" yêu"
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 59 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 879 bài trong đề mục
James Jee 26.12.2008 21:56:05 (permalink)
0

TA VÌ..TẤT CẢ

Không cần nói nữa đâu anh
Một câu anh nói làm em chạnh lòng
Nguyện cầu ở giứa đêm đông
Chúa ban ngọn lửa sưởi lòng trẻ thơ

Nguyện xin cho những ước mơ
Của bao trẻ sống bơ vơ....có nhà
Anh mang cho trẻ món quà
Là bao hy vọng ngọc ngà trẻ mong

Nguyện cho Thiên chúa nhủ lòng
Từ đây trần thế long đong chẳng còn
Ân tình thắm đỏ như son
Dù Sông vơi cạn..chẳng..mòn..tình ta

Anh à anh ở nơi xa
Đêm đông anh cố..tặng quà..trẻ..nha
Hết rồi..ta lại gặp ta
Cùng nhau cầu nguyện cho qua..đợi chờ

 
VỀ BÊN ANH NHA EM
 
Anh không nói nữa...
Em hiểu rồi anh nói nữa làm chi
Ta hiểu thấu những điều gì đang đến
Có lẽ thuyền cập bến... yêu thương
 
Người ơi... anh vấn vương
Tiếng sáo gọi trên đường ta đi tới
Anh và em cùng chung tôi tay với...
Để bên nhau
 
Tình có trước có sau
Như thế em nhé cùng nhau qua ngày tháng
Dù hiện thực sẽ không là lãng mạn
Nhưng vẫn yêu...
 
Anh đã cô liêu...
Biết bao chiều anh mỏi mòn thương nhớ
Bóng hình em hòa trong làn hơi thở
Nhớ em!
James Jee 26.12.2008 22:08:39 (permalink)
0

LÀM SAO EM BIẾT..!!
Tình đầu anh đã trao ai..?
Làm sao em biết đậm phai thế nào
Anh giờ vẫn nhớ ngày nào
Cùng đưa cùng đón..đợi nhau..mỗi chiều..???

Những nơi anh đã từng yêu?
Nơi nào anh đã nâng niu một người..!!
Chúng ta hai đứa hai nơi
Niềm tin cần lắm vì đời..đổi thay

Yêu người thật đắm thật say
Nào ngờ người vẫn chẳng hay..đành sầu
Cũng bởi vì mối tình đầu
Người luôn ghi nhớ khắc sâu bóng hình

Cho dù người cố thanh minh
Thì tôi cũng chẳng còn tin..hết rồi
Giấc mơ theo nước mà trôi
Tình tôi vun vén..ôi thôi..chẳng còn

Tưởng đâu tình mãi vẹn tròn
Ai ngờ rồi cũng héo mòn thời gian
Đường đời sao mãi lầm than
Đường tình sao mãi mênh mang quá người..!!

 
TÌNH ĐÃ LÊN NGÔI
 
Tình đâu đúng thiệt khó phai
Giấc mơ huyền ảo còn say ân tình
Nhưng xin người cứ đinh ninh
Tình đầu xếp lại, chúng mình nên đôi
 
Trong anh tình đã lên ngôi
Vầng trăng chiếu rọi ta ngồi bên nhau
Tình này anh nguyện gởi trao
Dẫu không duy nhất vì bao nhiêu lần
 
Dù em xa quá chẳng gần
Dù em chẳng chỉ là lần đầu tiên
Nhưng tình chẳng dứt triền miên
Dù chưa gặp gỡ giữa miền trung du
 
Nhưng xin tình mãi thiên thu
Ta quên đí phút phù du cõi đời
Ái ân tiếng vọng gọi mời
Về bên anh nhé đẹp lời thuyền quyên
James Jee 26.12.2008 22:20:25 (permalink)
0

ANH VẪN CÒN MƠ..???

Anh còn mơ mãi sao anh hỡi
Hiện thực vẫn đợi trước mắt ta
Đông qua xuân đến lời tình gửi
Đừng có nghi ngờ tình ngủ mơ

Anh biết làm sao..?..ta làm thơ
Gửi bao nổi nhớ , gửi câu thề
Một thoáng suy tư , tình bỏ lỡ
Người hỏi câu này phải là em

Anh đến tình em lúc nữa đêm
Bên nhau thao thức thật êm đềm
"Ngủ ngon em nhé..anh mến mến"
"Em nhớ anh nhiều..nhớ không tên..!!"

Người đừng tê tái , đừng lãng quên
Đừng luôn đau xót tình chắc bền
Em hiểu tình anh như ngọn nến

 
VẪN MƠ MỘT NGÀY MAI
 
Vẫn mơ chứ em...
Mơ về một ngày mai em hỡi
Tình chúng ta sẽ về trong ngày mới
Đắm say
 
Tình sẽ không phai...
Giữ thế nhé em qua ngày qua tháng
Dù bình minh hay là chạng vạng
Mãi yêu...
 
Lời hứa bao chiều
Anh ghi khắc mọi điều anh đã nói
Tình chúng ta không chỉ là sương khói
Mà còn là hiện thực dõi theo ta
 
Tình sẽ không xa
Tình sẽ gần bên đôi ta em nhé
Để anh còn ru tình em khe khẽ
Nhè nhẹ thế nha em!
James Jee 26.12.2008 22:26:46 (permalink)
0

EM BUỒN THEO ANH...

Với thế gian anh dù chỉ là hạt cát
Nhưng với em anh bát ngát tình thương
Dù ai đã làm đau đớn tủi hờn
Thì anh hãy chớ có buồn cùng em bước

Em biết trước đời không như ta ước
Thôi thì đành trả nợ kiếp trước đi
Và anh đừng lấy đó làm sầu bi
Dù suy nghĩ cũng chẳng có chi đáng nhớ

Em chua xót khi nhìn anh lầm lỡ
Em lặng thầm mong anh khỏi cơn say
Đừng nuối tiếc dù đời đang đổi thay
Mình cứ sống như ta là được đấy

Tim anh trống dù em cố lấp đầy
Tim anh rỗng dù em cố đắp xây
Giờ em biết phải như thế nào đây
Người có hiểu em bao ngày tê tái

Em vẫn đến dù tình anh không thấy
Thế giới này thật chán ngấy..anh ơi
Thôi mình hãy đi tìm niềm vui mới
Sống cho người và sống cả cho tôi

Để kiếp sống mình còn chút thảnh thơi
Dù thế giới cứ từng ngày thay đổi..!!!

 
ANH SẼ VƠI BUỒN...
 
Tôi đang buồn... em đã đến bên tôi
Em ngồi lại cùng tôi bao ngày tháng
Dù nơi đó không thật là lãng mạn
Nhưng tôi biết rằng em mang đến niềm tin
 
Tin điều gì? Thế giới sẽ đẹp xinh
Nhưng tình yêu chúng! Phải không em yêu dấu
Con tim anh em là người hiểu thấu
Dẫu anh đây vẫn còn che dấu nỗi đau
 
Em bên anh rồi tất cả sẽ qua mau
Để còn lại bên nhau hai ta mãi
Tình thiên thu tình sẽ không bàn cãi
Có em rồi chỉ một sẽ không hai
 
Anh sẽ vơi buồn nếu trong ngày mai
Em về đến để trái sầu không rơi rụng
Và con tim để em vá lỗ thủng
Bằng sợi tơ tình bập bùng lửa yêu thương
James Jee 26.12.2008 22:35:05 (permalink)
0

LÀ..ANH..THÔI

Người yêu của em ơi anh là tất cả
Có bao giờ anh hiểu được lòng em
Tình yêu của em ơi anh là bóng đêm
Em tìm kiếm muôn đời trong truyền thuyết

Dang đôi cánh thiên thần em mãi miết
Vượt đường dài vạn nẻo tiếc chi đâu
Dẫu non cao em cũng muốn gặp nhau
Chiều biển cát ta trao câu tình nhớ

Anh yêu hỡi nhìn anh em cứ ngỡ
Mình quen rồi từ thuở mới sơ khai
Đã yêu nhau từ vạn kiếp hi lai
Và nay đã đầu thai duyên tiền kiếp

Người yêu hỡi trái tim em lỗi nhịp
Vẫn ngập ngừng không đuổi kịp tình anh
Sóng vỗ bờ đưa em đến gần anh
Hoàng hôn rớt phủ bao quanh đồi núi

Dang tay với đôi tay anh nhẹ xiết
Trái tim nguyện trao hết cả cho anh
Giữa trời đất là một mối tình xanh
Tình em mãi muôn đời anh duy nhất

 
DUY NHẤT MÌNH ANH THÔI EM NHÉ!
 
Chỉ duy nhất mình anh thôi em nhé
Anh cũng như vầy sẽ chỉ một không hai
Em ãmi là tình yêu trong nắng mai
Soi sáng anh trong những ngày giá rét
 
Nhớ em lắm con tim đang gào thét
Xét cho cùng cũng đúng lắm em ơi
Tình còn xa nên tim còn chơi vơi
Nên gào thét với tay ta tìm đến
 
Thuyền của anh đến nay đà cập bến
Bến tình yêu... em.. bến của cuộc đời
Và trong anh bao ký ức gọi mời
Cũng không bằng em lời tình em đã nói
 
Con tim anh cũng không là đá sỏi
Cũng bồi hồi cũng nhức nhói như ai
Nên xin tình mãi mãi sẽ không phai
Cho yêu dấu tháng ngày bên nhau nhé!
Ct.Ly 27.12.2008 16:31:43 (permalink)
docan0809 28.12.2008 13:49:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Ha Nghinh Tuan


Trích đoạn: Phan Gia Chí Bảo


Trích đoạn: minhthanh_love


Trích đoạn: Phan Gia Chí Bảo


Trích đoạn: minhthanh_love


LÀM SAO EM BIẾT..!!
Tình đầu anh đã trao ai..?
Làm sao em biết đậm phai thế nào
Anh giờ vẫn nhớ ngày nào
Cùng đưa cùng đón..đợi nhau..mỗi chiều..???
 
Những nơi anh đã từng yêu?
Nơi nào anh đã nâng niu một người..!!
Chúng ta hai đứa hai nơi
Niềm tin cần lắm vì đời..đổi thay
 
Yêu người thật đắm thật say
Nào ngờ người vẫn chẳng hay..đành sầu
Cũng bởi vì mối tình đầu
Người luôn ghi nhớ khắc sâu bóng hình
 
Cho dù người cố thanh minh
Thì tôi cũng chẳng còn tin..hết rồi
Giấc mơ theo nước mà trôi
Tình tôi vun vén..ôi thôi..chẳng còn
 
Tưởng đâu tình mãi vẹn tròn
Ai ngờ rồi cũng héo mòn thời gian
Đường đời sao mãi lầm than
Đường tình sao mãi mênh mang quá người..!!



THƠ THẤY GHÉT
Lúc "em" rồi lúc lại "tôi"
nhìn xuống chữ ký quá trời là hay
làm thơ họa quả là tài
chửi xiên, nói xỏ trái tai quá chừng
bồ ơi - stop! - hãy dừng!


Thơ thì bạn đã đọc rồi
Cớ sao lại nói những lời khó nghe
Thơ tình đọc chớ khen chê
Nếu buồn bạn viết vần thơ họa cùng

P/S: cảm ơn bạn ghé trang thơ của mình nhưng đừng có xỏ xiên nhé..!! Trang thơ này mình chỉ làm thơ Yêu thôi , không có rãnh để chửi nhau bạn nha..!! Yêu cầu bạn tôn trọng trang thơ của mình..!!!Đề nghị Mod lưu ý giùm Love mấy cái vụ này , Love không muốn trang thơ của mình thành những trang thơ..mất thẩm mỹ..!!!



BỆNH PHẢI UỐNG THUỐC
Lời thật ắt sẽ mất lòng
Thuốc đắng giã tật bồ không biết à?
“Thẩm mỹ…?” bồ mất hay ta
Đọc thơ khắc biết, chớ la… người cười!
-Phan Gia Chí Bảo-


Phan Gia Chí Bảo đúng lời
Bạn thơ khen tặng ý lời Bảo hay!
-NT-


Lời Bảo hay thì đồng thanh vỗ tay !
"Có sai thì phải sửa sai"
Ông bà , thầy giáo xưa nay dạy mà !
-dc-

James Jee 30.12.2008 20:29:33 (permalink)
0

GIỜ EM LẠI BUỒN

Thế giới này thật là vô tình quá
Người với người sao nỡ phá hoại nhau
Đời ta cứ chìm mãi với đớn đau
Tình người cứ hận thù nhau muôn kiếp

Nếu ta biết được sức ta không đuổi kịp
Thì cớ gì gieo nhân quả kiếp sau
Nếu ta biết người luôn oán thù nhau
Thì ta đã không thèm gây hiềm khích

Và ta biết đó chỉ là xích mích
Lỗi của mình thì chỉ trích ai đây
Nhưng cũng biết mình không thích dây dưa
Vì như thế trước sau cũng trật đích

Người có biết lời nói hơi tinh nghịch
Nhưng ít nhiều như kim chích tim tôi
Rồi có lúc người cũng giống như tôi
Bị người khác mang bao điều tội lỗi

Anh yêu hỡi em đây rất muốn hỏi
Em tội gì xin anh nói em nghe
Và em biết em buất khuất như tre
Và em mãi không bao giờ tránh né

Anh anh à, em muốn mình mãi vẻ
Vẻ ngọc ngà kiêu sa chốn phòng the
Em thầm ước mình mãi như đứa trẻ
Chẳng động lòng khi anh nói "em yêu".

 
ĐỪNG BUỒN EM NHÉ!
 
Anh chẳng buồn nữa đâu
Vì đã có em cùng trút bầu tâm sự
Đã có em cùng anh qua quá khứ
Để anh biết đứng dậy từ những nỗi đau
 
Thôi đừng buồn ta sẽ mãi có nhau
Anh sẽ dìu em qua bao ngày bao tháng
Để trần đời này không bao giờ chán
Vì chữ tình chữ nghĩa chúng ta mang
 
Rồi từ đó thế giới sẽ sang trang
Để ta viết huy hoàng trang tình ái
Để lộng lẫy nồng nhiệt và bùng cháy
Ngọn lửa tình mãi mãi nhé người yêu
 
Anh sẽ cùng em ngắm khói lam chiều
Anh sẽ cùng em nói bao điều mình muốn
Anh sẽ bên em yêu thương và chiều chuộng
Để cung đàn còn buông tiếng "tình chung"
James Jee 30.12.2008 20:42:36 (permalink)
0

VÂNG..ANH YÊU..!! CHỈ RIÊNG MÌNH ANH

là anh đó muôn đời là anh đó
Chẳng bao giờ thay đổi đâu anh
Vì trái đất muôn đời vẫn màu xanh
Thì anh giống ánh bình minh rực rỡ

Dù em biết mình yêu trong cách trở
Nhưng xin người yêu muôn thuở không phai
Tình yêu em cành hồng trong sớm mai
Trao anh đó không còn ai khác nữa

Nhưng đâu biết tình trong em mở cửa
Đợi người về đem ánh lửa đêm đông
Tình trong em giờ tựa như bão giông
Xóa xạch hết cõi lòng đang trống rỗng

Ngày anh đến là một ngày trái tim bỗng
Nhớ giận hờn,ghen tủi..sống..như mơ
Rồi thỉnh thoảng còn đọc mấy câu thơ
Thật như thế chẳng thể ngờ..sai đâu được

Yêu rồi đó bóng hình anh soi bước
Dẫn em về một đất nước hoang sơ
Để tình ta dệt nên những sợi tơ
Dệt thành áo duyên nợ chờ muôn kiếp.

 
RIÊNG MÌNH ANH THÔI NHÉ!
 
Riêng mình anh chỉ mình anh thôi nhé
Đừng để ai vào nhè nhẹ trái tim em
Và em cũng đừng để cho ai xem
Tình luyến ái của em nghe em hỡi
 
Riêng mình anh chỉ riêng anh tay với
Về bên em chung đất lại chung trời
Ta không còn những ngày tháng chơi vơi
Ta sẽ không rời xa nhau nửa bước
 
Riêng mình anh với dáng em tha thướt
Vẻ mỹ miều chỉ được có mình anh!
Và hãy để tình chúng ta mãi mãi xanh
Đừng quá nhanh và cũng đừng quá chậm
 
Riêng mình anh chỉ tình ta đầm thắm
Nguyện một đời chậm rãi chỉ yêu em
Nguyện một đời anh khao khát anh thèm
Chỉ mãi em bóng hình em duy nhất
James Jee 30.12.2008 20:57:54 (permalink)
0

EM CŨNG NHỚ ANH NHIỀU LẮM..!!

Quy nhơn vẫn một màu chung thủy
Đợi ngày rằm trăng chỉ lối đi
Chàng đứng đợi một mối tình si
Người em nhỏ chẳng biết gì để nói

Sài gòn đó tình yêu đang vẫy gọi
Để tôi lòng chợt bối rối yêu thương
Người đã khiến tôi đây biết vấng vương
Rồi cứ thế ôm tương tư chờ đợi

Đợi xuân đến tình em xin trao gửi
Hãy nâng niu và gìn giữ nghen anh
Anh đừng để cuộc tình hóa mong manh
Thời gian đó..em sợ anh quên tất

Tình đang đến và dâng cao chất ngất
Đừng để tình trôi đi mất theo sông
Thì nụ hoa rơi rụng..nát cánh bông
Còn gì nữa khi tình yêu không tiếp bước

Đến với em để cùng cầu nguyện ước
Đến với tình xin có trước có sau
Đến với nhau duyên ta mãi bền lâu
Thiên đường đó ta bên nhau trọn kiếp



ANH CŨNG THẾ MÀ EM!
 
Ừ anh cũng thế...
Cũng nhớ em nhiều lắm đó em yêu
Tình chúng ta trao nhau đã bao chiều
Đừng để mất dù nhiều ngày qua nữa
 
Chỉ một thôi em, ân tình anh chất chứa
Duy nhất một người anh đưa đón ngày đêm
Dù xa nhau nhưng nghe vẫn êm đềm
Những lúc ta thâu đêm cùng trên mạng
 
Từ bình minhcho đến chiều chạng vạng
Vẫn nhớ nhau nhiều lãng mạn, phải không em?
Một tình yêu ngọt nhưng những que kem
Em sẽ mãi là ngừơi anh yêu duy nhất
 
Anh cũng muốn anh là tình chất ngất
Bên đời em anh rất mực chung tình
Để chúng ta viết nên chuyện chúng mình
Một trang tình sử bền lâu em nhé
James Jee 30.12.2008 21:12:11 (permalink)
0

THEO ANH VỀ VỚI YÊU THƯƠNG

Em sẽ về với anh cùng năm tháng
Em sẽ về bên chàng sáng tối bên nhau
Em sẽ về bên người duyên ta mãi bền lâu
Mình vui sống hai mái đầu bạc trắng

Tình trong em đợi một ngày trời nắng
Theo anh về không xa vắng nữa nghen anh
Em thương người với chiếc áo phong phanh
Đợi em trước hiên ánh mắt anh mong đợi

Nguyện theo anh dù tình đang chới với
Đến với người vì câu nói yêu thương
Mãi bao ngày em còn thấy vấng vương
Đợi người đến đưa em về thiên đường tình ái

Em theo anh về một nơi xa mãi
Chỉ có tình và cây trái ngọt hương
Theo anh đến một miền đất lạnh sương
Tình mình đến sưởi phố phường..ấm áp

Theo anh đến một miền đất cát
Để xây tình giữa sa mạc hoang vu
Em theo người về cùng với điệu ru
Sa mạc hóa cánh đồng như huyền thoại

 
YÊU & GHEN
 
Yêu nhau nên mới ghen nhau
Yêu nhau nên mới vì nhau giận hờn
Yêu nhiều càng lúc càng hơn
Nên tình đôi lúc sóng vờn đôi ta
 
Yêu nhau đây đó cách xa
Ghen nhau một chúa rồi hòa lại thôi
Yêu nên tim thấy bồi hồi
Ghen rồi mới thấy tình tôi đậm màu
 
Yêu nhau tình mới đem trao
Ghen nhau nhưng chẳng phai màu tình yêu
Yêu ngày sẽ mãi thêm nhiều
Ghen như thế để bao chiều còn nhau
 
Nhớ nhau nên mới yêu nhau
Yêu nhau nên mới ghen nhau thế này
Yêu cho ta đắm ta say
Ghen cho ta nhớ tháng ngày còn nhau
James Jee 30.12.2008 21:20:19 (permalink)
0

TA VỀ

Ta về đi khắp mọi miền
Xem quê ta đẹp suối tuyền mộng mơ
Ta về với những vần thơ
Mà ta ngồi viết vẫn vơ mỗi chiều

Ta về cùng thả cánh diều
Đồi mây nằm mộng bao điều ước ao
Ta về hái những vì sao
Dệt nên thành áo phụng bào vu quy

Ta về trong mối tình si
Trao nhau ân ái quên đi muộn phiền
Ta về hạnh phúc nối liền
Anh em tay nắm thề nguyền yêu nhau

Ta về quên hết sầu đau
Yêu nhau cho đến bạc đầu nha anh
Mối tình đẹp tựa trong tranh
Tay trong tay bước song hành khắp nơi

 
BẠC ĐẦU BÊN NHAU
 
Trăm năm một chữ ân tình
Mong sau mai mốt chúng mình nên đôi
Trong anh tình đã lên ngôi
Chờ em về lại chắp đôi cách bằng
 
Ta cùng bay lượn tung tăng
Vờn mây lướt gió nhìn trăng thề nguyền
Một đời cho chữ thuyền quyên
Một đời cho chững phỉ nguyền từ đây
 
Lâu đài tình ái đắp xây
Chung tay em nhé vui vầy bên nhau
Ước ao ta mãi ước ao
Ngày thành sự thật cùng trao ân tình
 
Người ơi ánh sáng bình minh
Sáng soi cho chữ ân tình chúng ta
Dù nay xa cách cách xa
Nhưng ta biết chắc sẽ hòa hợp nhau
James Jee 30.12.2008 21:29:04 (permalink)
0

TÌNH TRONG CƠN MƠ

Anh ru em từng đêm
Giấc mơ êm đềm theo em mãi
Con tim em từng trống trãi
Giờ bỗng tràn đầy bóng hình anh

Bao lời hứa quẩn quanh
Trái tim em bồi hồi nhịp mạnh
Đôi bàn tay giá lạnh
Mong một lần sưởi ấm tình em

Từng đêm cứ lặng im
Nhìn bóng tối hỏi tim mình còn mất
Đã biết tình chất ngất
Sống đợi chờ lây lất rồi cũng qua

Xuân đến là chúng ta
Gặp và bên nhau ca hát
Nụ tình xuân thơm ngát
Anh đưa em về suối mát ngàn hương


CÒN MƠ NỮA SAO EM?
 
Còn mơ nữa sao em?
Em có biết anh nhớ em nhiều lắm
Đợi xuân về soa mà thăm thẳm
Tình xa...
 
Tình của chúng ta
Là một mối tình dệt hoa trên mơ ước
Dáng hình em hòa quyện ngày tha thướt
Để đêm về anh lạc bước tương tư
 
Hình như...
Là từ đó anh biết yêu rồi đó
Là từ đó nhớ em tôi rồi đó
Có không em?
 
Anh hỏi em, anh tự hỏi chính mình
Đã yêu em? Ân tình sao mau thế
Con tim trả lời! Không mau sẽ trễ
Chuyến đò tình trên bến bể giao nhau
 
Cùng lúc đó ta trao
Trao cho nhau nụ hồng còn xinh thắm
Dù xa cách rời cao hay vực thẳm
Anh vẫn còn cầm chặt lấy tay em!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 21:30:51 bởi James Jee >
ms.witch 31.12.2008 17:38:20 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: James Jee

ANH SẼ VƠI BUỒN...
 
Tôi đang buồn... em đã đến bên tôi
Em ngồi lại cùng tôi bao ngày tháng
Dù nơi đó không thật là lãng mạn
Nhưng tôi biết rằng em mang đến niềm tin
 
Tin điều gì? Thế giới sẽ đẹp xinh
Nhưng tình yêu chúng! Phải không em yêu dấu
Con tim anh em là người hiểu thấu
Dẫu anh đây vẫn còn che dấu nỗi đau
 
Em bên anh rồi tất cả sẽ qua mau
Để còn lại bên nhau hai ta mãi
Tình thiên thu tình sẽ không bàn cãi
Có em rồi chỉ một sẽ không hai
 
Anh sẽ vơi buồn nếu trong ngày mai
Em về đến để trái sầu không rơi rụng
Và con tim để em vá lỗ thủng
Bằng sợi tơ tình bập bùng lửa yêu thương


GIỜ EM LẠI BUỒN

Thế giới này thật là vô tình quá
Người với người sao nỡ phá hoại nhau
Đời ta cứ chìm mãi với đớn đau
Tình người cứ hận thù nhau muôn kiếp

Nếu ta biết được sức ta không đuổi kịp
Thì cớ gì gieo nhân quả kiếp sau
Nếu ta biết người luôn oán thù nhau
Thì ta đã không thèm gây hiềm khích

Và ta biết đó chỉ là xích mích
Lỗi của mình thì chỉ trích ai đây
Nhưng cũng biết mình không thích dây dưa
Vì như thế trước sau cũng trật đích

Người có biết lời nói hơi tinh nghịch
Nhưng ít nhiều như kim chích tim tôi
Rồi có lúc người cũng giống như tôi
Bị người khác mang bao điều tội lỗi

Anh yêu hỡi em đây rất muốn hỏi
Em tội gì xin anh nói em nghe
Và em biết em buất khuất như tre
Và em mãi không bao giờ tránh né

Anh anh à, em muốn mình mãi vẻ
Vẻ ngọc ngà kiêu sa chốn phòng the
Em thầm ước mình mãi như đứa trẻ
Chẳng động lòng khi anh nói "em yêu"
.
ms.witch 31.12.2008 17:40:30 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: James Jee

DUY NHẤT MÌNH ANH THÔI EM NHÉ!
 
Chỉ duy nhất mình anh thôi em nhé
Anh cũng như vầy sẽ chỉ một không hai
Em ãmi là tình yêu trong nắng mai
Soi sáng anh trong những ngày giá rét
 
Nhớ em lắm con tim đang gào thét
Xét cho cùng cũng đúng lắm em ơi
Tình còn xa nên tim còn chơi vơi
Nên gào thét với tay ta tìm đến
 
Thuyền của anh đến nay đà cập bến
Bến tình yêu... em.. bến của cuộc đời
Và trong anh bao ký ức gọi mời
Cũng không bằng em lời tình em đã nói
 
Con tim anh cũng không là đá sỏi
Cũng bồi hồi cũng nhức nhói như ai
Nên xin tình mãi mãi sẽ không phai
Cho yêu dấu tháng ngày bên nhau nhé!


VÂNG..ANH YÊU..!! CHỈ RIÊNG MÌNH ANH

là anh đó muôn đời là anh đó
Chẳng bao giờ thay đổi đâu anh
Vì trái đất muôn đời vẫn màu xanh
Thì anh giống ánh bình minh rực rỡ

Dù em biết mình yêu trong cách trở
Nhưng xin người yêu muôn thuở không phai
Tình yêu em cành hồng trong sớm mai
Trao anh đó không còn ai khác nữa

Nhưng đâu biết tình trong em mở cửa
Đợi người về đem ánh lửa đêm đông
Tình trong em giờ tựa như bão giông
Xóa xạch hết cõi lòng đang trống rỗng

Ngày anh đến là một ngày trái tim bỗng
Nhớ giận hờn,ghen tủi..sống..như mơ
Rồi thỉnh thoảng còn đọc mấy câu thơ
Thật như thế chẳng thể ngờ..sai đâu được

Yêu rồi đó bóng hình anh soi bước
Dẫn em về một đất nước hoang sơ
Để tình ta dệt nên những sợi tơ
Dệt thành áo duyên nợ chờ muôn kiếp.

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 59 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 879 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9