" yêu"
Trích đoạn: James Jee
ANH VẪN ĐỢI CHỜ
Anh sẽ đợi em yêu
Dù cho qua bao nhiêu ngày đi nữa
Thì anh vẫn tựa cửa
Chờ bóng em thôi
Anh sẽ đợi em thôi
Chỉ mình em bồi hồi em duy nhất
Tình chất ngất...
Đắm say
Anh sẽ chẳng đợi ai
Vì anh đã có tình yêu không phai trong tâm trí
Không ủy mị...
Mãi yêu nhau
Anh dấu chặt nỗi đau
Qua từng may không có nhau em hỡi
Anh nơi đây vẫn mãi còn chờ đợi
Tình chung...
CÂU HÁT TÌNH CHUNG
Tình chung...câu hát ru hoài
Người thương người đợi...muôn đời..thuỷ chung
Dù trong cõi mộng mông lung
Mà câu tình vẫn bâng khuâng theo người
Nhớ anh..nhớ mãi nụ cười
Nhớ em nhớ mãi dáng người thướt tha
Nhớ ai lời nói ngọc ngà
Nhớ ai nhớ mãi đậm đà đêm xuân
Ai ơi...tình giữa..mùa xuân
Bạt ngàn lá thắm tưng bừng tiếng ca
Hương hoa phảng phất thoảng qua
Tim em xao xuyến tình xa tình gần
Nói với nhau biết bao lần
Mà sao cứ mãi bần thần..như mơ
Nói với nhau những vần thơ
Mà sao tim cứ ngẩn ngơ nhớ hoài
Ai ơi tình có lạc loài
Thì xin cầu nối ta ngồi bên nhau
Mối tình mình rất đậm sâu
Xin cho trời xót..nói câu...sum vầy
Áo em chưa mặc một lần Cảm tác từ bài hát cùng tên của Hoài Linh
Tôi nàng hai đứa nguyện yêu nhau
Tha thiết từ đây đến bạc đầu
Nhẫn cưới trao thay lời hẹn ước
Khăn hồng em tặng buổi quen nhau
Tôi nghèo em cũng chẳng cao sang
Tay trắng cùng nhau dệt mộng vàng
Chẳng cần châu báu ngày hôn lễ
Một cặp áo thêu khỏi bẽ bàng.
Ngờ đâu dây đã đứt lìa đàn
Nụ hoa chưa thắm đã vội tàn
Chưa vui đã vội sầu ly biệt
Áo cưới giờ ai mặc hỡi nàng?
Thẩn thờ nghe tiếng hàng thông reo
Thương quá những khi nắng ngã chiều
Nhìn áo lại buồn cho dĩ vãng
Mơ bóng hình em mặc áo thêu.
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Ao-Em-Chua-Mac-Mot-Lan-Che-Linh.IWZB6870.html
_____________________________
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=40183 Tủ thơ lưu:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=414651&mpage=1&key=) quote:
Trích đoạn: James Jee
DUYÊN TÌNH NGANG TRÁI
Chiếc áo này đây, em chưa mặc lần nào?
Sao đã vội vẫy tay chào hạnh phúc
Để mình anh trên dòng đời đông đúc
Vẫn lãnh lẽo hoang tàn lúc vắng em
Hỡi cao xanh sao ai đã nỡ đem
Người em yêu dấu về bên kia thế giới
Để nơi đây tháng ngày dài mong đợi
Quạnh hiu buồn rơi rớt nụ tình xanh
Em yêu ơi ngày tháng vẫn mong manh
Hàng thông vẫy gọi đời anh quạnh quẽ
Bước đường đời ôi đơn đau buồn tẻ
Mất em rồi anh... kẻ lữ khách đau thương
Lê lết đời anh qua những đêm trường
Rồi ngày tháng chán chường qua đi mất
Anh theo em đi trở về trái đất
Một ân tình chất ngất những trái ngang
Bao giờ ta ra đi...???
Nếu em chết anh có buồn không nhỉ?
Anh có còn suy nghĩ vần thơ
Anh có còn nhung nhớ vẫn vơ
Hay anh đã bỏ quên lời tình cũ
Nếu em chết anh có ngồi ủ rũ
Như những chiều ta trên mạng vi vu
Thấy vắng nhau thì tâm trí mịt mù
Buồn.. chán nản lắc đầu dù...đang off.
Nếu em chết ai là người ngồi khóc
Ai là người thắp hộ nén nhang
Chiếc khăn tang ai sẽ cài lên ngực
Đốt giấy quanh năm sưởi ấm mộ tàn
Nếu em chết ai là người đau khổ
Cổ quan tài ai đẩy vào lò thiêu
Nấm mộ cô đơn còn ai đâu biết đến
Nằm lặng lẽ quạnh hiu xót xa đời
Và ngày đó dường như chập chường đến
Vừa thấy xa xôi lại thấy gần
Duyên tình lỡ đời chua cay chất ngất
Chợt hỏi lòng bao giờ ta ra đi...??? MT*love
Trích đoạn: James Jee
NHỚ LẮM TRÚC XANH ƠI!
Trúc ơi anh nhớ anh mong
Từng ngày anh ngóng anh trông từng ngày
Tình này ngàn kiếp không phai
Một màu hỵ vọng đắm say lạ thường
Trúc ơi anh nhớ anh thương
Tình yêu bền vững đường trường anh đi
Tình yêu thật lạ, diệu kỳ
Tình ta sẽ chẳng tiếc chi ngày dài
Trúc ơi xin chữ không phai
Để anh yêu mãi tháng ngày nha em
Tình ta tha thiết đừng đem
Lệ rơi nước mắt vì em anh buồn
Trúc ơi xin trở về nguồn
Cội già anh đứng chiếc xuồng còn đây
Đợi em về để sum vầy
Buông tay em nhé ta xây mộng vàng
NHỚ ANH HOÀI..
Trúc xanh vẫn đứng đợi chàng
Lá sao rủ xuống cạnh hàng dậu thưa
Mặc dù có kẻ đẩy đưa
Nhưng mà trúc vẫn như xưa..một lòng
Trúc xanh mặc những cơn giông
Vẫn vươn cao đến tận cùng trời cao
Tìm đâu đó một vì sao
Tìm đâu đó ánh mắt nào thiết tha
Trúc xanh ru mãi câu ca
Ầu ơ..cây trúc..vắng xa..tình chàng
Vì ai..cây trúc..úa tàn
Vì ai cây trúc đãm hàng lệ rơi
Vì ai cây trúc chơi vơi
Vì ai..cây trúc..tả tơi...cõi lòng
Ước sao đến hội quần long
Trúc xanh vượt núi vượt sồng vượt ngàn
Vươn cao đến tận thiên đàng
Vượt mây hội tụ với ngàn vì sao
Lung linh ánh sáng trăng cao
Rồng thiêng uốn lượn nghiêng chao giữa trời
Trúc xanh xanh tận muôn đời
Rồng thiêng đắm lạ nụ cười trúc xanh
Rồi đây rồng cứ quẩn quanh
Tạo nên sức sống bức tranh "tình rồng".
Trích đoạn: James Jee
MỘT MÌNH ANH THÔI NHA
Vì yêu em nên anh ghen nhiều quá
Chẳng muốn ai kề má, chỉ anh thôi
Một mình anh nha em, đã đủ rồi
Đừng lưu luyến bồi hồi ai khác nữa
Anh yêu em nhiều lắm, tình chất chứa
Sợ mất em rồi lệ ứa nước mắt rơi
Nên anh ghen ghen như thế em ơi
Sợ những kẻ với tay tìm em đó
Hãy yêu anh nha người tình bé nhỏ
Anh hứa là chỉ có một em thôi
Dù mai này cuộc đời có đổi ngôi
Thì em vẫn chỉ mình anh thôi nhé
Yêu nên ghen nên giận hờn khe khẽ
Nếu không thương anh đã chẳng thế rồi
Xin nguyện cầu duyên tình mãi chung đôi
Mình chỉ một lối đi cho tất cả
MÃI MÃI MỘT MÌNH ANH THÔI Thì em biết em yêu anh nhiều lắm
Nên em nào có dám đến với ai
Để tình mình xanh tươi mãi không phai
Cung năm tháng đêm ngày dài mong mỏi
Em biết anh tình còn trong bối rối
Tình chân thật làm sao khỏi vấng vương
Từng đêm trắng lòng thương nhớ nhớ thương
Từng câu yêu đương bao đêm trường anh nói
Em biết anh yêu nhiều nên cứ hỏi
"Em yêu à, nhớ anh thật hả em?
Anh nhớ em nhớ từng đêm anh nhớ
Nhớ quá hà , mong bóng dáng em yêu"
Em biết anh yêu em nên ghen nhiều
Lo lắng nhiều sợ em thiếu niềm vui
Nên anh cố yêu thương mong em cười
Em có khờ cũng bất ngờ..thông suốt
Lời em thật thà không trau chuốt
Yêu anh rồi, yêu suốt cuộc đời thôi
Dẫu sao trời ngày sau có đổi ngôi
Tình em mãi muôn đời anh duy nhất Em cũng thế yêu anh nhiều, rất thật Em yêu người , cũng sợ mất anh yêu Nên em muốn anh luôn phải nuông chìu Đừng liếc mắt hay buông lời trêu ghẹo Em cũng giống anh giận hờn như đứa trẻ Không thương thì em cũng chẳng thế đâu Vậy đôi ta hãy gạt hết sầu đau Dìu em nhé về thiên đường hạnh phúc
Trích đoạn: James Jee
MÙA XUÂN ĐƯA EM VỀ BÊN ANH
Nhắn xuân mang em về
Có tình mãi đam mê
Dù xa cách nhiêu khê
Anh vẫn chờ vẫn thế
Nhắn xuân mang em về
Để tình thỏa mộng mê
Để tình ta tràn trề
Trên lối về em bước
Nhắn mùa xuân tha thướt
Mang bước em về đây
Cho ta phút sum vầy
Má hây hây ửng đỏ
Nhắn xuân về trong gió
Có biết ta nhớ mong
Và từng ngày ngóng trông
Xuân trong lòng về đến
Xuân mang em về bên anh
Chúa xuân mang em về với anh
Cho ta thỏa kiếp mong manh tình trần
Xót xa qua biết bao lần
Giờ đây thôi hết nợ nần tình xưa
Em về mang những cơn mưa
Xóa xạch ngày tháng đợi chờ bâng khuâng
Giấc mộng tình giữa đêm xuân
Bờ môi ấm áp tình dâng ngất trời
Bên nhau yêu mãi khộng rời
Đưa nhau đi đến vùng trời bình yên
Má hồng thôi hết truân chuyên
Anh hùng thôi hết luuan phiên não nề
Mối tình thôi hết ê chề
Xuân vừa về đến em về bên anh
Yêu nhau yêu mãi nghen anh
Đời ta vui kiếp trăng thanh gió ngàn
Trích đoạn: James Jee
PHẢI KHÔNG EM?
Từng giọt buồn không tên
Nhỏ qua đời hoang vắng
Trái tim vòn phẳng lặng
Chưa nói tiếng yêu nhau
Cuộc tình trước đơn đau
Nên ta nào biết trước
Người âm thầm đếm bước
Thu vắng một mình ta
Tưởng chừng tình còn xa
Sao tình về nhanh quá
Em hẹn xuân xanh lá
Là em đã về đây
Có thật tình sum vầy
Bên nhau và mãi mãi
Người tình ơi có phải
Sự thật chẳng là mơ?
LÀ THẬT ĐÓ ANH
Tình sum vầy thật đó
Khi xuân về trước ngõ
Cánh mai lay trước gió
Nụ mai xuân chớm nở
Là tình ta rực rỡ
Nắng xuân...
Em về trong bâng khuâng
Má hây hây ửng ửng
Nhìn em cười anh sững
Đôi ta chẳng ngập ngừng
Yêu nhau....
Tình ta chắc đậm sâu
Đợi ngày nên giai ngẫu
Nhìn chòm sao bắc đẩu
Hứa bên nhau bạc đầu
Nhé anh..!
Giữa trời sao trăng thanh
Em cùng anh sánh bước
Dệt bao nhiêu mơ ước
Thành hiện thực
Nha anh..!!!
quote:
Trích đoạn: James Jee
CHUNG TÌNH EM NHÉ
Những đêm trắng mong manh
Anh vì em viết lên điều lãng mạn
Dẫu xa cách nghìn trùng va năm tháng
Nhưng vẫn ngỡ rằng đang đối diện cùng nhau
Những chuỗi ngày đớn đau
Sẽ vì em lui dần vào quá khứ
Vì trái tim anh, em - người yêu đã giữ
Ngự trị trong lòng một vị trí cao sang
Đời không còn lang thang
Vì anh đã mang trong em ký ức
Những đêm dài những tháng ngày thao thức
Nhớ em nhiều ray rức mãi không thôi
Xin tình đừng đổi ngôi
Cho mình sẽ chung lối đi phía trước
Ta tay nắm và cùng chung nhịp bước
Vui với đời tha thướt dáng em yêu
CHUNG TÌNH Chung tình ru mãi điệu ru
Anh ru em đến thiên thu nhé người
Trong mơ anh vẫn mỉm cười
Tình yêu thật tuyệt sáng ngời muôn năm
Chung tình hai chữ trăm năm
Yêu nhau cho đến ngàn năm mãi còn
Ân tình hai chữ vẹn tròn
Răng long dầu bạc tình son tình già
Chung tình hai chữ đậm đà
Xa nhau vẫn đợi mặn mà thủy chung
Xin anh hãy cứ ung dung
Yêu anh cho dẫu muôn trùng cách ngăn
Chung tình hai chữ khăng khăng
Em luôn ghi khắc in hằn trong tim
Yêu anh trong cõi dịu êm
Người ơi hãy nhớ đêm đêm em chờ
NHỚ ANH HOÀI..
Trúc xanh vẫn đứng đợi chàng
Lá sao rủ xuống cạnh hàng dậu thưa
Mặc dù có kẻ đẩy đưa
Nhưng mà trúc vẫn như xưa..một lòng
Trúc xanh mặc những cơn giông
Vẫn vươn cao đến tận cùng trời cao
Tìm đâu đó một vì sao
Tìm đâu đó ánh mắt nào thiết tha
Trúc xanh ru mãi câu ca
Ầu ơ..cây trúc..vắng xa..tình chàng
Vì ai..cây trúc..úa tàn
Vì ai cây trúc đãm hàng lệ rơi
Vì ai cây trúc chơi vơi
Vì ai..cây trúc..tả tơi...cõi lòng
Ước sao đến hội quần long
Trúc xanh vượt núi vượt sồng vượt ngàn
Vươn cao đến tận thiên đàng
Vượt mây hội tụ với ngàn vì sao
Lung linh ánh sáng trăng cao
Rồng thiêng uốn lượn nghiêng chao giữa trời
Trúc xanh xanh tận muôn đời
Rồng thiêng đắm lạ nụ cười trúc xanh
Rồi đây rồng cứ quẩn quanh
Tạo nên sức sống bức tranh "tình rồng".
TRÚC XANH CỦA ANH Anh về với Trúc Xanh Anh về với ngôi nhà tranh bên suối Em về với anh nha, không buồn tủi Thôi chẳng còn rong ruổi thú đam mê Ta trở về Về bên em nhé em người yêu dấu Xin một lần thôi dù tình ta dẫu Mái tranh nghèo, nhưng tình thấu con tim Không còn những cánh chim Tung trời rộng đi tìm niềm vui mới Chỉ còn đây những ân tình trao gởi Nhớ về em hỡi người duy nhất đời anh Tình sẽ mãi xanh Như màu Trúc của anh, người anh nhớ Đỉnh núi này sẽ còn mang hơi thở Đôi tình nhân chớ quên hẹn bạc đầu
MÃI MÃI MỘT MÌNH ANH THÔI
Thì em biết em yêu anh nhiều lắm
Nên em nào có dám đến với ai
Để tình mình xanh tươi mãi không phai
Cung năm tháng đêm ngày dài mong mỏi
Em biết anh tình còn trong bối rối
Tình chân thật làm sao khỏi vấng vương
Từng đêm trắng lòng thương nhớ nhớ thương
Từng câu yêu đương bao đêm trường anh nói
Em biết anh yêu nhiều nên cứ hỏi
"Em yêu à, nhớ anh thật hả em?
Anh nhớ em nhớ từng đêm anh nhớ
Nhớ quá hà , mong bóng dáng em yêu"
Em biết anh yêu em nên ghen nhiều
Lo lắng nhiều sợ em thiếu niềm vui
Nên anh cố yêu thương mong em cười
Em có khờ cũng bất ngờ..thông suốt
Lời em thật thà không trau chuốt
Yêu anh rồi, yêu suốt cuộc đời thôi
Dẫu sao trời ngày sau có đổi ngôi
Tình em mãi muôn đời anh duy nhất
Em cũng thế yêu anh nhiều, rất thật
Em yêu người , cũng sợ mất anh yêu
Nên em muốn anh luôn phải nuông chìu
Đừng liếc mắt hay buông lời trêu ghẹo
Em cũng giống anh giận hờn như đứa trẻ
Không thương thì em cũng chẳng thế đâu
Vậy đôi ta hãy gạt hết sầu đau
Dìu em nhé về thiên đường hạnh phúc
MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU Mãi mãi một tình yêu Một cuộc tình có quá nhiều kỷ niệm Để mai này có quay về chiêm nghiệm Nét hồn nhiên đậm tím những chuỗi ngày Mãi mãi tình không phai Dù trái ngang dù cách xa ngàn dặm Nhưng trong tim cứ mơ ngày tay nắm... Cùng nhau Mãi mãi anh gởi trao Trao về em những niềm vui chung sống Bóng hình em trên cao còn lồng lộng Trong ký ức của anh Mãi mãi một màu xanh Một cây Trúc quân quanh thềm hiên cửa Anh yêu em thêm... thêm một lần nữa Anh yêu em
Xuân mang em về bên anh
Chúa xuân mang em về với anh
Cho ta thỏa kiếp mong manh tình trần
Xót xa qua biết bao lần
Giờ đây thôi hết nợ nần tình xưa
Em về mang những cơn mưa
Xóa xạch ngày tháng đợi chờ bâng khuâng
Giấc mộng tình giữa đêm xuân
Bờ môi ấm áp tình dâng ngất trời
Bên nhau yêu mãi khộng rời
Đưa nhau đi đến vùng trời bình yên
Má hồng thôi hết truân chuyên
Anh hùng thôi hết luuan phiên não nề
Mối tình thôi hết ê chề
Xuân vừa về đến em về bên anh
Yêu nhau yêu mãi nghen anh
Đời ta vui kiếp trăng thanh gió ngàn
TÌNH XUÂN Xuân ơi xuân xuân đã về đến rồi Có mang theo người yêu dấu của tôi? Có mang theo tâm tình tôi năm tháng Có không xuân? Xuân ơi xuân xuân đã đến bao ngày Em yêu dấu hãy quey về em nhé Lời tình anh ru trên môi còn khe khẽ Sẽ mãi đợi nhau Xuân ơi xuân tình thắm đẹp làm sao Anh còn đợi mình trao nhau hạnh phúc Tìm đôi tay em trên dòng đời đông đúc Chỉ duy nhất phút này thôi Xuân ơi xuân xuân đã về bên tôi Còn người yêu dấu đang chờ tôi bên cửa Thêm một xuân một mùa xuân về nữa Thắm ân tình xuân mới với chứa chan
LÀ THẬT ĐÓ ANH
Tình sum vầy thật đó
Khi xuân về trước ngõ
Cánh mai lay trước gió
Nụ mai xuân chớm nở
Là tình ta rực rỡ
Nắng xuân...
Em về trong bâng khuâng
Má hây hây ửng ửng
Nhìn em cười anh sững
Đôi ta chẳng ngập ngừng
Yêu nhau....
Tình ta chắc đậm sâu
Đợi ngày nên giai ngẫu
Nhìn chòm sao bắc đẩu
Hứa bên nhau bạc đầu
Nhé anh..!
Giữa trời sao trăng thanh
Em cùng anh sánh bước
Dệt bao nhiêu mơ ước
Thành hiện thực
Nha anh..!!!
Ừ! LÀ THẬT Thì anh biết là thật không giả dối Quá yêu em nên chỉ hỏi vậy thôi Chứ anh đây khi yêu đã biết rồi Tình yêu đó không nổi trôi phù phiếm Anh yêu em một tình yêu màu tím Tím thủy chung, hy vọng của cuộc tình Em về bên anh như ánh bình minh Soi sáng anh cuộc tình đang tăm tối Về bên anh anh không còn trôi nổi Sẽ mãi em thôi trọn cuộc đời này Sẽ mãi yêu nhau cho hết đắm say Tình ân ái trải dài theo ngày tháng Anh trao em tất cả là lãng mạn Nhưng đó là chân tình năm tháng của anh Ừ anh tin tình yêu mãi còn xanh Để anh cùng em viết thành trang sử mới
CHUNG TÌNH
Chung tình ru mãi điệu ru
Anh ru em đến thiên thu nhé người
Trong mơ anh vẫn mỉm cười
Tình yêu thật tuyệt sáng ngời muôn năm
Chung tình hai chữ trăm năm
Yêu nhau cho đến ngàn năm mãi còn
Ân tình hai chữ vẹn tròn
Răng long dầu bạc tình son tình già
Chung tình hai chữ đậm đà
Xa nhau vẫn đợi mặn mà thủy chung
Xin anh hãy cứ ung dung
Yêu anh cho dẫu muôn trùng cách ngăn
Chung tình hai chữ khăng khăng
Em luôn ghi khắc in hằn trong tim
Yêu anh trong cõi dịu êm
Người ơi hãy nhớ đêm đêm em chờ
RU CÂU TÌNH CHUNG Anh ru câu hát chung tình Hòa thành giai điệu chúng mình nên đôi Đừng như đá bạc như vôi Mình đừng như thế nổi trôi tình này Anh ru câu hát sum vầy Cho tình vẹn chữ đủ đầy trước sau Đừng cho nhau nhé nỗi đau Đừng nha em hỡi, bán rao tình mình Anh ru câu hát Trúc Xinh Để anh nhớ mãi bóng hình của ai Tình này xin ãmi đừng phai Để anh còn tháng ngày dài bên em Anh ru câu hát ai xem Ai nghe anh hát anh đem về nhà Có em anh cất lời ca Không em anh chỉ xót xa ngàn lần
TRÚC XANH MÃI LÀ CỦA ANH
Trúc vẫn mãi vút cao
Để rồng thiêng đảo điên quanh quẩn mãi
Và bức tranh tình chẳng trống trải
Luôn sống động hoà nhịp khúc thiên thai
Trúc muôn đời chẳng phai
Hy vọng màu xanh tương lai đầy ánh sáng
Chẳng bao giờ để tình phải chán ngán
Dù cuộc đời có khi tan hợp, trái ngang
Trúc muôn đời dáng vẻ cao sang
Nhưng tấm lòng không bần hàn..đói rách
Sẽ chẳng bao giờ để rồng thiêng oán trách
Trời vô tình chia cách..thử thách nhau chi..!!
Trúc muôn đời chẳng sầu bi
Vì hy vọng màu xanh không gì thay thế
Thân trúc vẫn vững vàng không dễ
Gãy đôi..!!
Trúc sẽ làm chiếc nôi
Để rồng thiêng tung hoành mệt mỏi
Ru rồng vào giấc mộng..thôi chẳng còn đau khổ
Không có gì thay thế chỗ
Bóng hình rồng trong tổ uyên ương
EM MÃI LÀ CỦA ANH Em mãi là của anh Của bầu trời xanh mang một màu hy vọng Em! Bóng hình lồng lộng Để cho đời anh còn những ngóng trông Em chẳng là mùa đông Em chẳng là bóng hồng phiêu dạt mãi Em sẽ là cuộc tình không ngang trái Em sẽ là mãi mãi của anh thôi Tình buồn dầu nổi trôi Ta nhớ nhau qua chiếc nôi ngày tháng Dù thời gian quay cuồng trong lãng đãng Ta vẫn mang tấm lòng của những kẻ yêu nhau Sẽ chẳng có đớn đau Dù cách chia! Dù xau nhau em hỡi Anh nơi đây một lòng anh chời đợi Em yêu
Trích đoạn: James Jee
TRÚC XANH CỦA ANH
Anh về với Trúc Xanh
Anh về với ngôi nhà tranh bên suối
Em về với anh nha, không buồn tủi
Thôi chẳng còn rong ruổi thú đam mê
Ta trở về
Về bên em nhé em người yêu dấu
Xin một lần thôi dù tình ta dẫu
Mái tranh nghèo, nhưng tình thấu con tim
Không còn những cánh chim
Tung trời rộng đi tìm niềm vui mới
Chỉ còn đây những ân tình trao gởi
Nhớ về em hỡi người duy nhất đời anh
Tình sẽ mãi xanh
Như màu Trúc của anh, người anh nhớ
Đỉnh núi này sẽ còn mang hơi thở
Đôi tình nhân chớ quên hẹn bạc đầu
TRÚC XANH MÃI LÀ CỦA ANH
Trúc vẫn mãi vút cao
Để rồng thiêng đảo điên quanh quẩn mãi
Và bức tranh tình chẳng trống trải
Luôn sống động hoà nhịp khúc thiên thai
Trúc muôn đời chẳng phai
Hy vọng màu xanh tương lai đầy ánh sáng
Chẳng bao giờ để tình phải chán ngán
Dù cuộc đời có khi tan hợp, trái ngang
Trúc muôn đời dáng vẻ cao sang
Nhưng tấm lòng không bần hàn..đói rách
Sẽ chẳng bao giờ để rồng thiêng oán trách
Trời vô tình chia cách..thử thách nhau chi..!!
Trúc muôn đời chẳng sầu bi
Vì hy vọng màu xanh không gì thay thế
Thân trúc vẫn vững vàng không dễ
Gãy đôi..!!
Trúc sẽ làm chiếc nôi
Để rồng thiêng tung hoành mệt mỏi
Ru rồng vào giấc mộng..thôi chẳng còn đau khổ
Không có gì thay thế chỗ
Bóng hình rồng trong tổ uyên ương
quote: Trích đoạn: James Jee
MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU
Mãi mãi một tình yêu
Một cuộc tình có quá nhiều kỷ niệm
Để mai này có quay về chiêm nghiệm
Nét hồn nhiên đậm tím những chuỗi ngày
Mãi mãi tình không phai
Dù trái ngang dù cách xa ngàn dặm
Nhưng trong tim cứ mơ ngày tay nắm...
Cùng nhau
Mãi mãi anh gởi trao
Trao về em những niềm vui chung sống
Bóng hình em trên cao còn lồng lộng
Trong ký ức của anh
Mãi mãi một màu xanh
Một cây Trúc quân quanh thềm hiên cửa
Anh yêu em thêm... thêm một lần nữa
Anh yêu em
TÌNH YÊU BẤT DIỆT Đã bao nhiêu ngày rồi anh nhỉ
Ta xa người gần xấp xỉ..ba năm
Cứ thế này..trong cơn gió lạnh căm
Sợ..!!
Em yêu anh lúc tình vừa chớm nở
Nhớ anh nhiều nằm trăn trở đêm thâu
Làm thế nào cho vơi bớt sầu đau
Chịu..!!
Mãi mãi một tình yêu huyền dịu
Em mỉm cười khi anh biết nâng niu
Anh tuyệt lắm em yêu anh nhiều lắm
Thật..!!
Mãi mãi là tình yêu duy nhất
Theo năm tháng và ngàn đời bất diệt
Chẳng bao giờ để tình phải ly biệt
Nghen anh..!!!
MT*love
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: