" yêu"
Chào cháu. Năm mới chúc cháu làm thơ hay. Đối tốt nhé.Xin tặng cháu một vế đối nhân năm mới( với người khác chú tặng cả đôi riêng cháu chỉ tặng một vế còn vế thứ hai tự đối nhé)
Đêm ba mươi một tình yêu thanh khiết đậu vào lòng ngửa mặt đón mưa xuân Rơi xuống
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 00:16:03 bởi nguyễn thế duyên >
Trích đoạn: James Jee
NGÀN LẦN NHỚ EM
Ngàn lần nhớ em...
Nhớ nhiều lắm anh thèm nghe tiếng nói
Tiếng em yêu tiếng của thời rắn rỏi
Yêu nhau
Mong sao ta bên nhau
Để nỗi đau lùi dần vào dĩ vãng
Để con tim chiều hoàng hôn lãng mạn
Bên ai
Tình mãi sẽ đắm say
Tình yêu dấu không bao giờ lay chuyển
Con tim mình hòa quyện
Kết duyên
Dù không là anh hùng với thuyền quyên
Nhưng anh vẫn nguyện yêu nhau vô bờ bến
Không ngăn cản dù bao thác lắm ghềnh
Xin ngàn lần ta xin mãi bên nhau
HỎI ANH..???
Nhớ em nhiều lắm sao anh..???
Vậy mà anh lại nỡ đành..im tiếng
Để cho em cứ quyến luyến
Tiếng yêu anh..!!
Sẽ cùng bên nhau sát cánh..??
Có thật là ta sẽ sánh duyên không..??
Ôi sao em thấy viễn vông
Ảo mộng..!!
Em giữa khung trời lồng lộng
Anh lặng nhìn dâng sóng yêu thương
Trong biển chiều hơi sương
Lãng mạn..
Dù cho bao ngăn cản
Em yêu người không quản đường xa
Tìm đến người để hòa quyện tiếng ca
Yêu mãi...
Trích đoạn: James Jee
XUÂN VỀ BÊN EM
Xuân về rồi đó em biết không?
Nhưng sao anh còn thấy trong lòng
Mây phủ giăng đầy màu nhung nhớ
Xuân về vậy em có về không?
Xuân về bên anh để ngóng trông
Nhớ em trong dạ tái tê lòng
Mưa còn rỉ rả ngày xuân sớm
Như nước mắt lòng em biết không?
Xuân về đây rồi xóa mùa đông
Để ta ấm áp phút chung lòng
Em ở nơi đâu mau về nhé
Anh đợi em từ cuối mùa đông
Xuân về đến rồi khoe sắc hồng
Thắm tươi xuân sắc lắm ước mong
Mong em về lại tình xuân mới
Để anh không còn mãi mùa đông
NHẮN ANH
Xuân về em biết chứ anh yêu
Cho nên em muốn nói một điều
Đợi em anh nhá anh sẽ hiểu
Em yêu anh nhiều nhớ bấy nhiêu
Biết nói làm sao..vì lỡ yêu
Cho nên em cũng ngóng bao chiều
Lệ rơi chua xót..anh có hiểu..??
Say đắm để rồi khổ vì yêu
Xuân về em thấy tình..liêu xiêu
Đang vui bỗng dưng điệu ru buồn
Rồi đây ai chấp bao ước muốn
Xuân về mà sao suối lệ tuôn
Ta ước làm chi chỉ thêm buồn
Đâu đó vang vọng những tiếng chuông
Thời gian kêu gọi nguồn nhung nhớ
Có nghe xin hãy giữ câu thề...!!
Trích đoạn: James Jee
XIN TÌNH MÃI KHÔNG PHAI
Xin một lần cuộc tình mãi không phai
Dù dòng đời vẫnc ó nhiều ngang trái
Ta hiểu đời bước chân ta từng trải
Nhưng vẫn xin đừng ngang trái vây quanh
Xin một lần cho tình mãi màu xanh
Màu hy vọng của anh em yêu nhé
Để tình ta tiếng ru hời khe khẽ
Nhẹ bước phiêu bồng ta mãi bên nhau
Xin một lần đừng mang đến nỗi đau
Xin lần cuối được yêu nhau mãi mãi
Tình của anh cuộc tình không bàn cãi
Vì em mãi là người anh nhớ anh thương
Xin một lần ta dấn bước tình trường
Cùng em dạo nơi vườn hoa tình ái
Ta hiểu hết những nhân tình thế thái
Rung động tiếng tơ tình để ta mãi yêu nhau
EM XIN....
Em xin tình mãi về sau
Dù ta có giận nhau vì câu nói
Nhưng xin anh đừng hờn dỗi
Thời gian không chờ đợi ta đâu
Em xin tình mãi đậm sâu
Dù anh đã bao lâu không lên tiếng
Nhưng em xin anh hãy quyến luyến
Em mong chờ một tiếng nói của anh
Em xin tình đến nhanh
Nhưng sẽ mãi an lành không đau đớn
Cuộc đời thường gây nhiều cơn gió chướng
Hãy dìu em vượt khỏi hướng u mê
Em xin tình đẹp như mơ
Dẫu còn thẫn thờ câu tình nhớ
Nhưng em sẽ giữ tình vào muôn thưở
Kiếp sống này xin người che chở cho em
Trích đoạn: James Jee
RU MÃI NGÀN NĂM TÌNH VẪN ĐẸP
Ru mãi ngàn năm
Ru âm thầm cho tình ta vẫn đẹp
Để ngày ngày ta còn ghi còn chép
Mối tình ta
Ru cho mãi thiết tha
Ru mối tình một bài ca chan chứa
Một cuộc tình ấm nồng và rực lửa
Yêu thương
Ru cho mãi vấn vương
Tình nồng ấm mến thương tình huyền diệu
Ru cho em một đời là "yểu điệu"
"Quân tử hảo cầu" kiệu sẽ rước em đi
Ru mãi mối tình si
Anh cùng em họa tình thi mãi mãi
Để giữa chúng ta không là ngang trái
Mãi mãi thế... ru nhau
Ru hoài tình ta.!!
Ru hoài cho đến ngàn thu
Một hôm tình bỗng buông câu ru buồn
Em như cánh mỏng chuồn chuồn
Nắng mưa sương gió dập tuôn tan tành
Ru hoài điệu lý sẽ thành
Một hôm khúc hát nỡ đành..gãy đôi
Em giờ tình cứ nổi trôi
Tìm đâu có được chiếc nôi tình người
Em giờ tắt hẳn nụ cười
Điệu ru anh có thay lời ủi an
Em giờ rất muốn than van
Mà sao chẳng dám..chứa chan..nỗi sầu
Ru hoài tình đẹp muôn màu
Điệu ru anh hãy xây cầu bắt ngang
Để em đặt bước sang ngang
Bao nhiêu hờn tủi xua tan nhé người...!!!
Trích đoạn: James Jee
SAO LẠI THẾ?
Đã nói rồi lời hứa nặng ngàn cân
Sao em hỏi mà không cần suy nghĩ
Cuộc tình anh không phải là ủy mị
Sao em ngày ngày chỉ hỏi mãi một câu
Anh yêu em dù không là tình đầu
Nhưng xin là đoạn kết câu tình cuối
Những kỷ niệm anh kết thành xâu chuỗi
Để tháng ngày khắc họa buổi tương giao
Anh hằng mong đôi ta mãi có nhau
Nhưng em nhiều khi làm anh đau vì lời nói
Trái tim anh đã quá già... cằn cỗi
Sao phải chịu hoài những nỗi thê lương
Ôi miệng đời là khốc liệt can trường
Ai qua được con đường tình thế thái
Anh! Một con người đã qua... từng trải
Vẫn phải cố chịu miệng đời tiếng... đắng cay
VƯỢT..CHƯỚNG NGẠI..TÌNH
Em biết là lời anh hứa ngàn cân
Nhưng em vẫn muốn nghe nhiều lần hơn nữa
Anh đừng giận mà rồi em sẽ sửa
Anh thật lòng..không bào chữa..em tin..!!
Em chỉ hỏi vì anh cứ lặng thinh
Nên em hỏi đến muôn nghìn năm..vẫn hỏi
Tình trong em chỉ dành riêng một cõi
Cõi thiên đường với tiếng nói anh yêu
Anh đừng buồn em vì thiếu niềm tin
Nhưng anh hãy cho em xin thời gian nhé
Rồi một ngày..tình mình..không buồn tẻ
Em trở về trong dáng vẻ..kiêu sa
Thương anh quá vì câu nói người ta
Đừng nghĩ nữa nha chẳng là gì cả
Em biết anh dù cuộc sống có vất vả
Nhưng một đời gió không ngả hai nơi
Yêu anh mà em chỉ hỏi thế thôi
Anh đừng có nghĩ đến lời nhân thế
Em sẽ giữ không để tình tan vỡ
Có anh rồi không còn sợ..hãi..nữa đâu..!!!
ANH LÀ AI..???
Anh là ai trong cuộc sống của em
Để bao đêm em vẫn cứ kiếm tìm
Trong giấc mơ anh đến thật êm đềm
Lãng mạn
Anh là ai trong cuộc đời chán ngán
Dìu em đi tản mạn giữa hoàng hôn
Dấu yêu ngày nào giờ đã vùi chôn
Em tiếc
Anh là ai trong cuộc tình cay nghiệt
Để em còn tha thiết tiếng yêu thương
Mất anh yêu sao em thấy chán chường
Anh có biết
Anh là ai giữa dòng đời mãi miết
Tháng ngày dài nghe rên xiết nỗi đau
Trong bóng tối còn giương mắt tìm nhau
Đâu đó
Anh là ai giữa cuộc đời sóng gió
Bão phong ba còn lấp ló sau lưng
Em sợ lắm vì tình cứ lưng chừng
Xơ xác
Anh là ai giữa vườn tình thơm ngát
Còn em thì cứ ngơ ngác yêu anh
Rồi anh đi cho tình bỗng lạnh tanh
Hụt hẫng
Anh là ai giữa đường tình lẩn quẩn
Để cuối cùng ai gieo hận cho ai
Làm sao tình còn có nắng ban mai
Hy vọng..!!!! MT*love
ANH LÀ ANH!
Anh là anh
Ngẩng cao đầu giữa trời xanh bất khuất
Dù trong lòng còn nhiều điều u uất
Vì ai...
Anh là anh là một sẽ không hai
Những lời anh nói không gì là bàn cãi
Trên đường đời dù anh còn bay nhảy
Nhưng trái tim này say một bóng dáng thôi
Anh là anh giữa dòng đời nổi trôi
Mang bao phiền não bồi vào tâm trí
Em có biết? Có bao giờ suy nghĩ?
Vì anh...
Đừng để tình mình đang chớm chồi xanh
Phải vụt héo vì chữ danh chữ lợi
Vài dòng thôi vài dòng anh nhắn gởi
Anh là ai em hãy trả lời đi! JJ* ANH LÀ NGƯỜI TÌNH
Anh là anh là người em yêu dấu
Anh là màu hy vọng nung nấu trong em
Và kìa anh hãy nhìn xem
Dù nhân thế cố pha dèm..ta vẫn..sống
Anh là anh là người em trông ngóng
Anh là ánh hồng là tiếng sóng yêu thương
Vỗ về em miên man suốt đêm trường
Điều em nghĩ anh tỏ tường hơn ai hết
Anh là anh là người trời se kết
Để cùng em qua hết đời bể dâu
Anh là anh là nước mát cơn Ngâu
Xoa em dịu những cơn đau trần thế
Anh là anh là người yêu muôn thuở
Anh là người luôn che chở cho em
Mãi trong tim là hình bóng em tìm
Yêu anh mãi không để tình vụt héo
Anh là anh trên đường tình vạn nẻo
Nhưng chỉ chọn một..là nẻo tim em
Cho nên em cũng vững bước từng đêm
Lợi danh đó đâu có thêm hạnh phúc
Anh là anh là người trong từng phút
Em nhớ hoài trong mọi lúc mọi nơi
Em nhắn gởi từng lời chốn xa xôi
Mong anh hiểu..xin cuộc tình..không trôi nổi MT*love
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Chào cháu. Năm mới chúc cháu làm thơ hay. Đối tốt nhé.Xin tặng cháu một vế đối nhân năm mới( với người khác chú tặng cả đôi riêng cháu chỉ tặng một vế còn vế thứ hai tự đối nhé)
Đêm ba mươi một tình yêu thanh khiết đậu vào lòng ngửa mặt đón mưa xuân Rơi xuống
Chào minhthanh_love
Câu đối nầy của Nguyễn Thế Duyên nằm trong trang thơ của minhthanh_love , không phải dành cho QM, QM vì vui nên đã đối với NTD nhưng lại sơ ý gởi vào trang thơ của bạn mất rồi, vậy QM cũng xin được gởi lại nơi đây luôn bạn nhé, mong bạn vui.
Chúc bạn một năm mới tràn dấy hạnh phúc , an khang thinh vượng, thành công trong công việc và cuộc sống.
Chào bạn Nguyễn Thế Duyên ,
Trước thềm năm mới QM xin chúc bạn một năm mới Kỷ Sửu nhiều sức khoẻ , niềm vui, hạnh phúc , an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.
Quỳnh Muội xưa nay chẳng hề biết đối đáp bao giờ, nay nhân dịp xuân , mấy ngày nay bận rộn quá, Vì tết mà. Hôm nay mới có dịp dạo vườn thơ của diễn đàn, lại hân hạnh đọc được câu trên của bạn, QM xin dược gởi một câu gọi là góp vui nhân đầu năm mới, Chỉ là vui thôi, xin được góp ý trong lỉnh vực nầy.
Đêm ba mươi một tình yêu thanh khiết đậu vào lòng ngửa mặt đón mưa xuân Rơi xuống Sáng mùng một hai tâm hồn thánh thiện nép bên nhau đưa mắt nhìn nắng hồng đang lên.
Nhật Quỳnh _______________________________
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm.
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 23:53:21 bởi Quỳnh Muội >
Trích đoạn: Quỳnh Muội
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Chào cháu. Năm mới chúc cháu làm thơ hay. Đối tốt nhé.Xin tặng cháu một vế đối nhân năm mới( với người khác chú tặng cả đôi riêng cháu chỉ tặng một vế còn vế thứ hai tự đối nhé)
Đêm ba mươi một tình yêu thanh khiết đậu vào lòng ngửa mặt đón mưa xuân Rơi xuống
Chào minhthanh_love
Câu đối nầy của Nguyễn Thế Duyên nằm trong trang thơ của minhthanh_love , không phải dành cho QM, QM vì vui nên đã đối với NTD nhưng lại sơ ý gởi vào trang thơ của bạn mất rồi, vậy QM cũng xin được gởi lại nơi đây luôn bạn nhé, mong bạn vui.
Chúc bạn một năm mới tràn dấy hạnh phúc , an khang thinh vượng, thành công trong công việc và cuộc sống.
Chào bạn Nguyễn Thế Duyên ,
Trước thềm năm mới QM xin chúc bạn một năm mới Kỷ Sửu nhiều sức khoẻ , niềm vui, hạnh phúc , an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.
Quỳnh Muội xưa nay chẳng hề biết đối đáp bao giờ, nay nhân dịp xuân , mấy ngày nay bận rộn quá, Vì tết mà. Hôm nay mới có dịp dạo vườn thơ của diễn đàn, lại hân hạnh đọc được câu trên của bạn, QM xin dược gởi một câu gọi là góp vui nhân đầu năm mới, Chỉ là vui thôi, xin được góp ý trong lỉnh vực nầy.
Đêm ba mươi một tình yêu thanh khiết đậu vào lòng ngửa mặt đón mưa xuân Rơi xuống
Sáng mùng một hai tâm hồn thánh thiện nép bên nhau đưa mắt nhìn nắng hồng đang lên.
Nhật Quỳnh
_______________________________
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm.
Gởi tình theo gió ngàn bay :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
Ồ..Không sao..!! Cảm ơn lời chúc của Quỳnh Muội..!! Love cũng chúc Quỳnh Muội vạn sự như ý, an khang thịnh vượng,,!!!!
Đêm ba mươi một tình yêu thanh khiết đậu vào lòng ngửa mặt đón mưa xuân Rơi xuống Sáng mùng một đôi mắt biếc dịu dàng thoáng chớp khẽ nhìn người chờ giọng nói ấm êm ( Chú ơi , con đối thế này ổn chứ ạ..!!! 
) MT*love
Huyễn hoặc? Đời đã một lần Làm ta dang dỡ Và thêm một lần Ta yêu vội vã Vậy đó hai lần Tim ta ngừng thở Thôi đừng buộc nhau Coi như xa lạ Huyễn hoặc chi nhau Ngôn từ xảo trá Ta bước qua mau Đời hết thương đau Ms Bầm... Đang buồn lang thang vào nhà mụi mụi phá đây...phá nhà muội không sao chứ muội cứ xúi tỷ phá nhà người khác thì cháy á.... Tặng muội nè...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/790596A23A2A4AF4B190C90683266333.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 08:33:45 bởi Bụi Tím >
TA CÙNG MUỐN Ta muốn mãi đừng xa Dù tim đang tuyệt vọng Ôm ấp một cơn mộng Giữa thiên đường mong manh Ta muốn được có anh Trong hoàng hôn sánh bước Nắm tay về phía trước Dù là mộng ước thôi Ta muốn tình lên ngôi vườn hoa yêu vẫy gọi tình ta đêm huyền thoại Anh mãi gọi tên em Ta muốn là bóng đêm Anh là sao Hôm sáng Cùng bên nhau ngày tháng Lấp lánh cả không gian Ta muốn tình sang trang Một trang thơ tuyệt diệu Em thuớt tha yểu điệu Anh quân tử háo cầu Ta muốn tình muôn màu Nhưng đừng bôi lam xám Xin tình đừng ảm đạm Đậm đà thoáng hương yêu Ta muốn thành tiếng tiêu Gửi theo gió bao điều Yêu anh, anh có hiểu Nhớ anh nhiều, biết không..?? Ta muốn thành dòng sông Chảy vào trong trí não Để anh mơ huyền hão Bónh dáng nào xa xôi Ta muốn thành chiếc nôi Để ru anh ngày tháng Hết cõi đời chán ngán Xin ngàn kiếp yêu anh MT*love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 22:41:56 bởi minhthanh_love >
PHẢI VẬY SAO ANH..!!!??? Thôi hết từ đây lỡ duyên rồi Giã từ dĩ vãng của tình tôi Người ơi đau xót sao người hỡi Bên đời đâu đó tiếng hỡi ôi Muôn đời tình vẫn cứ nổi trôi Yêu ai yêu cứ nghẹn nấc lời Biết chẳng làm chi tình dang dở Xa khuất nẻo rồi..anh mất tôi Người nhắc làm chi nghe đắng môi Cơn mưa nào có xoá sạch bụi Chia tay ngày ấy tôi đã khóc Dẫu chỉ một lần..cũng đủ..vơi Anh vẫn là anh..tôi là tôi Tình yêu xưa cũ..đổi ngôi rồi Nguyện làm tượng đá..chi..người..hỡi Gieo rắc tình tôi..tội lỗi..nào..!! Con sóng vẫn trào..cuộn..sóng..ào Ta mất nhau rồi anh mất tôi Tình thư người đốt..trôi theo sóng Tin nhắn mấy dòng..xoá..là..xong Tôi biết tình là chuỗi mong nhớ Cố đợi chờ..trông ngóng...được gì không..?? Tôi chợt hiểu cuộc tình quá viễn vông Thì mộng tưởng chỉ trong vòng..lẩn quẩn Nơi bên trời đôi lời tôi cầu khấn Xin yêu người dù đang ngấn lệ rơi Nhưng tình đó là tình cũ xa xôi Thì muôn kiếp muôn đời không buộc trói..!!! Và mãi mãi anh tôi về hai lối Giữa nẻo đường không còn..đối..mặt nhau Ân tình cũ xin mãi lắng chìm sâu Thời gian sẽ xoá niềm đau..nỗi nhớ..!!! MT*love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 22:42:40 bởi minhthanh_love >
TÌM QUÊN.. Em chẳng hiểu chết là gì nữa Nhưng biết rằng giọt rượu..chữa..vết..thương Trong cơn say lang thang suốt đêm trường Như tìm kiếm bóng hình nào vương vấn Em cũng muốn chết một lần rồi sẽ dứt Nhưng chẳng thể được nên lây lất niềm đau Mượn giọt rượu giải sầu kiếm tìm nhau Mờ hư ảo.. bóng dáng nào xa khuất Ngày qua ngày trái tim càng lạnh buốt Lạnh vì tình nghiêng ngả suốt canh thâu Kệ, đời như thế vì là đời bể dâu Say vì nước mắt trong lòng chảy ngược Say là cách mà thế gian biết được Cay, đắng, mặn nồng..liều thuốc..tìm quên Say là cách trốn nỗi nhớ không tên Thì xin hãy cho em say bên..trời..nhớ..!! MT*Love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 22:43:20 bởi minhthanh_love >
NỖI ĐAU TÌNH LỠ Đã chết rồi em cũng chẳng tiếc thương Giờ còn sống em còn vương bụi nhớ Dù biết rượu lối tìm quên gàn dở Nhưng cũng đành..biết than thở cũng ai Tình xưa đó bay theo gió nhạt phai Duyên ngày cũ theo hình hài hư ảo Nợ trần thế mãi ngàn năm giăng phủ Kiếp con người..ôi thôi đủ gian truân Kiếm tìm hoài theo tiền kiếp hồi luân Em buông thả tuổi xuân trong trôi nổi Cùng men rượu thấm nhuần câu người hỏi Trốn, đốt, quên, tìm...mong mỏi..được..gì..đâu..??? Nên một đời em lại mãi chìm sâu Men rượu chát quên cuộc đời dâu..bạc Mối tình xưa xin nghìn năm ghi tạc Dẫu giờ người như cánh Hạc bay xa MT*love
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: