" yêu"
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 59 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 879 bài trong đề mục
ms.witch 05.02.2009 00:15:56 (permalink)
0


ANH MUỐN
 
Anh muốn mình...
Tìm đến với nhau...
Bằng những cao trào...
Niềm hy vọng....
 
Anh muốn lòng...
Mãi mãi chỉ có em...
Một mình em...
Đủ để anh xem ngàn muôn kiếp...
 
Anh muốn tiếp...
Muồn nhiều hơn thế nữa...
Để tình chan chứa...
Ngây ngất lòng anh...
 
Anh muốn tình xanh...
Như ngọn trúc uốn quanh trước gió...
Màu xanh không gò bó...
Hy vọng của tương lai...

James Jee
 
EM MUỐN

Em muốn cùng anh say
Quên đi đời đen bạc
Giữa vườn tình hương ngào ngạt
Anh sẽ hát ru em
 
Bài hát mà đêm đêm
Em vẫn cười chúm chím
Khi thấy anh tìm kiếm
một tựa nhạc êm êm
 
Em sẽ là cánh chim
Chở bay cao ước muốn
Lời hát theo gió cuốn
Vang thấu tận trời cao
 
Giữa muôn ngàn ánh sao
Anh kiếm tìm quanh quẩn
Thấy anh em vờ ẩn
Anh bắt kịp không buông
 
Bao nhung nhớ trào tuôn
Chợt dâng cao chất ngất
Em sẽ không đánh mất
Tình anh mãi trong em
MT*love
 
 
 
 
 
ms.witch 05.02.2009 08:30:06 (permalink)
0
ĐÂU PHẢI THẾ ĐÂU EM!
 
Thơ em buồn quá... thơ buồn quá
Tình chúng ta đâu như thế... Phải không em
Tình chúng ta vẫn tha thiết... Anh vẫn đem
Con tim chân thật yêu em ngàn muôn kiếp
 
Tình anh là thế... vần thơ anh viết tiếp
Để mãi lưu truyền cho đến kiếp lai sinh
Vẫn còn nhơ anh nắng của bình minh
Vẫn còn yêu bóng hình người yêu dấu
 
Bức thư đó tình anh... em hiểu thấu?
Đúng không em tình dẫu chỉ một lần
Dù mình dang xa cách hay đang gần
Anh vẫn thế tình ngàn lần chân thật
 
Dù anh mãi rong ruổi đời tất bật
Vẫn rất nhớ về hình dáng em yêu
Vẫn nhớ ai gương mặt quá mỹ miều
Anh ghi khắc tình yêu ngàn muôn kiếp
James Jee
 
EM BUỒN VÌ NHỚ ANH
 
Anh có biết vì sao em buồn không
Vì xa cách em nhớ mong anh đó
Giữa mùa xuân mà trái tim bỏ ngỏ
Lê lết dòng đời chẳng hay rõ về đâu
 
Anh có biết em buồn bởi vì đâu..?
vì năm tháng dẫu yêu nhau đậm thắm
Nhưng sợ lắm vì chẳng còn nắng ấm
Vẫn một mình đơn lẽ giữa mùa đông
 
Tình em buồn thì thơ thẩn viễn vông
Rồi đôi lúc em lại thầm chua xót
Dù biết anh yêu em là trái ngọt
Nhưng vẫn buồn..vì xa..đó..anh yêu..!!
 
Anh có biết những làn gió hắt hiu
Và em hứng giọt mưa với bao chiều
Ngày xuân đó..chỉ mỗi mình em hiểu
Nhớ anh nhiều..em nhớ.. bởi vì yêu..!!
MT*love
ms.witch 05.02.2009 08:32:40 (permalink)
0
NHƯNG VẪN NHỚ!
 
Em tìm quên nhưng còn anh vẫn nhớ
Vẫn nhớ từng hơi thở của em yêu
Tình yêu ta đã êm ấm bao chiều
Anh vẫn nhớ tình yêu ơi vẫn nhớ
 
Anh vẫn còn yêu em anh đâu nỡ
Quên đi em anh lỡ chuyến đò tình
Làm sao quên em quên một bóng hình
Mà anh ghi khắc trong tim mình kí ức
 
Anh vẫn thế tháng ngày còn thao thức
Nhớ về em ngực còn nhói cơn đau
Yêu em lắm tình dâng đến cao trào
Không làm sao quên em quên em được
 
Hình bóng em vẫn bay cao phía trước
Anh bước theo hoài tay vẫy gọi em yêu
Để anh còn bên em nhung nhớ đủ điều
Để anh còn yêu nhiều hơn thế nữa
James Jee
 
EM CŨNG VẬY..!!
Tết qua rồi xuân vẫn còn đưa đẩy
Em nhớ người nên em phải tìm quên
Chôn chặt nỗi nhớ không tên
Vì em nào thấy dáng quen ngày nào
 
Tình anh đến cao trào em cũng thế
Nhớ đến người mà lòng dạ cứ nao nao
Rồi tự hỏi đến ngày nào gặp lại
Rồi lắc đầu anh ấy có yêu đâu..!!
 
Em cứ thế chắc anh đau đầu lắm
đừng bận lòng giờ em vẫn như xưa
Em có anh rồi thôi hết gió mưa
Bình yên mãi một tình chờ anh nhé
 
Lời yêu anh vẫn còn ru khe khẽ
Nhớ anh hoài một dáng vẻ suy tư
Và trong mắt anh em hình như
Ngàn điều ước anh chưa từng dám nói
 
Em yêu lắm dù biết yêu mệt mỏi
Nhưng vẫn được một lần khắc khoải vì ai
Mãi hy vọng tình đừng có nhạt phai
Em sẽ đến bên anh xây lâu đài tình ái
MT*love
ms.witch 05.02.2009 11:07:09 (permalink)
0
 ĐỪNG NÓI TIẾNG XA NHAU
 
Nếu xa nhau là nỗi đau tình lỡ
Anh chết mòn vì chỉ nhớ về ai
Anh không mong tình mình sẽ đắng cay
Anh chết mất nếu tình phai em hỡi
 
Đừng xa nhé nỗi đau anh thầm gởi
Gió mang đi gợi nhớ nữa làm chi
Để anh yêu em một mối tình si
Để mãi mãi anh bước đi vì nhớ
 
Đừng nói thế đừng nói từ "tình lỡ"
Anh không muốn nghe, anh muốn trở về
Về bên em để tất cả đam mê
Theo ngày tháng về bên em mãi mãi
 
Anh yêu em tình yêu không bàn cãi
Anh yêu em sẽ yêu mãi thấy này
Để em thấy rằng anh chẳng đổi thay
Chỉ say đắm bóng hình em duy nhất
James Jee
 
EM KHÔNG NÓI VẬY NỮA ĐÂU ANH
Em hiểu rồi tình mình đang chất ngất
Em giữ chặt chẳng để mất đâu anh
Chỉ vì xuân vắng bóng anh
Mùa xuân bỗng thấy lạnh tanh thế nào
 
Lang thang một bóng gió lao xao
Đêm vắng tịch liêu nuốt lệ trào
Ta yêu nhau thuở kiếp nào
Làm sao em nói câu chào tình yêu
 
Buồn tha thiết nói những điều như thế
Nhớ anh nhiều ngắm phố nhìn sao
Thấy lòng dạ cứ nao nao
Em ngồi đếm hết ánh sao trên trời
 
Em tìm kiếm sao người yêu dấu
Em kiếm tìm vết dấu anh yêu
Em tìm một ánh sao băng
Để em được có ánh trăng ảo huyền
MT*love
ms.witch 05.02.2009 15:15:57 (permalink)
0
XUÂN VỀ EM CÓ VỀ KHÔNG?
 
Xuân về đến rồi đó em yêu hỡi
Nhớ về bên anh gợi nhớ tháng ngày
Chờ đợi em mong từng phút đắm say
Anh hy vọng ngày mai em về đến
 
Thuyền tình anh còn chờ ngày cập bến
Rước em về tình yêu hết lênh đênh
Có em rồi thuyền sẽ chẳng chông chênh
Biển phẳng lặng cho mình bên nhau mãi
 
Ta vui hưởng cảnh bình an dàn trải
Thú điền viên cùng ai chỉ một người
Để ngày ngày anh nhìn ngắm nụ cười
Người yêu dấu của anh bên ngày mới
 
Xuân đang về sao em xa vời vợi
Về đi em anh đợi sáng đợi chiều
Nhớ em luôn anh nhớ em thật nhiều
Về em nhé bao chiều anh chờ đợi
James Jee
EM VỀ ĐÂY ANH
 
Em sẽ về người ơi xin hãy đợi
Ngày em về sắp đến rồi anh ơi
Ở nơi này em đếm thời gian trôi
Em cầu khấn cho ngày dài mau dứt
 
Em nhớ anh nhớ cuồng điên quay quắt
Cứ ngỡ trời đang vỡ nát quanh em
Tim thổn thức cầm tin nhắn mà xem
Mong trời sáng và ngày sau lại đến
 
Em đếm mãi đến lúc này vẫn đếm
Một..hai..ba..còn bao tiếng..nữa đây
Để em được cùng bên anh nắm tay
Cùng sánh bước giữa dòng người xuôi ngược
 
Anh nơi đó có bao giờ biết được
Anh mãi là hạnh phúc của đời em
Suốt quãng đời ngày sau vẫn dịu êm
Cùng em mãi đến tận trời cuối đất
MT*love
 
ms.witch 05.02.2009 15:25:41 (permalink)
0
CHẲNG PHAI ĐÂU TÌNH NHỎ!
 
Tình mình đâu có nhạt phai
Còn trao tim đó tháng ngày em ơi
Đôi khi cảm thấy chơi vơi
Vì anh bận quá quên lời yêu thương
 
Tình em anh vẫn vấn vương
Còn yêu còn nhớ trên đường anh đi
Xin em đừng chớ sầu bi
Anh về bến cũ tình si vẫn chờ
 
Trong lòng dâu dám ơ hờ
Lỡ em đi mất anh mờ đôi mi
Em ơi đừng có bước đi
Chờ anh về nhé vu quy sang cầu
 
Chờ anh đừng có u sầu
Anh về anh rước mâm trầu mâm cau
Chúng mình phỉ chí cùng nhau
Thề câu duyên nợ anh trao tình nồng
James Jee
 
VUI NGÀY MỚI
 
Nghe anh nói má ửng hồng
Mừng vui lẫn lộn..lấy chồng..ngộ ghê..!!
Có thật hay chỉ là mơ
Hứa rồi đó nhé..sợi tơ..anh..cầm
 
Cho em hơi thở ấm nồng
Để không hờn dỗi , để lòng em vui
Để lòng em thấy thảnh thơi
Ngày xuân em đợi anh về bên em
 
Chân trời là đỉnh núi thiêng
hương hoa thơm ngát cõi riêng tình mình
Nợ duyên ngàn kiếp kết tình
Trầu cau mâm quả với nghìn lời yêu
 
Bên đời chung bước tiêu diêu
Lãng quên ngày tháng hẩm hiu một mình
Phiêu du khắp cõi nhân tình
Thế gian này sướng hơn mình anh ha..!!
MT*love
ms.witch 05.02.2009 15:57:18 (permalink)
0

BUỒN CHI EM ƠI!
 
Đừng buồn nữa nha em
Anh về đem thương nhớ
Gởi vào trong hơi thở
Ngỡ là dáng em sang
 
Tình mình còn mênh mang
Anh còn lang thang bước
Bóng hình em phía trước
Anh rượt đuổi phía sau
 
Dù nhung nhớ cao trào
Nhưng sao còn ngăn cách
Ước gì nhà chung vách
Ta chẳng cách xa đâu
 
Thôi đừng có u sầu
Từng đêm thâu không ngủ
Biết làm sao cho đủ
Lời nhắn nhủ về em
James Jee
 

BUỒN MÀ CHI ANH ƠI..!!
 
Vâng em chẳng buồn đâu
Buồn chút thôi rồi hết
Sống mãi rồi cũng chết
Đành lê lết qua ngày
 
Cần gì phải phân bày
Em hiểu là như vậy
Có gì phải che đậy
Tình vẫn vậy thôi anh
 
Lời nói thoảng gió nhanh
Tuổi xuân mong manh lắm
U mê rồi chìm đắm
Mình được gì hả anh
 
Thời gian rồi qua nhanh
Bao khổ đau sẽ dứt
Em cũng chẳng chấp nhất
Tình là thế đó anh
MT*love
ms.witch 05.02.2009 17:18:23 (permalink)
0
NGẪM
 
Ngẫm đời, ngẫm nghĩ cả thế gian
Ngẫm nghĩ tình yêu vượt mây ngàn
Mang cho đời anh làn gió máy
Để đường còn có chút thênh thang
 
Ngẫm đời, ngẫm cái sự vương mang
Tình yêu chan chứa lệ hai hàng
Yêu thương hờn giận ngày hai buổi
Có ai hiểu hết cái gian nan
 
Ngẫm đời, mơ cái chuyện huy hoàng
Viết lại chuyện đời cứ sang trang
Lịch sử tình yêu là như thế
Cuối cùng rồi cũng lại lang thang
 
Ngẫm đời ngẫm cái chuyện tình tang
Ngẫm luôn cái chuyện thiếp với chàng
Có thành duyên nơi hay đành phận
Đôi lúc nghĩ đời thấy hoang mang
James Jee
 
LẠI NGẪM
Ngẫm người lại trách mình đa đoan
Thế gian đầy ắp chuyện phủ phàng
Thế nên nào trách người gian dối
Yêu để một lần biết gian nan
 
Người có yêu không cũng đành cam
ước muốn chi điều quá mênh mang
Rồi bật khóc khi vỡ tan mộng mị
Thì hãy đừng suy nghĩ ,đúng không anh?
 
Ngẫm xong rồi ta đời thêm xanh
Một hy vọng mong manh nhưng vẫn muốn
Vì đã là người ai không vương vấn
Một chút tình cho phấn chấn con tim
 
Ngẫm cả đời rồi mong ước như chim
Dang rộng cánh để kiếm tìm hạnh phúc
Vượt cả ngàn xuyên cả màn sương tuyết
Cỡi mây mù bay đến chốn bình yên
MT*love
Lê Thị Như Hằng 06.02.2009 02:29:20 (permalink)
0






 
 







 

 
 







 

 







 
 







 
 
 







 
 







 







 
 

 

 







 







 
 

 

 
 
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 06.02.2009 02:33:39 (permalink)
0
 







 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 







 
 
 

 
 
 
 







 
 
 
 
 
 

 
 
 







 
 
 
 







 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
ms.witch 06.02.2009 12:41:40 (permalink)
0

NẮNG BÊN EM MƯA CHIỀU BÊN ANH
 
Nắng bên em mưa chiều ở bên anh
Vì nhung nhớ ngọn trúc xanh anh khóc
Hòa nước mắt vào mưa ôi bỗng chốc
Nghẹn con tim...
 
Nắng bên em nhưng anh vẫn kiếm tìm
Một bóng dáng con tim anh mách bảo
Nghe chan chứa ân tình làm điềm báo
Nhớ về ai...
 
Nắng bên em tình anh vẫn đắm say
Anh say tình hay anh đang say nắng
Em trong gió anh còn là bóng trắng
Của đời em...
 
Nắng bên em anh khao khát anh thèm
Cáit hêu đốt tình yêu em bộc cháy
Để lần cuối cuộc tình anh quay lại
Để yêu nhau...
James Jee

GIỌT NƯỚC MẮT RỒNG
 
Nước mắt anh từng giọt nước mắt rồng
Nhỏ vào em ngọn trúc xanh trống vắng
Ngọn trúc là đà đong đưa trong nắng
Bỗng lặng yên..
 
Từng giọt nước mắt xuyên vào thân trúc
Thấm tận vào gốc trúc từng đêm
Trúc bỗng nghe như giọt nước mát dịu êm
Nuôi tình lớn..
 
Nước mắt anh khiến em ấm lòng hơn
Nước mắt là thật chẳng bao giờ biết đùa giỡn
Tủi hờn đau đớn hay lặng lẽ cô đơn
Rồi sẽ qua....
 
Trúc xanh nhờ giọt nước mắt rồng thấm qua
Bỗng tươi thắm một tình yêu mới lạ
Chẳng còn trơ trọi với cõi lòng băng giá
Trúc có anh...
MT*love


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/7D34FB8AC2854C46B755CA5229992DD9.jpg[/image]
Attached Image(s)
ms.witch 06.02.2009 12:44:37 (permalink)
0
MÃI NHỚ VỀ EM
 
Nhớ về em anh vẫn còn mãi nhớ
Yêu em thôi anh đã lỡ yêu rồi
Biết làm sao mong yêu mãi mình tôi
Đừng yêu ai khác bồi hồi con tim nhỏ
 
Nhớ chứ em đã một lần mình có
Hẹn hò nhau xuân đến gió ban mai
Em sẽ về cho thỏa mộng bao ngày
Ta ôm ấp không phai anh chờ đợi
 
Nay còn xa anh còn lời nhắn gởi
Vẫn nhớ về em đợi mãi ngàn thu
Dù dòng đời là một phút phù du
Anh vẫn đợi, cầm tù con tim nhớ
 
Em ơi em nhớ từng làn hơi thở
Má thắm môi hồng trở bước về đây
Để mộng vui mộng đẹp mộng sum vầy
Cho ta thấy ngất ngây ngày sum họp
James Jee
 
 
YÊU ANH NHIỀU LẮM
 
Em yêu anh làm sao còn vương vấn
Bóng hình một ai đó viễn vông
Nghĩ về anh em đã thoáng trong lòng
Hờn ghen người ấy mà nhói lòng anh nào biết
 
Em yêu anh một lòng chẳng nuối tiếc
Lời thề nguyền dệt mơ ước trăm năm
Thì vẫn đợi chờ nắng hồng soi rọi
Em yêu anh một tình yêu vô tội anh ơi
 
Em yêu anh một tình yêu tuyệt vời
Rất thất thà nhưng quá đỗi phiêu lưu
Em yêu anh tình còn ở mộng tiêu diêu
Anh còn mãi trong em niềm yêu dấu
 
Ta yêu nhau một tình yêu có hậu
Thiên dường tình là bến đậu của tình yêu
Anh dìu em rời khỏi bến cô liêu
Vẫy tay nhé những buổi chiều rơi lệ
MT*love
ms.witch 06.02.2009 12:47:00 (permalink)
0
CHỜ XUÂN ĐẾN NHA EM
 
Anh đi xa mùa đông em vò võ
Vắng anh rồi em có nhớ không em
Anh phương xa thiếu hơi ấm anh thèm
Được cùng em qua giáng sinh đầm ấm
 
Thôi hẹn nhé xuân về tình sẽ thắm
Tình trọn đời ấm áp thế nha em
Con tim này chỉ duy nhất mình em
Em ngự trị kèm quyền uy tột đỉnh
 
Thôi ráng đợi khi tình cho trái chín
Trái trên cành ngọt lịm trái tình ta
Lúc trở về ta gặp mặt không xa
Xuân hẹn ước giao hòa niềm ân ái
 
Anh nhớ lắm từng ngày anh bương trải
Nắng, gió, sương anh vẫn phải về nhà
Về bên em để cùng hát bài ca
Ngày sum họp tình ta là duy nhất
James Jee
 
 
XUÂN TA CÓ NHAU
 
Anh nói nhé em sẽ tin là thật
Mình bên nhau trao mật ngọt buổi đầu
Giữa mây trời tay ta kiếm tìm nhau
Dìu em nhé anh bắc cầu em bước
 
Kìa anh thấy vườn yêu đang phía trước
Ngước mắt nhìn là suối nước tuyệt vời
Chung quanh ta là cả mảng đất trời
Đầy sắc thắm với ngàn lời ân ái
 
Anh đã nói lòng em thôi sợ hãi
Xuân về rồi soi chút ánh nắng mai
Vườn yêu giờ lá thắm trái ngọt sai
Chờ anh đến rơi vào tay anh hứng
 
Tình yêu mình có ánh trăng minh chứng
Hãy hết mình để xứng đáng với tình yêu
Muôn đời em một bóng dáng yêu kiều
Được anh che chở..cơn gió chiều thôi lạnh buốt
MT*love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 12:43:23 bởi minhthanh_love >
ms.witch 09.02.2009 00:40:37 (permalink)
0
TÌNH TA MÃI VẪN THẾ
 
Tình ta mãi vẫn thế
Vì ta mãi là ta
Tình ta vẫn giao hòa
Tình ta trên tất cả
 
Tình ta không sa ngã
Một hướng chỉ về nhau
Tình ta đến cao trào
Nụ hôn trao nồng ấm
 
Tình ta là tình thắm
Muôn ngàn kiếp mai sau
Tình ta chẳng đớn đau
Tình ta nào mất được
 
Tình ta còn tha thướt
Tình ta mãi trong xanh
Dù đời có mong manh
Tình trong anh vẫn thế
......James Jee....
 
TÌNH TA...
 
Tình ta ngọt như khế
Vị ngọt rất thanh tao
Tình ta tựa ánh sao
Lung linh và huyền ảo
 
Tình ta không mơ hão
Là sự thật dắm say
Tình ta sẽ vui vầy
Không còn ngồi mong mỏi
 
Tình ta ai có hỏi
Sẽ trả lời nên thơ
Tình ta tưởng vu vơ
Nhưng không ngờ si dại
 
Tình ta không e ngại
Luôn quấn quít bên nhau
Tình ta mãi về sau
Chỉ một câu không đổi.
MT*love
 
ms.witch 09.02.2009 01:23:10 (permalink)
0
EM VÀ ANH
 
Em là thánh em là tiên
Anh là gác cửa bên hiên nhà nàng
Em là một đấng huy hoàng
Anh người viết sử từng trang tình mình
 
Em là ngọn trúc xinh xinh
Anh là ánh nắng bình minh rạng ngời
Em là sao buổi sớm mơi
Anh là ánh sáng gọi mời ngày mai
 
Em là đắm em là say
Anh là si dại anh hay nhớ nàng
Em là mộng ước mênh mang
Anh là họa sĩ vẽ màng sương đêm
 
Em là giấc mộng êm đềm
Anh là kỹ sĩ về đêm của người
Em là hàm tiếu môi cười
Anh là tất cả vui tươi của nàng
James Jee
[sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
EM LÀ...
Em là giây phút ngỡ ngàng
Cho anh say mãi thiên đàng tinh yêu
Em là giây phút mơ yêu
Cho anh ngồi thả cánh diều thần tiên
 
Em là hạnh phúc bên hiên
Cho anh chìm đắm đảo điên đất trời
Em là cánh bướm tuyệt vời
Cho anh vờn mãi những lời tình thơ
 
Em là khoảnh khắc ngẩn ngơ
Cho anh tiếc nuối vẫn vơ một mình
Em là một áng thơ tình
Cho anh viết mãi qua nghìn ngày sau
 
Em là cơn hạ trời Ngâu
Cho anh xoa dịu nỗi đau một thời
Em là trái ngọt gọi mời
Cho anh quên hết cuộc đời đắng cay..!!
MT*love
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 59 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 879 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9