" yêu"
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 59 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 879 bài trong đề mục
Nguyễn Khánh Ngọc 16.02.2009 04:20:48 (permalink)
0
 
 
Mùa thu trong em
 
 
Mùa thu đến cây lá hết xanh
Mầu vàng , mầu đỏ / rớt lìa cành
Lá bay theo gió rơi nhè nhẹ
Giữ lại , bên thềm / chút hồn theo .
 
Mùa thu về ngọn gió vờn reo
Thì thầm khúc ca thật trong trẻo
Lá nào xa cành rơi lặng lẽ
Nhịp nhàng , mùa thu / bước trong em .
 
Khánh Ngọc
16/02.2008


 
 
 
 
Liệt Mã Cuồng Sanh 16.02.2009 09:31:08 (permalink)
0

CHIẾC LÁ

Nhặt lên chiếc lá của thời gian
Ngắm xem màu sắc thắm hay tàn
Đếm hoài năm tháng vô tình quá
Gom cả thời gian vẫn mơ màng
Thương nhớ đâu còn mộng vỡ tan
Trách nhau cũng chỉ..lệ hai hàng
Tình yêu giờ đã là dĩ vãng
Đau đớn thôi đành...tiếng thở than
MT*love


Tình tàn theo năm tháng
 
Chiếc lá rụng rơi chiếc lá tàn
Cũng vì sức gió của thu sang
Sao quá vô tình cho rơi rụng
Để người thương tiếc vẫn miên man
Trách ai quên lãng năm và tháng
Trách ai hờ hững nỗi buồn mang
Ừ thôi tất cả là dĩ vãng
Đêm về nhật ký lại một trang
 
Độc Cô Thanh Tùng
ms.witch 16.02.2009 10:39:57 (permalink)
0

ÍCH KỶ
 
Anh ích kỷ vì anh yêu em quá
Anh sợ là người ta lấy mất em
Sợ một ngày tình yêu dán con tem
Em lại gời cho một ai xa lạ
 
Yêu nên thế hờn ghen và mặc cả
Em đừng đi đâu chỉ ở nhà thôi
Anh yêu em nên ích kỷ hẹp hòi
Dù anh biết em hứa rồi sẽ nhớ
 
Nhưng em ơi tình yêu là hơi thở
Ích kỷ là không khí ở trần gian
Nên yêu là anh phải chịu vương mang
Điều hẹp lượng dù vững vàng lý trí
 
Vì yêu em anh thật tình vô lý
Sợ một ngày em yêu sẽ ra đi
Sợ tình ta lắm gió bão có khí
Nên anh ích kỷ vì yêu em nhiều quá
James Jee
 
ANH ÍCH KỶ
 
Anh ích kỷ nên khiến em vật vả
Cảm thấy dường như ta cũng chẳng là ta
Phút ngỡ ngàng hình như chỉ hôm qua
Đành thôi nhé ta cách xa lần nữa
 
Anh ích kỷ em như ngồi đống lửa
Sống đợi chờ nghe lời hứa xa xôi
Ngày lễ buồn em đếm bước đơn côi
Còn anh cứ thỏa vui bên người ấy
 
Anh ích kỷ hay là anh thích vậy
Coi chuyện tình như trang giấy họa thơ
Những mỹ từ..anh cứ tiếp..vẩn vơ
Tận sâu thẳm cõi lòng..chờ..ai khác
 
Anh ích kỷ hay là anh..ca hát
Mãi ngàn đời những khúc hát ngạo thiên
Chẳng cho mình còn một mối tình riêng
Tình anh thật thiêng liêng và vĩ đại..!!
MT*love
ms.witch 16.02.2009 11:01:12 (permalink)
0
VỀ LẠI ĐI EM
 
Em vẫn nhớ sao nhớ những ngày
Chim bằng chắp cánh lượn tung bay
Đôi ta say đắm ngày hạnh phúc
Nay xa cách rồi em có hay
 
Cuộc tình như gió thoáng qua tai
Ước mơ ấp ủ ước mơ dài
Từng đêm trong mộng tình bay vút
Em ở nơi nào em có hay
 
Tình anh như thuyền lớn sông dài
Tình anh yêu mãi chẳng khi phai
Sao em hờn dỗi tình bay mất
Em hãy trở về em có hay
 
Về lại mộng vàng dệt đẹp thay
Đừng cho cay đắng với đọa đày
Về lại em nhé tay anh nắm
Để một chim bằng cứ tung bay
James Jee
 
 










VỀ LẠI BÊN ANH
 
Về lại bên anh đó những ngày
Dỗi hờn đau đớn cùng đắm say
Từ đây ta phải xa lần nữa
Rồi đây năm tháng trả lời ngay
 
Về lại bên anh..thật đắng cay
Xây đắp mộng vàng..cũng vút bay
Thà ngày xưa đó..theo làn gió
Thì đến phút này chẳng lất lây
 
Về lại bên anh..nhớ quắc quay
Một một mình ta..đếm ngón tay
Ngày qua ngày lại mình ta đếm
Người ở nơi nào đâu có hay
 
Về lại bên anh..cho đến nay
Vui đó nhưng rồi cũng buồn thay
Chỉ ta tủi phận ngồi đau đớn
Anh gọi em về..để chi đây.?
MT*love
James Jee 16.02.2009 11:19:42 (permalink)
0

ANH ÍCH KỶ

Anh ích kỷ nên khiến em vật vả
Cảm thấy dường như ta cũng chẳng là ta
Phút ngỡ ngàng hình như chỉ hôm qua
Đành thôi nhé ta cách xa lần nữa

Anh ích kỷ em như ngồi đống lửa
Sống đợi chờ nghe lời hứa xa xôi
Ngày lễ buồn em đếm bước đơn côi
Còn anh cứ thỏa vui bên người ấy

Anh ích kỷ hay là anh thích vậy
Coi chuyện tình như trang giấy họa thơ
Những mỹ từ..anh cứ tiếp..vẩn vơ
Tận sâu thẳm cõi lòng..chờ..ai khác

Anh ích kỷ hay là anh..ca hát
Mãi ngàn đời những khúc hát ngạo thiên
Chẳng cho mình còn một mối tình riêng
Tình anh thật thiêng liêng và vĩ đại..!!

 
XIN CHO NHAU THỜI GIAN
 
Anh biết mình ích kỷ nên chẳng dám
Cứ mãi suy nghĩ cứ mãi ngần ngừ
Chuyện tình yêu xin em hãy từ từ
Và mình hình như vội vàng quá nhỉ
 
Hãy cho nhau những thời gian suy nghĩ
Về cuộc tình để đừng nói chia ly
Để sau nay đừng nói tiếng sầu bi
Tiếng hối hận một khi đà quá trễ
 
Em có cảm giác! Ta yêu nhau quá dễ?
Quá vội vàng, quá vộ vã đê mê
Anh sợ rằng ngày mai sẽ não nề
Khi ta không hiểu về nhau, thật sự!
 
Đây lời nói những lời anh tình tự
Hy vọng em hiểu là sự việc thế nao!
Hiểu nhau hơn và nhung nhớ cao trào
Sẽ là điểm kết đưa nhau vào hạnh phúc
ms.witch 16.02.2009 11:23:36 (permalink)
0
EM CÓ BỎ RƠI ANH?
 
Một cuộc tình anh mơ ước bao ngày
Mang nồng cháy từ khi em về đến
Anh đã yêu em thuyền tình cập bến
Em có bao giờ quên lãng tình anh
 
Anh vẫn nhớ về một ngọn trúc xanh
Trúc của anh trúc của ngày xưa đó
Ngày chưa gặp ân tình còn bỏ ngỏ
Sao qua nồng nàn bày tỏ tình ta
 
Em hẹn một ngày mình sẽ không xa
Em về đến cho lòng ta vui vẻ
Thì đừng nha em xa rời anh sẽ
Rất đau buồn nghe luyến tiếc tình phai
 
Cuộc tình này riêng em chẳng cho ai
Em có biết mộng dài bao ngày tháng
Trong tim anh tâm tư chiều chạng vạng
Hoàng hôn nghe lòng mang mộng lãng du
James Jee
 
EM CÓ BAO GIỜ
 
Em có bao giờ nói sẽ xa
Tại anh cứ nói câu ta hờn dỗi
Em có bao giờ gây nên tội lỗi
Mà anh cứ hỏi hoài có bỏ rơi
 
Em có bao giờ nói chơi chơi
Tình yêu có phải lời ong bướm
Mà anh cứ giả vờ hỏi ướm
Em có bao giờ lượm thượm thế đâu
 
Em có bao giờ giăng mưa Ngâu
Để tình yêu đổi màu theo năm tháng
Chẳng qua là có giới hạn
Em không thể nào loạng choạng mãi anh ơi
 
Em chẳng bao giờ để tình vơi
Mà em để ông trời quyết định lại
Yêu anh chẳng bao giờ ngần ngại
Đợi chờ là câu nói mãi trên môi
MT*love
James Jee 16.02.2009 11:29:04 (permalink)
0

VỀ LẠI BÊN ANH

Về lại bên anh đó những ngày
Dỗi hờn đau đớn cùng đắm say
Từ đây ta phải xa lần nữa
Rồi đây năm tháng trả lời ngay

Về lại bên anh..thật đắng cay
Xây đắp mộng vàng..cũng vút bay
Thà ngày xưa đó..theo làn gió
Thì đến phút này chẳng lất lây

Về lại bên anh..nhớ quắc quay
Một một mình ta..đếm ngón tay
Ngày qua ngày lại mình ta đếm
Người ở nơi nào đâu có hay

Về lại bên anh..cho đến nay
Vui đó nhưng rồi cũng buồn thay
Chỉ ta tủi phận ngồi đau đớn
Anh gọi em về..để chi đây.?

 
THỬ THÁCH
 
Anh gọi em về đây để chúng ta
Ngày qua ngày tìm hiểu nhau cho rõ
Hờn giận vu vơ ân tình còn đó
Anh sợ rằng tình nhỏ sẽ mau quên
 
Ngày không em những tháng ngày không tên
Để chứng thực tình ta bên nhau mãi
Để sau này không một lời bàn cãi
Suy nghĩ thật nhiều đời từng trải em ơi
 
Anh không mong một ngày sẽ chơi vơi
Ngày em nói anh ơi không hợp nữa
Đến khi đó tình ta nhiều chan chứa
Em có nỡ đành cứa đứt yêu thương?
 
Hãy cho nhau niềm nhung nhớ tình thương
Dù ngày tháng trên đường không gặp mặt
Đừng vội vã mà hãy cầm cho chắc
Để ngày càng thắt chặt điểm tương giao
James Jee 16.02.2009 11:35:28 (permalink)
0

EM CÓ BAO GIỜ

Em có bao giờ nói sẽ xa
Tại anh cứ nói câu ta hờn dỗi
Em có bao giờ gây nên tội lỗi
Mà anh cứ hỏi hoài có bỏ rơi

Em có bao giờ nói chơi chơi
Tình yêu có phải lời ong bướm
Mà anh cứ giả vờ hỏi ướm
Em có bao giờ lượm thượm thế đâu

Em có bao giờ giăng mưa Ngâu
Để tình yêu đổi màu theo năm tháng
Chẳng qua là có giới hạn
Em không thể nào loạng choạng mãi anh ơi

Em chẳng bao giờ để tình vơi
Mà em để ông trời quyết định lại
Yêu anh chẳng bao giờ ngần ngại
Đợi chờ là câu nói mãi trên môi
MT*love

 
HÃY ĐỂ THỜI GIAN ĐO LƯỜNG HẠNH PHÚC
 
Em chẳng bao giờ nói mình sẽ xa
Mà em chỉ buông tay ra hành động
Nên anh chưa hiểu, nên còn lóng ngóng
Đợi trông nhiều vào duyên nợ trời ban
 
Anh sợ một ngày tình sẽ sang ngang
Nên chưa dám vội vàng trong quyết định
Nên còn đó những đêm dài suy tính
Tiếng chung tình đâu dễ nói em ơi
 
Sợ một ngày em sẽ nói xa rời
Với chính anh vì ta không thích hợp
Đối với anh đó là giờ lên lớp
Rợo một trời bài học chữ yêu đương
 
Nếu thật tình xin em giữ tình thương
Và thời gian sẽ đo lường hạnh phúc
Dù trần thế con người còn chen chúc
Nhưng anh biết rằng phút chốc sẽ có nhau
James Jee 16.02.2009 11:51:25 (permalink)
0

KHÔNG BIẾT NÓI SAO

Em cũng chẳng biết nói sao anh hỡi
Chuyện tình mình mong đợi mấy ngày qua
Tưởng đâu ngày gặp lại sẽ chẳng xa
Nhưng thật đớn đau chỉ là..hư ảo

Em cũng chẳng bao giờ gây sóng bão
Chỉ nguyện cầu đừng hão huyền như mơ
Tuy là tình qua những vẫn thơ
Nhưng đẹp lắm..nay bất ngờ..đứt đoạn

Em cũng như anh bây giờ đang rối loạn
Chẳng hiểu thế nào từ ngọn đến cành
Ngẫm nghĩ hoài mà cũng chẳng rõ rành
Nên nhắm mắt..cũng đành..cho số phận

Đã yêu nhau chẳng bao giờ ân hận
Chắc có lẽ là hờn giận vu vơ
Vậy anh nhé mình tiếp tục thả thơ
Khi nào anh cảm thấy không thể chờ..thì nói

Anh cảm thấy mình yêu nhau hơi vội
Thì cứ đợi cho tình chín mới ngon
Em như chim vượt ngàn núi ngàn non
Còn mang nặng mối tình son theo năm tháng

 
HÃY CHỨNG THỰC TÌNH YÊU
 
Thật là thế có lẽ mình hơi vội
Sợ bẽ bàng sợ tội lỗi cho nhau
Thôi thì đành tạm một chút xa nhau
Để chứng thực tình yêu nào dối trá
 
Nếu sau đó chúng ta không sa ngã
Thì thật tình ta đã đến bên nhau
Từ lúc đó sẽ không còn nỗi đau
Gió gió bão nào cách chia nhau nữa
 
Anh vẫn nhớ những lời anh đã hứa
Anh sẽ làm không chon lựa đâu em
Nhưng tình yêu đừng vội vã mau thèm
Rồi chóng chán nha em người yêu dấu
 
Anh xin em một lần em hiểu thấu
Dẫu một lần chỉ hiểu thấu tim anh
Anh suy tư cho tình cảm mong manh
Anh hy vọng trời xanh màu sum họp
James Jee 16.02.2009 12:15:53 (permalink)
0

KHÔNG PHẢI ĐÂU ANH

Tại vì em..? không phải đâu anh ạ
Em vẫn thế này có xa lạ gì đâu
Cũng là tại vì anh nghĩ đâu đâu
Nên lại trách em mấy câu như thế

Đừng anh nhé tình ta đâu vụn vỡ
Chỉ thờ ơ..một chút cho tình thơ
Anh cũng biết tình em giống như mơ
Còn em cứ ngẩn ngơ như con ngốc

Anh mệt mỏi nên lại hay trách móc
Em thì không hiểu ngồi khóc vu vơ
Để bây giờ cuộc tình..cứ..bơ vơ
Còn hai đứa ngồi chờ..cho số phận

Chẳng hiểu sao tình mình cứ lận đận
Ngẫm nghĩ hoài..mà chẳng biết giận ai
Cứ năm tháng má hồng cũng nhạt phai
Mà còn mãi ngẩn ngơ một hình hài..ai đó.

 
TỪ TỪ THÔI EM
 
Ừ có lẽ không phải bởi do em
Mà vì ai? Anh và em ra thế?
Thôi chẳng trách vì yêu nhua chẳng dễ
Nên xin đừng để lại những nỗi đau
 
Từng trang thơ mình cứ mãi họa nhau
Để ngày tháng ta vun vào kỷ kiệm
Rồi thời gian qua ta giật mình chiêm nghiệm
Những cuộc tình tắt lịm bởi quá nhanh
 
Nên anh sợ tình mình sẽ mong manh
Chưa chặt chẽ còn màu xanh hy vọng
Vì tim ta còn có đầy khoảng trống
Còn vụng về còn lóng ngóng em ơi
 
Nếu ngày sau ta cũng chẳng xa rời
Vẫn như thế thì số trời đã định
Từ từ thôi em làm gì mà quýnh
Chạy thoát nơi nào "tiền định thiên duyên"!
James Jee 16.02.2009 13:22:23 (permalink)
0

CÁNH CHIM BẠT GIÓ

Em dang rộng cánh giữa bầu trời
Bay vút vượt trùng núi xa khơi
Về bân anh nhé ta tìm lại
Phút tình cũ ngỡ đã xa xôi

Em dẫu như chim cũng kiếm nơi
Bình an những khi cánh rã rời
Mộng lòng chấp cánh còn mong mỏi
Rồi sẽ trở về bến đợi thôi

Em chỉ là chim nhỏ giữa đời
Kẻ bắt người săn..khắp nơi nơi
Nhưng em không dễ sa gẫy cánh
Em có đôi cánh tiên..anh ơi..!!

Anh hãy yên tâm dẫu có người
Nhẫn tâm dày xé..khiến em rơi
Không bao giờ được đâu anh hỡi
Lời anh em nhớ..sẽ..trốn thôi..!!

 
CHÂN TRỜI
 
Anh ở chân trời sẽ đón chờ em
Để được cùng em đến suốt đời
Qua bao ngày tháng tình chới với
Minh chứng được tình với thời gian
 
Cánh chim bạt gió vẫn vương mang
Bao tình ý từng trang thơ hy vọng
Mong gặp được trong một chiều gió lộng
Nơi chân trời mơ mộng cánh chim bay
 
Thiên đường tình khi đó sẽ trải dài
Sẽ tươi thắm những tượng đài chung thủy
Cố gắng lên em đừng bao giờ ủy mị
Thời gian sẽ trả lời, "bĩ cực thái lai"
 
Ngày mai thôi em ráng đợi ngày mai
Ý chí sắt tôi rèn lòng ngay thẳng
Ta sẽ gặp lại, một ngày may mắn
Bước đường tình sẽ chẳng có lẻ loi
James Jee 17.02.2009 13:11:50 (permalink)
0

KHI CÓ CHÀNG

Đời em giờ đã có anh
Lá đang rũ úa bỗng xanh một màu
Trúc xanh đã hết u sầu
Vút vi vi vút giữa bầu trời xuân

Tình em giờ hết gian truân
Rồng xanh cũng hết bâng khuâng những chiều
Uốn quanh thân trúc yêu kiều
Rồng xanh say đắm ước điều viễn vông

Tình em dài rộng biển sông
Bao la anh đắm để lòng anh say
Ước ao ao ước những ngày
Giờ đây anh đã tình đầy trong em

Tình em giờ đã ấm êm
vòng tay anh xiết đêm đêm nồng nàn
Khắc ghi tượng đá lời vàng
Tên chàng em nhớ qua ngàn đời sau.

 
TÌM LẠI
 
Tìm lại đời tôi một mối tình
Một người ghi khắc chữ đẹp xinh
Ngày ấy xa em mình tôi bước
Thực hiện mộng đời cuộc viễn chinh
 
Tìm lại đời tôi một bóng hình
Dấu yêu ngày ấy ánh bình minh
Ngày xưa tôi thật vô tình quá
Cất bước quên em một chữ tình
 
Tìm lại đời tôi tìm lại mình
Tìm lại ngày nào ánh thủy tinh
Sáng trong như ngọc tình em đó
Còn lại không em một bóng hình
 
Tìm lại đời tôi những ân tình
Mộng mơ thuở ấy đẹp lung linh
Ngày xưa yêu dấu tình chưa dứt
Về lại tìm nhau nhé! Chúng mình.
James Jee 17.02.2009 13:19:55 (permalink)
0

Gặp Nhau


Gặp nhau giây phút ngỡ ngàng
Anh nhìn em có bàng hoàng lắm không?
Em giờ như muốn sang sông
Anh dìu em nhé bóng hồng thướt tha

Gặp nhau giây phút thoáng qua
Còn trong anh mãi tiếng ca tình cờ
Đã bao ngày tháng đợi chờ
Giờ đây em đã trở về bên anh

Gặp nhau giây phút qua nhanh
Rồi đây tình có mong manh không người
Xin anh ru mãi một đời
Cho em ngàn kiếp nụ cười tươi xinh

 
HÃY TRẢ LỜI ANH
 
Hãy trả lời anh nhé người tình
Tình mình sẽ mãi mãi đẹp xinh
Trắng trong như ngọc lung linh sáng
Ánh nắng ban mai ánh nắng tình
 
Hãy trả lời anh nhé người tình
Mộng vàng mơ ước sáng bình minh
Đôi ta giữ mãi tình chung thủy
Nhớ nhé em ơi nhớ chữ tình
 
Hãy trả lời anh nhé người tình
Cùng nhau chung bóng mãi đinh ninh
Tình ta đẹp nhất tình vĩ đại
Mãi mãi không phai dấu ân tình
 
Hãy trả lời anh nhé người tình
Đưa tay anh nắm rước về dinh
Xây mộng ngàn đời tình xanh thắm
Chung bóng trăng soi sáng kiếp tình
James Jee 18.02.2009 13:06:58 (permalink)
0

TÌNH NỒNG THẮM


Hứa rồi không giận nhé anh
Hứa rồi không để tình xanh đổi màu
Em đợi anh bắt nhịp cầu
Em theo anh chẳng quay đầu đâu anh

Thành đô rực ánh đèn xanh
Không anh em biết rõ rành đường đi?
Nên anh đừng có nghĩ suy
Dẫu sao đi nữa anh thì nhất thôi

Hứa rồi tình chẳng nổi trôi
Anh yên tâm nhé chung đôi suốt đời
Thiên thần ánh sáng giữa trời
Anh đưa tay với..có rồi..tình em

Biển tình sóng đã dịu êm
Đưa anh đi đến một miền yêu thương
Đôi mình mặc gió mặc sương
Yêu đương sưởi đêm trường lạnh hoang

 
TÌNH YÊU!
 
Tình là mật ngọt đắm say
Nhưng tình cũng rất đắng cay lạ thường
Say trong men rượu đêm trường
Tưởng mình đang đứng giữa đường tình yêu
 
Tình làm ta lắm cô liêu
Tình cho ta cũng rất nhiều mộng mơ
Thẫn thờ ra ngẩn vào ngơ
Tình yêu là thế là thơ là sầu
 
Tình cho ta ước mơ đầu
Tình cho luôn những nỗi sầu thế gian
Chữ tình ôi quá gian nan
Thắm nồng, phai nhạt, vẻ vang, đượm buồn
 
Tình làm cho lệ trào tuôn
Vui thì cũng khóc, buồn thì lệ rơi
Tình sao khó hiểu người ơi
Nhưng rồi ai cũng chẳng rời tình yêu
James Jee 18.02.2009 13:19:21 (permalink)
0

THIÊN ĐƯỜNG LÀ ĐÂY

Mộng vàng ta đã dệt nên
Từ đây ta đã chung tên thiệp hồng
Yêu thương nhung nhớ chất chồng
Từ đây thôi nhé đồng lòng anh ,em

Sầu đau theo gió lãng quên
Để cho ánh nắng dệt nên áo vàng
Bên nhau thiếp thiếp chàng chàng
Cho nhau hơi thở ngỡ ngàng tình son

Tình ta giờ đã vuông tròn
Còn ngày còn tháng ta còn yêu nhau
Bể dâu sẽ lắng đọng mau
Để cho con nước một màu xanh xanh

Nước tình theo sóng chảy nhanh
Chở yêu thương đến bến lành ngàn hương
Ta đi tìm chốn náu nương
Đắp xây hạnh phúc thiên đường là đây..!!

 
XA CÁCH THIÊN ĐƯỜNG
 
Em hẹn tôi ngày ấy
Chốn thiên đường còn đây
nhưng sao mà chẳng thấy
Nhớ hoài phút ngất ngây
 
Tình yêu cứ vơi đầy
Lớn dần theo năm tháng
Suốt bao ngày quên lãng
Nay vội đến tìm nhau
 
Em còn nhớ hôm nào
Ta trao câu thề ước
Nơi tương lai phía trước
Mãi mãi sẽ sánh đôi
 
Nhưng anh đã đi rồi
Em bồi hồi tưởng nhớ
Dù xa xôi cách trở
Anh vẫn nhớ về em
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 59 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 879 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9