" yêu"
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 59 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 879 bài trong đề mục
ms.witch 11.05.2009 23:58:44 (permalink)
0
RU ANH

Là mong
là đợi
là chờ
 
Là nhung
là nhớ
mịt mờ dáng ai
 
Bùa yêu
chia rẽ trúc mai
 
Yến oanh tan tác 
nhạt phai hương đầu
 
Quầng thầm
môi mắt đêm thâu
 
Bên nhau giây phút
nhạt nhàu con tim
 
Lãng quên 
luẩn quẩn 
trốn tìm
 
Xa nhau
gặp lại
nỗi niềm ưu tư
 
Hình như
em
vẫn hình như
 
Người yêu ơi...
..mối tương tư...
ru..hoài
 
ru anh
qua hết một thời
 
Ngủ ngoan anh nhé...
nợ đời..
trả
vay

MT*love
 

ms.witch 12.05.2009 00:00:58 (permalink)
0
DẠ KHÚC BUỒN

Tình vẫn gọi tình
tình mãi xa
 
Một ngày
cũng mặn nồng thiết tha
 
Chìm
trong quên lãng
tìm dĩ vãng
 
Chạnh lòng
khi
biết tình phôi pha
 
Ru tình
tràn ngâp lối cỏ hoa
 
Để
ngày ngân vang
khúc giao hoà
 
Xanh xao hơi thở
tim nghèn nghẹn
 
Gục đầu
thân xác bỗng cỗi già
 
Ta
ru nhau
mãi ngàn khúc ca
 
Thoảng qua tiếng gió
dưới trăng tà
 
À
ơi
ơi hỡi 
yêu nhau hãy
 
Nắm tay
vượt
bão tố phong ba
 
À
ơi
ơi hỡi
tuyệt tình ca
 
Một đời nhìn lại
anh bước qua
 
Ngàn năm
em nhớ anh
em nhớ
 
Ru tình
ru mãi
hoài tình ta
MT*love
ms.witch 12.05.2009 12:23:04 (permalink)
0

 
HOÀI NIỆM
 
Nhìn biển động
em nghe lòng hiu quạnh
Lo cho anh , sợ anh lạnh gối chăn
Khẽ rùng mình lòng dạ cứ băn khoăn
Tim đau nhói tâm hồn trĩu nặng
 
Hạ đang về
mà giọt Ngâu đắng mặn
Ve giật mình rên rỉ trắng đêm thâu
Phượng trở mình chớm nở nụ hoa đầu
Trăng hờn tủi đổi màu sầu ly biệt
 
Em
vẫn hoài niệm
vẫn lòng đau nuối tiếc
Ngày qua ngày em đâu biết về đâu
Tháng tháng năm dài hai khoé mắt hằn sâu
Ngàn nỗi nhớ vắt qua sầu xót dạ
 
Nguyện cùng anh
vượt qua bao vất vả
Mặc cho người
đang hối vả
trả vay
Để
em được cùng  anh 
đắm và say
Ta ly thoát
cõi trần đầy tục lụy
 
Hỡi người tình
xin anh đừng suy nghĩ
Sống cho mình

cho cả mối tình si
Đừng để em lệ hoen ướt bờ mi
Mình là của nhau
sự thật
chẳng gì phá vỡ
MT*love
(hichic)

ms.witch 12.05.2009 12:24:05 (permalink)
0
Lời tình
Lion
 
Tin lời em nói chỉ yêu anh
Thăm thẳm tầng không bát ngát xanh
Thoang thoảng hương đưa trong nắng nhạt
Mênh mang gió thổi dưới trăng thanh
Phải duyên bằng hữu nên tri kỷ
Đúng mệnh tào khang kết mộng lành
Vạch đất chỉ trời buông ước hẹn
Thiên thu tình ấy mãi riêng dành

CHÂN TÌNH

Một câu em nói lỡ yêu anh
Nhẹ nhàng như gió đón nắng xanh
Nồng nàn ân ái không phai nhạt
Dịu dàng lặng lẽ tựa trăng thanh
Nên duyên nên nợ nên tri kỷ
Có tình có nghĩa mộng kết lành
Khắc đá ghi vàng lời thề hẹn
Ôm hình giữ bóng mãi riêng dành 
MT*love
 
ms.witch 12.05.2009 12:25:14 (permalink)
0
HẸN MỘT NGÀY VỀ

Hẹn một ngày
về nhé anh ơi
 
Dẫu
trời vẫn chưa dứt mưa rơi
 
Em buốt ,
anh lạnh ,
tình loi lẻ
 
Sao nỡ
để
buồn tím mắt môi
 
Ta tiễn đưa nhau
chẳng một lời
 
Chỉ nhìn lặng lẽ trong mắt thôi
 
Mỉm cười
cho khoé mi đừng ứa
 
Quay mặt
mà đi dạ rối bời
 
Ước sao
người để em bên người
 

sao tay với thấy xa xôi
 
Cơn mưa nặng
hạt ầm ầm đổ
 
Gió giật
hồn đau
xác rã rời
 
Em đã gục rồi ,
giữa mưa rơi.
 
Bóng anh xa khuất nẻo đường đời
 
Nát
tan
tan
nát 
sợi duyên nợ
 
Trách
sao phận số
bạc như vôi
 
Mãi mãi cuộc tình anh
mà thôi
 
Tất cả trao anh phút bồi hồi
 
Ngàn năm
em nhớ
ngàn năm
nhớ
Dù biết là mình sắp tàn hơi
MT*love
ms.witch 12.05.2009 12:26:31 (permalink)
0
NHỚ ANH
 
Nhắm mắt
cho quên một kiếp người
 
Vuốt mặt
quên đi trái tim côi
 
Môi
cắn
ghìm
nén đau thương lại
 
Lệ nhoè
ôi
thân xác rã rời
 
Mưa gió cứ phủ kín quanh đời
 
Yêu rồi...
hình cách bóng đôi nơi
 
Tim vỡ
óc tan

nỗi nhớ
 
Mệt nhoài
hơi thở muốn buông lơi
 
Đau quá..
mà sao
miệng vẫn cười
 
Thẫn thờ
như
tượng đá chơi vơi
 
Sương đêm buốt lạnh
đôi vai nhỏ
 
Em chẳng biết gì
ngoài anh thôi...
 
Em
chìm trong vũ trụ xa xôi
 
Sóng bước cùng anh
người yêu ơi!
 
Thiên thần bé nhỏ cùng anh đó
 
Chỉ có đôi mình hái sao rơi
 
 
 
MT*love
ms.witch 12.05.2009 13:05:48 (permalink)
0
CHO NHAU MÙA HẠ 

Sao ấm áp khi chợt ôm nắng Hạ
Sưởi cõi lòng băng giá tình phôi pha
Muốn trở về thời còn bé ầu ơ
Nhặt cánh phượng xếp tập chờ lưu bút
 
Em ôm mãi hương hạ dù một phút
Để cho mình còn biết chút vấng vương
Tuổi học trò nhơ nhớ thương thương
Nay đã thấm gió sương đời già cỗi
 
Em lắng nghe tiếng ve sầu khẽ gọi
Mang Hạ về một ánh nắng tinh khôi
Một ngày mới Hạ chẳng còn ỉ ôi
Mang nắng ấm giăng tràn ngập lối
 
Anh nghe không Hạ về hấp hối
Tình yêu nào chẳng mòn mỏi đợi nhau
Hạ đã về tình ta đỏ sắc màu
Em sẽ ép tình mai sau còn nhớ
 
Những khi Hạ về anh tìm qua hơi thở
Ấm áp nồng nàn là dang dở tình em
Sẽ theo anh ru hời khẽ từng đêm
Mưa mùa hạ thấm ướt mềm ân ái
 
Anh có nghe em gọi tên anh mãi
Em giật mình và sợ hãi tình xa
Hạ hạ ơi xin ru khúc tình ca
Cho em trở về mái nhà người em nhớ
MT*love
THI NANG 12.05.2009 22:30:19 (permalink)
0
Trích đoạn:MT*love,Kẻ Ngông
LOVE 8
 
Biết là ngày nào cũng mẹ yêu
Thứ bảy đặc biệt cho anh yêu
Còn lại là bao nhiêu ngày nữa
Chọn đại một ngày gọi bạn yêu
Mấy đứa nhóc em thật quỷ quái
Anh chiu thì cứ nói với "Yêu" (Love)
Mang thêm một mâm mồi nhậu nữa
Em sẽ giói thiệu mấy mụ "yêu"*
MT*love
 
 
Bây giờ anh muốn được em yêu
Sải cánh chim bằng thoả mộng yêu
Đất rộng mênh mông hoa sắc thắm
Trời cao trãi lối cỏ mơn yêu
Anh dìu từng bước bơi nguồn ái
Em lướt một hơi tới bể yêu
Hớn hở tình ta hoà nắng ấm
Trăm năm một thuở trọn lòng yêu!
Kẻ Ngông
 
HẠ CHỜ

Gửi gío mây bay chút hương yêu
Biết người nơi ấy có còn yêu
Ngày dài mong mỏi mộng hư ảo
Đêm tàn thờ thẫn dệt mơ yêu
Lá thu trải lối tình chấp cánh
Ve hè cất tiếng gọi phượng yêu
Thuyền trôi lờ lửng tìm bến đợi
Sông nằm lặng lẽ khóc vì yêu
MT*love
 
HẠ NHỚ
 
Nhờ mây thả nhớ xuống bờ yêu
Thấp thoáng mơ màng bóng bạn yêu
Mắt biếc môi son in lối mộng
Thân ngà vóc ngọc trải đường yêu
Em về chốn ấy ôm lưu luyến
Anh ở nơi nầy ấp mến yêu
Cách mặt xa hình lòng chẳng cách
Lắng vào tâm khảm dáng em yêu
Thi Nang

ms.witch 14.05.2009 10:23:47 (permalink)
0
 
 
NHỮNG MẢNH GHÉP CUỘC ĐỜI

 
Anh và em
hai tâm hồn tan vỡ
Đang vật vờ
 trong hơi thở thời gian
Từng tiếng lòng
 hoà trong tiếng lầm than
Ta ghép lại có huy hoàng hơn trước
 
Anh với em
 ngược con đường lối bước
Đang lưỡng lờ
giữa
mất và được yêu
Gió vô tình mang đến  nỗi cô liêu
Ta ghép lại ánh nắng chiều vụt tắt
 
Anh với em
 cách nhịp cầu chưa bắc
Giữa hai bờ
 hai ánh mắt nhìn nhau
Ở trong lòng
 một bọt sóng bể dâu
Ta ghép lại thành bể sầu gian khổ
 
Anh mang trong người
món nợ đời kim cổ
Em giữ bên mình
cơn giông tố phong ba
Ta ghép lại
 rồi lại hoá mối tình xa
Tội tình như thế ta chẳng thà đừng ghép
 
Anh  là
 những chén tình đợi uống tiếp
Em
 những giọt tràn
 làm sao ghép lại nhau
Có lẽ chăng
 là
 chút men tình mai sau
Ta ghép lại ly rượu đầu an ủi
 
Hai hướng về
 hai lối đi
lủi thủi
Quay lại cùng chiều...tìm dòng suối bình yên
Có được chăng...
khi là giữa hai miền
Một mãnh vỡ ưu phiền
triền miên
không ghép được
 
Em
 cánh hoa rơi rụng theo dòng nước
Từng cánh buồn
 cứ lả lướt trôi sông
Anh
 là khoảng rừng vô tận mênh mông
Ta ghép lại
hoá thành dòng suối mát
 
Từng tiếng nói
 từng nụ cười
từng câu hát
Em mang cho đời bát ngát tình thuơng
Anh từng lời
từng tiếng nói
 vấng vương
Ta ghép lại
 hoá
thiên đuờng tình ái
 
Vỡ..ghép..ghép..hoài..rồi sợ hãi
Vụn vỡ ơ thờ...xin cứ mãi...tuỳ duyên
Duyên không nợ
mãi tình chờ vĩnh viễn
Nợ có duyên....
vụn vỡ...lưu luyến...chẳng thờ ơ.
 
MT*love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 15:21:47 bởi minhthanh_love >
ms.witch 14.05.2009 10:48:33 (permalink)
0
               TRĂNG LẠNH
  ( Tranh vẽ fotoshop của Lâm Chiêu Đồng)


       

TRĂNG LẠNH
 
Trăng vắt đỉnh đầu sao chơi vơi
Ánh trăng soi chiếu một góc trời
Cỏ cây lưu luyến mơ màng gọi
Xin hãy quay về dấu yêu ơi
 
Sương phủ giăng mờ ảo khắp nơi
Thấm trên ngọn cỏ lớp sương hời
Màn đêm huyền ảo trăng léo lắt
Ánh đèn như tắt nữa hồn tôi
 
Chơ vơ bên vách lá đơn côi
Gốc thụ mắt nhìn chốn xa xôi
Thời gian năm tháng vô tình mãi
Vẫn hoài lối nhỏ bóng lẻ loi
 
Anh đã quên lời bỏ rơi tôi
Tiếc thương nhung nhớ vẫn đầy vơi
Người đi cảnh đợi trong mòn mỏi
Đêm cũng sắp tàn , chỉ mình tôi...!!
MT*love 
 
ms.witch 14.05.2009 11:35:05 (permalink)
0
BIỂN DẤU YÊU
 
Biển yên bình trong tiếng ru của mẹ
Nằm lặng lẽ dõi theo trẻ nổi chìm
Biển gợn lòng quay quắt cả trái tim
Khi nhìn thấy trẻ đang tìm sai hướng
 
Bơi đi em khi chẳng còn víu vướng
Biển chỉ âm thầm bao la những tình thương
Ru em qua những giá lạnh đêm trường
Còn đâu nữa nay dường như xa mãi
 
Biển ơi Biển xin Biển đừng sợ hãi
Biển xin đừng buồn khi em mãi nơi xa
Em nhớ về biển với nổi nhớ diết da
Chẳng bao giờ em bỏ qua ngày thơ ấu
 
Ngày xưa ấy những ngày xưa yêu dấu
Em tập tò lặn hụp đầu giỡn sóng vui
Biển trêu đùa mỉm cười rất tươi
Thì thầm với em những lời ru êm ái
 
Bỗng một ngày vì đâu biển tê tái
Nói với em rằng em hãy đi đi
Biển thét gào trong giây phút biệt ly
Em bật khóc những khi ngồi nhớ lại
 
Biển ơi biển trong nỗi nhớ quằn quại
Em sẽ về , em thăm lại Biển xưa
Biển mãi đẹp kể khi trời đổ mưa
Đừng giận nhé , em vẫn chờ ngày ấy.
MT*love
Kẻ Ngông 14.05.2009 17:07:29 (permalink)
0
 
 

Trích đoạn:MT*love,Kẻ Ngông
LOVE 8
 
Biết là ngày nào cũng mẹ yêu
Thứ bảy đặc biệt cho anh yêu
Còn lại là bao nhiêu ngày nữa
Chọn đại một ngày gọi bạn yêu
Mấy đứa nhóc em thật quỷ quái
Anh chiu thì cứ nói với "Yêu" (Love)
Mang thêm một mâm mồi nhậu nữa
Em sẽ giói thiệu mấy mụ "yêu"*
MT*love
 
 
Bây giờ anh muốn được em yêu
Sải cánh chim bằng thoả mộng yêu
Đất rộng mênh mông hoa sắc thắm
Trời cao trãi lối cỏ mơn yêu
Anh dìu từng bước bơi nguồn ái
Em lướt một hơi tới bể yêu
Hớn hở tình ta hoà nắng ấm
Trăm năm một thuở trọn lòng yêu!
Kẻ Ngông
 
HẠ CHỜ

Gửi gío mây bay chút hương yêu
Biết người nơi ấy có còn yêu
Ngày dài mong mỏi mộng hư ảo
Đêm tàn thờ thẫn dệt mơ yêu
Lá thu trải lối tình chấp cánh
Ve hè cất tiếng gọi phượng yêu
Thuyền trôi lờ lửng tìm bến đợi
Sông nằm lặng lẽ khóc vì yêu
MT*love
 
HẠ NHỚ
 
Nhờ mây thả nhớ xuống bờ yêu
Thấp thoáng mơ màng bóng bạn yêu
Mắt biếc môi son in lối mộng
Thân ngà vóc ngọc trải đường yêu
Em về chốn ấy ôm lưu luyến
Anh ở nơi nầy ấp mến yêu
Cách mặt xa hình lòng chẳng cách
Lắng vào tâm khảm dáng em yêu
Thi Nang

HẠ YÊU
 
Thương nhiều cũng bởi cả hai yêu
Chan chứa nguồn vui đượm khối yêu
Bát ngát tươi hồng ngời bến ái
Mênh mông xanh thẳm rạng bờ yêu
Mơ màng thoát tục trên mây cuốn
Mộng mị thiên thai giữa gió yêu
Đắm đuối quên thân sầu ảo não
Nghiêng mình tỉnh mộng mất tình yêu.
 

ms.witch 14.05.2009 17:57:31 (permalink)
0
Cười Tình
Nhoẻn miệng cười duyên với tấm hình
Cô nào mới chụp khá thông minh
Đầu môi còn vướng nhiều hương vị
Cuối mắt bị che lắm chữ tình
Tơ nhện đì-zai giăng trước ảnh
Giọt sương phô-sốp phủ công trình
Kiếp này khó dịp nào tao ngộ
Đành hẹn nàng Thanh kiếp tái sinh.

YM

NHIỆT....TÌNH

Yesman cười chê cí tấm hình
Tại vì Thanh Lớp kém thông minh
Mạng nhện  đì _zai còn lệch vị
Cuối mắt Thanh thấy thế mới "tìn"
Yes anh có sửa được tấm ảnh
Thì giúp cho Thanh...mấy chương trình
Tuy không được một lần tao ngộ
Nhưng sẽ trả nợ kiếp lai sinh
MT*love
 
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/2E09F15B00654F6894D5FB4FF8B00EBE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 18:19:59 bởi minhthanh_love >
ms.witch 16.05.2009 10:01:24 (permalink)
0
TÌM VỀ TUỔI THƠ
 
Con về lại với miền quê
Nghe con sóng nước vỗ về từng đêm
Nghe ngọn gió biển êm đềm
Ru con qua hết nổi chìm bể dâu
 
Con về nhặt trái sầu đâu
Cất vào nỗi nhớ nén sâu đáy lòng
Nhìn sông thay nước bao dòng
Nhìn mây lơ lửng sáng hồng bình minh
 
Đi trên bãi cát quê mình
Ngắm từng cây cỏ lung linh nắng hè
Bờ lau cát trắng vuốt ve
Bàn chân đùa nước thỏa thuê nỗi buồn
 
Mỗi khi mưa bất chợt tuôn
Con nhìn suối nước núi non thì thào
Núi cho dòng nước ngọt ngào
Bọt tung trắng xóa cồn cào con tim
 
Nhìn thác nước muốn đi tìm
Ngày xưa nghịch ngợm hái sim núi rừng
Trưa hè hò hét tưng bừng
Ùa nhau lên núi hái chùm "cò ke"
 
Đem về bắn pháo tí toe
Âm thanh "tách tách"..tuổi thơ tuyệt vời
Lớn khôn xa mãi phương trời
Giờ ngồi nhớ lại ngẩn người "tiếc ngơ"
MT*love
ms.witch 16.05.2009 11:14:07 (permalink)
0



CHO ANH


Gom nỗi nhớ
em trải lòng trên giấy
 
Góp đắng cay
em run rẫy vần thơ
 
Gửi về anh
hết
say đắm mong chờ
 
Chỉ mong muốn anh bên bờ hạnh phúc
 
Lòng ngậm ngùi ,
em giật mình thản thốt
 
Có bao giờ
anh bỏ cuộc nữa chừng
 
Để cho em phải ngấn lệ rưng rưng
 
Em sợ lắm
xin anh đừng như thế
 
Ôi bỗng dưng...
mệt nhoài như ngừng thở
 
Em rụng rời
nghe mơ vỡ mộng tan
 
Không bao giờ
em tin anh dối gian

em đang sống trong lỡ làng vô vọng
 
Từng..
giọt tình nồng men say 
lắng đọng...
Chờ
một ngày
thành...ngọn sóng yêu thương
 
Một ngày mới có anh để vấng vương
Ru anh thiết tha trở về vườn ân ái
 
Người tình ơi...
yêu anh
yêu mãi mãi..
 
Hãy tin em..
cùng vượt ải trầm luân
Thoảng đâu đây còn  hơi ấm vành môi
Em nhắm mắt để nghe lời tha thiết
 
Anh ru em
êm đềm
ru mãi miết
 
Qua hết đêm buồn
anh xiết vòng tay
 
Anh cho em bao mật ngọt ngất ngây
Em gìn mãi
phút sum vầy
dâng hiến..
 
Nhớ thương ơi
em yêu anh vĩnh viễn
 
Dòng nhạc buồn

tiếng gọi tên anh
 
Bài thơ tình
đậm đà
dưới trăng thanh
 
Là tất cả em xin dành riêng mãi
 
MT*love


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/5CD2146AB6324AB88545DBB86916AD8D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2009 11:16:34 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 59 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 879 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9