" yêu"
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 59 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 879 bài trong đề mục
ms.witch 22.05.2009 01:13:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Quang Hiển

Một ngày nào đó anh quên
Em xin được mãi gọi tên một người
.............
MT-love


LỠ DUYÊN

Cảm ơn ai nhớ nhé lời
Nhưng gọi mãi tên một người - là ai?
Năm qua, tháng lại, ngày trôi
Duyên tình lỡ đành một đời cách xa
Chỉ là một mối tình xa
Chỉ là giấc mộng Nam Kha lạnh lùng
Đã đành một mối tình chung
Nhưng duyên đứt đoạn nhủ lòng - thôi em!
QH



 
Ơ hay anh hỏi lạ lùng
Tình xa một mối nên cùng họa thơ
Tên người em gọi vu vơ
Cho vơi thương nhớ đợi chờ hắt hiu
Nào là duyên nợ ghét yêu
Nào là hờn oán mến chìu...không linh
Em thương nhìn bóng tưởng hình
Tên người ấy cứ in hình đáy tim
Một nốt nhạc nhẹ êm êm
Ru em say giấc mơ đêm lỡ làng
Biết là mộng vỡ duyên tan
Nên em cứ gọi mơ màng tỉnh say
Bây giờ anh đã rõ hay
Thì yên lòng nhé..từ nay..ngại gì !
MT*love
 
ms.witch 23.05.2009 17:41:01 (permalink)
0
 
 
DẤU CHÂN LẠC LOÀI

Từng dấu ấn đôi chân trần để lại
Xôn xao lòng ai đợi bên bờ kia
Đại dương ơi sao cứ phải chia lìa
Em đi mãi cứ hướng về phía trước
 
Từng dấu ấn là từng dấu chân em bước
Sao nặng nề đẫm nhòa nước mắt rơi
Gió biển nghe mặn rát buốt đôi môi
Em rượt đuổi tưởng đâu người đây đó
 
Sóng vẫn nhẹ nhàng em nghe trong tiếng vỗ
Lời thì thầm yêu đương thuở bên nhau
Để bây giờ cách bờ biển xa xôi
Em sợ lắm khi mặt trời dần khuất 
 
Em nhịp chân tiếng hát trong cao vút
Gửi cho người trong những lúc cô đơn
Trái tim em càng lúc yêu anh hơn
Yêu nhiều lắm không tủi hờn than oán
 
Làn sóng biển như vuốt ve đùa giỡn
Bàn chân trần dấu ấn vẫn còn son
Cát dưới chân mịn màng ấm áp hơn
Vì tất cả những mỏi mòn trôi đi hết
 
Biển bên đời , biển tình em ngỡ chết
Đã trở về biển tình hết cô đơn
Phía trước em một ánh sáng huy hoàng
Tạm biệt Biển nhé ta sẽ còn gặp lại !
MT*love
Ngày 21/05/09

ms.witch 23.05.2009 18:11:40 (permalink)
0
 
 
Mãi bước chân em đi tìm ánh sáng
Mang cho anh sưởi hết tháng ngày đau
Không cần biết mai này còn có nhau
Nhưng em vẫn cứ nguyện cầu điều tốt đẹp
MT*love
THI NANG 24.05.2009 17:29:53 (permalink)
0
 
Trích đoạn:MT*love
 
EM VỀ VỚI CÔ ĐƠN

Em về lòng dạ ngẩn ngơ
Nhớ hoài kỷ niệm từng giờ khôn nguôi
Gửi theo tiếng sóng ngoài khơi
Mang về nơi ấy tiếng cười của em
 
Giọng ca dịu ngọt êm đềm
Nhẹ nhàng thỏ thẻ cho mềm mắt môi
Tình mình ngày một xa xôi
Em về em sống cuộc đời dở dang
 
Lệ nhoè thắm đẫm từng trang
Viết từng dòng chữ mênh mang tình buồn
Nhớ thuơng ơi đừng lơi buông
Đàn đang trỗi khúc ái ân thửo nào
 
Sóng thì thầm vỗ dạt dào
Ánh sao vụt tắt tình vào lỗ đen
Sâu vô tận, chẳng ánh đèn
Ám u một cõi phủ lên cuộc tình
 
Xót thuơng cho chuyện chúng mình
Yêu nhau mà để lại nghìn đắng cay
Cuộc đời là những vòng xoay
Hồi luân ngàn kiếp trả vay vô tình
 
 
Em về ôm mãi bóng hình
Anh còn ở lại xin gìn dấu yêu
Em về đếm nỗi cô liêu
Đếm ngày đếm hết bao chiều gọi tên
MT*love
 
EM VỀ 3
 
Em về gửi ý vào thơ
Để anh ở lại ngẩn ngơ nhớ người
Nhớ từng ánh mắt nụ cười
Nhớ làn tóc mượt nhớ lời dịu êm
 
Một mình thao thức đêm đêm
Bóng mây thả xuống bên thềm nhẹ trôi
Anh nhìn về chốn xa xôi
Lặng nghe trong dạ bồi hồi nhớ thương
 
Vầng trăng soi sáng nẻo đường
Khơi bao hình bóng vấn vương trong lòng
Em về còn nhớ ai không?
Cùng nhau bên ngọn lửa hồng hôm nao
 
Ngoài vườn tiếng lá rì rào
Bầu trời xám xịt ào ào mưa sa
Mai gầy liễu rủ thướt tha
Gợi bao kỉ niệm đậm đà thân yêu
 
Sân nhà vàng vọt nắng chiều
Hoàng hôn buông xuống cô liêu một vùng
Chia tay ước được trùng phùng
Cho vơi nỗi nhớ vui chung bạn bè
Thi Nang
 
ms.witch 26.05.2009 00:50:14 (permalink)
0
 
MỆT MỎI

Em về ngồi ngắm sóng khơi
Ngày qua ngày lại chơi vơi nỗi buồn
Chiều tà mấy sợi nắng buông
Trong lòng nỗi nhớ vọng chuông từng hồi
 
Mắt dõi về phía cuối trời
Lượn quanh uốn khúc nẻo đồi mờ sương
Tiếng cười khắc khoải thê lương
Tìm đâu ngọn sóng rẽ đường em đi
 
Lại một ngày nữa sầu bi
Sao tự nhiên thế..muốn suy nghĩ nhiều
Nhưng rồi tự nhủ một điều
Thôi..thì..cứ thế...thả diều..trong mơ
 
Tâm tư sao cứ mập mờ
Rối bù như mối tơ vò tình ơi
Tự nhiên nước mắt lại rơi
Chẳng biết làm gì cho thôi lệ sầu
MT*love
 
 
ms.witch 26.05.2009 01:15:04 (permalink)
0
 
Thơ thẩn
 
Buồn ơi buồn quá buồn gì đâu
Đang ngồi thút thít chẳng được lâu
Chợt nhỏ em thò mặt tới hỏi
Giật mình chẳng thể thốt một câu
 
Giả vờ đánh trống lảng..cho mau
Tống khứ nó đi để..ôm sầu
Dạo này thích bóng đêm chi lạ
Để khỏi ai trông thấy mình đau
 
Cả đêm mong đừng đến hôm sau
Sợ lắm trời sáng sẽ đổi màu
Rồi thêm một ngày mình buồn nữa
Thức hoài mắt thò lõ thâm sâu
 
Dạo này sao thế nhỉ....lắc đầu
Vô duyên.. biết rồi..còn hỏi nhau
Ờ thì..thích thế..vô duyên thế
Mỉm cười..buồn...chán...thiệt nhức đầu
MT*love
 
 
 
 
ms.witch 26.05.2009 01:30:33 (permalink)
0
 
ĐAU LÒNG
 
Ớt nào mà ớt chẳng cay
Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng
Không chồng sao ghen..đau lòng
Thấy người ta thế...môi hồng...tái xanh
 
Bình thuờng thì thiệt là lanh
Nhưng đụng phải chuyện của anh...bỗng khờ
Suốt ngày cứ nghĩ vu vơ
Hết hỏi rồi nói..thẫn thơ..giống điên
 
Nhưng mình cũng thiệt là phiền
Quấy hoài như vậy...mất duyên còn gì
Cũng tại tim nhỏ tình si
Dặn rằng không có chuyện gì đáng lo
 
Nhưng mà nghĩ lại..buồn so
Người ta..như thế..sóng to..đâu chừng
Thuyền mình nhỏ bé...khó dừng
Đụng vào..chắc vỡ..ra từng..mảnh thôi
 
Một câu an ủi tình tôi
Thì cũng làm trái tim ngời niềm tin
Chẳng cần nhục chẳng cần vinh
Cuộc đời ta sống vì tình thiên thu
MT*love
ms.witch 26.05.2009 01:44:07 (permalink)
0
Rối bời
 
Hết buồn rồi lại thuơng anh
Thôi thì mình cứ việc giành niềm đau
Để anh còn có ngày sau
Ừ thì như vậy...cũng mau hết đời
 
Mình thì ngồi nhớ mãi người
Còn người thì nhớ đến thời...xa xưa
Trời còn lúc nắng lúc mưa
Nên tình em cứ..lúc trưa lúc chiều
 
Cũng đành phải uống thuốc liều
Đợi cho anh bắt cầu kiều em sang
Bây giờ tình cứ lang thang
Mơ thì mơ vậy...bẽ bàng..từ lâu
 
Anh à, mình còn có nhau
Hay là tình cứ..trước sau...hai lời
Anh tìm niềm  vui bên người
Em ngồi chúc phúc...hết thời xuân trôi
MT*love
 
 
thaianh49 28.05.2009 05:04:33 (permalink)
0
 
ĐAU LÒNG
 
Ớt nào mà ớt chẳng cay
Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng
Không chồng sao ghen..đau lòng
Thấy người ta thế...môi hồng...tái xanh
 
Bình thuờng thì thiệt là lanh
Nhưng đụng phải chuyện của anh...bỗng khờ
Suốt ngày cứ nghĩ vu vơ
Hết hỏi rồi nói..thẫn thơ..giống điên
 
Nhưng mình cũng thiệt là phiền
Quấy hoài như vậy...mất duyên còn gì
Cũng tại tim nhỏ tình si
Dặn rằng không có chuyện gì đáng lo
 
Nhưng mà nghĩ lại..buồn so
Người ta..như thế..sóng to..đâu chừng
Thuyền mình nhỏ bé...khó dừng
Đụng vào..chắc vỡ..ra từng..mảnh thôi
 
Một câu an ủi tình tôi
Thì cũng làm trái tim ngời niềm tin
Chẳng cần nhục chẳng cần vinh
Cuộc đời ta sống vì tình thiên thu
MT*love

 
CHU CHA
con gái của u đang ghen rồi nè
Yêu ai rồi nói cho u nghe
Để u lấy dây buộc chân lại
Giữ hoài không tuột được đâu nghe...
 
Con gái u cái gì cũng tài
Chẳng lẽ bây giờ thiếu con trai
Chạy theo xin chết vài ba đứa
Mỏi chân bám trụ mấy chàng roài ?
 
Con gái u chớ sợ cái chi
Sẽ có một chàng trồng cây si
Chàng ta sẽ suốt đời chung thủy
Con đừng lo nghĩ...xấu gái đi
 
Hehe,"con hát mẹ khen hay",mẹ khen con hoài chẳng hiểu các chàng trai có nghe thấy không nhỉ,con nhở
U sang thăm con gái ,chúc con vui nhé
Thái Anh



ms.witch 28.05.2009 13:28:14 (permalink)
0
 
EM VỀ 3
 
Em về gửi ý vào thơ
Để anh ở lại ngẩn ngơ nhớ người
Nhớ từng ánh mắt nụ cười
Nhớ làn tóc mượt nhớ lời dịu êm
 
Một mình thao thức đêm đêm
Bóng mây thả xuống bên thềm nhẹ trôi
Anh nhìn về chốn xa xôi
Lặng nghe trong dạ bồi hồi nhớ thương
 
Vầng trăng soi sáng nẻo đường
Khơi bao hình bóng vấn vương trong lòng
Em về còn nhớ ai không?
Cùng nhau bên ngọn lửa hồng hôm nao
 
Ngoài vườn tiếng lá rì rào
Bầu trời xám xịt ào ào mưa sa
Mai gầy liễu rủ thướt tha
Gợi bao kỉ niệm đậm đà thân yêu
 
Sân nhà vàng vọt nắng chiều
Hoàng hôn buông xuống cô liêu một vùng
Chia tay ước được trùng phùng
Cho vơi nỗi nhớ vui chung bạn bè
Thi Nang
 
 
 
VẪN HOÀI NỖI NHỚ

Em về tìm lại ngày xưa
Những ngày mưa thấm. những trưa oi nồng
Em về tìm chút nắng hồng
Gửi về phương ấy với lòng mến thương
 
Em về đi khắp nẻo đường
Nhớ hoài kỷ niệm nơi vườn tình thơ
Biển vỗ bờ đá chơ vơ
Từng làn sóng nhớ xác xơ dạ này
 
Ước mong đến lúc sum vầy
Bên nhau ca hát cho ngày nắng lên
Khúc hát còn chưa đặt tên
Tiếng cười chưa thể vắt trên đỉnh sầu
 
Vẫn còn là những nỗi đau
Nhưng cũng xin gửi những câu mát lòng
Lê thê qua những cánh đồng
Góp từng kỷ niệm theo dòng thời gian
 
Vỉa hè em bước lang thang
Nhặt từng chiếc lá mênh mang nụ cười
Cuộc đời...này vốn xa vời
Nhưng tình..ta mãi..ngàn đời...không quên.
 
MT*love
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/778F6C63BC5749ABA089561E22DEBAC6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 13:38:32 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
ms.witch 28.05.2009 13:58:24 (permalink)
0


 
ĐAU LÒNG
 
Ớt nào mà ớt chẳng cay
Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng
Không chồng sao ghen..đau lòng
Thấy người ta thế...môi hồng...tái xanh
 
Bình thuờng thì thiệt là lanh
Nhưng đụng phải chuyện của anh...bỗng khờ
Suốt ngày cứ nghĩ vu vơ
Hết hỏi rồi nói..thẫn thơ..giống điên
 
Nhưng mình cũng thiệt là phiền
Quấy hoài như vậy...mất duyên còn gì
Cũng tại tim nhỏ tình si
Dặn rằng không có chuyện gì đáng lo
 
Nhưng mà nghĩ lại..buồn so
Người ta..như thế..sóng to..đâu chừng
Thuyền mình nhỏ bé...khó dừng
Đụng vào..chắc vỡ..ra từng..mảnh thôi
 
Một câu an ủi tình tôi
Thì cũng làm trái tim ngời niềm tin
Chẳng cần nhục chẳng cần vinh
Cuộc đời ta sống vì tình thiên thu
MT*love

 
CHU CHA
con gái của u đang ghen rồi nè
Yêu ai rồi nói cho u nghe
Để u lấy dây buộc chân lại
Giữ hoài không tuột được đâu nghe...
 
Con gái u cái gì cũng tài
Chẳng lẽ bây giờ thiếu con trai
Chạy theo xin chết vài ba đứa
Mỏi chân bám trụ mấy chàng roài ?
 
Con gái u chớ sợ cái chi
Sẽ có một chàng trồng cây si
Chàng ta sẽ suốt đời chung thủy
Con đừng lo nghĩ...xấu gái đi
 
Hehe,"con hát mẹ khen hay",mẹ khen con hoài chẳng hiểu các chàng trai có nghe thấy không nhỉ,con nhở
U sang thăm con gái ,chúc con vui nhé
Thái Anh

KHÓC NHÈ VỚI U


Con biết là mình đang ghen
Nhưng mà không thể nói lên nỗi lòng
Nên con phải viết đôi dòng
Góp bao nỗi nhớ chất chồng nỗi đau
 
Để tình còn có ngày sau
Để con còn có với nhau hương nồng
Con chưa có muốn lấy chồng
Vì còn nhiều việc nên lòng chưa yên
 
Cũng là hai chữ nợ duyên
Nên con chẳng dám..qua quyền..đâu U
Thương anh..chỉ dám..im ru
Vì con chẳng dám ôm..đu...bẽ bàng
 
Con cũng chẳng dám nhiều chàng
Lỡ anh ấy buồn...con càng đau hơn
Nói thế để an ủi con
Chứ chưa chắc ảnh đã thương con nhiều
 
Anh ấy cũng giống con...kiêu
Anh ấy cũng giống con nhiều..tài lanh
Anh ấy hơn con..hiểu rành
Còn con ú ớ..nên đành..nghe theo
 
Hic u ơi..con lại mè nheo
Sau này chắc con theo U khóc nhè
U thương con đừng cười nghe
Sau này anh ấy..xi nhê...U bù
MT*love
 
U ui..!! Con chẳng dám cho ai trồng si nữa đâu..!! Tội này con kham không nổi , hic..!
 
ms.witch 28.05.2009 14:54:08 (permalink)
0

 DAY DỨT
 
     Em ơi
ngoài kia nắng hạ đã ươm vàng
Ve kêu sầu mà sầu cứ râm ran
Lòng anh
         man mác...buồn day dứt
Muốn vượt không gian vượt cả thời gian
Anh không ngốc
              chỉ muốn gần đôi chút
Để một lần
           Nhìn vào đáy mắt em
Ghi vào đó một màu hi vọng
Cho tình mình mãi mãi chứa chan
Để từ đây lòng khỏi phải than van
Một lần thôi
           về nơi chân trời mộng
Hạ về rồi...trời xanh cao lồng lộng
Phượng dăng đèn trên muôn lối ta đi
Sao dưt day mãi một chuyện tình si
Mà năm tháng
              như bức tường
                             ngăn cách
       C H
cứ tập làm thơ tình như thế này Lớp ha lúc nào chán thì bảo nhé

 
CHIẾC BÓNG BÊN NGƯỜI
(Gửi anh yêu cms)
 
Đêm hạ buồn nghe suối reo róc rách
Chảy theo dòng ngấm vào mạch yêu thương
Hạ bên thềm mà mưa lại vấng vương
Bao nỗi nhớ đong, đếm, lường...chẳng được
 
Em với anh vẫn còn trên bờ vực
Tiếng thét gào như thắt buộc đắng cay
Chẳng ai biết được cũng chẳng ai hay
Chỉ có anh và em biết là ngày xa khuất
 
Giữa khung trời hạ mà nghe lòng rét buốt
Cứ ngỡ mình đang để vuột vòng tay
Có không anh hãy trả lời cho em ngay
Để em còn biết đến những ngày sau...hoài niệm
 
Nhặt nhánh phượng hồng từng chiếc lá em đếm
Một , hai..ba..bốn...em nếm...cả xót xa
Mãi trong em là những bản tình ca
Anh cho em vẫn đậm đà hương tình ái
 
Em vẫn nghe tiếng lòng anh khắc khoải
Em biết anh vẫn mệt mỏi nhiều đêm
Đừng anh nhé...nghe lời tình ru êm
Em ru mãi..cho anh chìm..mộng mị
 
Đừng anh nhé...đừng bao giờ suy nghĩ
Em yêu hoài..yêu mãi chỉ anh thôi
Anh cứ vui....bên người..chốn xa xôi
Em vẫn..đợi..chẳng một lời than oán
 
Anh ước ao chỉ một chút tình con
Anh tìm kiếm..cả đời toàn..gian dối
Em biết rồi..chẳng muốn anh..cằn cỗi
Sống qua ngày còn nặng mối tương tư
 
Anh vui nhé..đừng bao giờ..hờn dỗi
Hãy vui cười..tình tuyệt vời trong em
Em gửi nắng cho mắt môi anh mềm
Em gửi biển ru anh tìm...hạnh phúc
 
MT*love
 
vẫn viết với anh chai chứ ! em muốn viết những lời này gửi đến một người mà
 
Liên Thơ 28.05.2009 16:07:34 (permalink)
0
BIỂN DẤU YÊU
 
Biển yên bình trong tiếng ru của mẹ
Nằm lặng lẽ dõi theo trẻ nổi chìm
Biển gợn lòng quay quắt cả trái tim
Khi nhìn thấy trẻ đang tìm sai hướng
 
Bơi đi em khi chẳng còn víu vướng
Biển chỉ âm thầm bao la những tình thương
Ru em qua những giá lạnh đêm trường
Còn đâu nữa nay dường như xa mãi
 
Biển ơi Biển xin Biển đừng sợ hãi
Biển xin đừng buồn khi em mãi nơi xa
Em nhớ về biển với nổi nhớ diết da
Chẳng bao giờ em bỏ qua ngày thơ ấu
 
Ngày xưa ấy những ngày xưa yêu dấu
Em tập tò lặn hụp đầu giỡn sóng vui
Biển trêu đùa mỉm cười rất tươi
Thì thầm với em những lời ru êm ái
 
Bỗng một ngày vì đâu biển tê tái
Nói với em rằng em hãy đi đi
Biển thét gào trong giây phút biệt ly
Em bật khóc những khi ngồi nhớ lại
 
Biển ơi biển trong nỗi nhớ quằn quại
Em sẽ về , em thăm lại Biển xưa
Biển mãi đẹp kể khi trời đổ mưa
Đừng giận nhé , em vẫn chờ ngày ấy.
MT*love
Biển của anh và em
        Thương tặng BCH- PL
Biển của ngày lặng gió
Hiền như dòng hàn giang
Biển của ngày bão tố
Con sóng đỏ thét gào
 
Em của ngày thiếu nữ
Tươi như là sương mai
Em của thời thiếu phụ
Buồn như là sao khuya...
 
Biển của anh và em
Đẹp như là giấc mộng
Biển của em đơn độc
Nỗi nhớ oằn trong tim
 
Bãi cát mãi im lìm
Không còn lưu dấu nữa
Anh ơi anh nơi đó
Biển có còn xôn xao ?
 
Bầu trời có còn xanh ?
Cát có còn trắng muốt ?
Con còng còn ngơ ngác
Trố mắt nhìn gốc thông ?
 
Kỉ niệm của tình ta
Biển âm thầm chịu đựng
Giữ giùm em trọn đời
Ai bảo biển rộng dài
Ai bảo biển sâu thẳm
Em ngờ rằng biển hẹp
Không chứa nổi tình ta…
         Lê Minh Liên Thanh Thơ
         5/28/5/2009, vào hạ 2009

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/DF09B58FE60A47649C8839171B60DF3B.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 16:27:25 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
ms.witch 28.05.2009 16:24:32 (permalink)
0


 

Mùa thu trong em
 
 
Mùa thu đến cây lá hết xanh
Mầu vàng , mầu đỏ / rớt lìa cành
Lá bay theo gió rơi nhè nhẹ
Giữ lại , bên thềm / chút hồn theo .
 
Mùa thu về ngọn gió vờn reo
Thì thầm khúc ca thật trong trẻo
Lá nào xa cành rơi lặng lẽ
Nhịp nhàng , mùa thu / bước trong em .
 
Khánh Ngọc
16/02.2008



 
 
BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ

Thu nghiêng dáng rủ bên hồ
Nghe làn sóng nhớ vỗ bờ trong tim
Chờ nghe tiếng nói dịu êm
Quẩn quanh quanh quẩn kiếm tìm tình rơi
 
Dấu yêu theo lá chơi vơi
Tràn trề mặt nước tơi bời lòng đau
Biết ngày nào sẽ có nhau
Khi thu còn thắm đượm màu bi ai
 
Đỏ , vàng..chiếc lá thu phai
Sắc hương theo gió..u hoài tháng năm
Dịu dàng hơi thở âm thầm
Cho người tình lỡ..ướt đầm mắt môi
 
Thu hoài..gọi..mãi..tình ơi
Bốn mùa thương nhớ..chẳng vơi..bao giờ
Thu trôi, đông đến..xuân về
Hạ còn tiếc mãi..ngẩn ngơ..còn tìm
 
Người xa biền biệt cánh chim
Lá xanh rụng , lá vàng..thềm..hắt hiu
Hoa chớm nụ..nở trong chiều
Chẳng người..chăm sóc..cô liêu..hoa tàn
 
Trăng non trăng xế ngỡ ngàng
Bao nhiêu mùa cứ..vọt vàng..xanh xao
Bốn mùa cứ mãi lao đao
Ở phương trời..người có nao nao..hỡi người?
MT*love
 
Love còn nợ Khánh Ngọc bài thơ , ghé thăm và đền tội đây ! Chúc Ngọc vui!
ms.witch 28.05.2009 17:24:25 (permalink)
0

 
 

 
MẸ ƠI
(lời hươu con)

Trời sương còn sớm lắm mẹ ơi
Sao mẹ đi đâu đi mất rồi
Thân con trơ trọi bên rừng vắng
Gọi mãi mẹ, sao chẳng trả lời

Sáng nay sương quá nhìn không xa
Nếu như trời sáng chắc con đà
Nhìn thấy mẹ rồi dù xa lắm
Con biết mẹ liền dù thoáng qua

Núi rừng cây lớn, cỏ thì cao
Con thì thấp quá biết làm sao
Nhìn quanh cho được mà thấy mẹ
Mẹ giờ nơi đâu mẹ ở đâu!

Con mong mẹ lắm mẹ về đi
Hay con chẳng ngoan, mẹ giận gì?
Con hứa từ nay không thế nữa
...
Đâu biết sáng này mãi biệt ly
QH

 
BÌNH AN CON NHÉ

(Lời hươu mẹ )
 
Đi đi con.. con đường dài phía trước
Đừng ngoái đầu mà vững bước đi lên
Mẹ bên con mãi mãi vẫn bên con
Từ xa đó luôn mỏi mòn theo dõi
 
Đi đi con nghe gió rừng đang thổi
Phía chân trời là riêng cõi hương hoa
Qua năm tháng tình yêu sẽ dịu xoa
Ngày gặp mẹ đừng lệ nhòa con nhé
 
Đi đi con giọng mẹ ru khe khẽ
Vẫn bên con và lặng lẽ sóc chăm
Sương giăng mờ nhưng chưa đủ lạnh căm
Con đi nhé..còn trong tầm tay với
 
Nghe lời mẹ..con hãy nhớ nguồn cội
Khi rã rời mẹ sẽ tới bên con
Mẹ muôn đời chỉ một chứ chẳng hơn
Và con mãi..là đứa con mẹ yêu nhất.
MT*love

 
 
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 59 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 879 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9