" yêu"
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 59 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 879 bài trong đề mục
ms.witch 23.06.2009 01:32:38 (permalink)
0
 
 
Ru Anh Qua Hết Thăng Trầm
 

Đêm sầu khắc khoải ngóng trông
Giữa ngàn bóng tối giấu dòng lệ trôi
Khẽ bật thốt tiếng anh ơi
Nhớ anh nhiều lắm....ơi người tình xa
 
Thì thầm cơn gió nhẹ qua
Ru hời khúc hát..thiết tha....đợi chờ
Ngẩn ngơ kiếm ánh trăng thề
Ngược dòng dĩ vãng..vụn về..ngày xưa
 
Tháng ngày sương nắng đong đưa
Tình em viễn xứ...như vừa..hôm qua
Từng ngày..từng ngày xót xa
Từng mùa rụng lá...rớt sa...ngõ về
 
Vướng..thêm..ngang trái ê chề
Buồn giăng khoé mắt...não nề...lòng nhau
Ngủ đi anh...mộng ngày sau
Em ru anh ngủ..ơ ầu..ầu ơ
 
Bàn tay ngoan phím so tơ
Em run run nhẹ...anh mơ..ngọt ngào
Lau khô anh giọt lệ trào
Gom yêu góp nhớ trút vào tương tư
 
Gửi cho anh giấc ảo hư
Xoa dịu anh....đến bấy chừ..ngàn năm
.....
Mãi mãi..là tiếng âm thầm
Dù bao ngang trái trăng trầm...vẫn anh !
MT*love
OTOYUKO89 23.06.2009 02:25:42 (permalink)
0
 
 
Ru Anh Qua Hết Thăng Trầm
 

Đêm sầu khắc khoải ngóng trông
Giữa ngàn bóng tối giấu dòng lệ trôi
Khẽ bật thốt tiếng anh ơi
Nhớ anh nhiều lắm....ơi người tình xa
 
Thì thầm cơn gió nhẹ qua
Ru hời khúc hát..thiết tha....đợi chờ
Ngẩn ngơ kiếm ánh trăng thề
Ngược dòng dĩ vãng..vụn về..ngày xưa
 
Tháng ngày sương nắng đong đưa
Tình em viễn xứ...như vừa..hôm qua
Từng ngày..từng ngày xót xa
Từng mùa rụng lá...rớt sa...ngõ về
 
Vướng..thêm..ngang trái ê chề
Buồn giăng khoé mắt...não nề...lòng nhau
Ngủ đi anh...mộng ngày sau
Em ru anh ngủ..ơ ầu..ầu ơ
 
Bàn tay ngoan phím so tơ
Em run run nhẹ...anh mơ..ngọt ngào
Lau khô anh giọt lệ trào
Gom yêu góp nhớ trút vào tương tư
 
Gửi cho anh giấc ảo hư
Xoa dịu anh....đến bấy chừ..ngàn năm
.....
Mãi mãi..là tiếng âm thầm
Dù bao ngang trái trăng trầm...vẫn anh !
MT*love





NHỚ TÌNH XA

Xa xa tiếng em vọng âm
Nhói lòng anh lắm xa xăm nhớ về

Nhớ lời ta hẹn ước thề
Trăm năm vàng đá không hề xa nhau

Ngoài trời mưa!... Lòng anh trào
Giọt tình xa nhớ ngày nào chung đôi

Bây giờ hai đứa hai nơi
Em rời cố quốc, anh nơi Sài Thành

Nhớ em, anh thức năm canh
Trắng đêm thổn thức sương mành nhớ ơi

Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi
Trong lòng anh lại tơi bời nhớ em

Nhớ em anh lấy hình xem
Tấm ảnh ngày ấy, anh em có cùng

Tình chung thề hẹn chung tình
Nhưng nay chỉ có riêng mình tình xa

Nhớ em mắt ướt lệ nhoà
Em ơi có thấu tình xa nhớ người

Ngoài trời mưa vẫn rơi rơi
Trong lòng anh nhớ mãi thôi một người

OTOYUKO
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2009 02:26:42 bởi OTOYUKO89 >
ms.witch 23.06.2009 13:13:53 (permalink)
0
TAO VỚI MÀY
(gửi Nga)
 
Hơn hai mươi năm tao mày
Sáng trưa chiều tối ngày ngày chẳng xa
Khi nào tao lỡ không qua
Mày liền gọi điện..mày la quá trời
 
Lúc nhỏ tao mày vui lời
Tao mày sống vậy hết đời mới thôi
Muốn lấy chồng phải ba mươi
Chưa chi mày bỏ tao..chơi..với chồng
 
Ngày mày vu quy pháo hồng
Tao thì xa quá...buồn lòng mày không?
Khi mày nhắn.." nhỏ rãnh không?
Ngày mai ghé nhé...tao...gông..cùm...rồi"
 
Đọc xong tin nhắn..tao cười
(Mà không..có nhớ...mày mời...ngày mô)
Lúc ấy..tao..bận...chạy xô
Chỉ nhanh nhắn..ừ..tao..dzô...với mày
 
Thế là tối tăm mặt mày
Ầm ngay một phát..tao bay xuống lề
Hôm sau..tao..chưa kịp về
Mày..theo người ấy..nguyện thề uyên ương
 
Mười hai đứa bạn mến thương
Mày là đứa bạn tao thường đến thăm
Bởi vì hai đứa mình "hâm"
Trời mưa trút nước...cứ dzầm...suốt đêm
 
Hồi xưa tụi mình..học thêm
Thầy lườm thầy mắng "bảo im"...đừng ồn
Tao mày...hí hí...bịt mồm
Bụng thì..khúc khích..đang dồn...bỗng tuôn
 
Thầy bực mình...đuổi ra luôn
Tao mày...không sợ...ra..buôn..ở ngoài
Cuối tuần...Thầy...mắng tao hoài
Mày lên nhận tội....Thầy đòi phạt ngay
 
Thế là cả lớp ngộ thay
Thấy tao mày phạt...giơ tay..xin giùm
Nhớ nhất là thằng bạn "trùm"
Ghét tao mày nhất....đùng đùng...đứng lên
 
Mày theo chồng..nó buồn tênh
Nó ngồi than thở mày quên nó rồi
Lấy chồng mà không có mời
Nó buồn nó khóc "ôi người tình xưa"
 
Tao nhìn nó đổ cơn mưa
Tao đành vâng dạ..rồi thưa...giúp mày
"Chắc là...cũng...bởi.....việc đầy"
Nên thôi nó hết...mặt mày..ủ ê
 
Cái miệng nó cười hê hê
Nói hôm nào rỗi về quê chồng mày
Nó muốn biết mày sao đây
Tròn vo hay đã ốm gầy hơn xưa
 
Nói sao biết mấy cho vừa
Viết từ sáng sớm đến trưa vẫn còn
Nghe mày nói vợ chồng hờn
Tao thương mày quá....đừng buồn..mày ơi
 
Nghe tao mày sống thảnh thơi
Khi nào "hắn" nhớ hắn..thời..nĩ năn
"Tội mày ai biểu...lăng xăng
"Lấy chồng chi sớm..."....giờ căng..cái đầu.
 
Tao mày chẳng lạ gì nhau
Ghẹo trêu xiên xỏ mấy câu vui đùa
Chớ khi có chuyện thì hùa
Tao đau mày cũng chẳng thua...khóc òa
 
Giờ buồn tao nhớ mày nha
Viết dòng tâm sự...cho qua....nỗi sầu
Chỉ có mày biết tao đau
Và tao chỉ biết..làu bàu..mày thôi !
 
Định gọi điện để ỉ ôi
Nhưng ngại mày bận...đang..coi..chồng mày
Tao đành...viết bậy...cái này
Coi như tao kể cho mày cùng nghe !
 
MT*love
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2009 13:20:45 bởi minhthanh_love >
ms.witch 23.06.2009 14:56:48 (permalink)
0
LỐI YÊU THUƠNG
 
Giữa biển tình
vỗ thuơng đau
còn mộng
 
Sóng ái ân
dạt dào
cõng
trùng dương
 
Lênh đênh một đời
thuyền yêu
ngút nẻo đường
 
Mênh mông
bến gọi
ai tỏ tường
nỗi nhớ
 
Chiều
lạnh lùng
hấp hối
trong
hơi thở
 

mãi mơ
ôm tim vỡ
hong khô
 
Treo lắc lư
cho
mưa đổ thấm nhoà
 
Nhặt
cơn gió đang loà xoà
vuốt lệ
 
Hoàng hôn tắt
ta quay lại
đã trễ
 
Bóng đêm một mình
ta kể chuyện
mình ta
 

có lẽ
chỉ là
xót
với
xa
 
Không gian đáp lại
...một tiếng va
............lạc lỏng............

MT*love




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/FE9AAE1EE04D46399B5A41996FC06AC6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2009 15:25:57 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
ms.witch 23.06.2009 19:12:49 (permalink)
0
CÁNH ĐỒNG XANH

Cánh đồng xưa những cánh đồng say nắng
Thung lũng buồn vắng lặng nước êm trôi
Đám mây trắng yên ả giữa bầu trời
Còn đâu nữa cả khoảng trời mộng ước

Một tình yêu cũng một chiều quay bước
Chẳng một lời , em ngồi vớt yêu thương
Ngược dĩ vãng em nhớ một thiên đường
Nơi cỏ cây và hoa hương thơm ngát

Cánh đồng xanh ngày xưa anh ngồi hát
Dắt tay em đặt nhẹ gót rong chơi
Còn đâu nữa cánh đồng nát trong tôi
Cằn khô nức bởi mặt trời gay gắt

Thôi hết rồi dòng sông trong mát
Thung lũng buồn lạnh ngắt gió hoang vu
       
Đã vô tình mang cả lớp sương mù
Giăng mờ buốt trái tim chừ chưa dứt

Tình quay gót giấc mơ rơi vực thẳm
Giữa lưng chừng như đắm như quên
Cánh đồng xanh giờ lạc lỏng mông mênh
Còn đâu nữa em lềnh bềnh nỗi nhớ

Em thổn thức trong niềm đau nức nở
Điều gì làm anh phải bỏ rơi em
Làm sao đây em có thể kiếm tìm
Khi còn áng mây đen che ngày khuất

Chẳng còn gì cho em , lệ nghẹn nuốt
Giữa cuộc đời em có được gì đâu
Mặc cho em lặn hụp giữa bể dâu
Còn đâu nữa cánh đồng màu hy vọng

Em vẫn còn đợi giữa khung trời lộng
Vẫn còn chờ anh nối mộng yêu thương
Cho đến khi nào anh nghe và vấn vương
Trở về lại cho thiên đường rộng mở

Anh vui không khi tim còn than thở
Anh mệt nhoài thì hãy trở về đây
Cánh đồng xanh và lời tình đắm say
Chờ anh đến để sum vầy ..một lần nữa.
MT*love

funny!
 
ms.witch 23.06.2009 19:42:12 (permalink)
0



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/F84F6D5D894D4124B731601C48E68262.jpg[/image]
Attached Image(s)
ms.witch 24.06.2009 00:41:27 (permalink)
0
NHỚ TÌNH XA
 
Tình chung thề hẹn chung tình
Nhưng nay chỉ có riêng mình tình xa


OTOYUKO
 
BÊN TRỜI LÃNG QUÊN
 
Trở hồn
 giữa đảo nhớ nhung
 
Sững sờ như đá...
.lạnh lùng xua mây
 
Vết dao băng tuyết
bủa vây
 
Đâm toạt ân ái..
đoạ đày tim côi
 
Chờ
bao ngang trái phai phôi
 

nghe thân xác
 rã rời
đến
đơ
 
Ôm mộng chìm vào cõi mơ
 
Muốn
tìm quên lãng
bỏ lơ
cuộc đời
 
Em

hạt cát cuối trời
 
Rớt vào
 vô tận
chẳng
người xót xa
 
Lặng nhìn dòng nước trôi qua
 
Ô hay !
chiếc lá
 rơi ra
hạt sầu
 
Quanh em
ảo ảnh
muôn màu
 
Tiếng ai vang vọng
tận
sâu
 đáy
 lòng
 
Nhận sao ra chốn bụi hồng
 
Làm sao giữ mãi nắng hồng bình minh
 
Lẩn thẩn
cầm
chiếc vòng tình
 
Xoay qua
xoay lại
chỉ
 mình ta chơi
 
Đành nhắm mắt ngủ cho vơi
 
Đừng lay em dậy...xin người...người ơi....!!!!!!!
 
 
MT*love








 




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/15B250329F554124A9FD03878175E370.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2009 01:15:23 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
gato 24.06.2009 10:07:35 (permalink)
0
Bé yêu viết:

Anh hỏi em sao em biết trả lời

Khi không biết anh là người nào nữa
Chẳng lẽ em nhận bừa..anh nhở
Nhưng "bé yêu"..câu nói..rõ..là anh !
 
Có lẽ anh...là tình yêu mong đợi
Em dặn em...anh đang nợ cuộc đời !

=============

"Không cần biết anh là ai"  bé ạ!
Một hình hài mộng ảo đó là anh
Rồi bé sẽ không bao giờ thất vọng
Anh muôn đời chỉ của bé mà thôi

Như là nước hình hài luôn hoà nhịp
Với khuôn hình bé mơ ước vì anh
Sao lai hỏi "có phải anh là tình yêu mong đợi"
Khi đã yêu không ai hỏi bao giờ
Bé của anh ra sao anh nào biết
Cứ yêu đi rồi thong thả sẽ biết sao.






THI NANG 25.06.2009 05:53:28 (permalink)
0




 

ĐƯỜNG XƯA
 
Liễu rủ đường xưa lặng lẽ chờ
Như pho tượng đá đứng chơ vơ
Người đi thuở ấy chưa quay lại
Nửa mảnh hồn đau mắt lệ mờ
Thi Nang
 
Cảm ơn MT*love ghé thăm và để lại thơ hay ảnh đẹp

ms.witch 25.06.2009 13:18:42 (permalink)
0






 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/B603D9DE1E6B4D2087424D350B9395CC.jpg[/image]
Attached Image(s)
ms.witch 25.06.2009 17:59:04 (permalink)
0
THI NANG 25.06.2009 22:19:11 (permalink)
0
Cảm ơn MT*love ghé thăm và để lại thơ hay ảnh đẹp
Chúc MT*love và gia đình dồi dào sức khỏe,vui vẻ,hạnh phúc 


 

BẾN HẸN CHỜ AI
 
Bến hẹn chờ ai đứng lặng người
Mờ mờ sương khói tái bờ môi
Lăn tăn sóng gợn buồn hiu hắt
Nhạt bóng chiều rơi quạnh quẻ đời
Thi Nang
Nếu MT*love muốn trang trí lại cho đẹp thì nhớ viết đúng các từ của bài thơ nhé!Cảm ơn

ms.witch 25.06.2009 22:33:37 (permalink)
0


 



 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/C3E73739C7CE492F8F684B53174160BD.jpg[/image]
Attached Image(s)
ms.witch 26.06.2009 17:21:50 (permalink)
0
 
 Nối mộng chiêm bao
 
Cũng chỉ là một giấc mơ
Anh yêu trở lại gần kề bên em
Vòng tay anh nhẹ ru êm
Em như nghẹt thở giữa đêm diệu kỳ
 
Lệ mừng còn đẫm ướt mi
Tâm tư oà vỡ thầm thì khúc ca
Nồng nàn ân ái thiết tha
Đau thuơng buồn tủi trào ra một lần
 
Vẫn là anh tiếng ân cần
Nhẹ nhàng len lõi từng tầng trái tim
Vẫn anh từ tốn trang nghiêm
Dìu em qua hết nỗi niềm ưu tư

Về bên em vẫn nụ cười
Chẳng lời âu yếm chẳng lời hỏi han
Vẫn là anh chẳng dối gian
Âm thầm lặng lẽ giữa làn sóng xô
 
Mặc cho cuộc sống dập vồ
Anh ngày xưa ấy....mơ hồ..em mong
Ngủ quên ôm giấc mộng lòng
Gọi tên anh suốt mùa đông lạc loài
 
Tìm anh qua bóng trăng soi
Ngẩn ngơ nuối tiếc u hoài vây quanh
Anh muôn đời vẫn là anh
Em tự thửo cánh đồng xanh đợi chờ
 
Cho em ru mộng giả vờ
Đừng lay em tỉnh đẫn đờ chênh vênh
Cho em chìm cõi lãng quên
Chỉ mơ em mới được bên người tình !!!
 
MT*love
ms.witch 26.06.2009 20:11:24 (permalink)
0
 
 
 Nhịp Thở Thiên Nhiên

Đêm ôm nỗi nhớ viết thành lời
Gọi ngày còn bỡ ngỡ xa xôi
Giọt trăng hoà lẫn niềm chua xót
Rơi xuống dòng sông lặng một đời
 
Thu chửa về mà Hạ mồ côi
Hoa ôn ký ức vẽ tên người
Giọt mưa đẫm lệ văng... vụn vỡ
Yêu dấu hững hờ đọng khoé môi
 
Mây khóc nhân duyên rối tơi bời
Cây bỏ cả mùa gió chơi vơi
Để cho sương tuyết mờ lối cũ
Lạnh buốt hồn hoang nắng rã rời
 
Biển vớt ánh sao ẩn cuối trời
Bỗng nghe biển khóc giữa trùng khơi
Thiên nhiên nhịp thở như ngừng lại
Biển níu rong rêu lấp sóng hời
 
MT*love
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 22:27:35 bởi minhthanh_love >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 59 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 879 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9