" yêu"
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 59 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 879 bài trong đề mục
ms.witch 26.06.2009 23:06:24 (permalink)
0
 

NGÕ VỀ
 
Lối cũ hẹn thề mưa ngập lối
Người còn ngồi mãi rỉ tim côi
Mây mang ánh nắng chiều vụt mất
Đêm chờ mặc kệ gió buông lơi
 
Quay bước sao nghe dạ rối bời
Len lén nhìn lại nước mắt rơi
Một câu muốn thốt nhưng nghẹn thắt
Bao tiếng yêu đương rụng rã rời
 
Yêu dấu đã đi khuất nẻo đời
Bao mùa lá gọi gió mưa trôi
Hàng cây con phố chơ vơ bóng
Dáng dấp thân quen vẫn giữa trời
 
Còn níu kéo nhau giữ gìn lời
Quay về nối lại phút tàn hơi
Đưa nhau trở về vườn ân ái
Cho trọn giấc mơ với một người
 
MT*love
 
 
ms.witch 28.06.2009 18:35:20 (permalink)
0




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/E421F2CA93B64BD28F62C6DCD0E0F36D.jpg[/image]
Attached Image(s)
ms.witch 29.06.2009 01:11:33 (permalink)
0
NGẬM NGÙI
 
Trái tim em không nhỏ nhen ích kỷ
Nên vô tình làm rỉ máu tim anh
Để rồi em hối hận suốt năm canh
Ôm đau xót lệ rơi thành sao sáng
 
Chuỗi nước mắt pha lê đang lấp lánh
Mang cả tình đang từng mảnh vụn văng
Lặng thầm nhìn vết thương lòng dần tăng
Em bất lực cố nén dằn cảm xúc
 
Em nhỏ bé ôm cuộc tình côi cút
Giữa thiên hà tìm hạnh phúc nhỏ nhoi
Vạch đáy đại dương em nhặt bóng trăng soi
Tìm dấu vết của tình người chân thật
 
Quanh em là vườn hương hoa ngọt mật
Nhưng sao hợt hời như mất cả niềm tin
Này là sương sớm hòa cùng ánh bình minh
Em mặc kệ chỉ kịp nhìn...một lần cuối.
 
Em nhắm mắt cho hồn vùi dĩ vãng
Lãng đãng giữa trời mặc tháng ngày qua
Còn gì cho người và còn lại gì cho ta
Ngàn năm vẫn mãi là câu hỏi ấy !!!
 
MT*love


 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/4D02BAA3DD174FC287B72AA10E3A440B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2009 11:37:00 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
ms.witch 01.07.2009 00:50:21 (permalink)
0
ẢO ẢNH
 
Em mang tình em thả giữa dòng
    Bao mùa sương phủ lớp rêu phong

         Đóng dày tầng nhớ nhung hoá đá
                      Lạc lỏng bơ vơ giữa ánh hồng
 
Em thổi tình em giữa hư không
          Ái ân theo sóng biển long đong

                 Chờ trăng dệt chiếc thuyền mờ ảo
                         Chở tiếng yêu thuơng nối mộng lòng
 
                                              Em vớt hồn em giữa cầu vồng
                                 Đang còn ngái ngủ chốn viễn vông

                        Vu vơ em dệt thành chiếc võng
          Tay lắc đong đưa rớt tình nồng
 
                                               Em rót yêu đương chuyển xoay vòng
                                     Đong đầy giấc mộng những mùa đông

                    Đổ tràn bến sông trăng hẹn ước
                                     Mặc cho giọt nước mắt đoanh tròng
 
Em nhặt tim em giữa bờ sông
               Một vết thuơng đau oằn mũi chông

                                 Nước mắt em rơi thành tia sáng
                                    Dệt chiếc thuyền trăng lướt bềnh bồng
 
                                                                     MT*love








[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/0B1FF0C609AD4F4989EA5E4E914FA64D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 10:49:42 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
ms.witch 03.07.2009 22:12:24 (permalink)
0
CHÉN DUYÊN THẦM
 
Rót cho anh chén nghĩa tình
Đậm đà nồng ấm với nghìn dấu yêu
 
ướp thêm chút hương mỹ miều
Pha thêm sợi nắng những chiều mộng mơ
 
Nhẹ tay thả sắc vu vơ
Em hoà cả nét đơn sơ đời thường
 
Bốn mùa hoa cỏ vấng vương
Cả ngày tháng nhớ phố phường hoang vu
 
Khuấy tình theo những điệu ru
Ngọt ngào dâng chén trăng thu vị trà
 
Chén tình tuy chẳng ngọc ngà
Nhưng là tất cả măn mà ái ân
 
Không mang một thoáng phong trần
Chỉ mang một chút ân cần sóc chăm
 
Thuơng anh chỉ dám lặng câm
Đành mời anh chén duyên thầm thuỷ chung
 
MT*love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2009 13:55:04 bởi minhthanh_love >
ms.witch 09.07.2009 02:20:15 (permalink)
0
CÔ ĐƠN NỖI NHỚ
 
Quên quên nhớ nhớ lững lờ
Say say tỉnh tỉnh vật vờ chênh vênh
 
Yêu yêu nhớ nhớ buồn tênh
Nát tan tan nát lênh đênh cuộc tình
 
Một mình mãi chỉ một mình
Bóng ta nhoà nhạt tầm nhìn khuất che
 
Ta nghe...im lặng..ta nghe
Âm vang thổn thức thắt se cõi lòng
 
Chiêm bao giấc mộng còn nồng
Hương mơ còn thoảng căn phòng thời gian
 
Một cơn gió chướng lầm than
Thổi tan mộng đẹp trái ngang cột đời
 
Chắp vá duyên nợ hợt hời
Nối rồi lại đứt khổ người đau ta
 
Chẳng thà là xót tình xa
Còn hơn nhắm mắt đò qua một lần
 
Xa rồi cứ ngỡ là gần
Ngây ngây dại dại bần thần rối ren
 
Lúc xa lạ lúc thân quen
Chẳng còn gì nữa...nợ ghen duyên hờn
 
Đam mê vừa mới chập chờn
Tiếng yêu còn rót chưa tròn vành môi
 
Lời ru văng vẳng đưa nôi
Mà tình quên lối....đơn côi ngõ về
 
MT*love
 
 
 
 
nguyễn thế duyên 10.07.2009 01:29:23 (permalink)
0

CÔ ĐƠN NỖI NHỚ

Quên quên nhớ nhớ lững lờ
Say say tỉnh tỉnh vật vờ chênh vênh

Yêu yêu nhớ nhớ buồn tênh
Nát tan tan nát lênh đênh cuộc tình

Một mình mãi chỉ một mình
Bóng ta nhoà nhạt tầm nhìn khuất che

Ta nghe...im lặng..ta nghe
Âm vang thổn thức thắt se cõi lòng

Chiêm bao giấc mộng còn nồng
Hương mơ còn thoảng căn phòng thời gian

Một cơn gió chướng lầm than
Thổi tan mộng đẹp trái ngang cột đời

Chắp vá duyên nợ hợt hời
Nối rồi lại đứt khổ người đau ta

Chẳng thà là xót tình xa
Còn hơn nhắm mắt đò qua một lần

Xa rồi cứ ngỡ là gần
Ngây ngây dại dại bần thần rối ren

Lúc xa lạ lúc thân quen
Chẳng còn gì nữa...nợ ghen duyên hờn

Đam mê vừa mới chập chờn
Tiếng yêu còn rót chưa tròn vành môi

Lời ru văng vẳng đưa nôi
Mà tình quên lối....đơn côi ngõ về

MT*love





Cô trò yêu quý của tôi ơi. Đọc thơ cô trò mà tôi muốn tự tử quá. Tình gì mà buồn quá vậy? Xin láy ý cô đơn và nỗi nhớ của trò viết tặng trò một bài nhé
           Cô Đơn và nỗi nhớ
     Không gặp em nỗi nhớ cứ đầy vơi
      Cô đơn đến rót đầy thêm nỗi nhớ
      Và tình yêu bỗng trở thành ngọn lửa
      Nỗi nhớ nhung hóa rượu ở trong lòng

      Hai ta chung một chén rượu tình
      Cách mặt
               Chẳng xa lòng
     Bởi hai đứa có chung nỗi nhớ
     Nỗi nhớ chia đôi mỗi người một nửa
     Anh nhớ em còn em lại nhớ anh

    Thương em thui thủi một mình
    Giận anh lá thư lười viết
    Nỗi nhớ cứ cồn cào da diết
    Cứ cháy lên thiêu đốt những mối tình

    Đêm nay em ngồi một mình
    Con nhện giăng mùng giăng vào cô quạnh
    Nỗi nhớ làm em thấy lạnh
    Cầm kim đan em đan tấm áo tình

    Đêm nay anh ngồi một mình
    Cô đơn làm đông giọt mực
    Nghẹn một câu thơ. Có một dòng nước mắt
    Của em trong câu thơ của anh
   
    Hãy tin đi em
    Hai đứa chúng mình
    Sẽ yêu nhau mãi mãi
    Nếu ai đó chưa bao giờ nếm trải
    Nỗi cô đơn và nỗi nhớ mênh mông
    Thì em ơi em có biết không
    Họ mới sống với tình yêu một nửa
   
   
    Tình yêu--Cô dơn và nỗi nhớ
   
    

     
    
ms.witch 10.07.2009 19:05:57 (permalink)
0
LỜI TÌNH CHO ANH
 
Dù anh cố vẻ lạnh lùng
Nhưng sao giấu được điệp trùng nhớ nhung
 
Em yêu anh đến vô cùng
Có sao đi nữa tình chung riêng dành
 
Biết ta chẳng thể song hành
Nhưng trong ý nghĩ đã thành của nhau
 
Lặng im không nói một câu
Nhìn anh xót một em đau đến mười
 
Trong em anh vẫn tuyệt vời
Mãi anh là nhất chẳng người nào hơn
 
Tim em đang thắt từng cơn
Lo anh lạnh lẽo cô đơn kiếp này
 
Nợ duyên em đã buông tay
Không cầu không luỵ mặc ngày trôi qua
 
Bao lời yêu dấu thiết tha
Em xin gửi đến phương xa một đời
 
Yên lòng nhắm mắt mỉm cười
Trong mơ em sẽ gặp người trong mơ
 
Tình mình lặng lẽ đơn sơ
Em yêu anh...chẳng bao giờ...lãng quên
 
 
MT*love
ms.witch 11.07.2009 01:41:41 (permalink)
0

         Cô Đơn và nỗi nhớ
     Không gặp em nỗi nhớ cứ đầy vơi
    Cô đơn đến rót đầy thêm nỗi nhớ
    Và tình yêu bỗng trở thành ngọn lửa
    Nỗi nhớ nhung hóa rượu ở trong lòng

    Hai ta chung một chén rượu tình
    Cách mặt
             Chẳng xa lòng
   Bởi hai đứa có chung nỗi nhớ
   Nỗi nhớ chia đôi mỗi người một nửa
   Anh nhớ em còn em lại nhớ anh

  Thương em thui thủi một mình
  Giận anh lá thư lười viết
  Nỗi nhớ cứ cồn cào da diết
  Cứ cháy lên thiêu đốt những mối tình

  Đêm nay em ngồi một mình
  Con nhện giăng mùng giăng vào cô quạnh
  Nỗi nhớ làm em thấy lạnh
  Cầm kim đan em đan tấm áo tình

  Đêm nay anh ngồi một mình
  Cô đơn làm đông giọt mực
  Nghẹn một câu thơ. Có một dòng nước mắt
  Của em trong câu thơ của anh
 
  Hãy tin đi em
  Hai đứa chúng mình
  Sẽ yêu nhau mãi mãi
  Nếu ai đó chưa bao giờ nếm trải
  Nỗi cô đơn và nỗi nhớ mênh mông
  Thì em ơi em có biết không
  Họ mới sống với tình yêu một nửa
 
 
  Tình yêu--Cô dơn và nỗi nhớ
  
Tình Yêu Và Niềm Tin    

Người ta sinh ra phải chăng chỉ để yêu?
Như chúng ta, một đôi - là điều - người ta nói rằng định mệnh
Ta xa nhau...nhớ nhớ...
chúng ta lại trở thành con bệnh..
của nỗi tương tư...
Đêm bơ vơ..
Em sợ tình mình ảo hư
Đọc vần thơ anh...
Em dường như...ngập tràn..hạnh phúc
Nhiều lúc...
thấy trái tim..như muốn ngả gục
Bởi tình đời...lắm lúc...oái ăm..
Thuơng anh...nhưng..đường thì quá xa xăm
Biết anh yêu lắm..
Vẫn âm thầm...cầu nguyện cho em..bình an mãi
Em hứa với anh..
một lời...
một đời...
rồi một ngày..em sẽ tìm lại
Ngày hôm qua...
Ngày hôm nay...
Một ngày mai...
Em cùng anh....vượt trở ngại
Đến bên nhau...
Anh biết không...
Tình yêu có niềm tin..thì cho dẫu...
Sóng gió dập vùi...cũng là phép nhiệm mầu..
đánh bạt...mọi hiềm nghi..
Chỉ còn lại trong em...
trong anh...
một mối tình si...
Tình em đó....cho anh...mãi chẳng có gì..lay chuyển...
Em Yêu anh...yêu một cách tự nguyện
Anh yêu em...không nguỵ biện...dối gian..
Dẫu lắm lúc...anh..im lặng...chẳng màng
Nhưng em biết...trong tim anh..
Muôn vạn...ngàn..ngàn..lời..tha thiết..
Ta yêu nhau...tự đến nhau...ta biết...
Lòng thấu lòng...em nhất quyết...mãi yêu anh.

  MT*love  
  




<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 11:20:11 bởi minhthanh_love >
Xương Rồng Xanh 12.07.2009 21:58:29 (permalink)
0
 
 
 

Thuơng anh chỉ dám lặng câm
Đành mời anh chén duyên thầm thuỷ chung

MT*love

 
 
 
 
LỠ DUYÊN
Yêu em_không thốt nên lời
Hỏi em_tim có bồi hồi hay không?
Khi anh định trút nỗi lòng
Mới hay em đã theo chồng_buồn tênh...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
12/7/2009
ms.witch 15.07.2009 15:32:13 (permalink)
0
ĐƯỜNG XƯA
 
Đường xưa vắng mái tóc thề
Cỏ cây ngơ ngẩn lối về lạnh hoang
Chim thôi ca hát véo von
Bốn mùa tê tái ngõ hồn buồn tênh
 
Em đi để nhớ lênh đênh
Anh ngồi lặng lẽ tìm quên tháng ngày
Giấc nào tỉnh , giấc nào say
Cũng đành nhìn áng mây bay..vuốt sầu
 
MT*love
ms.witch 19.07.2009 16:39:46 (permalink)
0
Yêu Mãi Ngàn Năm
 
Giận hờn quay gót ra đi
Để bao tiếc nuối những khi chạnh lòng
Ngày nào ân ái ấm nồng
Tay trong tay tiếng thì thầm từng đêm
 
Cứ ngỡ tình mãi ấm êm
Con tạo trêu trớ...gây thêm não nề
Một người đi một người về
Cả trời Thu tím tứ bề hoang vu
 
Sương giăng theo áng mây mù
Rớt rơi chiếc lá chiều Thu võ vàng
Chỉ còn chiếc lá úa tàn
Cùng dòng ký ức mơ màng in sâu
 
Yêu anh ép lá một màu
Thuỷ chung theo suốt tình đầu trái ngang
Tình mình ân ái chứa chan
Làm sao vơi được ,nghĩ càng xót xa
 
Cho nhau yêu dấu mặn mà
Người đang xa mãi mà ta ngỡ gần
Nhớ anh gọi biết bao lần
Trái tim khép cửa, chỉ cần mỗi anh
 
Đợi chờ ngày tháng qua nhanh
Người đâu chẳng thấy từng canh ngỡ ngàng
Lệ nhoè ướt đẫm từng trang
Từng dòng kỷ niệm miên man hiện về
 
Tim em son sắt lời thề
Cho anh tất cả chẳng nề hà chi
Vợ chồng tình nghĩa khắc ghi
Anh là mãi mãi chẳng gì đổi thay
 
MT*love
ms.witch 20.07.2009 18:29:45 (permalink)
0
Đếm Thời Gian
 
Một ngày...
Gió đau thuơng hờn dỗi
 
Một ngày...
Mưa trăn trối tiếng yêu
 
Một ngày..
Mây giăng tắt ánh chiều
 
Một ngày...
Biết bao điều...cũng hết
 
Một ngày..
Một trái tim đã chết...
 
Một ngày..
Sầu lê lếch ngả nghiêng..
 
Một ngày...
Ta ôm nỗi niềm riêng..
 
Một ngày...
Mộng nối liền...hư ảo...
 
Một ngày...
Biển gây cơn giông bão
 
Một ngày..
Ta ảo não...tại sao?
 
Một ngày...
Ngẩn đầu nhìn trời cao
 
Một ngày...
Ta tìm vào quên lãng
 
Một ngày...
Ta lại tìm dĩ vãng
 
Một ngày..
....và...năm tháng..trôi qua
 
Một ngày...
Ta..nhìn..lại tình ta..
 
Gọi khẽ..
Anh yêu à...yêu mãi nhé
 
MT*love
 
 
 
 
ms.witch 24.07.2009 22:22:49 (permalink)
0

 
 
KHUNG TRỜI HOA MỘNG
 
( Riêng cho anh)
 
Gửi anh khung trời hoa mộng
Cho anh vơi nỗi lạc lỏng bơ vơ
Để quên ngày tháng mong chờ
Ngắm hoa thuởng nguyệt bên bờ yêu đương
 
Gửi anh cả trời nhớ thuơng
Cánh hoa trải lối mở đường bình yên
Nơi đây là cõi thần tiên
Bao đêm em dệt cho riêng người tình
 
Hoa tươi hoa thắm em gìn
Có vương sợi nắng bình minh dịu dàng
Cỏ xanh gọi gió mơ màng
Em dệt thành chốn thiên đàng tặng anh
 
Chỉ là chút tình mong manh
Âm thầm em níu mây xanh của trời
Kéo về che nắng cho người
Cho anh được sống một đời thong dong
 
MT*love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2009 23:17:42 bởi minhthanh_love >
ms.witch 25.07.2009 21:45:15 (permalink)
0
VÔ VỌNG
 
Cả buổi chiều men theo bờ cát trắng
Biển thì thầm nỗi hoang vắng ngàn năm
Từng bước chân em cứ đếm âm thầm
Nhìn chiếc bóng lặng yên nằm trên cát
 
Biển thét gào hay biển đang ru hát
Em mệt nhoài bỗng buốt rát con tim
Máu đặc đông hay còn chảy im lìm
Em chẳng biết, hồn như chìm đáy biển
 
Kìa trên trời có đôi chim chao liệng
Ngỡ bên em anh hiện diện tại tồn
Bỗng dưng thấy trong dạ cứ bồn chồn
Nỗi nhung nhớ đang nén dồn thức tỉnh
 
Kiếm tìm anh giữa hoàng hôn cáu kỉnh
Chút sương chiều đến phá bỉnh không gian
Màn đêm phủ hạnh phúc chợt vỡ tan
Nỗi chua xót , lệ bỗng tràn khoé mắt.
 
Nét vô tư thôi chẳng còn nét mặt
Đọng ưu phiền bởi quay quắt cơn đau
Từng ngày xa từng ngày khắc in sâu
Từng khoảnh khắc trên gác lầu mây gió.
 
Tự an ủi coi như em từng có
Một lần yêu một lần khó quên nhau
Để một đời ôm mộng ảo bên cầu
Cho ngày mới mang một màu hy vọng
 
Lắng im nghe từng âm thanh vang vọng
Tiếng con tim đang lắng đọng đáy lòng
Em yêu anh...mong một kiếp ấm nồng
Đáp trả lại...là khoảng không lạc lỏng
 
MT*love
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 59 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 879 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9