" yêu"
Lạc lỏng... Đêm nay...một cảm giác buồn Lúc dâng lúc lắng theo luồng gió khơi Trùng dương sóng nhớ đầy vơi Thuyền mơ khuất nẻo quên đời hư vô Từng lớp từng lớp nhấp nhô Khuấy động mặt nước dập vồ bờ yêu Trải dài ngày tháng hắt hiu Nữa hồn cô quạnh tịch liêu hoang tàn Chớp mi..trầm lắng...bẽ bàng Rùng mình...cảm giác bàng hoàng...mộng du Trái tim bỗng hoá ngục tù Giam chặt chua xót gật gù men say Xé lịch ta đếm từng ngày Nước ròng nước lớn rủi may ta cười ơ hay ta lại dối lời Khóc, sao khó quá...biết người có hay... Vòng tay...em ước vòng tay Anh ve anh vuốt kiếp này mỗi em Anh mà san sẻ...không thèm Chợt giọt nước mắt ướt mèm...tủi thân Biết anh giờ chẳng có cần Có lẽ rồi sẽ quên dần em thôi Buốt tim mặn chát bờ môi Thôi đành một kiếp...em ngồi...chờ anh. MT*love
Đếm... Một giọt hai giọt..lệ tuôn rơi Ba giọt bốn giọt...tình chơi vơi Năm sáu bảy tám...rơi lả chả Đầm đìa khuôn mặt..lúc nào vơi.. Đếm hoài đếm mãi..tháng ngày trôi Bao giờ mới được gần người ơi Cồn cào nỗi nhớ..từng tấc dạ Vầng trăng nữa khuyết...nữa sáng ngời Đếm sao đếm tiếng vọng đất trời Chẳng biết là bao...nhếch miệng cười Ánh mắt vô cảm trong hoang vắng Bơ vơ lạc lỏng giữa dòng người Bàn tay năm ngón...đếm rã rời Ngó trời ngó đất...ngó xa xôi Đại dương hờ hững ầm ầm vỗ Chẳng nghe ta gọi khẽ tên người MT*love
Đếm...
Một giọt hai giọt..lệ tuôn rơi
Ba giọt bốn giọt...tình chơi vơi
Năm sáu bảy tám...rơi lả chả
Đầm đìa khuôn mặt..lúc nào vơi..
Đếm hoài đếm mãi..tháng ngày trôi
Bao giờ mới được gần người ơi
Cồn cào nỗi nhớ..từng tấc dạ
Vầng trăng nữa khuyết...nữa sáng ngời
Đếm sao đếm tiếng vọng đất trời
Chẳng biết là bao...nhếch miệng cười
Ánh mắt vô cảm trong hoang vắng
Bơ vơ lạc lỏng giữa dòng người
Bàn tay năm ngón...đếm rã rời
Ngó trời ngó đất...ngó xa xôi
Đại dương hờ hững ầm ầm vỗ
Chẳng nghe ta gọi khẽ tên người
MT*love
Đếm Một nụ hôn
Hai nụ hôn
..............
Một trăm nụ hôn
Một nụ cười
Hai nụ cừời
...............
Một trăm nụ cười
Đất trời nghiêng ngả
Một giọt sương đêm trên má
Một giọt sương đêm trên môi
Anh lau giọt sương ấy
Thấy vị mặn em ơi
Xòe bàn tay em đếm
Một người cộng một người
Em cười
Thành bao nhiêu anh nhỉ?
Anh chau mày suy nghĩ
Thành ba!
Không!
Thành năm
Cô trò! Nợ một bài rồi nay lại nợ thêm bài nữa. Bao giờ thì trả đây?
Cô Đơn và nỗi nhớ
Không gặp em nỗi nhớ cứ đầy vơi
Cô đơn đến rót đầy thêm nỗi nhớ
Và tình yêu bỗng trở thành ngọn lửa
Nỗi nhớ nhung hóa rượu ở trong lòng
Hai ta chung một chén rượu tình
Cách mặt
Chẳng xa lòng
Bởi hai đứa có chung nỗi nhớ
Nỗi nhớ chia đôi mỗi người một nửa
Anh nhớ em còn em lại nhớ anh
Thương em thui thủi một mình
Giận anh lá thư lười viết
Nỗi nhớ cứ cồn cào da diết
Cứ cháy lên thiêu đốt những mối tình
Đêm nay em ngồi một mình
Con nhện giăng mùng giăng vào cô quạnh
Nỗi nhớ làm em thấy lạnh
Cầm kim đan em đan tấm áo tình
Đêm nay anh ngồi một mình
Cô đơn làm đông giọt mực
Nghẹn một câu thơ. Có một dòng nước mắt
Của em trong câu thơ của anh
Hãy tin đi em
Hai đứa chúng mình
Sẽ yêu nhau mãi mãi
Nếu ai đó chưa bao giờ nếm trải
Nỗi cô đơn và nỗi nhớ mênh mông
Thì em ơi em có biết không
Họ mới sống với tình yêu một nửa
Tình yêu--Cô dơn và nỗi nhớ
Tình Yêu Và Niềm Tin
Người ta sinh ra phải chăng chỉ để yêu? Như chúng ta, một đôi - là điều - người ta nói rằng định mệnh Ta xa nhau...nhớ nhớ... chúng ta lại trở thành con bệnh.. của nỗi tương tư... Đêm bơ vơ.. Em sợ tình mình ảo hư Đọc vần thơ anh... Em dường như...ngập tràn..hạnh phúc Nhiều lúc... thấy trái tim..như muốn ngả gục Bởi tình đời...lắm lúc...oái ăm.. Thuơng anh...nhưng..đường thì quá xa xăm Biết anh yêu lắm.. Vẫn âm thầm...cầu nguyện cho em..bình an mãi Em hứa với anh.. một lời... một đời... rồi một ngày..em sẽ tìm lại Ngày hôm qua... Ngày hôm nay... Một ngày mai... Em cùng anh....vượt trở ngại Đến bên nhau... Anh biết không... Tình yêu có niềm tin..thì cho dẫu... Sóng gió dập vùi...cũng là phép nhiệm mầu.. đánh bạt...mọi hiềm nghi.. Chỉ còn lại trong em... trong anh... một mối tình si... Tình em đó....cho anh...mãi chẳng có gì..lay chuyển... Em Yêu anh...yêu một cách tự nguyện Anh yêu em...không nguỵ biện...dối gian.. Dẫu lắm lúc...anh..im lặng...chẳng màng Nhưng em biết...trong tim anh.. Muôn vạn...ngàn..ngàn..lời..tha thiết.. Ta yêu nhau...tự đến nhau...ta biết... Lòng thấu lòng...em nhất quyết...mãi yêu anh.
MT*love
@ Thày: Trả nợ Thày nè !
Đếm Một nụ hôn
Hai nụ hôn
..............
Một trăm nụ hôn
Một nụ cười
Hai nụ cừời
...............
Một trăm nụ cười
Đất trời nghiêng ngả
Một giọt sương đêm trên má
Một giọt sương đêm trên môi
Anh lau giọt sương ấy
Thấy vị mặn em ơi
Xòe bàn tay em đếm
Một người cộng một người
Em cười
Thành bao nhiêu anh nhỉ?
Anh chau mày suy nghĩ
Thành ba!
Không!
Thành năm
Cô trò! Nợ một bài rồi nay lại nợ thêm bài nữa. Bao giờ thì trả đây?
Giấc mơ của em Đêm trôi qua.. giấc mơ trở về.. Anh nhẹ đến...rất vụng về..."xin lỗi" Đừng giận nhé..em của anh...anh có tội Tội khiến em buồn.. khiến..em đếm...sạch bàn tay... Em vui mừng...ôm chầm anh..ngất ngây Em nhớ lắm...đếm hết ngày hết tháng Đếm từ thời gian.. Đếm cả..làn ký ức Đếm..trong niềm háo hức Trong sự bất lực.. trong..tức tưởi...anh biết không? Anh vuốt tóc em.. ôm em vào lòng.. Thì thầm...xúc động.. Anh yêu em...cả trong mộng.. lẫn...ngoài đời... chẳng lúc nào vơi.. chẳng có lời...nào tả xiết.. Tình yêu anh...mãi muôn đời bất diệt.. Em vui mừng...ta chặt xiết...đêm trôi.. MT*love @ Thày : hết nợ nhé Thày
Cuộc sống của em "Cuộc sống là một niềm an ủi vô bờ" Không hững hờ...chỉ..không bao giờ..lên tiếng Cuộc sống...là điều..em quyến luyến Dù có thế nào...vẫn..xao xuyến...trong em Cuộc sống..tuy chẳng bao giờ..dịu êm Nhưng thầm lặng...ru em êm đềm năm tháng Bình mình đến hay trong những chiều chạng vạng Dõi theo em từng ngày...với cả mảng trời yêu Cuộc sống..cho em biết bao điều.. Tình yêu, đam mê..., cái gan "liều" và tha thứ.. Là tất cả...và em...có bổn phận..phải gìn giữ... Có cuộc sống có nghĩa em lưu trữ...sự bình an Anh biết chăng, anh là không gian Là thời gian thậm chí là ánh sáng Là tất cả...trong em... và cũng là người bạn.. Đơn giản là...anh là cuộc sống...của em... MT*love
Lá Thư Tình Cho Anh Có những cái điên mà không sao hiểu được Em, anh và những kẻ khác..cứ lần lượt...cùng điên Phải chăng lúc ta điên...ta mới có quyền La thét cho thoả...trút uất hận..vào miền...hoang tưởng Có những cái điên...mà ta..mãi vay mượn.. Em, anh...những kẻ chung quanh...vờ khắc tượng in hình Yêu là gì? Là sống...chỉ cho mình? Hay là sống vì hạnh phúc..của người tình...? Em tự hỏi.. Có đôi lúc em mộng du...đâu..có tội... Chỉ là yêu...là mong mỏi...là khắc khoải...vì..yêu Em cùng anh..khi xưa...ngầm hiểu nhiều.. Em không hại ai, không ganh ghét...vì biết...đều vô nghĩa. Tôn trọng anh...lặng lẽ bên anh...mới thấm thía Anh, người em yêu....đang...lập mộ địa..chôn mình Nhìn anh như thế...em xót cả cho mình Nhưng em kiêu hãnh vì trao tình đúng chỗ. Em không bóng gió, yêu là yêu..không ngại khổ Chỉ với anh..em mới nói yêu...thì muôn thửo..vậy thôi Hiện thực hay trong mơ...vẫn mãi mãi một nụ cười Một lời đã nói với anh..."yêu, chờ hoài"...không đổi. Cảm ơn anh , dù giờ xa vời vợi.. Nếu còn yêu , xin hãy đợi hãy chờ.. Em sẽ đến...luôn dịu dàng...tình yêu vô bến bờ Ru anh mãi giấc bình yên...đơn sơ...anh nhé ! MT*love
Tìm trong kỷ niệm
Ta quay quắt trong từng kỷ niệm
Nỗi nhớ về ta tắt lịm cả hồn
Lang thang bước trong lãng đãng hoàng hôn
Nghe biển sóng cứ dập dồn nuối tiếc
Ngày ra đi ta ôm tình cay nghiệt
Vẫn mong chờ chờ mải miết nơi xa
Ngày từng ngày lòng khắc khoải diết da
Tìm dư ảnh qua lời ca tiếng hát
Ta đếm bước giữa hoang tàn đổ nát
Mảnh tình ta rơi lác đác lối yêu
Cuối chân mây còn vương chút nắng chiều
Ta vụt chạy bước liêu xiêu gục ngã
Ta tìm kiếm trong hoàng hôn vội vã
Sóng xô bờ như xa lạ cả ta
Dấu hương xưa lặn theo ánh trăng tà
Nhìn nửa khuyết ta biết là ..hoang tưởng.
Love
Vẫn không quên
Ký ức lại bỗng quay về
Từng lời ân ái hẹn thề vọng vang
Đau lòng ôm lấy trái ngang
Kiếm tìm góc vắng giấu hàng lệ rơi
Tình mình giờ quá xa xôi
Nơi phương trời ấy biết người thế nao
Tình em như biển cuộn trào
Bao năm vẫn mãi dạt dào ru anh
Biết rằng năm tháng qua nhanh
Kỷ niệm rồi cũng lạnh tanh theo mùa
Yêu thương theo ngọn gió lùa
Len vào nỗi nhớ cợt đùa với ta
Đi tìm lại ngày hôm qua
Chỉ còn ảo mộng phong ba tình đời
Trái tim chợt thấy rã rời
Nhận ra em vẫn yêu người không thôi.
Love
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 11:04:41 bởi Huyền Băng >
Có những niềm đau Dõi trông về phía chân trời Lòng đau vời vợi thương đời hồng hoang Chẳng biết mai có huy hoàng Chừ nghe tất cả chẳng còn quanh ta Hoàng hôn một dấu chân qua Dẫm mờ dư ảnh là đà tím vây Cả trời thương nhớ giăng mây Tuyết tình bao phủ ngập đầy đơn côi Một mình ngâm khúc nổi trôi Bỏ quên điệp khúc mắt môi võ vàng Nhìn trăng hết xế lại tàn Hết tròn lại khuyết...lại càng xót xa Một lần ân ái thiết tha Một đời ghi nhớ câu ca tình nồng Ai che khuất áng mây hồng Để khung trời tím bóng lồng giá băng Người giờ còn nhớ hay chăng? Mà ta cứ mãi khăng khăng chữ tình Thuỷ chung đeo mãi bên mình Rồi nhìn năm tháng vô tình cười ta Người đâu còn thiết với tha Vẫn còn ghẹo bướm trêu hoa thoả lòng Bởi sinh phải kiếp má hồng Cam đành nuốt lệ...trong phòng...nhìn theo. MT*love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2009 16:36:35 bởi minhthanh_love >
Trích đoạn: minhthanh_love
Có những niềm đau
Dõi trông về phía chân trời
Lòng đau vời vợi thương đời hồng hoang
Chẳng biết mai có huy hoàng
Chừ nghe tất cả chẳng còn quanh ta
Hoàng hôn một dấu chân qua
Dẫm mờ dư ảnh là đà tím vây
Cả trời thương nhớ giăng mây
Tuyết tình bao phủ ngập đầy đơn côi
Một mình ngâm khúc nổi trôi
Bỏ quên điệp khúc mắt môi võ vàng
Nhìn trăng hết xế lại tàn
Hết tròn lại khuyết...lại càng xót xa
Một lần ân ái thiết tha
Một đời ghi nhớ câu ca tình nồng
Ai che khuất áng mây hồng
Để khung trời tím bóng lồng giá băng
Người giờ còn nhớ hay chăng?
Mà ta cứ mãi khăng khăng chữ tình
Thuỷ chung đeo mãi bên mình
Rồi nhìn năm tháng vô tình cười ta
Người đâu còn thiết với tha
Vẫn còn ghẹo bướm trêu hoa thoả lòng
Bởi sinh phải kiếp má hồng
Cam đành nuốt lệ...trong phòng...nhìn theo.
MT*love
Ta nghe đâu đó một tình yêu
Ta mơ về một tình yêu ngọt ngào
Hôm nay ta lạc vườn yêu
Sao tòan chỉ có nhớ nhung đợi chờ
Tháng ngày mờ mịch trông mong
Gói tình chung thuỷ biết về nơi đâu
Tình yêu đó sao
Đau buồn và lạc lõng
Đẹp thanh cao
Không mong đời đáp dền
Can gì một chút gì vương mí mắt
Can gì một chút gì đắng đắng bờ môi
Ta mườu sáu
Rụt rè tay non trẻ
Muốn mở cửa vướn
Lại ái ngại bước chân con
Tình yêu ơi
Nếu có một ngày mai
Khoan vội đến
Tình ơi xin đừng hối hả
eoui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 04:08:01 bởi eoui >
Khúc Biệt Ly Tỳ bà ngân khúc biệt ly
Ánh trăng nhoà lệ người đi ngập ngừng
Ngón tay khảy mối tơ chùn
Mà nghe tê tái lạnh lùng hồn hoa
Người đi để tiếng điêu ngoa
Ta ngồi chờ phút giao thoa đất trời
Hạnh phúc chợt vỡ tan rồi
Thân ta một bóng giữa đời bơ vơ
Tình yêu chân thật đơn sơ
Cũng chỉ là lá hoa mơ giữa rừng
Héo khô rơi giữa lưng chừng
Cuốn bay theo gió chưa từng biết tên
Lặng nhìn vào cõi lãng quên
Bỏ lại nỗi nhớ chênh vênh bến chờ
Sau lưng sầu não mịt mờ
Và đây trước mặt một bờ hoang vu
Sương giăng phủ kín lối thu
Ôm tình ta đứng che dù nỗi đau
Để rồi mãi đến ngày sau
Ta hồi tưởng lại từng câu nát lòng
Love
Vẫn Là Anh Em rót cho anh chén rượu Đào Để quên một kiếp sống lao đao Được ủ từ sương tinh trời đất Chừ đã lên men ái ngọt ngào Em gửi cho anh chút dỗi hờn Để thêm nồng ấm phút yêu đương Được nén trong bao ngày chờ đợi Chừ đã dâng tim chẳng thành lời Em giữ cho anh mãi cuộc tình Để một ngày mai đón bình minh Được giấu trong thiên đường cổ tích Chừ hóa khúc ca khúc yên bình Em đón gió mây của từng mùa Để dệt chiếc khăn ấm hương hoa Được chút chăm trong từng giây phút Chừ đắp ru anh giấc hiền hòa Còn những đam mê hay hững hờ Em để lại trong những giấc mơ Từng đêm em lấy làm hơi thở Hẹn nhau bến mộng, bến mong chờ. Em chỉ có bấy nhiêu cho anh Chẳng là ngà ngọc , chỉ chân thành Thì anh hãy sống như từng sống Em vẫn là em, áng mây hồng. Love
Ta nghe đâu đó một tình yêu
Ta mơ về một tình yêu ngọt ngào
Hôm nay ta lạc vườn yêu
Sao tòan chỉ có nhớ nhung đợi chờ
Tháng ngày mờ mịch trông mong
Gói tình chung thuỷ biết về nơi đâu
Tình yêu đó sao
Đau buồn và lạc lõng
Đẹp thanh cao
Không mong đời đáp dền
Can gì một chút gì vương mí mắt
Can gì một chút gì đắng đắng bờ môi
Ta mườu sáu
Rụt rè tay non trẻ
Muốn mở cửa vướn
Lại ái ngại bước chân con
Tình yêu ơi
Nếu có một ngày mai
Khoan vội đến
Tình ơi xin đừng hối hả
eoui
Tình Trong khắp nhân gian đẹp chữ tình Đôi lúc chạng vạng lúc bình minh Cảm nhận được trong từng khoảnh khắc Thì có thế nào cũng tại mình. Ngày hôm qua vẫn còn là cô bé Biết yêu rồi bỗng ánh mắt buồn sa Nhờ vần thơ xua nỗi nhớ ngày qua Cũng chỉ là ký ức ta , người cùng hồi tưởng. Nếu như có một ngày mai, xin nhượng Ta không cần kiếp vay mượn...chuyển xoay. Chỉ là ta cứ yêu mãi tình này Và chỉ muốn được sum vầy, mãn nguyện. Love Chào eoui sợ. Mới mười sáu thì..khoan...là đúng rồi. Đợi mười năm nữa chưa muộn đâu.
queo khâm eoui-sợ.
Sao vẫn còn yêu
Em vẫn đứng bên trời hư ảo
Hứng từng ngọn sóng bão xô lòng
Tình còn gì nữa mà mong
Dấu yêu theo ngọn gió Đông bạt ngàn
Tìm ký ức nghe vàng hơi thở
Ái ân chừ vụn vỡ tan tành
Em còn lẩn quẩn loanh quanh
Vòng tròn kỷ niệm em anh trốn tìm.
Lang thang nỗi nhớ chìm quên lãng
Lịm cả hồn mê sảng gọi tên
Con thuyền mơ mãi lênh đênh
Em còn lơ lững chênh vênh tháng ngày
Dẫu xa cách tình này nguyên vẹn
Giữ cho anh xin hẹn ngày về
Cõi lòng chợt thấy não nề
Biết rằng em vẫn chưa hề quên anh.
Love
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: