" yêu"
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 59 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 879 bài trong đề mục
Ngô Thiên Tú 17.09.2009 09:46:09 (permalink)
0
vì không có thời gian nên ít khi ghé đọc thơ ....
Đêm nay tình cờ đọc những vần thơ mà rung cảm đến đau nhói tim
Cho Tú gởi những xúc cảm không nguôi
buồn...như mưa
Chúc An-vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2009 09:50:14 bởi Ngô Thiên Tú >
ms.witch 17.09.2009 11:07:39 (permalink)
0
 
 
 
Màu Ký Ức
 
Sợi nắng buông một vệt dài lả lướt
Gọi hồn Thu mà sướt mướt cơn mưa
Đám mây xanh trốn chạy đã đâu vừa
Cơn gió hỏi Đông chưa mà lạnh vội?
 
Góc phố buồn âm thầm ngồi tạ lỗi
Hàng cây nhìn thông cảm nỗi thuơng đau
Cánh cửa im lìm như xa lạ cả nhau
Bờ tường phủ lớp rêu màu nhung nhớ
 
Thiên đường thoáng heo may trong hơi thở
Ô cửa ngập ngừng sợ lỡ thời gian
Một lời hứa còn rong ruỗi đi hoang
Cho ngày tháng cứ mõi mòn trôi mãi.
 
Vườn ân ái giật mình trong trống trãi
Khẽ rùng mình rồi hớt hãi cơn mê
Ngả nghiêng say giữa vô vọng lê thê
Nhờ tiếng nhạc vỗ về từng giấc ngủ
 
Thu thẫn thờ u sầu tình xưa cũ
Gọi hẹn thề rồi tự nhủ thôi quên
Ai chờ ai giữa bốn mùa chênh vênh
Màu tình ái viết tên lên hồi ức
 
Cây hy vọng ôm dại khờ thao thức
Con nước ròng nước rủi tức tưởi trôi
Ngày giao mùa ngõ về bỗng đơn côi
Con đường lại xa xôi thêm lần nữa.

Love
nguyenngoat 17.09.2009 23:36:20 (permalink)
0
Suy nghĩ về YÊU
                           
Trái đất luôn tồn tại
Bởi còn mãi tình yêu
Bom nguyên tử cũng không huỷ diệt
Bởi loài người còn trái tim yêu.
ms.witch 18.09.2009 01:44:50 (permalink)
0
Nói với người tôi yêu

Sao trời bắt tôi làm thi sỹ
Để cho em sớm bạc mái đầu
Thơ tình tôi trải đi muôn ngả
Mơ màng tôi đến những đâu đâu

Sao trời bắt em yêu thi sỹ
Một đám mây vô định giữa trời
Một chút giận hờn gửi vào gió thoảng
Cũng đủ làm rung động cả hồn tôi

Sẽ chẳng bao giờ em yêu tôi
nếu như tôi không làm thi sỹ
Thơ tôi viết cho cuộc đời rộng thế
Đều bắt nguồn từ hờn giận của em

Đầu em sẽ bạc thêm
Khi thơ tôi có nhiều người đến đọc
Em ôm trong lòng một chút thôi ấm ức
Một tẹo hờn gen
Nhưng nụ cười vẫn nở trên môi em
Nước mắt chảy
Em thì thầm
"Ôi! câu thơ hay thế"

Ai bảo tôi làm thi sỹ
Ai bảo em yêu thi nhân

           Hà nội17--9--2009
NTD





Nói Với Người Tình
 
Đâu phải tại anh là thi sĩ
Mà em mới trao gửi trái tim
Bởi anh là người tình tri kỹ
Từng cùng em thủ thỉ suốt đêm.
 
Trời đã kêu ai thì nấy dạ
Duyên Nợ định rồi anh ạ, chẳng sao đâu.
Em yêu anh bỗng trở nên sang giàu
Một cái giàu chẳng thể cầu có được.
 
Chẳng phải ngọc ngà
kim cương hay quý dược
Chỉ có một tâm hồn xuyên vượt bóng đêm
Chở tình yêu nhẹ rãi khắp mọi miền
Mang nét đẹp dong thuyền bốn biển.
 
Dẫu cho anh là ai vẫn hiển diện
Trái tim em xin tự nguyện in hình
Một chút ghen chút chút dỗi, lặng nhìn 
Rồi bật thốt ôi người tình, sao yêu thế !
 
Love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2009 07:23:09 bởi minhthanh_love >
ms.witch 19.09.2009 02:32:56 (permalink)
0

 
Tóc Thơm
 
 
Tóc thơm em buộc sợi tình
Trói tim anh ngợp giữa hình bóng em
Tình cờ em giở ra xem
Bàn tay chạm khẽ mượt êm thế này
 
Sợi thuơng sợi dỗi sợi rầy
Dịu dàng em buộc tháng ngày bên nhau
Anh cười chẳng nói một câu
Thình lình anh dệt chiếc cầu tương tư
 
Sợi nhớ em giữ khư khư
Anh tìm đòi lại cứ như nợ nhiều
Thế là em nhắm mắt liều
Gửi cho anh giữ hoá điều bình yên.
 
Sợi nồng em làm của riêng
Anh lại trách móc cho duyên ngỡ ngàng
Giật mình em bỗng bàng hoàng
Thôi thì gửi cả cho tròn tình em.
 
Love
 
 
 
 
 
 
ms.witch 19.09.2009 03:12:47 (permalink)
0

 
Góc Nhỏ Yêu Thuơng
 
Cùng chàng leo đỉnh tương tư
Tưởng đang tụt dốc lắc lư lưng chừng
Vươn tay níu sợi ngập ngừng
Đôi chân bám vúi giữa vùng yêu thuơng
 
Đôi ta chung một con đường
Dẫu là khúc khủy vẫn tường nẻo đi
Nắm tay chặt mối tình si
Men theo vách ái thầm thì đam mê
 
Qua được dốc đợi lê thê
Ta tìm góc ấm mân mê mối tình
Vòng yêu xiết chặt bóng hình
Hồn ta phiêu lãng ngắm nhìn trăng sao
 
Ta ngồi xếp những ước ao
Thành hình chiếc bánh ngọt ngào mắt môi
Lắng nghe khoảng lặng nhẹ trôi
Chỉ còn nhịp đập của đôi tim mình.

Love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 07:36:53 bởi minhthanh_love >
ms.witch 20.09.2009 13:04:47 (permalink)
0


Còn Lại

Bão cuồng phong xoáy sâu miền ký ức
Lật góc đời từ đáy vực tâm hồn
Túp lều ân ái vùi chôn
Cả vùng gió nhớ dập dồn vách tim.
 
Mưa lệ trắng giăng vùng kỷ niệm
Tiếng thời gian tắt lịm thẫn thờ
Đơn côi dâng lũ ngập bờ
Dững dưng hóa đá dại khờ bứng trôi.
 
Vườn cảm xúc bồi hồi vỡ nát
Hoa tình yêu xơ xác lối mơ
Chỉ còn mỗi chiếc lá thơ
Vướng trên năm tháng hững hờ rụng rơi
 
Tình rong rêu đóng đời hư ảo
Cổng mộng rào lớp áo phong sương
Phai nhạt nơi cuối góc đường
Nỗi đau treo lửng bức tường thủy chung.
 
Love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2009 13:10:38 bởi minhthanh_love >
ms.witch 21.09.2009 12:16:45 (permalink)
0

 
Biển Tình
 
Bến bờ nào một thời nằm khô cạn
Thấm chân tình con sóng vỗ yêu thuơng
Xoá vết tích lằn ranh vùng giới hạn
Đắm nồng nàn trong biển ái ngọt hương

Chân trời mới mở một vùng hy vọng
Mây bay về mang ngày tháng hỉ hoan
Vách nhung nhớ thôi chẳng còn lạc lỏng
Lớp rong hời theo bọt sóng vỡ tan.

Ta túy lúy trong cơn say khát cháy
Bơi điên cuồng trong dòng nước đam mê
Quyện mắt môi cho đau thương ngừng chảy
Đốt hương thầm cho đêm khỏi lê thê.

Giọt tình đẫm trong từng làn hơi thở
Hồn gọi hồn qua nhạc khúc lãng du
Đón ánh trăng hẹn thề từ muôn thuở
Thỏa mong chờ biển tình mãi dịu ru
 
Love


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/DF2D2FE9A0C04A5EA86E2753B1499AE2.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2009 12:27:44 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
Ngô Thiên Tú 22.09.2009 15:44:12 (permalink)
0

Trích đoạn: minhthanh_love


 
Biển Tình
 
Bến bờ nào một thời nằm khô cạn
Thấm chân tình con sóng vỗ yêu thuơng
Xoá vết tích lằn ranh vùng giới hạn
Đắm nồng nàn trong biển ái ngọt hương

Chân trời mới mở một vùng hy vọng
Mây bay về mang ngày tháng hỉ hoan
Vách nhung nhớ thôi chẳng còn lạc lỏng
Lớp rong hời theo bọt sóng vỡ tan.

Ta túy lúy trong cơn say khát cháy
Bơi điên cuồng trong dòng nước đam mê
Quyện mắt môi cho đau thương ngừng chảy
Đốt hương thầm cho đêm khỏi lê thê.

Giọt tình đẫm trong từng làn hơi thở
Hồn gọi hồn qua nhạc khúc lãng du
Đón ánh trăng hẹn thề từ muôn thuở
Thỏa mong chờ biển tình mãi dịu ru
 
Love


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/DF2D2FE9A0C04A5EA86E2753B1499AE2.jpg[/image]


Nếu là bờ
 
Ngô Thiên Tú
 
Nếu là bờ em hiểu tình của sóng
Lúc tương tư lúc thương nhờ bềnh bồng
Lúc rủ buồn lúc đau nhói cuồng si
Theo mù khơi vẫn âm thầm chờ đợi
 
Nếu là bờ sao tình không ướt
Bọt  biển yêu mãi mơ mộng hẹn hò
Lan âm thầm bằng nỗi nhớ mù khơi
Dù cổ tích nhưng tràn đầy kỷ niệm
 
Nếu là bờ  em hiểu tình của sóng
Say mơ hồ hay lãng mạn liêu trai
Muốn ôm  tình  cho rã rời mộng tưởng
Sao mênh mông vẫn biền biệt xa mờ
 
Rồi chiều nay sóng lăn tăn huyền ảo
Dội vào bờ bao say đắm thương yêu
Ngất ngây tim bờ hiểu tình của biển
Tinh lên ngôi ôi ngghiêng ngả mơ màng
 

THI NANG 22.09.2009 21:54:42 (permalink)
0
Trích đoạn:Minh Thanh*Love
 
 Thu

Nhìn Thu đếm lá bồi hồi
Biết người nơi ấy có ngồi nhớ ta
Đã bao ngày tháng chia xa
Phương trời lưu lạc cho qua nỗi sầu
Dẫu thời gian có đổi màu
Tình thân vẫn bắt nhịp cầu em qua.
Đây là một nhánh cỏ hoa
Thắm nồng hương sắc thiết tha tặng người.
 
( cho em nhắn gửi nụ cười
Chúc anh chị khoẻ đời đời...yêu thuơng.)
 
Love
 
 

Thi Nang chân hành cảm ơn Love ghé thăm và để lại thơ hay ảnh đẹp và lời chúc thân thương,chúc Love và gia đình được dồi dào sức khỏe và vạn an
 
XÓT THƯƠNG
 
Từ ngày cách trở đôi phương
Chân trời góc bể biết đường nào thăm
Nhìn về chốn ấy xa xăm
Buồn hòa quyện với tháng năm đợi chờ
Chiều vàng lá dệt vần thơ
Đan vào nỗi nhớ sợi mơ sợi sầu
Dặm trường biền biệt bóng câu
Mịt mờ sương khói tìm đâu bây giờ?
Để người ở lại ngẩn ngơ
Bơ vơ ngắm lá thẫn thờ trông mây
Vầng trăng thuở trước còn đây
Trăm hoa vạn cỏ ngàn cây rầu rầu
Lắng hồn theo giọt mưa ngâu
Mong cho ô thước bắt cầu qua sông
Nén bao kỷ niệm vào lòng
Xót thương cỏ nội hoa đồng xóm quê
Thi Nang
 

ms.witch 23.09.2009 02:00:26 (permalink)
0



Mộng Uyên Uơng

Duyên ta một kiếp thanh nhàn
Miếng cơm manh áo chẳng màng cao sang
Ta gặp giữa bể lầm than
Chung tay góp sức xua tan nhọc nhằn
 
Sông nào dẫu có khô cằn
Riêng ta dòng suối vĩnh hằng đam mê
Dịu dàng hương sắc đồng quê
Diệu kỳ trong ánh trăng thề thủy chung
 
Nợ duyên tiền kiếp tương phùng
Nhìn nhau một thoáng đã cùng nhịp tim
Nhắm mắt ta cùng lặng im
Để cho môi mắt đi tìm lời yêu
 
Chiều này là đã bao chiều?
Em nằm mộng mãi những điều ngu ngơ
Chẳng chịu rời khỏi cơn mơ
Ngại mai thức giấc...nhìn thơ...nhói lòng.
 
Love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 03:52:36 bởi minhthanh_love >
ms.witch 23.09.2009 02:01:49 (permalink)
0

 
Đêm Thu

Đêm dài nỗi nhớ lê thê
Chỉ ta với bóng tỉ tê qua ngày
Nhìn trăng khuyết rồi lại đầy
Những mong một tiếng sum vầy bên nhau

Tình này tròn trước vẹn sau
Dẫu bao sóng gió vẫn đâu hoang tàn
Nhìn Thu chiếc lá úa vàng
Trong ta chua xót lại càng dâng cao

Kỷ niệm vò võ lao xao
Ta hồi tưởng lại nao nao cả mùa
Ngoài kia hoa cỏ cợt đùa
Nhìn ta như thuở chúng hùa trêu ta

Ôm đàn hát khúc tình ca
Nghêu ngao ta hát như là gã say
Nhịp nhàng từng phím : Ô hay!
Dường như ta lại nhỡ tay nốt trầm.

Duyên ta kết nợ âm thầm
Mộng ngày xuân đến ươm mầm trổ bông
Ảo ảnh lại ghé qua song
Giật mình nhìn lại ta không còn gì.
 
Love

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 02:03:40 bởi minhthanh_love >
gato 25.09.2009 01:35:33 (permalink)
0
remove
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2009 14:11:07 bởi gato >
ms.witch 26.09.2009 13:48:47 (permalink)
0

 
Em - Cõi Tình Êm

Em ru anh ngủ ngoan nào
Vòng tay mở rộng dạt dào đam mê
Tay em ve vuốt vỗ về
Ru anh suốt kiếp câu thề thủy chung
 
Này anh đêm có lạnh lùng
Tình em chăn ấm sưởi cùng tình anh
Ngoan nào nhắm mắt ngủ nhanh
Đừng thức khuya nhé gầy xanh em buồn
 
Tình em dòng suối ngọt tuôn
Trong lành tươi mát từ nguồn thuơng yêu
Cho anh gột sạch cô liêu
Đêm đêm yên giấc quên chiều không em
 
Tim em ngọn sóng dịu êm
Ngày qua ngày lại càng thêm mặn nồng
Yêu anh dâng ngập tim hồng
Vì xa , đành để tiếng lòng...ru anh.
 
Giá như khoảng cách mong manh
Nguyện hoà hơi thở trong anh từng ngày
Nhé anh ! Tình mãi tràn đầy
Đời em bờ bến kiếp này riêng anh.
 
Love

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/97A77595A64E4FDA8F22D60BE54321E4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 14:00:52 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
ms.witch 26.09.2009 15:15:08 (permalink)
0

 
                                                      
 

Nếu là bờ

Ngô Thiên Tú
 
Nếu là bờ em hiểu tình của sóng
Lúc tương tư lúc thương nhờ bềnh bồng
Lúc rủ buồn lúc đau nhói cuồng si
Theo mù khơi vẫn âm thầm chờ đợi
 
Nếu là bờ sao tình không ướt
Bọt  biển yêu mãi mơ mộng hẹn hò
Lan âm thầm bằng nỗi nhớ mù khơi
Dù cổ tích nhưng tràn đầy kỷ niệm
 
Nếu là bờ  em hiểu tình của sóng
Say mơ hồ hay lãng mạn liêu trai
Muốn ôm  tình  cho rã rời mộng tưởng
Sao mênh mông vẫn biền biệt xa mờ
 
Rồi chiều nay sóng lăn tăn huyền ảo
Dội vào bờ bao say đắm thương yêu
Ngất ngây tim bờ hiểu tình của biển
Tinh lên ngôi ôi nghiêng ngả mơ màng
 



 
Anh Là Mãi Mãi
 
Anh - ngàn năm bến yêu thuơng
Cho em- con sóng náu nương từng ngày
Biển tình lắm lúc vơi đầy
Em luôn ôm trọn kiếp này vì anh
 
Anh - ngàn năm kiếp rừng xanh
Cho em - mầm sống mong manh chọc trời
Cây yêu mọc khắp núi đời
Ái ân chảy mãi những lời đam mê
 
Anh - ngàn năm hoá hương quê
Cho em - viễn xứ thoả thuê câu hò
Dòng sông, bến nước, con đò
Lũy tre , giếng nước ,cánh cò...tuổi thơ
 
Anh - ngàn năm những giấc mơ
Đêm đêm em mãi đợi chờ chiêm bao
Bao mùa cơn gió lao xao
Em ngồi nhặt những ước ao dệt tình
 
Anh - ngàn năm mãi in hình
Hiển nhiên em gọi - Ới mình , mình ơi!
Bóng em sánh bước thảnh thơi
Ngàn năm một thuở bên người - bình yên.
 
Love
 
 
  
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 15:29:29 bởi minhthanh_love >
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 59 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 879 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9