" yêu"
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 59 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 879 bài trong đề mục
ms.witch 26.09.2009 16:05:19 (permalink)
0





HỒN THU

"Đêm đêm nằm mơ phố"
Nghe mùa thu đang qua
Mà đông dường như đã
Lạnh ùa vào trong ta.

Con đường xưa lá đổ
Dệt trọn màn mơ êm
Trăng mong manh, huyền hoặc
Cho anh và cho em...

Đêm nay nằm mơ phố
Màn sương trăng nhạt nhoà
Lá rưng rưng câu hỏi
Anh vẫn gần...
      ... hay xa ???

(HN - 2005)

 
Phố xưa
    Thu chưa qua sao đông đã tới?
    Lá vàng trút xuống đuổi heo may
    Phố vắng ấm mùi ngô nướng
    Bàn tay lại nhớ bàn tay

    Thầm thì gió ru tán cây
    Êm như tiếng ai thủ thỉ
    Gió lạnh lùa vào phố nhỏ
    Kéo ai sát lại bên ai

    Hoa sữa buông hương chơi vơi
    Tóc ai buông lơi trong gió
    Đêm đêm mơ về phố nhỏ
    Trong tiếng dương cầm chơ vơ

    Phố nhỏ ai đợi ai chờ?
    Thu cũ . Cây hoa sữa cũ
    Người cũ quay về phố cũ
    Nghe thu rớt một giọt buồn

NTD
 

Phố Mơ
 
Đêm gọi hồn thu đến
Kể bao nỗi mong chờ
Trăng mơ màng lơ đễnh
Cây một bóng bơ vơ
 
Có một cơn gió lạ
Thổi chiếc lá bay bay
Thu giật mình buông thả
Hương tình chớm heo may
 
Đêm nay nằm mơ phố
Ru nhạc khúc đơn côi
Từng mãnh tình vụn vỡ
Cùng nỗi nhớ chơi vơi 

Thu nhìn phố thầm hỏi 
Em với người - xa xôi? 
Khẽ cười con phố nói
Không, gần lắm ! Mơ thôi !
 


Love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 18:51:13 bởi minhthanh_love >
ms.witch 26.09.2009 16:34:23 (permalink)
0
Thu

Nhìn Thu đếm lá bồi hồi
Biết người nơi ấy có ngồi nhớ ta
Đã bao ngày tháng chia xa
Phương trời lưu lạc cho qua nỗi sầu
Dẫu thời gian có đổi màu
Tình thân vẫn bắt nhịp cầu em qua.
Đây là một nhánh cỏ hoa
Thắm nồng hương sắc thiết tha tặng người.
 
( cho em nhắn gửi nụ cười
Chúc anh chị khoẻ đời đời...yêu thuơng.)
 
Love
 
 

Thi Nang chân hành cảm ơn Love ghé thăm và để lại thơ hay ảnh đẹp và lời chúc thân thương,chúc Love và gia đình được dồi dào sức khỏe và vạn an
 
XÓT THƯƠNG
 
Từ ngày cách trở đôi phương
Chân trời góc bể biết đường nào thăm
Nhìn về chốn ấy xa xăm
Buồn hòa quyện với tháng năm đợi chờ
Chiều vàng lá dệt vần thơ
Đan vào nỗi nhớ sợi mơ sợi sầu
Dặm trường biền biệt bóng câu
Mịt mờ sương khói tìm đâu bây giờ?
Để người ở lại ngẩn ngơ
Bơ vơ ngắm lá thẫn thờ trông mây
Vầng trăng thuở trước còn đây
Trăm hoa vạn cỏ ngàn cây rầu rầu
Lắng hồn theo giọt mưa ngâu
Mong cho ô thước bắt cầu qua sông
Nén bao kỷ niệm vào lòng
Xót thương cỏ nội hoa đồng xóm quê
Thi Nang
 
 
 
Thu Mơ
 
Thu trong một thoáng mơ màng
Góc hoang một mảnh trăng vàng thả rơi
Nghiêng mình em vớt lên soi
Trăng - em- thu - những lẻ loi- mơ hồ
 
Là đây, một lối xô bồ
Mênh mang hối hả ôm vồ dấu xưa
Lạ lùng giữa một cơn mưa
Bỗng nghe lành lạnh mà chưa kịp nhìn
 
Thu rơi , một thoáng vô tình
Hàng cây vội vã giấu hình giữa đêm
Lời ru đâu quá dịu êm
Giật mình mở cửa - một thềm thu mơ
 
Love
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 21:49:34 bởi minhthanh_love >
ms.witch 26.09.2009 17:32:19 (permalink)
0
VƯỜN XOÀI NỞ HOA


Em đi trong vườn xoài
Nắng chiều đã dần phai
Hoa thơm bay ngan ngát
Vài nụ rơi lên vai...

Bao mùa cây đơm trái
Biết thời gian đã dài
Khoảnh khắc ngày em đến
Cũng mùa xoài ra hoa...

Cây lớn cao khác xưa
Cành em không với tới
Mười tám năm vời vợi
Vui buồn trên đất người

Gió rì rào hàng cây
Chiều vàng bay theo mây
Nỗi lòng em vương lại
Gom kỷ niệm vơi đầy

17/7/1992-17/7/2009
Thái Anh

 
Trái Ngọt Cho Nhau

 
Hoa đầu mùa sẽ nở
Em vun tưới hàng ngày
Mặc sương còn giăng ngõ
Vườn cây vẫn hương say

Mong chờ ngày nắng mới
Trái chín mọng đầy cành
Em anh nhìn nhau nói
Hai đứa mình...trèo nhanh !

Cây càng ngày càng tốt
Lá xanh mượt xum xuê
Bóng thời gian phủ rợp
Em - qua tuổi dại khờ

Mai ta về vườn cũ
Hái trái ngọt cho nhau
Anh được thơm đầu lưỡi
Em nếm vị thanh tao 


 
Love
 








U ới...............ới........! Vào vườn xoài của U...trộm nè !
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 21:46:34 bởi minhthanh_love >
nguyễn thế duyên 26.09.2009 18:26:48 (permalink)
0


Phố Mơ

Đêm gọi hồn thu đến
Kể bao nỗi mong chờ
Trăng mơ màng lơ đễnh
Cây một bóng bơ vơ

Có một cơn gió lạ
Thổi chiếc lá bay bay
Thu giật mình buông thả
Hương tình chớm heo may

Đêm nay nằm mơ phố
Ru nhạc khúc đơn côi
Từng mãnh tình vụn vỡ
Cùng nỗi nhớ chơi vơi

Thu nhìn như muốn hỏi
Em với người - xa xôi?
Giật mình con phố dối
Không, gần lắm ! Mơ thôi !

Love

_____________________________




Cô trò ơi bài thơ hay đấy. Nhưng câu "Giật mình con phố dối" không thoát ý lắm nên sửa đi cho bài thơ toàn bích cô trò ạ. Viết tặng cô trò một bài thơ theo chủ đề thu buồn nhé. Đừng tự ái khi bị thầy chê nhé. Thầy chỉ chê những bài thơ hay thôi
                   Thu lạnh
         Sao cô đơn vậy em ơi
       Để Thu buốt giá trong tôi giọt buồn
            Mưa thu từng giọt mưa buông
       Lá vàng thu rớt vào hồn rưng rưng
            Gió thu buốt thổi từng cơn
       Em ơi thu lạnh trong hồn lạnh thu
            Hai cuộc đời
                         Hai mùa thu
      Cô đơn hai nửa bao giờ gặp nhau
            Để ta sưởi ấm cho nhau
      Lòng thu lạnh gác mái đầu lạnh thu
            Bao giờ?
                     Hay chỉ giấc mơ?
      Buồn thu lại rắc vào thu nỗi buồn

ms.witch 26.09.2009 18:37:55 (permalink)
0
Cô trò ơi bài thơ hay đấy. Nhưng câu "Giật mình con phố dối" không thoát ý lắm nên sửa đi cho bài thơ toàn bích cô trò ạ. Viết tặng cô trò một bài thơ theo chủ đề thu buồn nhé. Đừng tự ái khi bị thầy chê nhé. Thầy chỉ chê những bài thơ hay thôi
                Thu lạnh
      Sao cô đơn vậy em ơi
    Để Thu buốt giá trong tôi giọt buồn
         Mưa thu từng giọt mưa buông
    Lá vàng thu rớt vào hồn rưng rưng
         Gió thu buốt thổi từng cơn
    Em ơi thu lạnh trong hồn lạnh thu
         Hai cuộc đời
                      Hai mùa thu
   Cô đơn hai nửa bao giờ gặp nhau
         Để ta sưởi ấm cho nhau
   Lòng thu lạnh gác mái đầu lạnh thu
         Bao giờ?
                  Hay chỉ giấc mơ?
   Buồn thu lại rắc vào thu nỗi buồn


@ xí Thày : nếu chỉnh  câu ấy thì Lớp phải chỉnh lại đoạn cuối rồi. Vậy Lớp chỉnh thế này nhở. Vậy thầy chỉnh hộ Lớp phần trên đi.

Thu nhìn phố thầm hỏi
Em với người - xa xôi? 
Khẽ cười con phố nói
Không, gần lắm ! Mơ thôi !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 18:51:55 bởi minhthanh_love >
ms.witch 26.09.2009 23:45:22 (permalink)
0
 
THI NANG 28.09.2009 19:57:08 (permalink)
0
 
Thu Mơ
 
Thu trong một thoáng mơ màng
Góc hoang một mảnh trăng vàng thả rơi
Nghiêng mình em vớt lên soi
Trăng - em- thu - những lẻ loi- mơ hồ
 
Là đây, một lối xô bồ
Mênh mang hối hả ôm vồ dấu xưa
Lạ lùng giữa một cơn mưa
Bỗng nghe lành lạnh mà chưa kịp nhìn
 
Thu rơi , một thoáng vô tình
Hàng cây vội vã giấu hình giữa đêm
Lời ru đâu quá dịu êm
Giật mình mở cửa - một thềm thu mơ
 
Love
 
THU NHỚ
 
Hiu hiu gió đã về đâu?
Để cho chiếc lá gieo sầu chia ly
Mắt khô dòng lệ trên mi
Mà sao tim vẫn khắc ghi bóng hình
 
Thuyền trăng trĩu nặng khối tình
Chìm trong đáy nước lung linh ánh vàng
Ngậm ngùi trước cảnh vườn hoang
Buồn lan man mác,mênh mang đất trời
 
Đường quê vắng vẻ anh ơi!
Rêu phong dấu cũ nhớ người thuở xưa
Anh còn nhớ buổi tiễn đưa?
Bao mùa thu rụng vẫn chưa thấy về!
Thi Nang

ms.witch 29.09.2009 23:46:01 (permalink)
0
Tình Em






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/ADD0D0CCA9F34540B251410032BCED3E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2009 23:57:10 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
nguyenngoat 30.09.2009 09:46:31 (permalink)
0
BIẾT CÓ CẠN DÒNG?
 
Dòng suối yêu thương em trao tôi
Bằng lời say đắm ở trên môi
Rồi mai đôi đứa mình chia biệt
Dòng tình ngày tháng vẫn còn trôi?
gato 30.09.2009 11:44:11 (permalink)
0
Gởi Em

Hãy cho anh tình yêu
Nhẹ nhàng thôi em nhé
Để anh còn là anh
Một mai tình rơi vãi

Anh sợ những ước thề
Những đắm say một thuở
Những đam mê say ngất
Tình ra tình tay không

Hãy yêu anh êm ả
Những lâu bền thời gian
Để mai tình có lạt
Buồn ừ, không đớn đau

















ms.witch 02.10.2009 22:31:57 (permalink)
0





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/25730A428F394CC894AD2AEF6C654C3D.jpg[/image]
Attached Image(s)
ms.witch 04.10.2009 09:01:18 (permalink)
0
 
 
Tim Yêu
 
Em ra đi để tim em ở lại
Hành trang là một trái tim anh
Để ru nhau vào giấc mộng an lành
Sưởi nhau ấm cho mùa đông không lạnh
 
Thiên đường yêu nào đâu là ảo ảnh
Ta dựng xây bằng sức mạnh tin yêu
Từng bước chân em qua dưới nắng chiều
Đều hiển hiện bóng hình anh trước mặt
 
Trái tim em gửi lại là xiết chặt
Mối tình ta lâu dài mãi không thôi
Anh chớ để làn sóng gió cuốn trôi
Em lại chết nơi góc đời lạc lỏng.
 
Hoàng hôn xuống là em tìm ảo mộng
Chỉ mong nhìn thấy hy vọng cuối  trời
Dệt võng mây ru anh suốt một đời
Ngủ ngoan nhé - hỡi người tình yêu dấu !
 
Love 
  
 

Ngô Thiên Tú 05.10.2009 07:20:32 (permalink)
0
Ru nhau
 
Ngô Thiên Tú
 
Ru đi em cho tình lên ngôi dù xa cách
Cho tim anh cuốn mộng vào giấc mơ tình
Có bóng yêu thơ sẽ bớt đau thương
Trong cuồng si trong mùa thu lành lạnh
 
Buồn mênh mông giữa trời mưa phố núi
Yêu nhau mà như Chức Nữ - chàng Ngưu
Đợi ô thước cho hồn si tơi tả
Theo tháng ngày mài miệt nhớ đắm say
 
Ru nhau đi cho sầu đâng mắt đợi
Cho cô đơn ướt thẳm bờ môi hồng
Cho tim anh chết đuối giữa mù khơi
Quên đêm dài yêu em thêm cuồng nhiệt
 
Ru đi em bằng nụ hôn của gió
Ta gởi nhau qua bóng nắng hoàng hôn
Từ trái tim từ kỷ niệm chiều buông
Bao mùa rơi vẫn âm thầm lấp lánh
 
Như có nhau đời không còn buồn rủ
Tim bình yên trong sa ngã hẹn hò
Say mơ màng anh mộng tưởng từng đêm
Tình không xa ta bên nhau trong mộng


Nhạc trong trang thơ Love nghe buồn và mơ màng quá

 
ms.witch 07.10.2009 00:28:20 (permalink)
0




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/240A874F3FF143BA842C2010C31D34CA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2009 00:44:07 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
gato 12.10.2009 10:20:39 (permalink)
0
Nhớ

Mở trang vở cũ bụi thời gian
Bức ảnh tình chung đã nhạt màu
Một thóang hồn nhiên chừng trở lại
Mĩm cười gọi khẽ cố nhân ơi
 
Đã lâu lắm rồi không về thăm
Cườm thảo có còn khoe sắc thắm
Hay đã cùng em về chốn khác
Bỏ lại hoa vàng nhạt sắc hương
 
Ta nhớ vòng xe lăn sớm trưa
Ta nhớ con đường trãi thảm vàng
Lung linh nắng đậu xuyên tàn lá
Và bốn vòng xe lăn rất nghiêm
 
Và rồi bỗng dưng thành người lớn
Ta lạc mất nhau ngã đường nào
Mùi hoa vàng xưa ngày bỗng nhạt
Như bóng hình anh trong tim em.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2009 14:22:29 bởi gato >
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 59 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 879 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9