Con Đường Bà Huyện Thanh Quan
Con đường nhỏ hai hàng cây ngút mắt
Hương hoàng lan quyện dạ lý về đêm
Im ắng quá cho vòng xe lăng lẽ
Thế giới này có phãi chỉ riêng ta
Em bên anh mọi điều chừng đơn giản
Vật vã nhọc nhằn như thể quên đi
Chợt dừng lại nơi đâu khói bụi đời
Cho mùi bồ kết thơm lừng trong tóc
Rồi một ngày cũng con đường quen thuộc
Chỉ còn anh với Bà Huyện buồn tênh
Vòng xe anh giờ đã vào dĩ vãng
Tiếng nhạc dập dồn cuộc sống về đêm
Anh lạc lõng giữa mọi điều thay đổi
Biết tìm đâu thế giới của riêng mình
Hàng cây buồn giờ đã mất về đâu
Và đêm xuống chẳng thuộc về anh nữa
Anh trở về biết tìm đâu kỷ niệm
Bỡ ngỡ lần đầu trên phố ngày xưa
Và lặng lẽ như khách miền xa tới
Tìm kiếm một điếu đã mất từ lâu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2009 08:01:42 bởi gato >