" yêu"
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 59 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 879 bài trong đề mục
James Jee 08.12.2008 13:51:38 (permalink)
0

Em...
Hiện thực nào rồi cũng se đắng cay
Em sợ lắm những làn mây u ám
Tình hồng sáng bỗng một màu lam xám
Ánh chớp làm giông tố hãi hùng thêm

Em yếu đuối làm sao ngăn được sóng
Em dại khờ sao che chở được mây
Em nhỏ bé không đẩy được ngọn gió
Có lẽ nào em đành phải buông tay?

Tình yêu đến em còn chưa kịp thấy
Tình yêu về mà em vẫn chưa hay
Một câu hứa em yêu anh nồng cháy
Một câu thề em yêu mãi không thay

Em sợ lắm không bao giờ tỉnh dậy
Em ngày ngày sống trong những men say
Say mộng ảo, mộng yêu đương đang vẫy
Để kiếp này em không phải suy tư.

Em tỉnh giấc ngày anh đến đấy
Em mãi chờ ngày hiện thực đến đây
Em sẽ cùng anh sum vầy anh nhỉ..?
Dù một ngày em vẫn thỏa cơn si.


Ôi...sao..ta ngu muội thế..!!!

 
AO ƯỚC MỘT ĐỜI
 
Hiện thực nào rồi cũng sẽ đắng cay...?
Thật không em...? Đừng nói lời ngang trái
Vì yêu em... đem thân mình dàn trải
Vượt vạn sông dài anh đến bên ai...
 
Tình đắm say tình vẫn mãi đắm say
Tình duy nhất giải bài con tim nhỏ
Một lần thôi trái tình anh đã rõ
Một lần rồi đã có sự chứng minh
 
Tình chúng ta mình sẽ vẽ đẹp xinh
Như bức họa lung linh cùng năm tháng
Cuộc đời ta là cuộc đời lãng mạn
Viết nên trang vàng trang sử của yêu thương
 
Em đợi nhé tình anh vẫn vấn vương
Dù sóng gió đường trường anh vẫn bước
Để một ngày gặp được em tha thướt
Ao ước một đời... được mãi bên em...
#61
    James Jee 08.12.2008 15:51:37 (permalink)
    0

    Điệu tình nhớ thương

    Chiều chiều...câu hát à..ơi
    Một cô bé ngốc đang chờ đợi ai
    Thương sao thương quá là thương
    Dáng em ủ rủ..mắt vương lệ buồn

    Hỡi cao xanh...hãy soi đường
    Cho em thấy rõ..ngõ ngàng mà đi
    Đi đâu...cô bé tình si...?
    Em đi..em kiếm...chút..tình..nhớ thương

    Gửi nơi..xa xứ..ngàn hương..
    Gửi nơi xa xứ....ánh dương rạng ngời
    Nhé anh...nắng ấm sưởi lòng
    Nhé anh...ánh sáng...làm hồng..trái tim

    Điệu ru...câu hát...hằng đêm
    Ngồi nghe..ai hát..lòng thêm não nùng
    Sóng xô..sóng vỗ..trùng trùng
    Thương anh đứt ruột...bão bùng..biển..ơi..!!

    Hãy nghe tiếng khóc của em
    Mà đưa em đến gặp người em yêu
    Biển ơi..biển..cách tình tôi
    Hãy thương hãy xót..rẽ đôi sóng giùm

    Tôi thương anh..giấu kín lòng
    Anh thương tôi..biển..động lòng...biển ơi...!!!

     
    ANH RU EM
     
    Anh ru em hỡi người tình viễn xứ
    Điệu miên mang từ tận đáy lòng anh
    Điệu nhịp nhàng nuôi nấng mối tình xanh
    Anh ru em tình yêu nhanh chóng quá
     
    Anh ru em cho cuộc tình ta đã
    Mến thương nhau không mặc cả giận hờn
    Ta yêu nhau nhớ gấp ngàn lần hơn
    Tuy trời đất trống trơn niềm xa cách
     
    Anh ru em mọi khoảng đời ngõ ngách
    Miên man tình róc rách suối yêu thương
    Một tình yêu anh ấp ủ đêm trường
    Cho hai đứa tương lai tình tươi sáng
     
    Anh ru em ru cho tình lãng mạn
    Anh ru đời bớt chán để yêu nhau
    Anh ru mây đưa gió đến cao trào
    Cho ta bước thật tình vào hạnh phúc
    #62
      James Jee 08.12.2008 15:58:48 (permalink)
      0

      Vâng, ta yêu nhau..

      Thế là anh đã nói yêu
      Thế là anh đã nói câu hẹn thề
      Thế là em hết ngóng chờ
      Thế là em hết thẫn thờ mộng mơ

      Anh yêu em cứ ngu ngơ
      Những câu hỏi cứ vu vơ thế nào..!!
      Tim em cứ mãi nghẹn ngào
      Một câu anh nói...vô tình làm sao..!!!

      Những lời thơ đã ngọt trao
      Con tim em thấy xuyến xao bồi hồi
      Vậy là mình đã yêu rồi
      Yêu anh từ buổi tình cờ..làm thơ

      Làm thơ..một cách tình cờ
      Cả hai đều có chủ đề tình yêu
      Em loay hoay chẳng nghĩ nhiều
      Thế là "cảm xúc" hóa thành lời "Yêu"

       
      Ừ THÌ TA YÊU NHAU
       
      Ừ thì ta yêu nhau
      Yêu thật đừng gian dối
      Từng mảnh đời trôi nổi
      Ta ghép lại với nhau
       
      Ừ thì ta yêu nhau
      Yêu như chưa từng được
      Diệu kỳ và tha thướt
      Tình mới đẹp làm sao
       
      Ừ thì ta yêu nhau
      Chân thật tình không giả
      Không có gì mặc cả
      Hơn cả núi non cao
       
      Ừ thì ta yêu nhau
      Yêu vội vàng em nhỉ?
      Nhưng! Thế mới thoả chí
      Ừ thì ta yêu nhau
      #63
        James Jee 08.12.2008 16:14:00 (permalink)
        0

        EM VÀ ANH...
        Hứa nhé anh..sẽ yêu em mãi
        Hứa nhé người..luôn mãi bên em
        Hứa đi anh..gật đầu hứa nhé..?
        Anh hứa rồi...em đã tin anh..!!!

        Anh anh à, em đây muốn biết
        Anh yêu gì qua những câu thơ..?
        Anh thật khiến cho em bỡ ngỡ
        Vì tình mình thật giống như mơ..!!!

        Thật khó ngờ anh yêu em đó
        Đến bây giờ em vẫn..ngu ngơ
        Em bồi hồi con tim nhớ lại
        Thoáng mỉm cười...ôi những câu thơ..!!!

        Anh anh hỡi,yêu anh thật đó..!!
        Và em chờ anh đến bên em
        Ta cùng sống bên nhau người hỡi
        Ta sẽ cùng qua những đêm thâu..!!!

         
        CHÚNG TA
         
        Anh sẽ hứa, sẽ yêu em mãi mãi
        Chỉ mình em. Đúng! Phải! Chỉ mình em
        Tình tuyệt vời dù em vẫn là em
        Anh vẫn sẽ yêu em và duy nhất
         
        Tin anh đi tình yêu anh chất ngất
        Vượt đèo cao anh cất những yêu thương
        Vượt biển khơi vượt cả Thái Bình Dương
        Đem em về thỏa ngày tương tư nhớ
         
        Ta sống trong nhau từng làn hơi thở
        Hòa quyện ân tình bỡ ngỡ tân hôn
        Chẳng còn ngày xưa ngày của vô hồn
        Nhớ quay quắt! Thôi chôn vùi dĩ vãng
         
        Đợi anh nhé đưa tình vào lãng mạn
        Dìu nhau vào vạn trạng của tình yêu
        Ta bên nhau nhìn ngắm khói lam chiều
        Chiếc lều hẹp... yêu thương nghìn ngày nữa
        #64
          James Jee 08.12.2008 16:23:45 (permalink)
          0

          TÌNH ẢO...???
          Chỉ là tình ảo thôi sao..?
          Đúng rồi..tình ảo..tình ao..tình ào
          Tình ao vì quá bẽ bàng
          Tình ào vì quá vội vàng..hả anh..?

          Tình mà...muôn thuở như ảo hư
          Mộng mà...muôn thuở vẫn như bóng hình
          Làm sao ta bắt được tình
          Tại sao anh phải ngượng ngùng "thế thôi.."

          Tình em nào phải "cho vui"
          Tình em nào có "ngỡ ngàng cho ai"
          Chân tình em đã cho anh
          Tìm đâu là chữ "chân tình" thứ hai?

          Thế là Tình ảo cho em
          Còn Tình chân thật anh dành...cho anh.
          Em đành trong mộng tình anh
          Đi tìm giấc mộng mong manh cuộc tình.

           
          CHỌN ĐI EM
           
          Ảo hay thực?
          Điều đó còn do con người chọn!
          Em chọn gì?
          Ảo hay thực hở em?
           
          Mộng hay mơ?
          Tất cả ta nhờ vào lý trí
          Thêm bao chiều suy nghĩ
          Em hãy phân biệt đi!
           
          Em với anh
          Vẫn còn đó dù mong manh vẫn thế
          Vẫn còn đó chuyện tình yêu còn kể
          Với thời gian
           
          Ta cùng nhau!
          Viết nên trang... thêm một trang tình sử
          Thêm một trang ảo mộng và hiện thực
          Được không em?
          #65
            James Jee 09.12.2008 11:56:49 (permalink)
            0

            HY VỌNG TRONG EM

            Hy vọng vậy em vẫn hoài hy vọng
            Cuộc tình mình không chỉ mộng mà thôi
            Những ước muốn ngày nao vẫn sục sôi
            Vượt biển sóng tình lên ngôi anh nhé.

            Anh đừng buồn vì em như đứa trẻ
            Cứ hỏi hoài câu nhạt tẻ "rằng yêu?"
            Em đã tin và tình em đã hiểu
            Vâng, tình mình căng mãi cánh diều yêu

            Gió sẽ khiến cho diều tình bay mãi
            Đến đỉnh nào cao nhất của tình ta
            Mây sẽ nâng đỡ những bước chân qua
            Lối cỏ hoa trải dài mừng ta đó

            Đêm hạnh phúc đôi ta trăng tỏa sáng
            Khúc nhạc hồng sẽ chúc phúc ngàn năm
            Sao lấp lánh lung linh đêm huyền ảo
            Đêm trao tình..đêm định mệnh..người ơi..!!!

             
            LỆNH TÌM EM
             
            Em nói đúng tình ta không là mộng
            Mộng chỉ tô thêm vẻ đẹp hư không
            Mộng cho ta mơ ngày thỏa ngóng trông
            Thực có mộng và mộng đời trong thực
             
            Vẫn còn đó bao tháng ngày thao thức
            Anh chờ em ngực khẽ nhói cơn đau
            Biết làm sao làm sao để có nhau
            Trên biển rộng biết nơi nào em đến
             
            Đi tìm em! Đó là điều mệnh lệnh
            Anh đi hoài vượt sóng biển lênh đênh
            Một mình anh cùng nỗi nhớ không tên
            Biển khỡi hỡi chênh vênh niềm mong nhớ
             
            Nghĩ về em cuộc đời anh cởi mở
            Thắp niềm tin anh nở một nục cười
            Hy vọng ngày gặp em sẽ xinh tươi
            Cho ta viết chuyện tình người trên biển
            #66
              James Jee 09.12.2008 12:02:16 (permalink)
              0

              Em chọn...
              Anh hỏi em "ảo hay thực? chọn đi"..!!!
              Đương nhiên rồi..
              Là thực..cần gì phải suy nghĩ...
              Em chỉ buồn..vì những lời..vô lý...
              Anh đừng giận...
              Thật lòng..xin lỗi anh...!!!
              Em biết chứ..có đôi khi...
              Mình nói một điều gì..lẩn thẩn
              Cứ hỏi anh..
              Những câu khiến anh mệt mỏi..
              Nhưng mà..em thật tình với anh.
              Em chẳng cần gì ở anh...
              Một câu nói hay một lời tình tứ..
              Cũng đủ làm xao xuyến trái tim em
              Em đâu biết..
              Mình yêu nhanh như thế.
              Nhưng em biết
              Mình yêu bởi vì đâu
              Còn anh...
              Thì em không rõ tại sao
              Và cuối cùng ta cho rằng định mệnh..
              Thế là
              Ta đã yêu nhau!

               
              ANH ĐÃ CHỌN... EM
               
              Em đã chọn và anh đây cũng chọn
              Chọn gì đây? Anh chỉ chọn em yêu
              Bỏ thực hư, bỏ mộng ảo yêu kiều
              Anh chỉ chọn người anh yêu duy nhất
               
              Anh đã chọn con tim ngày chất ngất
              Những đắm say mộng ảo rất bình thường
              Anh yêu em đó là một tình thương
              Tình chung thủy đêm trường ta sánh bước
               
              Anh đã chọn chọn con đường phía trước
              Có mặt em cùng anh bước vào đời
              Có mặt em cùng anh vượt biển khơi
              Chắp đôi cánh bay cao vời tình ái
               
              Anh đã chọn một đời không ngang trái
              Mãi yêu em mãi mãi chỉ yêu em
              Khát khao bên nhau năm tháng còn thèm
              Niềm yêu dấu bên em bao ngày tháng
              #67
                James Jee 09.12.2008 12:24:18 (permalink)
                0

                EM RU ANH
                Em ru anh ngủ đi anh
                Ngủ say một giấc mộng tình em trao
                Em ru anh ngủ đi nào
                Ngủ say tìm chốn vườn Đào đợi em
                Em ru anh ngủ êm êm
                Bờ môi ấm áp tình thêm mặn nồng
                Em ru anh giấc mơ hồng
                Cùng chung nhịp đập đồng lòng yêu nhau
                Yêu qua hơi thở em trao
                Yêu qua lời nói câu thơ trữ tình
                Yêu qua mộng ước chúng mình
                Anh ơi hãy ngủ trong tình của em

                 
                TA RU NHAU
                 
                Ta ru nhau vào mộng
                Để đời bớt long đong
                Ta ru nhau vòng mộng
                Để cho má thêm hồng
                 
                Ta ru nhau vào mộng
                Để đời còn khoảng trống
                Yêu thương và mênh mông
                Tình ta không bờ bến
                 
                Tay nắm khẽ gọi tên
                Ta bên nhau mãi mãi
                Không cần gì bàn cãi
                Ân ái đến thiên thu
                 
                Dù cho là ngục tù
                Xiềng đôi tim nhỏ bé
                Anh vẫn còn khe khẽ
                Nhè nhẹ tiếng ru em
                #68
                  James Jee 09.12.2008 12:30:53 (permalink)
                  0

                  Và ta hãy tin nhau

                  Tình ta đẹp thật đó
                  Không một lời bóng gió
                  Chỉ với lời anh ngỏ
                  Em gật đầu chẳng lo

                  Tình ta mơ mộng nhỉ
                  Không một chút nghĩ suy
                  Chỉ một chút ly kỳ
                  Mình si tình anh nhỉ?

                  Tình ta thật nên thơ
                  Chỉ lời gió bâng quơ
                  Thêm một chút bất ngờ
                  Sáng như đêm trăng tỏ

                  Vậy là ta đã rõ
                  Tình anh đã cho em
                  Và em cũng yêu anh
                  Mình tin nhau anh nhé!!!

                   
                  HÃY CỨ THẾ TIN NHAU
                   
                  Sẽ không còn nỗi đau
                  Giữa hai ta em nhé
                  Con tim mình khe khẽ
                  Gọi tên bé thân yêu
                   
                  Bé của anh yêu kiều
                  Mỹ miều theo năm tháng
                  Đôi ta cùng lãng mạn
                  Khuất lấp cả thời gian
                   
                  Sẽ không còn hoang mang
                  Nơi chúng ta ngự trị
                  Sẽ không còn ủy mị
                  Sống thực bản thân ta
                   
                  Tình ta sẽ vươn xa
                  Để đem về hạnh phúc
                  Ôi một nhà đông đúc
                  Hãy cứ thế tin nhau
                  #69
                    James Jee 09.12.2008 12:36:19 (permalink)
                    0

                    Biết nói sao đây...
                    Biết nói sao đây hỡi người tình?
                    Khi trái tim mình lỡ nhớ thương
                    Từng câu anh nói là khúc hát
                    Ru em chìm vào mộng lãng du

                    Chỉ biết gật đầu nghe anh nói
                    Chỉ biết mong chờ lúc anh yêu
                    Chỉ biết lặng im nghe kể
                    Kể thật nhiều câu chuyện tình yêu

                    Anh yêu hỡi em đây muốn nói
                    Nói thật nhiều tiếng nói yêu anh
                    Em nhung nhớ, bao đêm trăn trở
                    nhớ thật nhiều câu nói anh yêu.

                    Chỉ có thế em chỉ mong có thế
                    Em chỉ cần anh đến bên em
                    Em sẽ đợi dẫu ngàn đời vẫn đợi
                    Đợi anh về yêu anh thỏa nhớ mong.

                     
                    BÊN NHAU EM HỠI
                     
                    Chẳng cần phải thế đâu em
                    Con tim hiểu rõ tình em thật rồi
                    Chẳng cần, tình đã lên ngôi
                    Nói chi em hỡi hai đôi vẹn thề
                     
                    Dìu em qua hết cơn mê
                    Dìu em đi hết sơn khê suối ngàn
                    Đàn kêu tích tịch tình tang
                    Đôi ta vui vẻ thênh thang bên đời
                     
                    Kể nhau nghe chuyện tuyệt vời
                    Cùng nhau mãi mãi bên trời yêu thương
                    Thiếp chàng vương vấn vấn vương
                    Tình yêu bất diệt đêm trường miên ru
                     
                    Bao giờ cho đến mùa thu
                    Lá vàng trải lối anh ru em về
                    Cho đời thêm chút đam mê
                    Cho tình thêm chút vỗ về bên nhau
                    #70
                      James Jee 09.12.2008 16:54:24 (permalink)
                      0

                      Tìm anh

                      Anh tìm em..em tìm anh
                      Tìm qua tìm lại...ta tìm lẫn nhau
                      Tìm nhau chẳng biết tìm đâu
                      Em đành liều mạng tìm lên thiên đàng

                      Chúa gặp chúa cứ ngỡ ngàng
                      "Cho con xuống cùng chàng...về chi?
                      Chúa ơi...chúa hãy nghĩ suy...!!
                      Chúa cho con gặp..còn gì mà mong

                      Có điều con nghĩ không thông
                      Chúng con xa vậy..biết lòng thì sao?
                      Chúa cười chúa bảo tào lào
                      Yêu thì tin chớ sao con nói càn

                      Nhưng mà con vẫn mơ màng
                      Yêu con sao ảnh làng quàng...người ta..!!
                      Chúa cười con chớ lo xa
                      Chồng con vẫn mãi chồng là của con

                      Nhưng mà chồng chẳng biết con
                      Thì con cho đại chồng con cái hình
                      Thế mà con cứ lình xình
                      Ngớ nga ngớ ngẩn như mình ngu ngơ"

                      Thế là chồng hết bơ vơ
                      Ngày đêm có nhớ lấy hình ra xem
                      Còn em..có nhớ nữa đêm
                      Ngóng ra biển hỏi "chồng em đâu rồi?"

                       
                      TA TÌM ĐƯỢC NHAU...?
                       
                      Anh đây ở chốn trần gian
                      Sao em lại đến thiên đàng tìm anh
                      Thế là Chúa phone cho anh
                      Mày ở đâu vậy? mau nhanh quay về
                       
                      Thế là chạy hết sơn khê
                      Vượt luôn qua biển để về tìm ai
                      Mong chờ em bấy lâu nay
                      Mà em mất hút tìm ai bây giờ?
                       
                      Hết rồi cái cảnh thờ ơ
                      Ta quay về lại tình cờ nên đôi
                      Suốt đời em mãi bên tôi
                      Cho đôi mắt thắm đôi môi nồng nàn
                       
                      Hết rối cái cảnh lang thang
                      Tìm em tìm mãi hỡi nàng ở đâu
                      Nhờ trời mới hết u sầu
                      Mong sao gặp mặt mưa ngâu không còn
                      #71
                        James Jee 09.12.2008 16:59:20 (permalink)
                        0

                        QUYẾT ĐỊNH VẬY ĐI

                        Thế là quyết định vậy đi
                        Một câu yêu trọn với nhau kiếp này
                        Nơi đây em đếm từng ngày
                        Mong anh quay lại tìm về bên em

                        Một ngày rồi một ngày qua
                        Một ngày nỗi nhớ tràn dâng ngất trời
                        Đớn đau gọi mãi tên người
                        Nửa đêm chợt tỉnh nhớ lời tình thơ

                        Thế là ta vẫn lại mơ
                        Ước mơ vượt biển tìm tơ nối tình
                        Nối luôn duyên nợ chúng mình
                        Nối luôn nỗi nhớ hai đầu gần nhau

                        Giấc mơ tỉnh bởi cơn Ngâu
                        Cơn Ngâu mùa hạ khiến ta mát lòng
                        Khiến cho đôi má ửng hồng
                        Tình ta lại thắm lại nồng bên nhau

                         
                        OK NHƯ VẬY ĐI
                         
                        Ừ thì quyết định vậy đi
                        Bên nhau em nhé chẳng khi nào buồn
                        Một ngày anh sẽ chèo xuồng
                        Vượt qua biển lớn suối nguồn tìm nhau
                         
                        Mong rằng minh chứng trời cao
                        Cho tình mãi mãi dạt dào màu xanh
                        Dù cho hy vọng mong manh
                        Nhưng xin vẫn cứ là anh hôm nào
                         
                        Tìm em anh biết làm sao
                        Chia đôi trái đất biết đào đâu ra
                        Ngàn xa còn vẫn ngàn xa
                        Tình dù cách trở nhưng ta vẫn còn
                         
                        Còn yêu con mộng vuông tròn
                        Còn thương còn nhớ tình son muôn đời
                        Người ơi ơi hỡi người ơi
                        Đừng quên nhau nhé không rời nữa đâu
                        #72
                          ms.witch 09.12.2008 17:49:49 (permalink)
                          0
                          da xoa
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2013 00:06:35 bởi minhthanh_love >
                          Attached Image(s)
                          #73
                            ms.witch 09.12.2008 20:00:40 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: James Jee

                            RU TÌNH VIỄN XỨ
                             
                            Điệu ru tình mãi thờ ơ
                            Ầu ơ khúc nhạc tình thơ muôn đời
                            Dẫu ta còn đó đầy vơi
                            Sóng tràn mong nhớ người ơi... tháng ngày
                             
                            Tình ta... một mối tình say
                            Men tình chất chứa đắng cay muộn phiền
                            Xa nhau thấy nhớ triền miên
                            Đại dương quá lớn sầu miên ngút ngàn
                             
                            Thôi về hạ bút dàn trang
                            Viết thành kỷ niệm hai hàng lê rơi
                            Người thì xa cách biển khơi
                            Người thì biền biệt chơi vơi tình này
                             
                            Điệu ru vẫn mãi còn đây
                            Còn chờ còn đợi sum vầy cùng nhau
                            Người xa người thấy đớn đau
                            Tình xa tình vẫn trao nhau tình nồng

                            Điệu tình nhớ thương
                             
                            Chiều chiều...câu hát à..ơi
                            Một cô bé ngốc đang chờ đợi ai
                            Thương sao thương quá là thương
                            Dáng em ủ rủ..mắt vương lệ buồn
                             
                            Hỡi cao xanh...hãy soi đường
                            Cho em thấy rõ..ngõ ngàng mà đi
                            Đi đâu...cô bé tình si...?
                            Em đi..em kiếm...chút..tình..nhớ thương
                             
                            Gửi nơi..xa xứ..ngàn hương..
                            Gửi nơi xa xứ....ánh dương rạng ngời
                            Nhé anh...nắng ấm sưởi lòng
                            Nhé anh...ánh sáng...làm hồng..trái tim
                             
                            Điệu ru...câu hát...hằng đêm
                            Ngồi nghe..ai hát..lòng thêm não nùng
                            Sóng xô..sóng vỗ..trùng trùng
                            Thương anh đứt ruột...bão bùng..biển..ơi..!!
                             
                            Hãy nghe tiếng khóc của em
                            Mà đưa em đến gặp người em yêu
                            Biển ơi..biển..cách tình tôi
                            Hãy thương hãy xót..rẽ đôi sóng giùm
                             
                            Tôi thương anh..giấu kín lòng
                            Anh thương tôi..biển..động lòng...biển ơi...!!!
                            #74
                              ms.witch 09.12.2008 20:07:24 (permalink)
                              0
                              da xoa
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2013 00:07:28 bởi minhthanh_love >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 59 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 879 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9