" yêu"
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 59 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 879 bài trong đề mục
Đoạn_Trường 14.03.2010 11:01:56 (permalink)
0


Bài Xướng:  "Lòng xuân ! " của Vancali 

  Bài hoạ:

....

 
Trò Chơi Say Rượu

Bắt một con cầy thui hết lông
Rồi đem ra nướng lửa than hồng
Cho riềng vào bụng nhậu ngon miệng
Rưới rượu cùng mình say bão phong
Mời ả sang chơi vờn bóng nguyệt
Hỏi người có biết chộp đàn ong
Giả vờ e thẹn em chưa hiểu
Thôi để anh nầy thử tấn công


                                          Đoạn Trường


Chúc nhậu vui



Cốt... Dê

Anh đây chẳng ngại bị rơi lông
Tại cốt xưa kia vốn má hồng
Xuống thế vì mê xem "Phụ Nữ"
Đầu thai bởi khoái đọc "Tiền Phong"
Năm lần đổi họ thèm hương chó
Sáu kiếp thay tên ghét mật ong
Cái tính phong lưu...ai cũng biết
Nên giờ có giấu...cũng hoài công.
 
Love




Bà Chủ..."Very" Nai...!

Nhìn kỉ em nầy chẳng có lông
Nghe đồn mở quán rượu vang hồng
Khoe tình thi sĩ, che mông gọn
Giữ vẻ anh tài, giấu nhũ phong
Ngang rốn muốn xôm đeo lục lạc
Trên đùi chơi mốt vẽ con ong
Sớm khuya bán đắt bao chàng thích
Thường ở luôn ngày uống trễ công

                                              Đoạn Trường


 
a ĐT xơi xong thùng đường có bị nghẹn hôn dzị? Kiểm tra xem có phải đường hoá học hôn?  Em khoái nhất pha đường dzí múi..mừa lẹ.. hihi.Tại khoái cà phê hỏng đường nên nấu Đường..khét lẹt hà.  Lâu lâu đầu độc pà kon...một bữa..í mà, may qué, hỏng ai chít hít. chúc a ĐT..lun..phẻ..chẻ..ẹp..giai hen.


Có lúc Love đầu độc a bằng đường hoá học, có lúc cho a uống đường mật, "Đường" nào cũng fê... uống khoái ghê.  Í mà chưa chit... dzị mới lạ.   Love a Đoạn Trường là thế đó hả?     Chúc nhỏ lun chẻ, ẹp, bén đét hén.   
 
ms.witch 22.04.2010 23:57:23 (permalink)
0


 
Trò Chơi Say Rượu

Bắt một con cầy thui hết lông
Rồi đem ra nướng lửa than hồng
Cho riềng vào bụng nhậu ngon miệng
Rưới rượu cùng mình say bão phong
Mời ả sang chơi vờn bóng nguyệt
Hỏi người có biết chộp đàn ong
Giả vờ e thẹn em chưa hiểu
Thôi để anh nầy thử tấn công


                                          Đoạn Trường


Chúc nhậu vui



Cốt... Dê

Anh đây chẳng ngại bị rơi lông
Tại cốt xưa kia vốn má hồng
Xuống thế vì mê xem "Phụ Nữ"
Đầu thai bởi khoái đọc "Tiền Phong"
Năm lần đổi họ thèm hương chó
Sáu kiếp thay tên ghét mật ong
Cái tính phong lưu...ai cũng biết
Nên giờ có giấu...cũng hoài công.
 
Love




Bà Chủ..."Very" Nai...!

Nhìn kỉ em nầy chẳng có lông
Nghe đồn mở quán rượu vang hồng
Khoe tình thi sĩ, che mông gọn
Giữ vẻ anh tài, giấu nhũ phong
Ngang rốn muốn xôm đeo lục lạc
Trên đùi chơi mốt vẽ con ong
Sớm khuya bán đắt bao chàng thích
Thường ở luôn ngày uống trễ công

                                              Đoạn Trường


 
a ĐT xơi xong thùng đường có bị nghẹn hôn dzị? Kiểm tra xem có phải đường hoá học hôn?  Em khoái nhất pha đường dzí múi..mừa lẹ.. hihi.Tại khoái cà phê hỏng đường nên nấu Đường..khét lẹt hà.  Lâu lâu đầu độc pà kon...một bữa..í mà, may qué, hỏng ai chít hít. chúc a ĐT..lun..phẻ..chẻ..ẹp..giai hen.


Có lúc Love đầu độc a bằng đường hoá học, có lúc cho a uống đường mật, "Đường" nào cũng fê... uống khoái ghê.  Í mà chưa chit... dzị mới lạ.   Love a Đoạn Trường là thế đó hả?     Chúc nhỏ lun chẻ, ẹp, bén đét hén.   
 
Em nuốt Đường bị ngọt mém chít oài. Thôi em hổng Đường nữa, Yêu thôi ha
ms.witch 23.04.2010 10:45:53 (permalink)
0
Nhắn  Anh

Nhớ anh thiệt là nhớ
Yêu anh thiệt là yêu
Nhưng giận..chỉ là cớ
Để anh theo chuộng chiều
 
Mà anh cũng lì..gớm
Lại sĩ diện nữa nha
Buồn anh,em..chết sớm.
Anh cô đơn...đến già.
 
Đáng đời anh, đáng đời
Ai bảo...ghẹo người ta
Lại còn làm mặt...dỗi
Thôi đợi em...cho quà
 
Cười chưa nào, cười mau
Hông thôi em...ứ..cần
Ngoan nào người yêu dấu
Không gì phải phân vân
 
Nghe lời em đừng buồn
Không được say xỉn nghe
Thuốc phải đều đặn uống
Rồi đây em sẽ về.
 
Love
 
Chúa ơi, ai làm a của Lớp giận dỗi thế. Vuốt giận,xoa xoa...cho kẹo nè [sm=party.gif]
ms.witch 23.04.2010 10:49:54 (permalink)
0
Nỗi Lòng Con Sáo
 
Khi đã yêu anh mộng tận đâu
Cứ mơ vớ vẩn ở trong đầu
Lắng lo suy nghĩ..".ra sao nhở"
Hổng biết nụ cười hay niềm đau??
 
Rồi mặc thế nào vẫn vào yêu
Đắm say hạnh phúc cũng thiệt nhiều
Đôi lúc thấy lòng cứ nhức nhối
Nhưng mà ngậm thít..tại vì..kiêu
 
Giờ đã lún sâu biết thế nào
Đam mê cuộn từng lớp khát khao
Cháy bỏng bờ môi từng đêm vắng
Chỉ muốn gặp anh..để..tan vào.
 
Nhưng đó chỉ là những ước mong 
Rồi mai đến lúc sáo sổ lồng
Nếu như sáo lỡ...sang sông...trễ
Thì người yêu dấu có chờ không??
 
Love
 
Chào C, Lâu lâu vào "yêu" với C tí tị Chúc C luôn tràn đầy tình yêu. 
 
ms.witch 05.05.2010 22:51:37 (permalink)
0
Thơ và tình yêu

thơ ư?
Chết rồi!
Từ khi em yêu tôi
Thơ chẳng còn lên tiếng
Giữa ngục tù em ơi

Tình yêu!


Cần con tim
Tiếng thơ!


Cần bầu trời
Tim em chưa đủ rộng
Để thơ tôi cất lời

Thơ!


Cần tự do
Con tim em!


Tù ngục!
Thơ!


Tiếng lòng thổn thức
Đâu chỉ mình em thôi.

Tôi trải tình mình với mọi người.
Nhưng yêu!


Chỉ với mỗi em thôi
Tôi chết--Khi thơ chết
Xác tôi!--Trao cho người



Hà nội 1--5--2010



Thơ  - Tình Yêu - Em Và Anh
 
Tình yêu sống vĩnh hằng
Như vần thơ em mang đầy nỗi nhớ
Một lời tuy khó mở
Nhưng ẩn chứa lòng trăn trở..
Vì anh.
 
Thơ ơi, lạnh chăng?
Hay đang băn khoăn giữa niềm đau vô tận
Người đi
Thơ lận đận
Hai cuộc đời cứ vướng bận..
                    ...một trò chơi.
 
Khóc chi nữa thơ ơi!
Tình nằm góc cuối trời choáng váng
Tim người buộc dĩ vãng
Nên mở hoài
............. là tháng, là năm.
 
Tình rơi,
........ thơ rét căm!
Giữa cái lạnh của tâm hồn tù ngục
Bức tường thành khổ nhục
Cả một đời mọt khoấy đục
                  Vỡ niềm tin.
 
Thơ nhìn tình...
Lặng thinh!
 
Anh với em, rập rình..
Một vòng tròn..lập lại.
 
Bao kiếp rồi
        Vẫn khờ dại
               một chữ :
                          Yêu.
 
Love
 
Thày ui, đi mô oài? Thày nợ em một bài thơ nhé
ms.witch 06.05.2010 00:34:27 (permalink)
0
Mẹ!

Bốn mùa rơi trên tóc mẹ
Hằn lên những nỗi nhọc nhằn
Hứng niềm vui sao quá trễ
Nên còn hoài nét băn khoăn
 
Mẹ thích tâm sự với Trăng
Soi gương đếm từng sợi bạc
Rong chơi với từng cô nắng
Kiếm tìm bóng mát thanh xuân

Nhưng theo dòng chảy gian truân
Trái tim mơ mộng hoá đá
Góc riêng mẹ ngồi an phận
Sợ con hạnh phúc vụt qua.

Con ngắm nhìn mẹ từ xa
Thấy cả một trời khao khát
Con không có nhiều phép lạ
Nên hoá dáng mẹ thành thơ.

Love

Lâu quá không ghé U, con gửi tặng U bài thơ. 
 

ms.witch 23.06.2010 15:03:13 (permalink)
0
Tuyết Nhớ Tháng Sáu

Tuyết rơi tháng sáu chạm lòng ai
Đêm lạnh sầu buông tiếng thở dài
Chờ đợi ân tình người viễn xứ
Miên man nỗi nhớ đượm tàn phai

Hỏi người còn nhớ chuyện tình xưa
Hay đã quên tôi lúc chuyển mùa
Đông vội sang hè tìm giá lạnh
Xui người chờ đợi nhớ sao vừa

Rồi đây chiếc lá có vàng chăng
Và cũng tan theo sợi tuyết sầu
Gửi lại trong ta kĩ niệm ngắn
Lênh đênh biển nhớ biết về đâu


                                          Đoạn Trường

 
Thêm Một Lần Yêu Thương
 
Anh đem tuyết lạnh thả thôn nghèo
Tình em trở giấc cũng buồn theo
Sao không trút nắng cho êm ấm
Để nhịp yêu đương vẫn đập đều.
 
Tháng sáu đi về vẫn còn mưa
Cần lắm anh đưa đón bốn mùa
Xuân, Hạ, Thu, Đông cùng chung bước
Chẳng lúc nào rời, anh hiểu chưa?
 
Thì nhé anh ơi sát lại gần
Cho vừa nhung nhớ mộng tình nhân
Kỷ niệm nào vẫn còn gút mắc
Ta mở cho toang...phút tần ngần.
 
Love
 
Chết rồi, em chỉ biết làm thơ yêu thôi
 
Đoạn_Trường 25.06.2010 12:16:13 (permalink)
0





Tuyết rơi nhớ anh chứ nhớ ai
Nhưng anh là ai... biết mới tài
Nên mượn người tuyết..nhớ tạm vậy
Để gọi là biêt..nhớ...nhớ...ai
 
Love
 
 
Thêm Một Lần Yêu Thương
 
Anh đem tuyết lạnh thả thôn nghèo
Tình em trở giấc cũng buồn theo
Sao không trút nắng cho êm ấm
Để nhịp yêu đương vẫn đập đều.
 
Tháng sáu đi về vẫn còn mưa
Cần lắm anh đưa đón bốn mùa
Xuân, Hạ, Thu, Đông cùng chung bước
Chẳng lúc nào rời, anh hiểu chưa?
 
Thì nhé anh ơi sát lại gần
Cho vừa nhung nhớ mộng tình nhân
Kỷ niệm nào vẫn còn gút mắc
Ta mở cho toang...phút tần ngần.
 
Love
 
Chết rồi, em chỉ biết làm thơ yêu thôi
 



Chờ Ghép Nữa Vầng Trăng


Một nữa vầng trăng ai đợi chờ
Người kia ấp ủ mãi trong mơ
Hè phong xào xạc mảnh tình nhớ
Nơi hẹn đâu đây bóng thẫn thờ

Mỗi đêm chưa ngủ dạo công viên
Giẫm nát cỏ khô gió muộn phiền
Đáy dạ bồn chồn như luyến tiếc
Nỗi buồn dai dẵng chảy triền miên

Tự hỏi lòng nầy có phải yêu
Bỗng dưng vai nhớ nặng thêm nhiều
Gánh đầy thương tiếc đời cô lẽ
Làm choáng ngộp hồn rá mộng xiêu

Nếu có ngày mai thấu hững hờ
Ai chờ ai đợi kẻ bơ vơ
Tìm sầu tìm khổ thương đầm ấm
Có nhớ có yêu mới dại khờ

Ai chờ ai hiểu được bao nhiêu
Cứ để người trông ngóng mỗi chiều
Thêm xót xa lòng thương nỗi nhớ
Mơ về ghép lại mảnh trăng yêu

                                              Đoạn Trường




quên nè, anh chỉ biết làm thơ nghèo...
ms.witch 27.06.2010 00:46:00 (permalink)
0
Nhớ
         ơi...

     Nhớ ơi...gửi nhớ về trời
Chơi vơi nhớ ở trong lời  yêu thương
     Nhớ ơi...gửi nhớ tơ vương
Gói ghém nén chặt trong rương lụa là
     Nhớ ơi...gửi nhớ thật thà
Nỗi niềm như ánh trăng ngà rừng thu
     Vàng rơi trong cõi âm u
Nhớ ơi...nhớ cứ chu du cả đời...
     Dùng dằng chiếc lá vàng rơi
Gieo vào lòng đất bao lời tâm tư...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Đêm 3/12/2009 
 

Buồn Ơi!
 
Buồn ơi, chẳng gọi vẫn ừ
Thêm đau nỗi nhớ, thêm nhừ cô đơn
 
Buồn đêm nay có vẻ hờn
Làm nhăn má thắm,lại mòn trái tim
 
Buồn còn ríu rít như chim
Nên bao hoa cỏ nằm im bồi hồi
 
Buồn vừa lòng, đã đủ rồi
Nên ôm vào bóng đêm ngồi ngâm nga
 
Buồn nhìn về phía nơi xa
Thấy thơ em cứ vào ra một mình
 
Buồn lại lần nữa lặng thinh
Còn em ngồi nhớ người tình, buồn ơi...!!!
 
Love
 
June 26th,2010. 
 

 
ms.witch 16.07.2010 10:53:47 (permalink)
0


Xin người nhận

Ngô Thiên Tú

Tôi cứ ngỡ là em hờ hững
Chừng hiểu ra ôi xúc động ngỡ ngàng
Bao tháng ngày hoá kiếp nàng tiên
Đến ru tim quên sầu phiền muộn

Lúc là trăng lúc là mây ...tôi nào biết
Thật tình cờ và cũng thật lặng im
ôi tình em như cả một đại dương
Nay chợt tỉnh mới hay mình khờ khạo

Hồn ướt nhẹp tim cay cay rung động
Yêu em thêm cho ray rứt ngậm ngùi
Viết bài thơ xin người hiểu cho tôi
Mong hãy nhận cho hồn vơi nghẹn tủi

Không bình yên nghe tim như chết đuối
Lỡ lạnh lùng nghe hối hận khôn nguôi
Nếu yêu thương xin người đừng giận
Để đời tôi không ủ rủ nỗi nềm




Không Cho Cũng Nhận

Ừa, thì nhận! Ứ cho em cũng…nhận
Cứ nhận bừa, cho anh sống vui tươi
Cho nét môi anh luôn hé nụ cuời
Cho thi tứ anh đẹp lời tình tứ.
 
Nhận luôn cả những lời anh trách cứ
Bao giận hờn em sẽ giữ trong tim
Không ghét anh, cũng sẽ chẳng im lìm
Cho anh được êm đềm trong giấc mộng.
 
Anh không cho, em cũng đứng ngay cổng
Đợi anh ra, níu áo hổng cho đi
Đòi anh yêu, đòi anh đủ thứ nì
Cho anh biết em lì…như thế ấy !
 
Em mà nhận, rồi thì anh sẽ thấy
Sáng nguýt lườm, chiều hờn lẩy, sợ chưa ?
Tay giơ cao, miệng gào thét :"xin chừa !"
"Yêu tới chết ! Không bao giờ thay đổi!"
 
Nhận xí xác, nhận cho anh chết đuối
Nhận khùng điên, anh chới với tình thơ
Nhận vu vơ, cho anh cứ dại khờ
Nhận tá lá , cho giả vờ hoá thật!
 
Em nhận thế," anh hồn bay, vỡ mật!"
Người thẩn thờ, tim chật vật vì mong
Nhận, nhận hết, cho nắng ấm, mây hồng
Vui mãi nhé, những tấm lòng đáng quý !
 
Love
 
Hùuuu! Xí hụt nhé ! a phẻ hong? Em dzìa phá a nữa nè?  Chạy mau chứ hong thì em níu áo...à nhen !
Ngô Thiên Tú 20.07.2010 09:07:09 (permalink)
0

Trích đoạn: minhthanh_love



Xin người nhận

Ngô Thiên Tú

Tôi cứ ngỡ là em hờ hững
Chừng hiểu ra ôi xúc động ngỡ ngàng
Bao tháng ngày hoá kiếp nàng tiên
Đến ru tim quên sầu phiền muộn

Lúc là trăng lúc là mây ...tôi nào biết
Thật tình cờ và cũng thật lặng im
ôi tình em như cả một đại dương
Nay chợt tỉnh mới hay mình khờ khạo

Hồn ướt nhẹp tim cay cay rung động
Yêu em thêm cho ray rứt ngậm ngùi
Viết bài thơ xin người hiểu cho tôi
Mong hãy nhận cho hồn vơi nghẹn tủi

Không bình yên nghe tim như chết đuối
Lỡ lạnh lùng nghe hối hận khôn nguôi
Nếu yêu thương xin người đừng giận
Để đời tôi không ủ rủ nỗi nềm




Không Cho Cũng Nhận

Ừa, thì nhận! Ứ cho em cũng…nhận
Cứ nhận bừa, cho anh sống vui tươi
Cho nét môi anh luôn hé nụ cuời
Cho thi tứ anh đẹp lời tình tứ.
 
Nhận luôn cả những lời anh trách cứ
Bao giận hờn em sẽ giữ trong tim
Không ghét anh, cũng sẽ chẳng im lìm
Cho anh được êm đềm trong giấc mộng.
 
Anh không cho, em cũng đứng ngay cổng
Đợi anh ra, níu áo hổng cho đi
Đòi anh yêu, đòi anh đủ thứ nì
Cho anh biết em lì…như thế ấy !
 
Em mà nhận, rồi thì anh sẽ thấy
Sáng nguýt lườm, chiều hờn lẩy, sợ chưa ?
Tay giơ cao, miệng gào thét :"xin chừa !"
"Yêu tới chết ! Không bao giờ thay đổi!"
 
Nhận xí xác, nhận cho anh chết đuối
Nhận khùng điên, anh chới với tình thơ
Nhận vu vơ, cho anh cứ dại khờ
Nhận tá lá , cho giả vờ hoá thật!
 
Em nhận thế," anh hồn bay, vỡ mật!"
Người thẩn thờ, tim chật vật vì mong
Nhận, nhận hết, cho nắng ấm, mây hồng
Vui mãi nhé, những tấm lòng đáng quý !
 
Love
 
Hùuuu! Xí hụt nhé ! a phẻ hong? Em dzìa phá a nữa nè?  Chạy mau chứ hong thì em níu áo...à nhen !



Thì cứ nhận


Ngô Thiên Tú

Thì cứ nhận cho dòng sông chết đuối
Một cuộc tình không bớ bến lang thang
Bao tháng năm mộng tưởng âm thầm
Giờ lâng lâng với cuồng si lãng mạn

Thì cứ nhận cho dù là hư ảo
Ru đam mê lơi lả theo mây tình
Cho tim ngục tù đám đuối liêu trai
Ngỡ là mơ quên bóng đêm tiền kiếp

Thì cứ nhận cho hồn ta du mục
Theo sóng tình theo biển mộng tương tư
Say mênh mang quên giông tố cuộc đời
Thoáng mê man với biết bao kỷ niệm

Thì cứ nhận em là người ta thầm tưởng
Cho tình lên ngôi sa ngã chốn mơ màng
Dù chân thật hay là không phải
Cũng ngất ngây một phiên khúc đa tình

Cám ơn đã nhận...nhận thơ hay nhận tình hả Love
Nhận rồi thì phải trả nghe Love
không chạy đứng chịu cho Love níu áo nè
Chúc luôn vui

ms.witch 22.07.2010 13:20:20 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Ngô Thiên Tú

Cám ơn đã nhận...nhận thơ hay nhận tình hả Love



Sau khi sử dụng hết ba sự trợ giúp ; Gọi điện thoại cho người thân, hỏi ý kiến khán giả và 50/50. Câu trả lời cúng cùi của em là tình thơ hay thơ tình gì cũng được
 

quote:

 
không chạy đứng chịu cho Love níu áo nè
Chúc luôn vui




Em bảo anh chạy đi
Sao anh còn đứng lại
Anh bảo : Anh đâu dại !
Rõ ràng : anh thiệt điêu !
 
Em bảo anh đừng yêu
Sao anh còn...liều mãi
Anh bảo : Anh thích...cải
Rõ ràng : Em chịu thua !
 
Đứng lại cho em níu áo thì chuẩn bị áo nhiều nhiều. Em thích xé áo lắm à.Mấy hôm nay em xé cả mớ quần áo rồi áh  
(thơ bị cải biên nhá, đừng có bắt bẻ Lớp à, vui thôi ! )

Cả nhà mình vui và như ý !

ms.witch 22.07.2010 13:21:34 (permalink)
0


Sao đành đi

Ngô Thiên Tú

Sao đành đi
Để tim yêu tàn úa
Để hồn thương
Rủ chết như lá vàng
Giữa chiều buông
ôm phố núi cô đơn
Bước trở về
Nghe đời sầu du mục

Xin đừng đi
Bóng người đâu còn nữa
Mất hút rồi
Cho ánh mắt lang thang
Dõi ngóng theo
Tìm kiếm dáng nhân tình
Buồn mênh mang
Trong hoàng hôn liễu rủ

Sao đành đi
Để đời chia hai ngã
Thương nhớ đăng trình
Lưu luyến khôn nguôi
Nén xót xa
Tim si như trôi dạt
Không bến bờ
ôi ngày tháng tuơng tư

Xin đừng đi
Cho tim sầu thiên cổ
Không bình yên
Thao thức ôm đợi chờ
Giờ từng giờ
Lặng lẽ nhớ thiết tha
Đôi bờ ơi
Bao giờ tình chung bóng

 
 
Em Không Đi


Em không đi,
sẽ ở bên anh mãi
Sáng chiều trưa
Tình càng đắm càng say
Không như rượu
Còn tính tháng tính ngày
Mới có được chút ngất ngây nồng đậm
 
Em không đi
ở bên anh sưởi ấm
Lúc cô đơn,
lúc trống vắng hồn thơ
Lúc đau thương
tưởng chừng tận vô bờ
Em sẽ đến trong cơn mơ tình tự.
 
Em không đi
Ở hoài bên anh chứ!
Để vườn yêu rợp phủ bóng tình nhân
Có bàn tay chăm sóc, tình tươi dần
Em sẽ hái cho anh ngàn ý đẹp.
 
Em không đi
Để anh ngồi học ghép
Lấy từng vần từng chữ xếp tên Yêu
Cất trong tim cho cuộc sống vui nhiều
Đêm trở giấc, em thành liều thuốc...quý !
 
Love
 
(ặc, em...trúng độc rồi )
 
 
Ngô Thiên Tú 23.07.2010 07:00:07 (permalink)
0

Trích đoạn: minhthanh_love

quote:

Trích đoạn: Ngô Thiên Tú

Cám ơn đã nhận...nhận thơ hay nhận tình hả Love



Sau khi sử dụng hết ba sự trợ giúp ; Gọi điện thoại cho người thân, hỏi ý kiến khán giả và 50/50. Câu trả lời cúng cùi của em là tình thơ hay thơ tình gì cũng được
 

quote:


không chạy đứng chịu cho Love níu áo nè
Chúc luôn vui




Em bảo anh chạy đi
Sao anh còn đứng lại
Anh bảo : Anh đâu dại !
Rõ ràng : anh thiệt điêu !
 
Em bảo anh đừng yêu
Sao anh còn...liều mãi
Anh bảo : Anh thích...cải
Rõ ràng : Em chịu thua !
 
Đứng lại cho em níu áo thì chuẩn bị áo nhiều nhiều. Em thích xé áo lắm à.Mấy hôm nay em xé cả mớ quần áo rồi áh  
(thơ bị cải biên nhá, đừng có bắt bẻ Lớp à, vui thôi ! )

Cả nhà mình vui và như ý !


tình nói vậy chứ đâu phải
Bảo chạy đi là muốn ở lại bên mình
Nếu nghe lời thì phố lụt thành sông
Phải vậy không?

Em bảo anh đừng iu
là muốn yêu nhiều hơn nữa
Nói trùng tim chắc em chịu thua rùi
Chịu thua chưa?

Kekekeke
xé áo chớ đâu có xé xác đâu mà sợ
Rách thì vá bắt đền biết mà
Thương mới níu phải không?
kakaka phá chút cho tim vui
Ngô Thiên Tú 23.07.2010 07:06:28 (permalink)
0

Trích đoạn: minhthanh_love



Sao đành đi

Ngô Thiên Tú

Sao đành đi
Để tim yêu tàn úa
Để hồn thương
Rủ chết như lá vàng
Giữa chiều buông
ôm phố núi cô đơn
Bước trở về
Nghe đời sầu du mục

Xin đừng đi
Bóng người đâu còn nữa
Mất hút rồi
Cho ánh mắt lang thang
Dõi ngóng theo
Tìm kiếm dáng nhân tình
Buồn mênh mang
Trong hoàng hôn liễu rủ

Sao đành đi
Để đời chia hai ngã
Thương nhớ đăng trình
Lưu luyến khôn nguôi
Nén xót xa
Tim si như trôi dạt
Không bến bờ
ôi ngày tháng tuơng tư

Xin đừng đi
Cho tim sầu thiên cổ
Không bình yên
Thao thức ôm đợi chờ
Giờ từng giờ
Lặng lẽ nhớ thiết tha
Đôi bờ ơi
Bao giờ tình chung bóng

 
 
Em Không Đi


Em không đi,
sẽ ở bên anh mãi
Sáng chiều trưa
Tình càng đắm càng say
Không như rượu
Còn tính tháng tính ngày
Mới có được chút ngất ngây nồng đậm
 
Em không đi
ở bên anh sưởi ấm
Lúc cô đơn,
lúc trống vắng hồn thơ
Lúc đau thương
tưởng chừng tận vô bờ
Em sẽ đến trong cơn mơ tình tự.
 
Em không đi
Ở hoài bên anh chứ!
Để vườn yêu rợp phủ bóng tình nhân
Có bàn tay chăm sóc, tình tươi dần
Em sẽ hái cho anh ngàn ý đẹp.
 
Em không đi
Để anh ngồi học ghép
Lấy từng vần từng chữ xếp tên Yêu
Cất trong tim cho cuộc sống vui nhiều
Đêm trở giấc, em thành liều thuốc...quý !
 
Love
 
(ặc, em...trúng độc rồi )
 
 

Em không đi

Ngô Thiên Tú

Em không đi
trời ơi tim nhịp lạ
Say ngả nghiêng
trong hơi ấm nhân tình
Dìu đam mê
vào lơi lã cuồng si
Nghe tóc mây
rủ mềm trên bờ ngực

Em không đi
tim như lâng hạnh phúc
Để thời gian
không ngăn cách hẹn hò
ừ một lần
đắm đuối như giấc mơ
Quên cô đơn
quên tháng ngày mộng tưởng


Em không đi
yêu lên ngôi nồng thắm
ói liêu trai
ôi lãng mạn thầm thì
Rượu ân tình
làm chêt đuối hai trái tim
Cùng du mục
theo biển tương sóng ngất

Em không đi
Tim anh như rung cảm
Nhịp mơ màng
say thơ thẩn yêu thương
hiểu tình nhân
vì yêu không đành cất bước
Ru tình mơ
vào huyền thoại địa đàng

KAKAKA Trúng đõc thì trị độc...ngất ngây



Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 59 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 879 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9