" yêu"
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 59 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 879 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 23.07.2010 08:57:21 (permalink)
0

Trích đoạn: minhthanh_love

Nhắn  Anh

Nhớ anh thiệt là nhớ
Yêu anh thiệt là yêu
Nhưng giận..chỉ là cớ
Để anh theo chuộng chiều
 
Mà anh cũng lì..gớm
Lại sĩ diện nữa nha
Buồn anh,em..chết sớm.
Anh cô đơn...đến già.
 
Đáng đời anh, đáng đời
Ai bảo...ghẹo người ta
Lại còn làm mặt...dỗi
Thôi đợi em...cho quà
 
Cười chưa nào, cười mau
Hông thôi em...ứ..cần
Ngoan nào người yêu dấu
Không gì phải phân vân
 
Nghe lời em đừng buồn
Không được say xỉn nghe
Thuốc phải đều đặn uống
Rồi đây em sẽ về.
 
Love 
 


 
Hoà!
 
Vắng anh em rất nhớ
Mực hoen ướt dòng thơ
Anh giận gì vô cớ
Trăng buồn thôi không mơ
 
Em biết anh không đến
Mà em vẫn ngóng chờ
Bản tình ca đang dở
Sao nghẹn đứt đường tơ
 
Vắng anh em rất nhớ
Còn anh thì không đâu
Nên bướm lòng đã nỡ
Để cho dạ hoa rầu….
…………………………….
 
Thôi anh đã thấu hiểu
Thương yêu nặng bao nhiêu
Cũng chứa nhiều hờn dỗi
Vì muốn được cưng chiều
 
Bình minh hồng vừa dậy
Anh vội  đến bên em
Lời ngọt ngào biết mấy
Nắng  loang thềm dịu êm
 
Thanh Thanh Khiết
23.7.2010
 
TTK ghé thăm minhthanh_love.Chúc ngày cuối tuần vui nhé
ms.witch 25.07.2010 18:34:51 (permalink)
0
.....................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2010 17:26:52 bởi minhthanh_love >
ms.witch 26.07.2010 20:20:47 (permalink)
0
............
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2010 17:25:55 bởi minhthanh_love >
ms.witch 20.08.2010 17:27:41 (permalink)
0
....................
ms.witch 01.02.2012 22:53:40 (permalink)
0
Yêu - không đề

Một mình thêu dệt chữ Yêu
Bỏ bùa mưa nắng sớm chiều ngẩn ngơ

Lối về phút chốc ngập thơ
Mà sao chẳng thấy ai chờ riêng ta

Lẽ nào ngày tháng cách xa
Từng quen chừ ngỡ như là..người dưng

Giá ai đừng có ngập ngừng
Ta xin hóa gió được dừng bên hiên

mtlove



Chúc cả nhà năm mới Yêu tới tấp
ms.witch 26.02.2012 18:25:50 (permalink)
0
Yêu - kd1

Yêu thương nhau biết mấy mùa
Vắng xa một lúc..dư thừa dối gian

Thế thì Người cứ..đa đoan
Mặc đây với đó muộn màng....hương xuân

Buồn xưa Ta cũng vơi dần
Niềm vui ai có chẳng cần..nhớ Ta

Giữ giùm tim chút..thật thà
Để khi gặp lại vẫn là...bạn thân.

mtlove
ms.witch 17.03.2012 13:57:30 (permalink)
0
Thà rằng...

Thà rằng thua kém hơn người
Tài hoa chi lắm cho trời đất ghen*

Sớm chiều bận rộn đua chen
Hoàng hôn buông xuống rối ren phận mình

Thà làm ngơ cả nhân tình
Tâm không xao động khi nhìn mưa rơi

Đêm đêm chờ gọi mặt trời
Bọt bèo con chữ với đời..cũng qua

Vần buồn khâu vết lòng ta
Vần yêu để lại trong nhà...
...gió bay!!


mtlove



* Kiều - Nguyễn Du












ms.witch 31.03.2012 13:58:58 (permalink)
0
Lãng đãng Nhớ...

Cột nỗi nhớ đến vỡ tung lồng ngực
Tội nghiệp tim, ta lấy nhớ ôm vào
Chiều chầm chậm,nghe thời gian đếm ngược
Nhớ theo ta tung qua cửa..vượt rào.

Và lạc bước lang thang miền hư ảo
Thấy phố xa, xa đến nỗi...lại gần
Vài tia nắng vương chút gì phiền não
Hắt qua song, ta tỉnh giấc..bần thần.

Dường bên ấy có ai kia hờn giận
Bởi thế mà ta thấy nhớ bao quanh
Ai vô tình cho ta hoài vướng bận
Nỗi nhớ dần theo năm tháng...mong manh??

mtlove
ms.witch 21.04.2012 16:49:53 (permalink)
0
lãng đãng chiều thứ bảy...

Tháng tư những tháng ngày nắng cháy
Chiều hôm nay thành phố lại đổ mưa
Ta chợt nhớ hình như là thứ bảy
Chẳng biết đường có mấy cặp đón đưa?

Từng tia chớp giật ngang tim giật thót
Chỗ ta ngồi là khoảng trống bên hiên
Vào khép cửa, mặc dòng người xuôi ngược
Ai có buồn giận ta, rõ..vô duyên!!

mtlove

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2012 16:50:54 bởi minhthanh_love >
Rei Hino 27.04.2012 22:11:38 (permalink)
0
lãng đãng ngày không em...

Em có cảm đóa lan vàng nhỏ lệ
Khóc chuyện tình hoang tưởng tự dệt thêu
Chuyện thế gian còn có biết bao điều
Chợt thương kẻ ngồi mộng mơ ảo ảnh.

Anh thoáng nghĩ mưa giữa hè đã tạnh
Mà sầu đâu giăng mãi đến bây giờ?
Anh lãng đãng một ý nghĩ vu vơ
Không có em, anh tập làm họa sĩ.

Vẽ mắt em mang sắc màu huyền bí
Nét sương sa khoát lấy dáng em gầy
Cho bướm ong vây quanh cũng ngất ngây
Chàng thi sĩ nhà bên nhìn,tiếc nuối!


rh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2012 22:13:49 bởi Rei Hino >
ms.witch 02.05.2012 20:06:10 (permalink)
0
lãng đãng ngày không anh...

Ngày không anh, gió mưa về lãng đãng
Tiếng nhạc buồn ray rức cả con tim
Biết làm sao vơi hết những nỗi niềm
Đành phiêu lãng cho hết thời tuổi trẻ

Nhìn thời gian trôi qua đời rất nhẹ
Em nghĩ mình chưa một phút quên anh
Cảm ơn anh đã yêu em chân thành
Nhưng rất tiếc, tất cả là quá khứ!

Những hình ảnh mà anh từng lưu giữ
Xin xóa nhòa để khỏi xót xa nhau
Nếu có thể trở lại nơi bắt đầu
Em sẽ chọn một mình em một bóng.

mtlove

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2012 20:07:55 bởi minhthanh_love >
Rei Hino 16.05.2012 16:20:28 (permalink)
0
Đừng cố chấp, Em !

Có những thứ trong mắt ta rất nhẹ
Khi chạm vào vô tình cũng vỡ tan
Như em - anh, những khoảnh khắc dịu dàng
Khi nhìn lại, một vết đau rất thật.

Anh biết em chỉ tin vào Đức Phật
Hứa trước Ngài, sao em vẫn không tin?
Em ra đi, anh ở lại một mình
Phải làm sao với những ngày thương nhớ ?

Buồn người dưng, em còn biết tháo gỡ ?
Riêng buồn anh, em lại thả gió bay!
Phải cho anh cơ hội để giải bày
Đừng cố chấp với những gì em nghĩ!

rh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2012 16:21:30 bởi Rei Hino >
ms.witch 24.05.2012 19:39:04 (permalink)
0
Về đi, Anh !!

Về đi anh, phố đã lạnh lắm rồi
Vui chi nữa chốn rừng sâu nước độc
Tường nhà anh rêu phủ ngang phủ dọc
Lá với hoa khô cháy đến ngọn cành

Có gì đẹp mà níu kéo chân anh
Bao năm tháng không chịu rời xa nó?
Người ở lại, mắt từng đêm hoen đỏ
Viết thư tình chẳng biết gửi cho ai.

Chuyện ngày xưa, thôi anh đúng, em sai!
Em không nhắc, và anh đừng nhớ nữa.
Thời gian qua đủ cho ta chọn lựa
Ai là người mang hạnh phúc cho ta.

mtlove

ms.witch 09.06.2012 18:33:16 (permalink)
0
Giữa vòng xoáy bạc

Bao nhiêu năm đến bây giờ nhìn lại
"Bạn" đâu rồi mà "thù" cứ bao vây?
Chẳng lẽ nào tại kiếp trước lỡ vay
Nên kiếp này trắng tay vẫn còn trả ?

Ngồi tự hỏi hỡi người thân, kẻ lạ
Đến khi nào ta mới được thảnh thơi?
Quẳng duyên tình qua một góc, rong chơi
Vui sống với những gì từng nguyện ước.

Hỏi thì hỏi nhưng lòng ta biết được
Cũng là vì danh lợi mới thế thôi!
Ai cũng bị "vòng xoáy bạc" cuốn trôi
Ta an ủi với tâm mình chẳng động.

mtl@

:)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2012 18:35:27 bởi minhthanh_love >
ms.witch 01.07.2012 20:11:52 (permalink)
0
Lãng đãng chiều..


Gió miên man bên dáng cỏ mơ hồ
Viết cổ tích với niềm tin hy vọng
Vệt rong buồn khơi mặt hồ xao động
Gợi chút tình mong thương nhớ lan xa

Sóng lang thang qua muôn bản tình ca
Hòa tiếng chim ru khoảng trời đã vắng
Đường xưa cũ không người nhặt hoa nắng
Em đi rồi, cây nghiêng bóng đợi ai?

Lối mưa qua ngày tháng đẫm phôi phai
Nửa vầng trăng chán đời quên hò hẹn
Như con ếch nằm hiền ngoan đáy giếng
Anh nhìn đời thêm một chút suy tư.

mtlove
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 59 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 879 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9