" yêu"
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 59 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 879 bài trong đề mục
ms.witch 09.09.2012 15:48:32 (permalink)
0
Tập thơ Fly with me



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2012 13:34:21 bởi minhthanh_love >
ms.witch 12.09.2012 15:00:24 (permalink)
0
Lãng đãng mùa thơ...

Dòng thời gian cuốn trôi đi tất cả
Em nhớ gì trong những lúc cô đơn ?
Anh vẫn thế với nỗi buồn rất lạ
Khi chợt nhìn một chiếc lá nhẹ rơi

Mùa xuân đến những yêu thương..dịu vợi
Lối đi về anh dắt bóng anh theo
Ngỡ cuối phố có một người đứng đợi
Ngọn gió lùa rát mặt biết..đang mơ.

Về gác vắng ghép vần thơ...dang dở
Cũ lắm rồi nên tình cũng phai phôi
Nương con chữ mượn vay như mắc nợ
Viết xong rồi chẳng biết gửi cho ai ??

mtlove
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2012 13:48:08 bởi minhthanh_love >
ms.witch 19.09.2012 16:43:32 (permalink)
0
Tình yêu của gió...


Gió vẫn mãi reo những bản tình ca
Nghe ray rứt và si tình đến nỗi
Mà thời gian lại trôi qua rất vội
Ta chợt dừng, nghe thế, để mà đi.

Có ai hiểu gió muốn nhắn điều chi?
Nhắn cho ai ? hay nhắn cùng hoa cỏ?
Lời chia tay hay lời yêu to nhỏ
Cứ ngập ngừng trong cảm xúc tương tư

Ta cố hiểu như những lá tình thư
Của ai đó bỏ quên bên hiên cửa
Nhưng không phải, hình như là một nửa...
Có điều gì trong đó..
lẽ nào anh..?

mtlove

ms.witch 19.09.2012 16:44:33 (permalink)
0
Mùa thu có gì không..??

Anh ơi, mùa thu nay đã khác rồi
Tình nhân ai lại nhặt từng chiếc lá!
Họ lãng quên cả thú chơi tao nhã
Hết lang thang, tìm khách sạn nhìn nhau (?)

Anh, mùa thu xưa mất rồi còn đâu?
Mùa có đẹp, mấy người ngồi thưởng thức?
Gió vi vu mừng chàng Ngưu, nàng Chức
Em làm gì khi nghĩ chuyện tình ta ?

Anh ơi, mùa thu rồi cũng sẽ qua
Em với anh có gì đâu để viết ?
Giả vờ đau cho giống ngày ly biệt
Nhưng hỏi này, mùa thu có gì không ?

mtl@
ms.witch 19.09.2012 16:45:51 (permalink)
0
Lãng đãng lời ru..

Lòng ta chìm giữa đại dương
Tình yêu vực dậy, thiên đường bao xa ?

Đất trời mật ngọt cỏ hoa
Nhìn quanh cứ ngỡ quê nhà ngày xưa

Em ngồi buồn chuyện nắng mưa
Đày ta thành kẻ đón đưa âm thầm

Tim ta, tình đã ươm mầm
Em đừng như gió
sao cầm, sao buông ?

Em đem giăng nhớ
kẻ buồn
Còn ta,
vướng phải
lạc hồn từng đêm

Sương khuya
biển đã say mềm
Lời ru ta để
em tìm ta không ?

mtl@


ms.witch 19.09.2012 16:48:01 (permalink)
0
Nhạt thương...

Nhạt thương, sắc nắng thôi vàng
Mùa xưa khép lại, non ngàn quạnh hiu
Đôi bờ con nước cô liêu
Biển hồ xa quá...
bóng chiều thênh thang.

Phố nằm yên chẳng người sang
Đường ai bỏ ngỏ
Mây tràn bóng cây
Bàn tay đã rời bàn tay
Mùa thu ai để chốn này riêng ta.

Gió - đâu còn gió thoáng qua
Như là ai muốn cỏ hoa úa tàn
Ta vu vơ, níu - bàng hoàng..
Mùa thu, trăng lạnh
quên càng thêm quên.

mtlove

Phố ai..

Phố ai, mưa gió nặng tình
Yêu ai, con phố dối mình không yêu
Trời chiều, cơn gió liêu xiêu
Chỉ là chiếc lá cũng nhiều tương tư

Phố ai, nắng đổ vàng thư
Nhớ ai, con phố chần chừ tiếng mong
Đêm về, trăng đến bên song
Chỉ là soi bóng mà lòng ngẩn ngơ

Phố ai, sương phủ mịt mờ
Vì ai, con phố hững hờ thời gian
Buồn kia ai thả mênh mang
Diều ta lỡ vướng, muộn màng..
phố ơi.

mtlove

Lãng đãng hoàng hôn..

Mưa qua phố xoa oi nồng cuối hạ
Kéo làn mây lãng đãng tận chân trời
Hoàng hôn đến trong sắc trời rất lạ
Thấy bờ sông bên ấy bỗng...xa vời.

Đùa cơn gió mong cõi lòng lắng dịu
Dỗ yêu thương trong giấc ngủ ngọt ngào
Chợt đâu đó tiếng thơ về báo hiệu
Một ngày qua mà nỗi nhớ nơi nào ?

Đêm cũng sắp, ta về thôi kẻo lỡ..
Gửi buồn vui nơi ấy cho ai rồi.
Người thao thức, tình ta càng trăn trở
Sớm mai này giật mình những nét môi.

mtlove

lãng đãng cùng ai...

Đã thấy gì trong ánh mắt mùa thu?
Mà anh lại hóa thân thành cơn gió
Lỡ vô tình chạm bâng quơ hoa cỏ
Anh lấy gì bắt đền với người ta ?

Chợt nắng - mưa,thời gian bước nhẹ qua
Cảm hương anh lẫn trong từng khí tiết
Phố quên mùa, đôi tình nhân nuối tiếc
Kéo anh gần, em còn chút mùa thơ

Mây không còn chở nổi những giấc mơ
Lá cũng chẳng rơi cho em tưởng tượng
Em, tâm hồn bình yên ngỡ độ lượng
Vội vàng tìm thương nhớ đón mùa thu.

mtlove

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2012 16:49:31 bởi minhthanh_love >
ms.witch 21.09.2012 14:42:40 (permalink)
0
Khi hôn nhau...

Sao chúng ta lại hôn nhau?
Lẽ nào yêu nhanh đến thế?
Mặc dù trong ngôn ngữ của cơ thể
Chứng minh rằng ta đã yêu nhau.

Hôn thôi, có nghĩa gì đâu?
Chỉ là môi chạm với môi anh hở?
Vậy mà cả hai chúng ta lấy đó làm cái cớ
...chúng mình yêu nhau.

Nụ hôn không đậm cũng không sâu
Mà buộc em hằng đêm phải nhớ
Giật mình với cả gió
Khi gió vờn
ngỡ ai đó đến hôn em.

mtlove
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2012 13:50:56 bởi minhthanh_love >
ms.witch 23.09.2012 17:07:51 (permalink)
0
Lãng đãng mùa thơ...

Dòng thời gian cuốn trôi đi tất cả
Em nhớ gì trong những lúc cô đơn ?
Anh vẫn thế với nỗi buồn rất lạ
Khi chợt nhìn một chiếc lá nhẹ rơi

Mùa xuân đến những yêu thương..dịu vợi
Lối đi về anh dắt bóng anh theo
Ngỡ cuối phố có một người đứng đợi
Ngọn gió lùa rát mặt biết..đang mơ.

Về gác vắng ghép vần thơ...dang dở
Cũ lắm rồi nên tình cũng phai phôi
Nương con chữ mượn vay như mắc nợ
Viết xong rồi chẳng biết gửi cho ai ??

mtlove
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2012 13:49:05 bởi minhthanh_love >
ms.witch 28.09.2012 19:45:29 (permalink)
0
Điên - kđ
 
Người rằng ta rất là điên
ờ thì điên chút, đỡ phiền nhân gian.
 
Người mà, ai chẳng đa đoan
Nếu không, ta chẳng thèm mang kiếp người
 

 mtlove
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2012 19:47:57 bởi minhthanh_love >
nguyenngoat 28.09.2012 22:37:34 (permalink)
0

Trích đoạn: minhthanh_love

Mùa thu có gì không..??

Anh ơi, mùa thu nay đã khác rồi
Tình nhân ai lại nhặt từng chiếc lá!
Họ lãng quên cả thú chơi tao nhã
Hết lang thang, tìm khách sạn nhìn nhau (?)

Anh, mùa thu xưa mất rồi còn đâu?
Mùa có đẹp, mấy người ngồi thưởng thức?
Gió vi vu mừng chàng Ngưu, nàng Chức
Em làm gì khi nghĩ chuyện tình ta ?

Anh ơi, mùa thu rồi cũng sẽ qua
Em với anh có gì đâu để viết ?
Giả vờ đau cho giống ngày ly biệt
Nhưng hỏi này, mùa thu có gì không ?

mtl@

 
    CÒN NHIỀU ĐIỀU CHƯA NÓI
 
Mùa thu còn nhiều điều chưa nói hết em ơi
Khi anh biết em đang hoài nghi thất vọng
Bởi người đời thường hay giả giọng
Nói tiếng yêu thương lừa dối trái tim mình
 
Mùa thu vẫn còn và anh vẫn cứ tin
Trong cõi ảo nhưng tình em có thật
Sự nguỵ trang là đều ghê sợ nhất
Đó không phải là chỗ đứng cho thơ
 
Mùa thu bao giờ cũng gợi cảm em ơi
Dù bây giờ người đời thường lãnh đạm
Họ trốn vào nhà cao cửa rộng
Không dám nhìn lá rơi sợ động lối trần gian
 
Thu trong em mãi mãi ánh sắc vàng
Không haò nhoáng vì toàn là sự thật
Thu của em. Của LOVE xin đừng đánh mất!
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ms.witch 01.10.2012 09:49:58 (permalink)
0
@ ngng :

Nói đi huynh kẻo mai rồi tận thế
Chết thế này uất ức lắm huynh ơi



Đùa cho vui. chúc huynh sáng tác hay
ms.witch 03.10.2012 13:48:36 (permalink)
0
Mai chết rồi...

Mai chết rồi chẳng làm cỏ với hoa
Sẽ làm gió làm mây bay thỏa chí
Gió nghịch mùa gọi mưa rơi âm ỉ
Để mấy cặp tình nhân luôn có cớ nghĩ về nhau

Mai chết rồi chẳng làm ngựa làm trâu
Sẽ làm biển làm sông cho lòng mình thêm rộng
Để dã tràng có thêm một tia hy vọng
Xe cát rồi được sóng cuốn tung đi

Mai chết rồi nếu ước mà chẳng được làm cái chi
Thì về lại kiếp người giả miệng từ bi : a di đà phật
Đời có bao giờ là thật!
Mặc kệ đời,
ta cứ thế bình yên!

mtl@
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2012 13:59:31 bởi minhthanh_love >
ms.witch 03.10.2012 13:49:41 (permalink)
0
Em và dã tràng

Dã tràng theo chân em
Qua bờ cát kiếm tìm làn sóng
Em theo dã tràng
Đôi bàn chân lóng ngóng
Quên được anh, quên cả cuộc sống trong kia
Em cùng dã tràng rượt đuổi đến tận khuya
Chẳng có ai ngoài đất trời và cây cỏ
Đất mặn quá, hoa đâu thể nở
Trời thì đêm sương phủ kín mờ
Biển về đêm chẳng có chỗ hẹn hò
Nên các cặp tình nhân tìm về phố xá
Em bên dã tràng chơi trò chơi lạ
Dã tràng xe cát
Em hốt cát xây lâu đài trên đá
Viết bài thơ tình vội vả
Biển vô tình xóa tất cả những bài thơ
Em nhìn dã tràng
Tiếc!! Ngẩn ngơ
Gió không theo đòi giùm
Mây không rượt tới cùng
Lấy lại em bài thơ trên cát
Biển vẫn hát vô tình như chưa có gì xảy ra!!
Dã tràng vẫn xe cát như chưa có gì xảy ra!!
Và em hát : "lâu rồi đời mình cũng qua"!


mtl@
ms.witch 03.10.2012 13:51:18 (permalink)
0
Có một mùa thu như thế


Em làm thơ cho riêng em, thơ buồn man mác
Anh làm thơ không cho mình, tan tác cả vần thơ
Gió thổi tình ý, Vèo.
Trắng cả trang thơ.

Mây không thèm nhận, mùa thu vẫn còn đó.
Buổi sớm mai nhìn lá vàng hỏi nhỏ
Cuộc tình này ai nhớ ?
ai quên ?

Mùa thu chợt là một cái tên
Khi thu đến chẳng còn ai để nhắc
Chỉ còn vẳng trên phím đàn một khúc hát
"Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi..."*

Mùa thu đã chết như thời gian trôi.
Tình yêu cũng chết như thời gian trôi.

mtl@
ms.witch 03.10.2012 13:52:22 (permalink)
0
Em hơn ngàn lần như thế

Khi tình yêu đổ vỡ
Nếu được yêu thêm lần nữa
Em chỉ chọn yêu em

Còn anh
kẻ cao thượng gào thét từng đêm
chắc cũng cho rằng em ích kỷ

Không sao!
Em không muốn mình luôn ủy mỵ
Chờ một bàn tay đưa ra khi ngã quỵ vì tình

Nếu một ngày đẹp trời nào đó em đến với anh
Em xác nhận
em yêu nhiều hơn bao giờ hết.

Khi đó
Tình xưa đã chết
Anh không còn là kẻ thay thế

Đường đường chính chính vào gõ cửa trái tim.

Vì chính anh, vì chính em
Anh độc một
Em độc hơn ngàn lần như thế

Để anh thấy điều gì có thể và không thể
Chỉ có sự chân tình mới níu giữ được nhau


mtl@

Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 59 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 879 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9