" yêu"
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 59 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 879 bài trong đề mục
ms.witch 03.10.2012 13:54:19 (permalink)
0
Kẻ thứ ba

Hai kẻ yêu nhau khi có sự thay đổi
Một lý do buồn cười mà họ nói: đã chán nhau!

Anh với em khác họ
chẳng dám nói một câu
Không dám đối diện với tình yêu và sự thật

Những lý lẽ cho riêng chúng mình rất ác độc
Rằng ai cũng đúng, không có người nào sai

Nếu biết yêu để rồi sẽ chia tay
Em sẽ không bao giờ nhận mình yêu anh ngày ấy.

Người ta nhìn chúng ta lỗi lầm
người ta mừng đến vậy
Hóa ra vẫn có người còn độc hơn cả chúng ta.

mtl@
ms.witch 03.10.2012 13:55:31 (permalink)
0
Từ những bài thơ Tôi viết..

Tôi vào câu lạc bộ văn thơ
Nghe họ tán dương nhau những lời không thật
Giật mình, Tôi đi ra
Sợ bản thân mình rồi cũng giống người ta.

Lén lút người thân tìm đến thi ca
Làm xong bài thơ vội vàng quẳng lên mạng
Giữ lại bên người không được, bởi Tôi lơ đãng
Đăng lên rồi lại muốn lấy xuống
vì thơ chẳng giống thơ.

Biết luật nhưng Tôi thích vu vơ
Để biết được cái hồn thơ của Tôi có thật
Nếu một lúc nào đó Thơ của Tôi đúng luật
Có lẽ là mọi người đang nằm mơ.

mtl@
ms.witch 03.10.2012 13:56:49 (permalink)
0
Từ một bản nhạc riêng...

Một bản nhạc vang lên
Bao nhiêu là ý tưởng rơi xuống
Có ý như mũi tên
Muốn bắn vào Tôi - người đã mở bài nhạc đó.

Có ý tựa cơn gió
Thổi nhẹ vào Tôi một lời đồng tình..
Cảm ơn.


Đâu phải kẻ cô đơn
Mới được quyền nghe như vậy!
Chắc tại thế giới ảo, nên người ta cũng thích nghĩ bậy
Cứ ngỡ rằng đã hiểu được lòng.. người dưng.

mtlove


nguyenthuy_qs 10.10.2012 18:20:52 (permalink)
0


Trích đoạn: minhthanh_love

Em hơn ngàn lần như thế

Khi tình yêu đổ vỡ
Nếu được yêu thêm lần nữa
Em chỉ chọn yêu em

Còn anh
kẻ cao thượng gào thét từng đêm
chắc cũng cho rằng em ích kỷ

Không sao!
Em không muốn mình luôn ủy mỵ
Chờ một bàn tay đưa ra khi ngã quỵ vì tình

Nếu một ngày đẹp trời nào đó em đến với anh
Em xác nhận
em yêu nhiều hơn bao giờ hết.

Khi đó
Tình xưa đã chết
Anh không còn là kẻ thay thế

Đường đường chính chính vào gõ cửa trái tim.

Vì chính anh, vì chính em
Anh độc một
Em độc hơn ngàn lần như thế

Để anh thấy điều gì có thể và không thể
Chỉ có sự chân tình mới níu giữ được nhau


mtl@



THÔI THÌ

Nguyễn Thủy

Thôi thì thu chẳng chịu về

Cho heo may gió trên quê hương chiều

Thôi thì thôi mất mùa yêu

Bao nhiêu lá rụng thu dìu gót chân

Đời phiêu du bước phong trần

Chiều loáng loáng tím vọng âm giao mùa

Gió cuồng phong vũ sóng khua

Bến bờ vô vọng, người chưa chịu về

Thôi thì thôi nhé em đi

Mưa thu rớt đọng giọt mi lặng buồn

Chân cầu nước chảy mưa tuông

Lòng nghe đã chín nỗi buồn đa mang

Ru em giấc ngủ thu vàng

Dệt trang tình sử thiên ngàn tiếng thơ

Thơ buồn trăm ngẩn nghìn ngơ

Đợi nhau mấy kiếp thờ ơ, ơ hờ.

Rung rinh cánh bướm vàng mơ

Tri âm réo gọi tiếng tơ kết tình

Thôi thì thôi nhé phiêu linh

Ta em hai đứa lẻ tình ngàn năm.

Đớn đau hai nẻo xa xăm

Thu đi, ta ở gọi thầm nhớ thương…



NT.



09 – 10 - 2012
ms.witch 13.10.2012 13:55:20 (permalink)
0
lãng đãng với đêm...

Đêm níu vội những nỗi đau không thật
Tự dối lòng xin nước mắt tình nhân
Anh dẫu biết ruồi thường chết bởi mật
Vẫn lao vào tựa như chú thiêu thân

Nghe mưa gió khóc than tình lận đận
Sông hững hờ như nghe chuyện thần tiên
Anh lang thang bên hiên đời an phận
Mắt ngắm nhìn về trở giấc cô miên

Một nỗi nhớ kéo anh về với Biển
Bước một mình như ngày ấy không em
Giá như anh đừng mất em vĩnh viễn
Viết thơ tình chẳng lạnh buốt con tim.

mtlove

ms.witch 13.10.2012 14:05:11 (permalink)
0
@a NT: Bài này em làm lâu rồi, post qua đây để...xù nè  a thông cảm k họa lại thơ, uống trà đá trừ nhé  
 
MÃI CÒN NỢ EM

Nguyễn Thủy

Thềm lối cũ; ngược Đèo Le vội vả
Ta lên ngàn, lòng giắt bóng trăng nghiêng
Trời Quế Lộc dốc sương mù lãng đãng,
Đã biết mình thấm mối nợ tơ duyên.

Ta lần lữa nghêu ngao, tình lục bát
Bởi còn em, thương nghĩ một đoạn đời
Ta nợ em bên kia chiều Gia Cát
Đá si tình, đè nén trái tim côi./.

NT

29 - 8 - 2011


bài này cảm xúc lắm á. Muội góp một bài nha.

Cũng Đành Nợ Anh

Bờ cát trắng, phía hoàng hôn hối hả
Em ngược chiều, tiễn ngày tháng ra khơi
Thành phố nhỏ hiền ngoan ngày cuối hạ
Anh không còn, em quên buổi rong chơi

Trăng gõ cửa, mùa thu vang khúc nhạc
Bởi yêu anh, nên thấy nợ cuộc tình
Thôi cũng đành, lời yêu em xin khất
Anh dỗi hờn, em lần nữa...nợ anh.


mtlove
#846
    ms.witch 13.10.2012 14:12:59 (permalink)
    0

    Lãng đãng tinh mơ..

    Sớm chủ nhật trời thả hồn đùa giỡn
    Những con đường mưa nắng dần chia đôi
    Vài cơn gió đang nô đùa, bối rối..
    Ngại lòng mình vương nhe một cánh hoa

    Từng chiếc ghế lạ lẫm bước chân qua
    Tìm tình nhân như em anh thuở ấy
    Tiếng chim kêu ánh bình minh giật nẩy
    Chiếc lá vàng tiếc nuối với thời gian

    Tình ai căng mà diều chở miên man
    Giữ cho khéo kẻo trúng mây, lạnh nhạt..
    Bên sông ấy đôi cánh bèo trôi dạt
    Va vào ngày rơi xuống..., nát lòng ta.

    mtlove


    Bản tk đăng bên trang thơ" lưu "
    Tập thơ xuất bản muộn hơn thời gian dự định. Love cũng muốn xem "đứa con tinh thần" này của mình lắm nhưng chưa tới ngày . Mong các anh chị thông cảm.
    chúc các anh chị vui và sáng tác hay.
    thân ái,
    mtlove
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2012 13:38:40 bởi minhthanh_love >
    #847
      ms.witch 17.11.2012 12:52:41 (permalink)
      0
      Thương anh...


      Em chỉ có trái tim
      Có đủ làm anh ấm
      Với tình yêu say đắm
      Có đủ làm anh vui ?

      Em chỉ có thế thôi
      Không có nhiều hơn nữa
      Chỉ thể làm điểm tựa
      Cho anh vơi ưu phiền

      Trong suy nghĩ rất riêng
      Em hết rồi anh ạ!
      Anh đừng có thấy lạ
      Khi em nói lời này.

      Lúc nào lạnh bàn tay
      Nếu anh cần, cứ nắm.
      Em thương anh nhiều lắm
      Chẳng một lúc nào quên.

      mtllove


      Mọi thắc mắc xin liên hệ với love qua pm hoặc email.
      chúc các anh chị vui. merry chistmas and happy new year !
      thân ái.
      mtlove
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2012 13:29:40 bởi minhthanh_love >
      #848
        nguyenngoat 18.11.2012 19:33:11 (permalink)
        0

        Trích đoạn: minhthanh_love

        Từ những bài thơ Tôi viết..

        Tôi vào câu lạc bộ văn thơ
        Nghe họ tán dương nhau những lời không thật
        Giật mình, Tôi đi ra
        Sợ bản thân mình rồi cũng giống người ta.

        Lén lút người thân tìm đến thi ca
        Làm xong bài thơ vội vàng quẳng lên mạng
        Giữ lại bên người không được, bởi Tôi lơ đãng
        Đăng lên rồi lại muốn lấy xuống
        vì thơ chẳng giống thơ.

        Biết luật nhưng Tôi thích vu vơ
        Để biết được cái hồn thơ của Tôi có thật
        Nếu một lúc nào đó Thơ của Tôi đúng luật
        Có lẽ là mọi người đang nằm mơ.

        mtl@

         
         
        VÀ NHỮNG ĐIỀU TÔI NGHĨ SUY
         
        Vâng! em ạ giữa dòng đời gian dối
        Những kẻ không biết âm luật và phép hài thanh vẫn cứ làm thơ
        Họ buông những lời quá sáo rỗng
        Khóc mướn thương vay tình mộng hững hờ
         
        Tôi biết yêu và tự hiểu trái tim mình
        Khi can đảm vào trang thơ của em để nói lên sự thật
         
        ngng
         
        #849
          ms.witch 06.12.2012 12:24:58 (permalink)
          0
          Ước gì anh mãi dễ thương

          Ước gì anh mãi dễ thương
          để em vui thêm một chút
          lúc nào cũng thấy hạnh phúc
          không còn cảm giác cô đơn

          Ước gì anh mãi dễ thương
          em thôi giận hờn vô cớ
          trao nhau lời mong tiếng nhớ
          tình mình chắc sẽ nồng hơn

          Ước gì anh mãi dễ thương
          thì em yêu anh nhiều nữa
          và anh mãi là một nửa
          của em, hiện tại - ngày mai.

          mtlove


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2012 13:31:06 bởi minhthanh_love >
          #850
            ms.witch 06.12.2012 12:29:52 (permalink)
            0
            @ ngng : thế từ những bản nhạc của riêng muội thì sao ?


            Từ một bản nhạc của riêng Tôi

            Một bản nhạc vang lên
            Bao nhiêu là ý tưởng rơi xuống
            Có ý như mũi tên
            Muốn bắn vào Tôi - người đã mở bài nhạc đó.

            Có ý tựa cơn gió
            Thổi nhẹ vào Tôi một lời đồng tình..
            Cảm ơn.


            Đâu phải kẻ cô đơn
            Mới được quyền nghe như vậy
            Chắc tại thế giới ảo, nên người ta cũng thích nghĩ bậy
            Cứ ngỡ rằng đã hiểu được lòng.. người dưng.

            mtlove
            #851
              ms.witch 06.12.2012 12:34:27 (permalink)
              0
              Vô tình...

              Ngày với tháng có gì đâu để nhớ?
              Chỉ là mùa, không nhớ, làm sao quên?
              Anh cũng thế, cũng chỉ là cơn gió
              Đã qua rồi, cố lắm thì nhớ tên.

              Bạc tình nhỉ? em vốn người như thế!
              Anh buồn không? ờ, có lẽ là không!
              Ai thèm nhắc chuyện xưa như trái đất!
              Như em, anh - những kẻ chẳng thật lòng!

              Ơi cái chuyện tình yêu của thế gian!
              Mơ cho lắm biết bao giờ mới đủ(?)
              Em thực tế, đâu bao giờ lãng mạn
              Anh đa tình thì đúng thiệt là ngu!


              mtl@

              _________________
              #852
                nguyenngoat 07.12.2012 11:06:56 (permalink)
                0

                Trích đoạn: minhthanh_love

                Vô tình...

                Ngày với tháng có gì đâu để nhớ?
                Chỉ là mùa, không nhớ, làm sao quên?
                Anh cũng thế, cũng chỉ là cơn gió
                Đã qua rồi, cố lắm thì nhớ tên.

                Bạc tình nhỉ? em vốn người như thế!
                Anh buồn không? ờ, có lẽ là không!
                Ai thèm nhắc chuyện xưa như trái đất!
                Như em, anh - những kẻ chẳng thật lòng!

                Ơi cái chuyện tình yêu của thế gian!
                Mơ cho lắm biết bao giờ mới đủ(?)
                Em thực tế, đâu bao giờ lãng mạn
                Anh đa tình thì đúng thiệt là ngu!


                mtl@

                _________________

                 
                 
                HỮU Ý
                                       (Mến tặng muội)
                 
                Yêu đúng nghĩa đàn ông đều ngu cả
                Trái tim nào chịu tính toán thiệt hơn
                 Chỉ giả dối mới đem ra mặc cả
                 Để điêu ngoa xen lẫn với trách hờn
                 
                Anh trọn đời can đảm chọn chữ ngu
                Ai khôn mặc ,cuộc đời ta cứ dại
                Biết đa tình và biết yêu em mãi
                 Vốn cuộc đời còn lại những bài thơ
                 
                 
                ngng
                 
                 
                #853
                  ms.witch 23.12.2012 12:55:32 (permalink)
                  0
                  Còn không ? nỗi nhớ...

                  Còn không ?
                  nỗi nhớ người dưng.
                  Mà nghe trong gió rét từng câu thơ
                  Mây đùa, nắng cũng vu vơ
                  Cớ gì ai cứ giăng mưa lối này ?

                  Còn không?
                  nỗi nhớ đêm - ngày.
                  Dường như khoảng cách
                  khi đầy, khi vơi.
                  Buồn này,
                  ai giấu ? ai khơi?
                  Mà nghe trời đất dội lời cỏ cây?

                  Còn không?
                  nỗi nhớ mượn - vay.
                  Mà trông sông nước muốn thay đổi dòng? *
                  Người dưng,
                  dò chẳng được lòng
                  Nên ta,
                  nỗi nhớ bềnh bồng...
                  lang thang...

                  mtl@

                  * mượn ý thơ langthang_bnn

                  (sông đáp rồi sông cũng đổi dòng)

                  @ ngng : Merry christmas and happy new year !





                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2012 13:03:49 bởi minhthanh_love >
                  #854
                    ms.witch 23.12.2012 13:04:38 (permalink)
                    0
                    Cho vừa lòng ai...

                    Không ai nhớ tự dưng lòng lại nhớ
                    Nghĩ lại thì, ờ cũng thật vô duyên!
                    Bị gió mây trêu hoài, thiệt mắc cỡ!
                    Biết đâu chừng người ấy đã từng quên.

                    Thôi nhé nắng, thôi nhé mưa, đừng đến
                    Chuyện người dưng, phiền chi đến nắng mưa
                    Mà mưa nắng cứ ngẩn ngơ đến lạ
                    Làm cho ta chẳng cảm nhận được mùa

                    Buồn ném đá, giận hờn sang cây cỏ
                    Chắc rồi đây trơ trụi hết lá cành
                    Ghét lây cả khóm hoa vừa mới trổ
                    Cho vừa lòng ai đó thích làm thinh.

                    mtlove


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2012 13:05:44 bởi minhthanh_love >
                    #855
                      Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 59 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 879 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9