" yêu"
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 59 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 879 bài trong đề mục
James Jee 10.12.2008 10:36:32 (permalink)
0

ĐIỆU RU TÌNH

À ơi...hãy ngủ đi tình
Để mãi chúng mình..còn có nhau
Tình ơi...tình ngủ cho mau
Để anh mơ mãi giấc mơ có nàng
Tình ơi tình ngủ theo chàng
Để nàng lưu mãi lời vàng thiên thu
Tình ơi ru mãi điệu ru
Chàng nàng say đắm..lời ru ấm nồng
Khúc ru tình, khúc ca hồng
Khúc ru dịu ngọt theo dòng thời gian
Kiếp này kiếp nữa còn mang
Điệu ru còn mãi tình chàng và em

 
RU MÃI TÌNH TA
 
Anh còn ru mãi nghìn năm
Bài ca tình nhớ âm thầm ngày qua
Anh còn ru mãi tình xa
Ru cho gần lại đôi ta thề nguyền
 
Ru cho một kiếp thuyền quyên
Chung đò chung chuyến thuyền tình mêng mang
Đại dương gió lớn xốn xang
Tình thương lớn gấp nghìn trang thơ tình
 
Ru em một sáng bình minh
Khi hoàng hôn xuống chúng mình nên đôi
Ru cho một kiếp bồi hồi
Ân tình hòa quyện tài bồi tình yêu
 
Ru cho mộng mãi tiêu diêu
Quên đời đen bạc sớm chiều nắng mưa
Ru cho nỗi nhớ ngày xưa
Không còn xa cách anh đưa em về
#91
    James Jee 10.12.2008 10:44:02 (permalink)
    0

    Túp Lều lý tưởng

    Túp lều tình của hai ta
    Mây làm ngói,trăng làm đèn nha anh
    Gió là quạt mát tim mình
    Nắng hồng làm lửa sưởi tình kiêu sa

    Hoa cỏ giăng kín sân ta
    Suối reo róc rách,chim ca hót mừng
    Tiếng tiêu anh thổi không ngừng
    Đàn em dạo khúc quyện cùng thiên nhiên

    Thật là giống cảnh thần tiên
    Tình mình chẳng chút muộn phiền anh ơi
    Thái dương soi chiếu muôn nơi
    Tình ta soi chiếu muôn đời không ngưng

     
    MÁI ẤM ĐÔI TA
     
    Anh sẽ vì em xây giấc mơ tình ái
    Hái sao vàng thắp sáng trái tim ta
    Cùng với nhau chung mộng hát bài ca
    Bài tình ái mãi mãi là duy nhất
     
    Anh mượn trăng làm bức tường chất ngất
    Mây làm nóc xây cất mái nhà yêu
    Gió sẽ đưa ru em suốt bao chiều
    Vầng nhật nguyệt ta phiêu du ngày tháng
     
    Tình của ta là mối tình lãng mạn
    Xây ngôi nhà phiêu lãng giữa mộng mơ
    Tình chúng ta là một mối thì thơ
    Và mãi mãi ngẩn ngơ ai nhìn đến
     
    Anh yêu em đó không là mệnh lệnh
    Là con tim chếnh choáng chút men tình
    Say bên em hoàng hôn đến bình minh
    Say mãi mãi một khối tình hạnh phúc
    #92
      James Jee 10.12.2008 10:51:57 (permalink)
      0

      THỜI GIAN...???
      Khi nào ta mới bên nhau..?
      Mùa thu anh nhỉ...nhưng mà thu nao?
      Mùa Thu của mấy năm sau
      Hay là Thu của Thiên Thu hỡi chàng..?
      Nghe anh nói, cứ ngỡ ngàng
      Thông minh một chút giờ toàn "ngu ngơ"
      Anh nói thế, em khờ khờ
      Hỏi câu hỏi của trẻ thơ vòi quà
      Xin anh cứ nói thật thà
      "Anh không thể biết năm nào gặp em.!!!"
      Để em mắt khỏi bèm nhem
      Vì trông vì đợi còn thêm "thất tình"
      Thế nên anh nhớ ,ngắm hình
      Còn em lên mạng ,tụi mình vi vu
      Khi nào anh quyết được Thu
      Phone em một tiếng em ra đón liền
      Thế là mình hết buồn phiền
      Thế là tình cứ liền liền vui thay..!!!

       
      BIẾT EM CÓ CHỊU CÙNG VỀ VỚI ANH?
       
      Thu qua đông đến xuân về
      Mùa hạ còn nhớ đê mê nắng chiều
      Rải vàng lá phủ bai nhiêu
      Tình anh thế đó bao điều ước mơ
       
      Thu về nhớ mối tình thơ
      Nhớ em nhiều lắm thẫn thờ tháng năm
      Đông ơi gió rét lạnh căm
      Nguyện cầu cùng với năm canh trắng tròn
       
      Tình xin tình mãi còn son
      Vì em anh đã gót mòn vì em
      Lời yêu ấp ủ cũ mèm
      Đợi mùa thu đến anh đem em về
       
      Biết em có chịu cùng về?
      Hay là mãi mãi đôi bề cách xa
      Trời Âu Đất Việt bao la
      Mà sao vượt mãi chẳng qua hỡi người
      #93
        James Jee 10.12.2008 10:58:45 (permalink)
        0

        CÓ KHI NÀO....
        Em nghe anh mà người ơi
        Em nghe anh đợi đến khi anh về
        Em không xa đến nữa giờ
        E anh lại sợ em phiền anh thôi
        Có rồi người lại ớn ôi
        Có rồi người lại "lôi thôi quá trời"
        Quên đi đã nói những lời
        Yêu em anh phải "chèo thuyền vượt khơi"
        Nhớ anh thương nhớ trời ơi
        Làm sao không đợi..em đợi mình ơi..!!!
        Dẫu cho người chán em rồi
        Nhưng em vẫn đợi..muôn đời..không quên!!!

         
        CÓ KHI NÀO... EM QUÊN?
         
        Có khi nào em quên
        Tên một người từng nhớ
        Trong từng làn hơi thở
        Ngỡ như đã từng quen
         
        Nhớ hoài em yêu nghen
        Không thẹn thùng em nhé
        Gọi tên người khe khẽ
        Anh sẽ nói yêu nhau
         
        Đừng quên mất tình nhau
        Cho máu tào tim thắm
        Và đừng âm thầm lắm
        Cho năm tháng nhạt phai
         
        Tình có một không hai
        Trao về em mãi mãi
        Đừng quên nhau... ngang trái
        Dù hai đứa cách xa
        #94
          James Jee 10.12.2008 11:07:37 (permalink)
          0

          CẦU CHÚA...

          Mặt em anh đã gặp rồi
          Mưa Ngâu mát dịu hết sầu hết bi
          Nhưng em còn phải nghĩ suy
          Chắc đành quay lại Trời ,quỳ xuống xin

          Chúa ơi chúa giỡn con chi...?
          Kêu con xuống dưới, kéo ghì ảnh lên..?
          Thế nào là nước là non
          Thế nào là mất là còn chúa ơi..?

          Chúa phone ảnh phóng lên ngay
          Cho con gặp mặt kiếp rày thỏa mong
          Để khi gặp chốn trần gian
          Con còn biết ngõ khỏi lo mất chồng

          Chồng ơi chồng có bằng lòng
          Cho em ngắm chút dung nhan của chồng
          Nhớ anh..em khỏi nát lòng
          Khỏi ra biển gọi động.. lòng biển khơi..!!!

           
          LÀM SAO CHÚA HỠI
           
          Chúa ơi Chúa ở trên cao
          Xin nghe con nói... làm sao bây giờ?
          Người yêu có gặp bao giờ
          Hình người chưa có thì mơ bóng nào?
           
          Biết yêu qua mộng bay cao
          Chỉ yêu qua những sắc màu tình yêu
          Làm sao mơ ước dệt thêu
          Bóng người chẳng biết tiêu diêu nơi nào
           
          Làm sao con biết làm sao
          Xin cho thấy dáng má đào đẹp xinh
          Hay là cho một tấm hình
          Để con có nhớ còn hình để xem
           
          Người yêu yêu chỉ mình em
          Nhớ em khao khát anh thèm bên ai
          Tình xa nhưng chẳng nhạt phai
          Dù cho sao nữa không hai bao giờ
          #95
            ms.witch 10.12.2008 20:12:08 (permalink)
            0

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2013 23:27:40 bởi minhthanh_love >
            #96
              ms.witch 10.12.2008 20:14:21 (permalink)
              0

              Trích đoạn: James Jee

              MÁI ẤM ĐÔI TA
               
              Anh sẽ vì em xây giấc mơ tình ái
              Hái sao vàng thắp sáng trái tim ta
              Cùng với nhau chung mộng hát bài ca
              Bài tình ái mãi mãi là duy nhất
               
              Anh mượn trăng làm bức tường chất ngất
              Mây làm nóc xây cất mái nhà yêu
              Gió sẽ đưa ru em suốt bao chiều
              Vầng nhật nguyệt ta phiêu du ngày tháng
               
              Tình của ta là mối tình lãng mạn
              Xây ngôi nhà phiêu lãng giữa mộng mơ
              Tình chúng ta là một mối thì thơ
              Và mãi mãi ngẩn ngơ ai nhìn đến
               
              Anh yêu em đó không là mệnh lệnh
              Là con tim chếnh choáng chút men tình
              Say bên em hoàng hôn đến bình minh
              Say mãi mãi một khối tình hạnh phúc

               
              MÁI ẤM...!!!
              Mái ấm đôi mình bị lung lay
              Tự dưng có bão nổi thình lình
              Thân em nhỏ bé sao gánh nổi
              Hỡi trời...em chắc chết anh ơi..!!!
               
              Người đi người để em chơi vơi
              Nhà trống vườn hoang, lắm chuyện đời..
              Gió mưa giật nóc nhà ta đó
              Em chắc tiêu đời..quá anh ơi..!!!
               
              Anh hỡi anh ơi...đang ở đâu..?
              Có hay em đang rất âu sầu
              Tưởng đâu giây phút tình êm đẹp
              Không ngờ..em sợ quá anh ơi..!!
               
              Đau nhói con tim..nước mắt rơi
              Em khóc cho em...khóc cho người..!!!
              Biển ơi sao nỡ làm sóng dữ
              Biển cuốn em rồi...hỡi anh ơi..!!!
              #97
                ms.witch 10.12.2008 20:17:07 (permalink)
                0

                Trích đoạn: James Jee


                BIẾT EM CÓ CHỊU CÙNG VỀ VỚI ANH?
                 
                Thu qua đông đến xuân về
                Mùa hạ còn nhớ đê mê nắng chiều
                Rải vàng lá phủ bai nhiêu
                Tình anh thế đó bao điều ước mơ
                 
                Thu về nhớ mối tình thơ
                Nhớ em nhiều lắm thẫn thờ tháng năm
                Đông ơi gió rét lạnh căm
                Nguyện cầu cùng với năm canh trắng tròn
                 
                Tình xin tình mãi còn son
                Vì em anh đã gót mòn vì em
                Lời yêu ấp ủ cũ mèm
                Đợi mùa thu đến anh đem em về
                 
                Biết em có chịu cùng về?
                Hay là mãi mãi đôi bề cách xa
                Trời Âu Đất Việt bao la
                Mà sao vượt mãi chẳng qua hỡi người

                 
                ANH BẢO VỆ ĐƯỢC EM KHÔNG..???
                 
                Theo anh em đây rất sẵn lòng
                Anh có bảo vệ được em không?
                Hay anh lại để em một bóng
                Bơ vơ giữa dòng...biết đục trong..?
                 
                Em đã thoáng vui ở trong lòng
                Phút chốc trời bỗng đổ cơn giông
                Buông tay lạc lỏng không nơi bám
                Mây xám giăng trời...thế là xong..!!!
                 
                Em luôn mong mỏi, luôn trông ngóng..
                Vắng anh em buồn em lông ngông
                Bỗng đâu biển khơi nổi dậy sóng
                Thế là đời em trôi theo sông...
                 
                Thói đời thường thế khó mà mong
                Hạnh phúc như là mớ bòng bong
                Em cần anh dẫn qua cơn sóng
                Tìm chốn yên bình để nghỉ ngơi..!!!

                 
                #98
                  ms.witch 10.12.2008 20:19:19 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: James Jee

                  CÓ KHI NÀO... EM QUÊN?
                   
                  Có khi nào em quên
                  Tên một người từng nhớ
                  Trong từng làn hơi thở
                  Ngỡ như đã từng quen
                   
                  Nhớ hoài em yêu nghen
                  Không thẹn thùng em nhé
                  Gọi tên người khe khẽ
                  Anh sẽ nói yêu nhau
                   
                  Đừng quên mất tình nhau
                  Cho máu tào tim thắm
                  Và đừng âm thầm lắm
                  Cho năm tháng nhạt phai
                   
                  Tình có một không hai
                  Trao về em mãi mãi
                  Đừng quên nhau... ngang trái
                  Dù hai đứa cách xa

                   
                  KHÔNG BAO GIỜ...!!!

                  Quên anh ư..? làm sao quên được..!!
                  Mất anh rồi..mộng ước tiêu tan...
                  Bước chân đi...nước mắt bẽ bàng
                  Chỉ tượng tượng...em không chịu nổi..
                   
                  Trong cuộc sống em thường luôn tự hỏi
                  Trái tim mình...có mong mỏi gì không..?
                  Tim trả lời..tình đừng có long đong
                  Và yêu hoài..chỉ mỗi một hình bóng..
                   
                  Và anh đã cho em tình thơ mộng
                  Làm sao đành...quên anh hỡi người ơi..!!!
                  Nói bao lời tình thơ ta đã gửi
                  Suốt cuộc đời em không khỏi tình si
                   
                  Rồi ngày đó nếu anh có muốn đi
                  Em cũng chẳng quên những gì mình đã có
                  Với em đó là tất cả để vượt qua khốn khó
                  Có anh là cuộc đời em hết tàn tro.

                  #99
                    ms.witch 10.12.2008 20:24:13 (permalink)
                    0

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2013 23:28:11 bởi minhthanh_love >
                    James Jee 11.12.2008 13:00:42 (permalink)
                    0

                    ĐIỆU HÒ PHU THÊ

                    Anh ru em...em ru anh
                    Tình ru ta ngủ cho ngày mãi xanh
                    Gió vi vu thổi xuyên mành
                    Ánh trăng thanh, sao lấp lánh, lửa tình ấm êm

                    Tình ru ta ngủ một đêm
                    Một đêm huyền thoại ta quên lối về
                    Mãi trong mộng ái đê mê
                    Tình ơi ru mãi điệu hò phu thê

                    Có bao giờ...đến bao giờ
                    Trời Âu đất Việt tụ tề bên nhau
                    Ước mơ theo mãi ngàn sau
                    Điệu ru còn mãi Việt Âu kết tình

                    À ơi duyên nợ chúng mình
                    Đẹp tươi tươi đẹp dẫu mình cách xa
                    Qua ngàn hải lý trùng khơi
                    Sợi tơ nối lại tình ta kết thành.

                     
                    RU EM VỀ BÊN TA
                     
                    Ru nhau chung một điệu hò
                    Phu thê tình thắm không lo u sầu
                    Chàng chàng thiếp thiếp tình sâu
                    Hết cơn bĩ cực mưa ngâu qua rồi
                     
                    Ru cho duyên nợ nên đôi
                    Ru cho ân ái bồi hồi hai ta
                    Không còn ngày tháng cách xa
                    Người yêu dấu hỡi nay ta vẹn thề
                     
                    Trời Âu xa quá nhiêu khê
                    Xứ Việt còn ngóng ngày về trông ai
                    Ân tình ngày tháng không phai
                    Khắc ghi một thuở cùng ai thề nguyền
                     
                    Trái tim yêu dấu còn nguyên
                    Chờ ngày hai đứa thuyền quyên vẹn tình
                    Trăm năm câu chúc thêm xinh
                    Ngàn năm duyên nợ chúng mình nên đôi
                    James Jee 11.12.2008 13:10:35 (permalink)
                    0

                    MÁI ẤM...!!!
                    Mái ấm đôi mình bị lung lay
                    Tự dưng có bão nổi thình lình
                    Thân em nhỏ bé sao gánh nổi
                    Hỡi trời...em chắc chết anh ơi..!!!

                    Người đi người để em chơi vơi
                    Nhà trống vườn hoang, lắm chuyện đời..
                    Gió mưa giật nóc nhà ta đó
                    Em chắc tiêu đời..quá anh ơi..!!!

                    Anh hỡi anh ơi...đang ở đâu..?
                    Có hay em đang rất âu sầu
                    Tưởng đâu giây phút tình êm đẹp
                    Không ngờ..em sợ quá anh ơi..!!

                    Đau nhói con tim..nước mắt rơi
                    Em khóc cho em...khóc cho người..!!!
                    Biển ơi sao nỡ làm sóng dữ
                    Biển cuốn em rồi...hỡi anh ơi..!!!

                     
                    ĐỪNG KHÓC EM ƠI
                     
                    Nào đâu mái ấm lung lay
                    Anh đây bắt chắc dây đai lại rồi
                    Phong ba về đến bãi bồi
                    Vẫn không thể phá được ngôi nhà này
                     
                    Em đừng có choáng mắt cay
                    Em đừng như thế còn ngày mộng mơ
                    Anh đây đang viết tình thơ
                    Ru người viễn xứ bến mơ cập thuyền
                     
                    Cùng nhau hẹn thệ lời nguyền
                    Phỉ tình "cá nước" còn nguyên đây mà
                    Tình này vẫn mãi thiết tha
                    Lâu đài mình vẫn chan hòa tình thương
                     
                    Đừng rơi nước mắt đêm trường
                    Anh về xóa hết bên đường lệ rơi
                    Em ơi đừng khóc em ơi
                    Để tình ta chẳng chơi vơi giữa dòng
                    James Jee 11.12.2008 13:16:09 (permalink)
                    0

                    ANH BẢO VỆ ĐƯỢC EM KHÔNG..???

                    Theo anh em đây rất sẵn lòng
                    Anh có bảo vệ được em không?
                    Hay anh lại để em một bóng
                    Bơ vơ giữa dòng...biết đục trong..?

                    Em đã thoáng vui ở trong lòng
                    Phút chốc trời bỗng đổ cơn giông
                    Buông tay lạc lỏng không nơi bám
                    Mây xám giăng trời...thế là xong..!!!

                    Em luôn mong mỏi, luôn trông ngóng..
                    Vắng anh em buồn em lông ngông
                    Bỗng đâu biển khơi nổi dậy sóng
                    Thế là đời em trôi theo sông...

                    Thói đời thường thế khó mà mong
                    Hạnh phúc như là mớ bòng bong
                    Em cần anh dẫn qua cơn sóng
                    Tìm chốn yên bình để nghỉ ngơi..!!!

                     
                     
                    HÃY TIN ANH EM NHÉ!
                     
                    Hãy tin đây đây cánh bằng vươn rộng
                    Dắt em vào giấc mộng của tình yêu
                    Để cùng em nhìn ngắm những buổi chiều
                    Khi hoàng hôn phủ đều màu tim tím
                     
                    Hãy tin anh và không cần tìm kiếm
                    Một trái tim yêu em đã đây rồi
                    Gặp được em thuyền dừng nữa không trôi
                    Nguyện cập bến bến tình ôi thỏa chí
                     
                    Hãy tin anh cuộc đời không ủy mị
                    Hãy tin vào chí khí của nam nhi
                    Một mình anh dấn bước cứ mãi đi
                    Vượt biển rộng vu quy em về đến
                     
                    Thế là hết... thuyền tình ta cập bến
                    Hết những ngày ta cứ mãi lênh đênh
                    Hết những ngày ngồi nhung nhớ mình ên
                    Để ta mãi không quên người yêu dấu
                    James Jee 11.12.2008 13:20:28 (permalink)
                    0

                    KHÔNG BAO GIỜ...!!!

                    Quên anh ư..? làm sao quên được..!!
                    Mất anh rồi..mộng ước tiêu tan...
                    Bước chân đi...nước mắt bẽ bàng
                    Chỉ tượng tượng...em không chịu nổi..

                    Trong cuộc sống em thường luôn tự hỏi
                    Trái tim mình...có mong mỏi gì không..?
                    Tim trả lời..tình đừng có long đong
                    Và yêu hoài..chỉ mỗi một hình bóng..

                    Và anh đã cho em tình thơ mộng
                    Làm sao đành...quên anh hỡi người ơi..!!!
                    Nói bao lời tình thơ ta đã gửi
                    Suốt cuộc đời em không khỏi tình si

                    Rồi ngày đó nếu anh có muốn đi
                    Em cũng chẳng quên những gì mình đã có
                    Với em đó là tất cả để vượt qua khốn khó
                    Có anh là cuộc đời em hết tàn tro.

                     
                    HỎI EM
                     
                    Ừ thì nhớ đừng quên nhau em nhé
                    Gió vẫn còn ru khẽ mối tình ta
                    Hẹn một ngày một ngày sẽ không xa
                    Không còn nhớ nhau qua ngàn dặm nữa
                     
                    Rồi một chiều em yêu đang tựa cửa
                    Anh lại về như thuở trước ngày xưa
                    Như những chiều chợt chợt chuyển cơn mưa
                    Ta đưa nhau vào giấc mơ huyền bí
                     
                    Còn gì nữa em yêu đừng suy nghĩ
                    Nghĩ vẩn vơ đừng như thế nha em
                    Anh sẽ về về trước mắt mà xem
                    Mà nhìn ngắm dung nhan em mãi mãi
                     
                    Anh em điều không cần bàn cãi
                    Em yêu anh? Có phải thế không em?
                    Câu hỏi xưa câu hỏi đã cũ mèm
                    Vẫn xin hỏi một lần em yêu hỡi
                    James Jee 11.12.2008 13:28:03 (permalink)
                    0

                    CÓ CHÚA CHỨNG GIÁM

                    Chúa ơi..chứng giám giùm con
                    Hình con đã gửi..anh còn chưa coi?
                    Em nào có dám nói chơi
                    Em đây đã gửi anh rồi anh ơi...!!!

                    Em sợ em xấu tả tơi
                    Anh xem xong, ngất xỉu..đời em tiêu..!!!
                    Em thương em nhớ anh nhiều
                    Hình anh không có, chiều chiều..ngóng khơi

                    Trái tim em rối tơi bời
                    Nhìn trông từng cặp sánh đôi...đau lòng
                    Ước chi có áng mây hồng
                    Đằng vân anh đến ấm nồng tình em

                    Chỉ cần anh đến bên em
                    Chỉ cần anh mãi yêu em không rời
                    Trên cao có chúa sáng ngời
                    Tình em luôn mãi đời đời không thay!!!

                     
                    EM ƠI... PHẢI LÀM SAO...?
                     
                    Em ơi anh đã thấy rồi
                    Hình em đó hả? Sao ôi! Tuyệt vời
                    Tuy không sắc nước hương trời
                    Nhưng hơn thế nữa những lời ái ân
                     
                    Trách sao xa quá chẳng gần
                    Trách sao cách trở biết lần đâu ra
                    Tình xa ôi mối tình xa
                    Làm sao có thế giao hòa cùng nhau
                     
                    Làm sao ai biết làm sao
                    Chỉ dùm cho nhé! Tìm bao lần rồi
                    Mảnh tình còn mãi đơn côi
                    Trao em hết đó tình tôi dại khờ
                     
                    Hình em anh thấy lờ mờ
                    Nhưng thôi cũng được đêm mơ về nàng
                    Hình anh thư quán đầy trang
                    Thích thì em "nghía rùi mang về nhà"
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 59 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 879 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9