GIÀ DỊCH....

Tác giả Bài
kiêu kỳ
  • Số bài : 23
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2008
GIÀ DỊCH.... - 30.11.2008 12:07:10
Gìà thì già tóc, già da
Nhưng người ta chẳng già..yêu bao giờ
Tuổi yêu ai cấm...tuổi già
Dù bao nhiêu tuổi, hể..yêu là trai tơ
Cho nên chàng cũng mộng mơ
Cho nên chàng cũng..vần thơ tặng nàng
Tình già đã thúc thôi chàng
Viễn du một chuyến thăm nàng..thơ ôn [old]
Nào ngờ chàng đã hết hồn
Nàng thơ tuổi cũng..sồn sồn như anh
Rồi thì  nàng cứ quấn quanh
Làm anh sợ quá...chạy nhanh về nhà..
Thôi thì...vĩnh biệt tình già
Có yêu thì cũng ngồi nhà tương tư
Không thì gửi bức tình thư
Quyết không yêu kiểu như là tình non
Không thôi trần thế  cười dòn
Già mà già...dịch thì còn gì là kiêu
Bây giờ tóc bạc ,chân xiêu
Chàng xin xì -tốp yêu chiều các..nường thơ
............
 
Thôi thì, thôi thế..thì thôi....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mr Kiêu Kỳ

kiêu kỳ
  • Số bài : 23
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2008
AI GIÀ MẶC AI - 02.12.2008 22:51:31
AI GIÀ MẶC AI
 
Già mà mê gái già dê
Già không mê gái thì về nuôi..chim
Già mà mê mãi đi tìm
Cỏ non để gặm gọi là già gân
Già mà than thở mỏi chân
Là hết xí quách , còn mần được chi
Già mà sớm tối còn đi
Rượu , chè mần tuốt..già lì rồi đa
Già mà không dám nói ra
Dấu luôn tuổi tác đó là già...non
Già mà cứ nghĩ còn..son
Thì đây đích thực là...con nghé..già
...
Già thì mặc kệ người ta
Mai mốt bị già thì cũng vậy thôi...
Nhiều chuyệnnnn !!!!!.....
 
 

chilan
  • Số bài : 95
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.12.2008
RE: AI GIÀ MẶC AI - 05.12.2008 11:55:03
Già thì già dẻo già dai
Yêu đương kinh nghiệm bằng hai mấy chàng
Già thì cũng ngắn buộc ràng
Hố kia sắp xuống nên mấy nàng đừng lo
Già nhưng không phải tồn kho
Không tin cứ thử cứ đo xem nào