Tho backty

Tác giả Bài
backty
  • Số bài : 1
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2008
Tho backty - 30.11.2008 15:44:59
0
      Đến rồi đi

Em đến rồi em đi
Em không nói điều gì
Làm tim anh bối rối
Những nụ cười trên môi

Em đến rồi em đi
Em đã để lại gì
Mà sao anh luyến tiếc
Những ngày gần bên em

Em để lại trong anh
Những nụ cười ngây ngất
Những nụ cười bất tận
Xóa hết những ưu phiền

Khi không ở bên em
Lòng anh sao trống vắng
Anh thấy mình thầm lặng
Như hạt cát nhỏ nhoi

Anh muốn hỏi lòng mình
Tại sao ngây dại thế
Tại sao anh không thể
Nói nên lời yêu thương

Để rồi mãi vấn vương
Nhớ hoài kỉ niệm cũ
Để rồi trong giấc ngủ
Anh mãi gọi tên em.

Nếu như anh có thể                                               
Quay ngược được thời gian
Anh sẽ quay trở lại
Giây phút ta bên nhau                                         


Để rồi những đớn đau
Sẽ tan thành mây trắng
Để rồi những tia nắng
Sưởi ấm cõi lòng anh.
                   Thân tặng Phương Chi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2008 01:33:18 bởi backty >
backty

buithoigian
  • Số bài : 26
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2008
RE: Thân tặng Bachty - 30.11.2008 15:52:29
0
           Thân Tặng!

Thơ thơ thẩn thẩn vứt ngổn ngang
Trên trên dưới dưới chẳng theo hàng
Khen ai sắp thơ mà tài thế
Thi sĩ kiểu này chắc bị phang!

                    Buithoigian
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2008 01:37:23 bởi buithoigian >

buithoigian
  • Số bài : 26
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2008
RE: Bachty - 30.11.2008 20:03:33
0
       Uống Nước
 
Thơ nhiều lại bảo là điên
 Mời đi uống nước tiếc tiền không đi
 Hâm hâm dở dở Back-ty
 Mời tiếp lần nữa có đi không nào?

Cô Bé yuri
  • Số bài : 522
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.09.2007
  • Nơi: Vùng Đất Linh Hồn ...
RE: Tho backty - 30.11.2008 21:35:06
0

Trích đoạn: backty

                               Đến rồi đi
 
Em đến rồi em đi
Em không nói điều gì
                                                Làm tim anh bối rối
Những nụ cười trên môi
 
Em đến rồi em đi
Em đã để lại gì
Mà sao anh luyến tiếc
Những ngày gần bên em
 
Em để lại trong anh
Những nụ cười ngây ngất
Những nụ cười bất tận
Xóa hết những ưu phiền
 
Khi không ở bên em
Lòng anh sao trống vắng
Anh thấy mình thầm lặng
Như hạt cát nhỏ nhoi
 
Anh muốn hỏi lòng mình
Tại sao ngây dại thế
Tại sao anh không thể
Nói nên lời yêu thương
 
Để rồi mãi vấn vương
Nhớ hoài kỉ niệm cũ
Để rồi trong giấc ngủ
Anh mãi gọi tên em.
 
Nếu như anh có thể                                               
Quay ngược được thời gian
Anh sẽ quay trở lại
                                       Giây phút ta bên nhau                                         
 
 
Để rồi những đớn đau
Sẽ tan thành mây trắng
Để rồi những tia nắng
Sưởi ấm cõi lòng anh.
                     Thân tặng Phương Chi!

 
Em Đến Và Đi
 
em đã đến và đi
anh tiếc nuối làm gì
thời gian sao quay ngược?
níu kéo cuộc chia ly
 
ngày em đến bên anh
có lẽ cũng rất nhanh
nên khi đi cũng thế
cuốn mất một cuộc tình
 
xa nhau là lỗi hẹn
với duyên nợ anh ơi
thuyền tình chìm giữa
vụt mất khỏi đất trời
 
em và anh đã gặp
và cũng đã xa nhau
xin anh đừng cố chấp
khơi lại một niềm đau.
 
Cô Bé yuri
___________________
 
Backty ơi , bạn làm thơ có hồn lắm , cố lên nha !
__________________
 
buithoigian ơi , nếu yuri không lầm thì cách nói chuyện của bạn là quen backty phải không? Nhưng....dù có quen cũng xin một lời cỗ vũ cho trang thơ mới , đừng chỉ trích tội nghiệp nha !
Tôi yêu anh bằng nửa trái tim
Còn nửa kia tôi dành lại đó
Lỡ mai sau anh gây nhiều sóng gió,
Nửa tim kia tôi làm lại cuộc đời

http://nhunggiacmobuon.webnode.com (Chòi Thơ)

buithoigian
  • Số bài : 26
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2008
RE:A friend - 03.12.2008 01:27:57
0
Nói với Backty


Không hay mấy thơ của Backty
Hay ở nội dung ''gửi Phương Chi''
Chắc hẳn là người si tình lắm?
Cớ sao không hiểu ''Sớm vội đi''?
***********************
Người đẹp ở đời chẳng thiếu đâu
Bachty xin chớ vội u sầu
Chân thành tha thiết rồi sẽ được
Hạnh phúc tình ai ắt bền lâu
***********************


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2008 01:38:20 bởi buithoigian >
''Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không''

buithoigian
  • Số bài : 26
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.11.2008
RE: REGood Morning - 03.12.2008 12:13:43
0
Sáng nay đi thực tập ở đâu thế.Không thấy tiếng đâu cả. Tặng chú mày bài thơ này! Chúc chú mày may mắn trong cuộc sống và Tình yêu


       Vịnh Backty


Hạ Hòa Phú Thọ có backty
Nhỏ con loắt choắt dáng Mini
Đa tình nhút nhát gan thỏ đế
Từ lâu nhung nhớ mến Phương Chi
**************************
                             Giao thông vận tải có Backty
                             Học lên học xuống suốt ngày thi
                             Có bao nhiêu chữ mai quên hết
                             Chọn giấc ngủ say gáy khì khì
                             *************************
Xóm trọ sinh viên lại Backty
Cơm không năm bát chén tì tì
Vô tư hóm hỉnh như là trạng
Cuộc đời sầu muộn có mấy khi
**************************
                            ''VNThư quán'' có Backty
                             Thi sĩ ngây ngô chẳng viết gì
                             Một bài duy nhất cho ""người cũ""(1)
                             Nhâm nhi tâm sự''Đến rồi đi''(2)
**************************
Vài lời muốn nói với Phương chi
Không ai trên đời giống Backty
Chân thành tha thiết yêu say đắm
Thôi đừng chọn nữa hãy yêu đi


1-phương Chi
2-Bài thơ Đến rồi đi


                                  Thân Tặng
                                  Buithoigian
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2008 12:15:36 bởi buithoigian >
''Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không''