Cái thùng rác
mrrua2112 01.12.2008 23:05:04 (permalink)
0
Cái thùng rác
 
Tôi sinh ra đã mang danh thùng rác,
Mãi nhận về không có chuyện đem cho,
Lòng âm thầm không một chút đắn đo,
Mang danh lấy nhưng đâu phần sung sướng.
 
Trong bụng tôi ôi bao điều to tướng,
Những thứ gì quá khổ của đời tư,
Những hoen mòn đã có lúc hỏng hư,
Dù biết thế có lòng tôi vẫn giữ.
 
Kẻ qua lại người cố tình vứt rủ
Tôi âm thầm không nói được cùng ai,
Dù mưa mòn, nắng nứt vẫn không phai,
Ôi! Tôi sống giữa cố cùng rác thải.
 
Và hằng ngày, hằng giờ tôi vẫn phải,
Giúp chuyện người nhưng thân chẳng ra sao,
Thân bần cùng không một chút thanh cao,
Trăm người thấy có ai đời nhớ đến.
 
Cũng như người kho vỡ tan số mệnh,
Trút cả vào thân ai cạnh kế bên,
Như cái thùng cũng đang đợi vỡ ran,
Bởi lúc nhận xưa nay kềm không giận.
 
Cái thùng rác không có quyền căm phẫn,
Không có quyền nói những thứ nghĩ ra,
Chỉ được quyền im lặng mãi như ta,
Mong được nhận cho có ngàn trăm họa.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9