Đợi nắng
Ngay hom qua 03.12.2008 13:49:44 (permalink)
0
Đợi nắng
Tặng Minh Trang
 
Nắng trải vàng trên lối anh đi
Mà mưa vẫn ngập đầy trên con đường em bước
Nắng mưa cứ chen nhau trên dòng đời xuôi ngược
Sao mình chẳng gặp nhau...
 
Giờ anh mang nắng về đâu
Cho nỗi nhớ nối dài thêm nỗi nhớ
Em vẫn đứng chênh vênh bên bồi bên lở
Mà anh vẫn chưa về...
 
Anh hãy mang nắng về đi!
Mình lại chơi trò đuổi bắt
Cho nắng tình yêu lại lung linh trong mắt
Để đừng lãng quên
 
Khi nào nắng mới lên
Cho tiếng cười em trong veo trở lại
Cho những tia nắng nở hoa
Lại lăn lăn tròn trên lá
Lại lung linh màu kì lạ
Em cứ đợi nắng lên...
 
Trời đã hết mưa rồi sao ai vẫn lãng quên?
Cuộc sống còn những điều không thể
Thôi đành ru lòng mình vậy
Nắng lại lên khi mỗi giấc mơ về
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9