Thư gửi em
Ngay hom qua 04.12.2008 13:21:43 (permalink)
Thư gửi em
Tác giả: Đàm Thị Kim Cúc
 
Kim Anh ơi! Mùa này ở Việt Nam
Nhớ không em, đang trong mùa mưa bão
Thấy không em, dòng nước tràn khắp nẻo
Nghe không em, tiếng sấm vọng về.
 
Chị lắng nghe tiếng sấm đêm khuya
Lại chạnh lòng nhớ lời mẹ kể
Chuyện lũ lụt năm xưa, tù và dóng dả
Chuyện mất mùa, chuyện sấm đói, sấm no...
 
Quên đi em, để vui trọn hôm nay
Nhớ đi em, để mà thương cha mẹ
Cơn bão vừa tan, nước tràn qua cửa
Cha leo lên giọi lại mái nhà
 
Phải không em, dư âm của ngày xưa
Cứ vọng về, đâu phải là vô cớ
Bởi thương mẹ cha nên mình lại nhớ
Nhớ rồi thương, thương và nhớ suốt đời...
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9