Lòng mẹ
Ngay hom qua 04.12.2008 13:29:38 (permalink)
Lòng mẹ
Tác giả: Đàm Thị Kim Cúc
Tặng Vịt con xấu xí
 
Thế rồi con cũng đã ra đời
Đẹp xinh như trong câu chuyện cổ
Hạnh phúc đến, lòng tôi rạng rỡ
Ôi, thiêng liêng phút con khóc chào đời!
 
Xin nỗi buồn đừng đến cùng tôi
Khi tôi chỉ có hai bàn tay trắng
Bàn tay ấy đang run trong giá lạnh
Tôi lần tìm hơi ấm mái đầu con
 
Thành phố rộn ràng, náo nức vui xuân
Xác pháo hồng dưới chân tôi bước tới
Mà lòng tôi mùa đông còn ở lại
Hun hút lòng một tiếng khóc trẻ thơ...
 
Cuộc đời đón con quá đỗi thờ ơ
Chẳng ai đoái hoài một linh hồn nhỏ bé
Con cần gì, ngoài tấm lòng người mẹ
Mẹ nguyện nắm tay con đi suốt cuộc đời.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9