Chilan
Không đề
Chú nhện nhỏ, góc nhà yên lặng đợi
Chiếc lưới mồi chưa vương dấu chân sang
Cơn gió lạnh vừa theo mùa về tới
Chú nhện con có qua được đông tàn?
Nhện sống sót, hẳn có loài sẽ chết
Giữa trần gian ai sắp đặt chiến trường
Không cay độc sẽ khó lòng tồn tại
Chợt nghe lòng nhoi nhói một vết thương...
Chilan 5.12.05
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 13:05:31 bởi chilan >
Nhớ Thầy
Lần mở trang thư nhớ dáng thầy
Hôm nào nâng bút với cầm tay
Giờ xa quá đỗi vời tay vẫy
Lệ chảy trong lòng ai có hay
Lớp học ghế bàn giăng bụi phủ
Câu thơ chất chứa nhớ nhung dày
Bút nghiên vẫn đợi...thầy chưa ghé
Muôn lối sầu về dạ quấn vây
Chilan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 13:48:48 bởi chilan >
Buồn vu vơ
Tin nhắn rơi vào trong tĩnh lặng
Có nỗi buồn về lẫn đáy tim
Duyên nợ không tròn thôi thế vậy
Phí hoài mấy kiếp nhọc công tìm
Muốn hỏi vì sao tình ngắn ngủi
Nguyệt tơ quay mặt hỏi vào đâu
Thấm hoen giấy thắm dòng châu tủi
Bể ái thuyền kia đã khẳm sầu
Sợi đồng tâm ấy còn bao mối
Sao chẳng thể nào kết cho xong
Thôi trả cho nhau bao lời hứa
Sợi đồng tâm ấy đã lệch vòng
Chilan 5.12.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 13:34:03 bởi chilan >
Gởi cho một người
Ta gặp nhau rồi...chỉ thế thôi
Quanh quẩn rồi mai lại xa xôi
Làm sao thay Nguyệt se tình ấy
Duyên mệnh trời cao đã định rồi
Dẫu ước tựa vai, ước nắm tay
Ước mình nhấp thử chén men say
Ước lâu đài ấy riêng hai đứa
Tìm giấc mơ hoang giữa cõi này
Là ước thế thôi, mộng trả về
Vô thường đến cả những cơn mê
Gặp nhau chỉ thế, thôi chỉ thế
Lại vẫy tay nhau, trả ước thề...
Chilan 5.12.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 14:40:20 bởi chilan >
Tiễn biệt
Tà áo khuất rồi cuối nẻo mây
Bể lòng chan chứa giọt châu đầy
Vẫy tay tiễn biệt cay lòng mắt
Xao xác bên trời những bụi bay
Chuyến xe thổ mộ nào qua phố
Ghế vắng quạnh hiu một chỗ ngồi
Ngõ nọ không còn ai xuống nữa
Cánh chuồn quanh quẩn xác hoa rơi
Đã nguội chén trà xa tri kỷ
Lối ấy người đi sắc nắng phai
Lặng lẽ bên thềm vần thơ sót
Nỗi buồn rơi xuống chữ nghiêng dài...
Chilan 5.12.08
Đông
Ai đem giá lạnh mùa nọ đến
Gợi lại ưu tư của một thời
Lá rụng bên thềm trong tiếc nhớ
Hoa tàn cuối ngõ giữa thương khơi
Dưới tà áo mỏng hồn tim buốt
Bên án thơ tàn lệ nến rơi
Run rẩy mành thưa cơn gió quấn
Nơi này bóng lẻ gió đông ơi...
Chilan 5.12.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 15:41:27 bởi chilan >
Lạc mất vầng trăng
Vầng trăng ai lấy mất rồi
Để cho bóng tối quanh tôi chập chờn
Hay là trăng ấy dỗi hờn
Cái hôm tôi lỡ say đờn quên trăng?
Bên giờ trời chỉ mây giăng
Sao khuya le lói băn khoăn một mình
Đắng lòng tôi chén rượu quỳnh
Nâng lên đặt xuống riêng hình buồn tênh
Hay trăng lối lạc đường quên
Để tôi nỗi nhớ mông mênh về vầy...
Chilan 5.12.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 15:17:55 bởi chilan >
Đợi thu
Bao giờ thu lại sang
Em về vun khóm cúc
Lối cỏ may thúc giục
So lại dấu hài quen
Trang nhật ký ngủ quên
Trong mùa thu xa vắng
Nỗi niềm xưa có lặng
Hay đợi mùa vươn vai
Em đợi thu, đợi ai?
Một góc lòng để ngỏ
Thời gian dài nhịp gõ
Bóng mùa thu đâu rồi...
Chilan 5.12.08
Anh ngủ được không... Anh ngủ được không... Câu chuyện ban chiều mông lung đến vậy Hình như có điều gì khó nói đằng sau những gương mặt cười lặng lẽ Nên đọng mãi trong lòng những câu hỏi nôn nao Phía chân trời còn thức một vì sao (Chắc sợ em cô đơn nên chưa vội tắt) Anh ngủ được không hay còn tựa ban công thầm lặng Đốt thuốc một mình giấu nỗi nhớ không tên Tàn cây bên thềm đã ướt đẫm sương đêm Vì sao nhỏ cũng đang hắt hiu chấp chới Giấc ngủ của em còn rong chơi vời vợi Anh ngủ được không? Đã quá nửa đêm rồi.... Chilan 6.12.08
Một mình bâng quơ
Nợ nào vay mượn từ muôn kiếp
Vẽ lối ta sang chốn nẻo này
Cõi thế cơ trần ai kẻ khiển
Cớ gì duyên muộn đổ vào tay
Giọt nước cành dương tâm muốn rảy
Lại e lụn tắt chút tình con
Giá mà thay Nguyệt trong chốc lát
Để sợi tình kia thử nối tròn...
Gặp nhau đã muộn nửa con đường
Hồ dễ sang thuyền không xót vương
Bến nọ đang gần, thôi toan tính
Duyên này đành hẹn kiếp sau ươm
Chilian 6.12.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 07:43:31 bởi chilan >
Chào Chilan , Thuy Tien chúc mừng bạn đến với DD và có mấy vần thơ làm quen nhé ,,,,,, THU SẦU Một thoáng yêu thương , vạn nỗi sầu Ta về chôn kín một niềm đau Gió Thu hiu hắt , tình Thu lạnh Lá vàng rơi rụng sýôt canh thâu Thôi nhé ! anh về yêu hoa CÚC Áo vàng em mặc , hẹn kiếp sau ThuyTien
Trích đoạn: thuytien123
Chào Chilan , Thuy Tien chúc mừng bạn đến với DD và có mấy vần thơ làm quen nhé ,,,,,,
THU SẦU
Một thoáng yêu thương , vạn nỗi sầu
Ta về chôn kín một niềm đau
Gió Thu hiu hắt , tình Thu lạnh
Lá vàng rơi rụng sýôt canh thâu
Thôi nhé ! anh về yêu hoa CÚC
Áo vàng em mặc , hẹn kiếp sau
ThuyTien
Chilan cảm ơn Thuytien123 đã ghé vào thăm topic. Trước lạ sau quen Thuytien nhỉ. Chilan cũng xin đáp tạ ban đôi câu:
Góc thơ nhỏ bé tôi vừa dựng
Chẳng kể đường xa bạn ghé vào
Giữa lạnh đông về khơi ngọn lửa
Đem tình nhân thế gởi thơ trao
Chilan 8.12.08
Lời cảm ơn
Anh cảm ơn em, em cũng cảm ơn anh
Chút niềm vui nhỏ nhoi giữa dòng đời tìm thấy
Ngồi bên nhau im lặng nhìn từng giọt cà phê chảy
Hiểu giữa nhọc nhắn còn những thoáng bình yên
Thật khó rạch ròi để chia nhớ chia quên
Cũng không dễ chia tròn những riêng chung lẫn lộn
Những khoảng cách vô hình càng khiến tâm tư bề bộn
Nỗi nhớ tần ngần trên hai lối...chưa lăn
Mình cảm ơn nhau...cuốn sách đời sẽ khép lại trang
Hay lời ngỏ cho một trang vừa khởi
Có còn đủ thời gian để vẽ một con đường mới
Khi tóc trên đầu đang lặng lẽ sương pha?
Chilan 8.12.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 11:21:24 bởi chilan >
Nhớ Mẹ
Sắp tết rồi Mẹ ạ.
Nhớ bánh Mẹ làm, nhớ mứt Mẹ sên
Nhớ nồi bánh tét cả nhà thức thâu đêm
Canh củi lửa, canh giờ châm thêm nước...
Nhanh không Mẹ...
Đã mười lăm năm con xứ người xuôi ngược
Mỗi độ Tết về lại nhớ Mẹ nôn nao
Ngôi nhà xưa đã xa lạ lối vào
Kỷ niệm đã lạc qua tay người chủ mới
Nhớ Mẹ... tìm về... lòng nghe vời vợi
Tổ ấm hôm nào đã theo dấu phù sinh...
Trang ký ức còn nguyên vẹn đinh ninh
Nỗi nhớ Mẹ chưa lần vơi nhắc nhở
Bánh xe thời gian buồn vui chuyên chở
Có chở dùm dáng Mẹ buổi hôm xưa
Lâu lắm rồi con thèm tiếng dạ thưa
Thèm nghe Mẹ gọi tên mình như thuở đó
Có lúc giật mình trông ra đầu ngõ
Bóng ai quen như dáng Mẹ vừa về
....
Mẹ ơi, tết ngấp nghé cận kề
Nhìn mai nở nhớ ngày xưa quá đỗi...
Chilan 8.12.08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 11:37:28 bởi chilan >
Ưu tư
Hình như kỷ niệm vẫn quanh đây
Se sắt mưa khuya lặng nắng ngày
Nhắc nhở bên thềm trong sắc lá
Ần vời cánh nhạn cuối chân mây
Biết đã vô tình một thuở xa
Dáng quen đôi lúc níu chân qua
Ngẩn ngơ tưởng gặp mình ngày cũ
Nỗi nhớ về vây ngói gót ngà
Đã nhủ rằng quên, chẳng dễ quên
Chiều nay mưa trút đổ bên thềm
Lời thơ tay viết bần thần lặng
Tha thiết duyên tình réo gọi tên...
Chilan 8.12.08
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: