Xuân Vọng
Ct.Ly 08.02.2005 23:03:43 (permalink)
#1
    poisonivy 18.06.2011 07:59:21 (permalink)
    Xuân Vọng
    *********

    Nước mất nhà tan còn sông núi,
    Xuân thành cây cỏ mọc âm u.
    Nhìn hoa hoang dại sầu rơi lệ,
    Chim kêu hoảng sợ hận biệt ly.

    Khói lửa binh đao liền ba tháng,
    Thư nhà nhận được đáng vạn ngân.
    Tóc bạc như sương càng thưa thớt,
    E không đủ búi để cài trâm.

    --Bản dịch của Trương Văn Tú (Lãng Nhai)--
    San Jose, CA
    June 10th, 2009
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2011 00:19:12 bởi poisonivy >
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9