Vườn thơ nhớ anh
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 64 bài trong đề mục
langwenmuathu 08.12.2008 12:52:04 (permalink)
0
Em gọi tên anh trăm vạn lần
Ðể lòng hoài vọng mối tình chân
Một lần gặp gỡ hoài thương nhớ
Vằng vặc hồn em bóng cố nhân




Em khóc rồi em tự dỗ dành
Tình đi mắt biếc chẳng còn xanh
Âm thầm một bóng trong đêm vắng
Ôm bóng người xưa lệ long lanh



Tiếc nuối ngày xưa quá đậm đà
Thế rồi hờn dỗi để chia xa
Cô đơn, bóng lẻ sầu tan tát
Anh đó mà sao … xa quá xa



Thôi nhé xa rồi anh dấu yêu
Mây bay muôn hướng, gió đổi chiều
Cho em một cánh hoa màu trắng
Phủ xuống niềm đau tình đóng rêu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 13:01:10 bởi langwenmuathu >
#1
    langwenmuathu 08.12.2008 13:09:17 (permalink)
    0

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 08:40:30 bởi langwenmuathu >
    #2
      langwenmuathu 09.12.2008 08:50:08 (permalink)
      0
      Anh đi rồi … ai sẽ nói yêu em
      Ai lau vội nước mắt mềm mi ướt
      Ai ve vuốt mái tóc dài suông mượt
      Ai cầm tay sưởi ấm đôi bàn tay

      Anh đi rồi … nỗi nhớ cứ đong đầy
      Ai e ấp đôi vai gầy dáng ngọc
      Ai an ủi khi buồn vui em khóc
      Bờ vai ai em nức nỡ tựa nương

      Anh đi rồi … em mang nặng sầu thương
      Ai dìu dắt trên đường đời xuôi ngược
      Trên lối nhỏ một mình em đếm bước
      Anh đi rồi … chất ngất nỗi tương tư

      Anh đi rồi … ai viết những cánh thư
      Ai ấp ủ những âm từ yêu dấu
      Ai sẽ hiểu người yêu ơi có thấu
      Nỗi nhớ thương nung nấu đã bao ngày
      #3
        banglang07 09.12.2008 10:22:24 (permalink)
        0
        CHÀO BẠN !



        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/D220B7200B634147899D3C73CECD288F.JPG[/image]
        Attached Image(s)
        #4
          langwenmuathu 09.12.2008 14:07:06 (permalink)
          0
          Hoa vàng rãi nắng trang thơ mơ màng
          Ngày nao có thiếp có chàng
          Nay người xa cách hoa vàng nhớ ai?
           
          ___________banglang__________
           
          Hoa vàng nay đã úa tàn
          Anh đi bỏ lại cung đàn thương đau
          Nay ta đã cách xa nhau
          Bỏ hoa đơn lẽ nuốt sầu đắng cay
           
          cám ơn chị ghé thăm chúc chị banglang luôn hạnh phúc traong tình yêu nhé.
          #5
            langwenmuathu 09.12.2008 14:13:09 (permalink)
            0
            Anh xa rồi nỗi buồn còn ở lại
            Không là rêu sao mãi bám xanh hồn?
            Khi anh đi có tiếc nuối nụ hôn?
            Em ở lại ôm nỗi sầu tim vỡ




            Thơ em dệt tràn dâng bao nỗi nhớ
            Áng mây chiều nhuộm tím buổi hoàng hôn
            Từ anh đi, em như kẻ mất hồn
            Chờ anh mãi dù đường tình hai lối



            Em sẽ giữ niềm tin yêu mong đợi
            Và nguyện cầu cho hai đứa ngày mai
            Anh sẽ về tay nắm lấy bàn tay
            Ði hết đoạn đường đời dù nghiệt ngã



            Vui hạnh phúc lệ thôi tràn môi má
            Ta mĩm cười cho cuộc sống thêm tươi
            Say men tình bên nhau mãi trọn đời
            Tim ngây ngất quyện đời nhau mãi mãi.

            #6
              langwenmuathu 09.12.2008 20:45:25 (permalink)
              0
              http://www.megavideo.com/?v=FOG4PQA8
               
              Thôi nhé anh ơi …! cách biệt rồi …
              Tình chia hai ngã khóc chia phôi
              Dòng đời đưa đẩy tình không trọn
              Nước chảy đá mòn cánh hoa trôi



              Thổn thức trong tim hoài khắc khoải
              Nhớ thương xin giữ mãi trong lòng
              Dòng đời nghiệt ngã gieo giông gió
              Mặc kệ …! yêu anh tình ấm nồng


              Tình chẳng chung đường mộng vỡ tan
              Mộng tình không nợ lệ hai hàng
              Em nguyền khắc nhớ tình xưa cũ
              Mi ướt nhạt nhòa tình chứa chan


              Em khóc cho tình mãi đậm sâu
              Mộng tình ngang trái mộng tình sầu
              Tình đà vội chết từ lúc khởi
              Em nguyện ôm tình xuống mộ sâu.

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 21:05:47 bởi langwenmuathu >
              #7
                langwenmuathu 10.12.2008 12:42:00 (permalink)
                0
                Một mình mang cả hoàng hôn
                Vàng xưa ai nhuộm héo hon cuộc tình
                Sương trong biển mắt chân tình
                Cho em đói lả giọt mình đắng cay

                Một mình ngất ngưởng cơn say
                Gom bao khổ lụy chưa đầy nỗi ta
                Hỏi thẹn thùng lối ai qua
                Giọt mưa phiến đá hoen tà áo bay ?

                Một mình mang cả vầng mây
                Mòn phai nguyện ước đọa đầy kiếp mơ
                Suối ơi tàu nhớ bến bờ
                Trầm cơn biển dữ mong chờ suối ru

                Một mình mang cả mùa thu
                Buồn đau lá đổ phù du tuổi trời
                Mùa Xuân huyền diệu kia ơi
                Cho ta hơi ấm men đời ngát thơm

                Một mình mang cả cô đơn
                Mặt trời hoang đọng còn mơn cát mềm
                Hương xưa về lá thư em
                Lộng khơi bờ gió em thèm chiếc vai
                #8
                  langwenmuathu 10.12.2008 13:24:14 (permalink)
                  0
                  Sao anh biết hôm nay mang nỗi nhớ
                  Nặng cỗi lòng ướt đẫm cả hàng mi
                  Đêm bên kia đã khuya chưa anh nhĩ
                  Giấc ngủ nồng anh đã tìm thấy chưa?
                   
                  Em ra đi tim mang bao uất nghẹn
                  Biết làm sao khi anh đã cứng lòng
                  Tình đôi ta như thuyền không bến đỗ
                  Tình vừa nồng con bảo cuốn qua nhanh
                   
                  Nói đi anh? còn nhớ bóng hình em
                  Nếu một mai em về nơi phố củ
                  Anh có còn chào đón như thuở nào
                  Hay nhoãnh mặt xem như người xa lạ
                   
                   
                   
                  langwenmuathu
                  #9
                    HKBT138 12.12.2008 12:13:00 (permalink)
                    0

                    Sao anh biết hôm nay mang nỗi nhớ
                    Nặng cỗi lòng ướt đẫm cả hàng mi
                    Đêm bên kia đã khuya chưa anh nhĩ
                    Giấc ngủ nồng anh đã tìm thấy chưa?
                     
                    Em ra đi tim mang bao uất nghẹn
                    Biết làm sao khi anh đã cứng lòng
                    Tình đôi ta như thuyền không bến đỗ
                    Tình vừa nồng con bảo cuốn qua nhanh
                     
                    Nói đi anh? còn nhớ bóng hình em
                    Nếu một mai em về nơi phố củ
                    Anh có còn chào đón như thuở nào
                    Hay nhoãnh mặt xem như người xa lạ
                     
                     
                     
                    langwenmuathu
                     
                    -------------o0o-------------
                     
                    Nước mắt không rơi nhưng lòng anh biết
                    Khóc thật nhiều vì anh đã mất em
                    Đêm bên anh gió lùa qua khe cửa
                    Giấc chẳng thành vì nhớ nửa bên kia.
                     
                    Em ra đi cho tình anh chết lịm
                    Biết làm gì cho hết ưu phiền đây
                    Tình đôi ta như hoa lá cỏ cây
                    Đang tươi tốt bỗng đâu gặp nắng hạ.
                     
                    Nói đi em, những gì còn chưa thể
                    Để lòng thôi nguôi bớt chút nhớ thương
                    Nếu một mai trên trăm vạn nẻo đường
                    Em quay về , anh vẫn mừng chào đón.
                     
                    HKBT138.
                     
                    Thân chào langwenmuathu ! (Đêm bên kia đã khuya chưa anh nhỉ(nhỉ) ; Tình vừa nồng con bảo(bão) cuốn qua nhanh ;.Nếu một mai em về nơi phố củ(cũ) ; Hay nhoãnh(ngoảnh) mặt xem như người xa lạ



                    #10
                      langwenmuathu 12.12.2008 12:18:37 (permalink)
                      0

                      Khóc đi tôi cho lệ buồn nghẹn tủi
                      Ngập tim anh chết đuối một tâm hồn
                      Vơi niềm đau mình yêu nhau tha thiết
                      Mà đành lòng phải chịu lừa dối tim

                      Khóc đi tôi cho tình thêm đắm đuối
                      Yêu nhau thêm bằng giọt lệ chảy dài
                      Thấm cuộc tình nhoi nhói bờ ngực thương
                      Đang rung động thầm thì hấp hối

                      Khóc đi tôi ru tình vào ngục thất
                      Tôi bên này anh bên đó dày đọa tim
                      Nhốt yêu thương cho tình không lối thoát
                      Dẫu cách ngăn mà như lại gần kề

                      Khóc đi tôi cho môi hồng ướt đẫm
                      Từng giọt yêu ấp ủ hai bóng hình
                      Đang rủ sầu thương nhớ ngây ngất nhau
                      Ngậm ngùi đau trong hôn mê chờ đợi

                      #11
                        langwenmuathu 12.12.2008 12:26:35 (permalink)
                        0
                        Nước mắt không rơi nhưng lòng anh biết
                        Khóc thật nhiều vì anh đã mất em
                        Đêm bên anh gió lùa qua khe cửa
                        Giấc chẳng thành vì nhớ nửa bên kia.
                         
                        Em ra đi cho tình anh chết lịm
                        Biết làm gì cho hết ưu phiền đây
                        Tình đôi ta như hoa lá cỏ cây
                        Đang tươi tốt bỗng đâu gặp nắng hạ.
                         
                        Nói đi em, những gì còn chưa thể
                        Để lòng thôi nguôi bớt chút nhớ thương
                        Nếu một mai trên trăm vạn nẻo đường
                        Em quay về , anh vẫn mừng chào đón.
                         
                        HKBT138.
                         
                        Thân chào langwenmuathu ! (Đêm bên kia đã khuya chưa anh nhỉ(nhỉ) ; Tình vừa nồng con bảo(bão) cuốn qua nhanh ;.Nếu một mai em về nơi phố củ(cũ) ; Hay nhoãnh(ngoảnh) mặt xem như người xa lạ

                         
                        ______)))0HKBT138. 0(((___________
                         
                         
                        Anh có biết mỗi ngày ôm thương nhớ
                        Trong căn phòng trống vắng mình em
                        Em ngồi ngắm ánh trăng vàng lơ đãng
                        Rồi muốn biết anh giờ có bình an?
                         
                        Anh nói đó xin đừng quên anh nhé!
                        Mai em về nhớ ôm chặt lấy nhau
                        Cho niềm đau xóa tàn trong hơi thở
                        Để một lần em được sống bên anh
                         
                        Em muốn nói lời yêu anh tha thiết
                        Đường một mình em không muốn anh sang
                        Tình vạn dặm em nào đâu có ngại
                        Niễm có anh sây hạnh phúc ngàn sau
                         
                        Cám ơn anh sữa lỗi chính tả dùm nhé! viết say em sữa lại ,hihi
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 12:29:29 bởi langwenmuathu >
                        #12
                          langwenmuathu 12.12.2008 12:42:43 (permalink)
                          0
                          Anh có biết hồn của em giao động
                          Những hương nguyền quấn quít lấy con tim 
                          Anh  bước đi để lại cả im lìm 
                          Em vấn nạn rối ren tình phiêu bạt

                          Trong cuộc sống có đôi khi rào rạt
                          Bước không cùng, thêm bước nhớ nhung đau
                          Có lặng thinh cũng chẵng biết làm sao
                          Thôi ngoãnh mặt trối trăn lời giã biệt

                          Ngại vì đâu, đã qua rồi tha thiết
                          Chuyện thường thôi, khi chưa nắm tay nhau
                          Trời có khi làm một đám mưa rào
                          Mây lưu lạc nắng hiu về phương cũ 

                          Anh nào biết đoá hồng nhung héo rũ
                          Giữa khoang đời than thở tiếng sương sa
                          Trời phương tây quạnh quẻ lắm sơn hà 
                          Em mệt mõi xuôi một tầm tay với

                          Rồi sẽ xa trong ngàn lời chưa nói
                          Hai nẻo đường quanh cái trục ly tâm, 
                          Em  nhìn anh lòng rất thoáng âm thầm
                          Giã từ nhé, hỡi người yêu dấu ơi!

                          Và lời cuối cho anh em cố viết
                          Thật chân thành từ buồn bã muôn phương
                          Mong huỳnh hoa luôn thoảng nhẹ thơm hương 
                          Em lặng lẽ nơi này vui theo gió....

                           
                           
                          langwenmuathu.
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 12:43:58 bởi langwenmuathu >
                          #13
                            HKBT138 13.12.2008 17:15:18 (permalink)
                            0
                            Anh có biết mỗi ngày ôm thương nhớ
                            Trong căn phòng trống vắng mình em
                            Em ngồi ngắm ánh trăng vàng lơ đãng
                            Rồi muốn biết anh giờ có bình an?
                             
                            Anh nói đó xin đừng quên anh nhé!
                            Mai em về nhớ ôm chặt lấy nhau
                            Cho niềm đau xóa tàn trong hơi thở
                            Để một lần em được sống bên anh
                             
                            Em muốn nói lời yêu anh tha thiết
                            Đường một mình em không muốn anh sang
                            Tình vạn dặm em nào đâu có ngại
                            Niễm có anh sây hạnh phúc ngàn sau
                             
                            Cám ơn anh sữa lỗi chính tả dùm nhé! viết say em sữa lại ,hihi
                             


                             
                            Hỡi người yêu nhỏ thương nhiều lắm
                            Nhớ em da diết chỉ âm thầm
                            Em ngồi em ngắm trăng vàng thắm
                            Có thấy bóng anh ngồi nhớ em.
                             
                            Nhớ em nhiều lắm từng phút giây
                            Mong sao thời gian đuổi đêm ngày
                            Trôi nhanh qua hết ngày tháng nhớ
                            Em về, ta hạnh phúc ngàn sau.
                             
                            Xin được một lần ôm chặt lấy nhau
                            VÀ cho nhau những gì tốt đẹp nhất
                            Anh sẽ giữ mối tình này chân thật
                            Dù xa xôi , anh vẫn đợi em về./.
                             
                            HKBT138.
                             
                            Niễm (Miễn) có anh sây hạnh phúc ngàn sau !!!
                            #14
                              HKBT138 16.12.2008 20:31:24 (permalink)
                              0
                              TƯỞNG QUÊN MÀ NÀO ĐÃ QUÊN
                               
                              Có một đêm nào buồn như đêm nay
                              Tôi gây sự với mọi người quen biết
                              Từng chữ từng lời ôi sao buồn da diết
                              Tôi hả hê cười biết ai đó có đau.
                               
                              Giọt nước mắt nào rớt giữa đêm thâu
                              Khi viết xuống câu "không còn yêu em nữa!"
                              Anh là đại dương , em là ngọn lửa
                              Sao mãi chập chờn câu hứa thuở xa xưa?
                               
                              Trời buồn hôm nay trời đổ mưa
                              Cũng như tôi đi dưới cơn mưa
                              Lòng giá buốt mưa ơi xin đừng tạnh
                              Để trút lòng tôi bớt nhớ nhung
                               
                              Phải! Chúng mình không duyên nợ
                              Đến với nhau chỉ nông nổi thất thường
                              Một mình anh với nỗi hận khôn lường
                              Giữa thinh lặng tiếng thở dài buồn bã.
                               
                              HKBT138
                               

                              Chào langwenmuathu ! Sao lâu không thấy em lên thăm diễn đàn vậy? Anh thấy em có những bài thơ buồn thật buồn, không biết em có chuyện buồn thế nào nhưng mong rằng em hãy sớm trở lại là chính mình nhé!!! Chúc em luôn vui và hạnh phúc !!!
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 64 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9