Vườn thơ nhớ anh

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 64 bài trong đề mục
Tác giả Bài
langwenmuathu
  • Số bài : 59
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2008
RE: Vườn thơ nhớ anh - 28.12.2008 12:43:35
0
Lá thu ngoài ngõ cứ rơi hoài
Chân bước đường về nhớ thương ai
Lòng nghe trĩu nặng sầu ai oán
Nửa bước ngập ngừng nửa nhớ ai.
 
 
 
Em đếm làm chi chiếc lá vàng
Để tình khắc khoải với miên man
Rồi đôi mắt ấy lệ hai hàng
Như tuôn như đổ ôi chứa chan.
 
 
 
Thu qua đông tới rồi xuân sang
Buồn đi lạnh đến sắc rộn ràng
Đợi hoài chi mãi người không đến
Để chết lòng ai...kẻ ngóng trông.
 
 
 
Hãy nhóm ngọn lửa lên em ơi
Cho bùng cháy mãi nét rạng ngời
Giọt sầu thôi nhé đừng rơi nữa
Xuân về rồi đó em thấy chưa?
 
----------------
 
Tình yêu kỳ lạ thực
Không sắc mà long lanh
Không hương mà ngào ngạt
Rất nhẹ mà mông mênh



Tình yêu không có tuổi
Sao sống mãi trong lòng
Tình yêu không đòi hỏi
Sao nằm mộng trăm năm


Tình nhẹ như làn lụa
Phủ mặt lúc lâm chung
Tình nặng như tim ngọc
Chờ giọt lệ mỹ nhân


Tình nhỏ như hạt cát
Theo chân một sớm nào
Tình mơn man gió nổi
Theo thơ người xôn xao


Gói tình vào hoài niệm
Chôn theo ngày tháng trôi
Niêm tình bằng nước mắt
Bọc ngoài nụ cười tươi


Tình ơi nằm yên nhé
Đừng trở giấc bồi hồi
Đừng đau khi thoáng nhớ
Tình gần mà xa xôi

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: Vườn thơ nhớ anh - 30.12.2008 15:47:32
0





langwenmuathu
  • Số bài : 59
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2008
RE: Vườn thơ nhớ anh - 30.12.2008 19:14:15
0
 

Ta về tìm lại chút hương xưa
Gác nhỏ trăng treo giữa gió ngàn
Mây trắng lan nền giăng cuối lối
Tiễn người cố quận, khấp duyên xưa


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 21:48:23 bởi langwenmuathu >

langwenmuathu
  • Số bài : 59
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2008
RE: Vườn thơ nhớ anh - 30.12.2008 20:25:11
0
cám ơn chị banglang nhiều em cũng chúc chị năm mới ang khang hạnh phúc nhe.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 20:26:48 bởi langwenmuathu >

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Vườn thơ nhớ anh - 31.12.2008 18:00:47
0

 
 
HAPPY NEW YEAR !!! NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG!!!
 
 
 
 
 
TÌNH ĐẦU
 
Mối tình đầu tôi gói trọn trao em
Chẳng tính toán so đo hay ngờ vực
Em ra đi với một câu rất thực
“Hết yêu rồi chia tay nhé anh ơi ”
 
 
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Vườn thơ nhớ anh - 02.01.2009 11:58:04
0
NHỚ EM !!!
 
Em ơi yêu! Anh nhớ em nhiều lắm
Biết giờ này em có nhớ anh không?
Và có nghe trong dạ bồn chồn
Lời thương nhớ của kẻ đang chờ ngóng.
 
Em yêu ơi! Giờ em làm gì đó
Mãi mê chơi hay chăm chỉ học hành
Đã yêu nhau thì ước nguyện sẽ thành
Đừng lo sợ hay nghi ngờ em nhé
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Vườn thơ nhớ anh - 03.01.2009 22:57:53
0
TÌNH XUÂN
 

Xuân nay tôi chẳng có hoa
Cũng chẳng có quà để tặng một ai
Nhưng mong tình mãi đừng phai
Đôi ta quấn quít mỗi ngày thêm vui .

 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 19:08:40 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

langwenmuathu
  • Số bài : 59
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2008
RE: Vườn thơ nhớ anh - 04.01.2009 19:55:30
0
NHỚ EM !!!
 
Em ơi yêu! Anh nhớ em nhiều lắm
Biết giờ này em có nhớ anh không?
Và có nghe trong dạ bồn chồn
Lời thương nhớ của kẻ đang chờ ngóng.
 
Em yêu ơi! Giờ em làm gì đó
Mãi mê chơi hay chăm chỉ học hành
Đã yêu nhau thì ước nguyện sẽ thành
Đừng lo sợ hay nghi ngờ em nhé

 
nhớ nhiều là bao nhiêu hả đại ca hihihihi, nói phải giữ lời đừng quên nha.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Vườn thơ nhớ anh - 04.01.2009 23:01:27
0

Trích đoạn: langwenmuathu

NHỚ EM !!!
 
Em ơi yêu! Anh nhớ em nhiều lắm
Biết giờ này em có nhớ anh không?
Và có nghe trong dạ bồn chồn
Lời thương nhớ của kẻ đang chờ ngóng.
 
Em yêu ơi! Giờ em làm gì đó
Mãi mê chơi hay chăm chỉ học hành
Đã yêu nhau thì ước nguyện sẽ thành
Đừng lo sợ hay nghi ngờ em nhé


nhớ nhiều là bao nhiêu hả đại ca hihihihi, nói phải giữ lời đừng quên nha.

 
 
Sao em lại gọi anh là đại ca
Khi mà anh đây hiền, thật thà
Yêu thì nói yêu, nhớ thì nhớ
Đâu phải ai kia ấp úng hoài
....
hihihihi....
.....
Nhớ em từng phút từng giây
Nhớ em đến nỗi từng ngày quên ăn(bỏ 1 cử)
Nhớ em mỗi tối cứ lăn
Ôm mãi chiếc gối bâng khuâng nhớ hoài(4g liền lun)
....
hehehe ( nhớ như vậy đó)
......
Một lời đã nói với em
Anh đây sẽ mãi giữ đem vào lòng
Em ơi chớ bỏ trống không
Những lời anh nói biển đông khó lường.
.....
................................................
 
 
HKBT138.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Vườn thơ nhớ anh - 08.01.2009 21:18:09
0
MAI   MỐT
 
 

Mai mốt anh về quê đất Bến
Cách bao rừng bao bến cách bao sông
Để tưởng mộng, mơ về hình bóng
Đã mãi xa nhưng mãi giữ bên lòng.
 
Mai mốt anh về say hoa lá
Vui cuộc đời như thuở tuổi hồn nhiên
Nhìn muôn dặm suốt ba giờ liền
Mơ hình bóng đã xa ngàn dặm.
 
Mai mốt con đường xa lạ quá
Phố phường nào thấy bóng em qua
Ngồi một mình ngắm ánh trăng tà
Nhớ da diết một dáng thiết tha.
 
Mai mốt anh về thôn xóm cũ
Bến phà Rạch Miễu chia cách ngăn
Anh em hai ngã chia hai lối
Hai khỏang trời riêng lặng hư không.
 
Mai mốt anh sầu như gốc cuội
Còn em vui vẻ với pháo hồng
Xe hoa đưa rước tưng bừng đón
Nụ cười tươi trẻ họ hai bên.
 
Mai mốt đời em vui hạnh phúc
Bên chồng bên một đứa con ngoan
Rồi khi chiều xuống trăng lên ấy
Có kẻ âm thầm khóc lang thang.
 
Mai mốt em ơi em có nhớ
Cuộc đời em còn nhắc tên tôi
Xin hãy thật khẽ mà buông tiếng
Đừng để chồng nghe mà lụy phiền.
 
Mai mốt thôi anh về xứ Bến
Nói gì em đã của người ta
Cầu cho đôi mắt em vui mãi
Đừng để rơi chi một giọt buồn.
 
Mai mốt anh về không còn...nữa
Dù lòng vẫn gọi cố nhân ơi
Nhưng thôi lưu luyến làm chi nữa
Anh về!Em đi! Hết... hết rồi...!

HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Vườn thơ nhớ anh - 17.01.2009 19:06:12
0
CẦU XIN TÌNH YÊU


Em có nhớ lần đầu tiên gặp gỡ
Chốn nơi này hai đứa bỡ ngỡ ghê
Rồi tháng năm cho lòng mãi ê chề
Và từ đó anh yêu em chẳng nghĩ.
 
Ngày hôm đó ta buồn mộng mị
Mơ về em thơ thẩn nghĩ về em
Xin một lần hòa nhịp trái tim em
Cùng nhịp bước đêm từng đêm say mèm.
 
Em có sợ ta trở thành ác quỷ
Vào một ngày điên loạn chỉ vì yêu
Đôi mắt em miền cực lạc tiêu diêu
Ta đã biết lòng ta phải buồn nhiều.
 
Chắc có lẽ không ai thương ta nữa
Tình bay xa ta định nhảy sông sâu
Chôn mối tình vào chốn huyệt sầu
Để đêm xuống hồn trở về khóc ẩn.
 
Rồi đêm mơ ngày nhớ lòng muốn gọi
Nhưng ngại ngùng vì kiếp sống lẻ loi
Tim như vỡ đau còn hơn dao cắt
Người yêu ơi...anh dõi mắt nhìn theo...
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Vườn thơ nhớ anh - 17.01.2009 19:18:02
0

Trích đoạn: langwenmuathu

 

Ta về tìm lại chút hương xưa
Gác nhỏ trăng treo giữa gió ngàn
Mây trắng lan nền giăng cuối lối
Tiễn người cố quận, khấp duyên xưa

 
Quay về lối cũ chốn yêu xưa
Mái hiên còn đó, trú cơn mưa
Tình cờ quen biết và trót nhớ
Một cuộc tình thơ bỗng dại khờ...
 
 

 
 
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

langwenmuathu
  • Số bài : 59
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2008
RE: Vườn thơ nhớ anh - 17.01.2009 21:52:27
0
CẦU XIN TÌNH YÊU


Em có nhớ lần đầu tiên gặp gỡ
Chốn nơi này hai đứa bỡ ngỡ ghê
Rồi tháng năm cho lòng mãi ê chề
Và từ đó anh yêu em chẳng nghĩ.
 
Ngày hôm đó ta buồn mộng mị
Mơ về em thơ thẩn nghĩ về em
Xin một lần hòa nhịp trái tim em
Cùng nhịp bước đêm từng đêm say mèm.
 
Em có sợ ta trở thành ác quỷ
Vào một ngày điên loạn chỉ vì yêu
Đôi mắt em miền cực lạc tiêu diêu
Ta đã biết lòng ta phải buồn nhiều.
 
Chắc có lẽ không ai thương ta nữa
Tình bay xa ta định nhảy sông sâu
Chôn mối tình vào chốn huyệt sầu
Để đêm xuống hồn trở về khóc ẩn.
 
Rồi đêm mơ ngày nhớ lòng muốn gọi
Nhưng ngại ngùng vì kiếp sống lẻ loi
Tim như vỡ đau còn hơn dao cắt
Người yêu ơi...anh dõi mắt nhìn theo...
 
 
----------------
Tình đó em trao đong đếm gì
Triệu lần thương nhớ lệ tình si
Ðêm đêm cô lẻ sầu riêng bóng
Mà vẫn thủy chung nguời đã đi

Chẳng nhận được chi tim rối bời
Trái tim khờ dại chẳng buông lơi
Ðến nay đã bao mùa thương nhớ
Em vẫn tương tư chỉ một người

Xin hỏi người ơi một chữ yêu ?
Có cùng chung nghĩa chữ tiêu điều
Gieo chi oan nghiệt tình chia cách
Những kẻ yêu nhau sống hắt hiu.

 

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Vườn thơ nhớ anh - 19.01.2009 00:14:06
0

Trích đoạn: langwenmuathu

CẦU XIN TÌNH YÊU


Em có nhớ lần đầu tiên gặp gỡ
Chốn nơi này hai đứa bỡ ngỡ ghê
Rồi tháng năm cho lòng mãi ê chề
Và từ đó anh yêu em chẳng nghĩ.
 
Ngày hôm đó ta buồn mộng mị
Mơ về em thơ thẩn nghĩ về em
Xin một lần hòa nhịp trái tim em
Cùng nhịp bước đêm từng đêm say mèm.
 
Em có sợ ta trở thành ác quỷ
Vào một ngày điên loạn chỉ vì yêu
Đôi mắt em miền cực lạc tiêu diêu
Ta đã biết lòng ta phải buồn nhiều.
 
Chắc có lẽ không ai thương ta nữa
Tình bay xa ta định nhảy sông sâu
Chôn mối tình vào chốn huyệt sầu
Để đêm xuống hồn trở về khóc ẩn.
 
Rồi đêm mơ ngày nhớ lòng muốn gọi
Nhưng ngại ngùng vì kiếp sống lẻ loi
Tim như vỡ đau còn hơn dao cắt
Người yêu ơi...anh dõi mắt nhìn theo...


----------------
Tình đó em trao đong đếm gì
Triệu lần thương nhớ lệ tình si
Ðêm đêm cô lẻ sầu riêng bóng
Mà vẫn thủy chung nguời đã đi

Chẳng nhận được chi tim rối bời
Trái tim khờ dại chẳng buông lơi
Ðến nay đã bao mùa thương nhớ
Em vẫn tương tư chỉ một người

Xin hỏi người ơi một chữ yêu ?
Có cùng chung nghĩa chữ tiêu điều
Gieo chi oan nghiệt tình chia cách
Những kẻ yêu nhau sống hắt hiu.



 
 
Đời  là  như  thế  đó  em  ơi
Hỏi  để  làm  chi  dạ  rối  bời
Thương yêu chuốc lấy trăm nghìn khổ
Sầu vẫn tương tư khóc tỉ tê.
 
Chỉ một lần yêu khổ muôn chiều
Con tim lưu lạc buồn hắt hiu
Lang thang bãi nắng chiều hoang vắng
Chỉ một mình thôi, một chữ yêu...
 
Bao mùa thương nhớ đã trôi qua
Làm sao dứt được tình nhạt nhòa
Khi mà con tim trao người hết
Nhưng người lại nỡ bỏ quên ta.
 
Thế mới biết tình người đen trắng
Bạc như vôi, cay đắng chỉ tôi
Một mình ôm bóng lẻ đơn côi
Người có thấu tiếng buồn ôi sầu lắng.
 
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Vườn thơ nhớ anh - 22.01.2009 13:37:11
0
XÓT XA
 
 
Bất chợt quay lưng nghe tim mình ngừng đập
Giọt lệ tuôn rơi níu kéo bước chân về
Dẫu muốn quay lưng nhìn người thân lần cuối
Nhưng lệ muôn dòng đã rãi bước chân hoang.
 
Lại một lần, một lần nữa đón xuân sang
Lại một lần nữa nghe tim mình rĩ máu
Màu đông đến cho tâm hồn tái buốt
Để xuân về vắng mãi một tình thâm..
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: Vườn thơ nhớ anh - 23.01.2009 06:58:27
0
               

               CHÚC LANGWENMUATHU CÙNG GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI
                              AN KHANG- HẠNH PHÚC - THỊNH VƯỢNG







HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Vườn thơ nhớ anh - 30.01.2009 19:44:34
0
NHỚ QUÁ
 
 
Lâu quá người không vào diễn đàn
Nhà cửa người lại nỡ bỏ hoang
Không chút chăm sóc gì hết vậy
Có biết lòng tôi nhớ thương nàng?
 
Người nỡ nhẫn tâm bỏ tôi luôn
Qua bao ngày tháng lòng tôi buồn
Mà người vẫn mãi không trở lại
Nhớ quá người ơi, mùa thu ơi...
 
 
Langwenmuathu oi sao mà lâu quá không thấy về nhà thăm vậy? HKBT nhớ Langwenmuathu  nhìu nhìu lam đó!!!
 
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Vườn thơ nhớ anh - 02.02.2009 20:28:51
0
CAY ĐẮNG BỜ MÔI
 
 
 
Cay đắng quá mỗi lần nhớ chuyện cũ
Nỗi uất hờn cứ trỗi dậy trong tôi
Tình chân thật chỉ đổi bằng đầu môi
Đầy nhạt nhẽo mà lại đầy giả dối.
 
Người vô tình đến ngây thơ quá đỗi
Sống riêng mình mặc kệ ai mồ côi
Vì đồng tiền đem xác thân bán đổi
Bước qua đường tình là bãi tàn tro.
 
Hỡi tình yêu! Ngươi là gì vậy hở?
Mà sao làm ta đau khổ rã rời
Mà sao làm ta rối loạn tơi bời
Và giết chết cả tâm hồn thơ dại.
 
Ngày thuở ấy qua rồi giờ ngẫm lại
Lửa hận thù vẫn trĩu nặng không phai
Và chỉ tắt khi lệ trào chết lặng
Và tim non tê tái nỗi u buồn./.
 
HKBT.
 
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Vườn thơ nhớ anh - 08.02.2009 11:46:02
0
HKBT




Đã bao lần anh thức trắng thâu đêm
Để tìm kiếm một chút gì xót lại
Nhưng em ơi cơn đau thật quằn oại
Bởi vì sao, bởi vì em đã đi.

Cuộc tình mình cuối cùng cũng chia ly
Nghe quặn thắt con tim đau nhức nhói
Giọt nước mắt trong cơn đau hấp hối
Cứ tuôn rơi, từng giọt cứ tuôn rơi .

Thà ngày trước em đừng đến bên đời
Và đừng húa sẽ cùng nhau đi hết
Quãng đường còn lại cho đến khi chết
Thì anh đâu có hận kẻ bạc tình.

Trái tim đau mãi thương nhớ bóng hình
Làm sao xóa khi duyên tình chưa dứt
Đêm hôm nay chỉ một mình anh thức
Nhớ thương em, chờ đợi đến ngàn thu...
 HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Vườn thơ nhớ anh - 15.02.2009 13:19:31
0
TỪ LI


Chờ người hoài sao người không đến
Người đến rồi người chẳng nói chi
Hay người chẳng muốn nói gì ?
Để tôi lặng lẽ bước ra đi.

_____________________________
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

langwenmuathu
  • Số bài : 59
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2008
RE: Vườn thơ nhớ anh - 21.02.2009 13:25:03
0
Đời  là  như  thế  đó  em  ơi
Hỏi  để  làm  chi  dạ  rối  bời
Thương yêu chuốc lấy trăm nghìn khổ
Sầu vẫn tương tư khóc tỉ tê.
 
Chỉ một lần yêu khổ muôn chiều
Con tim lưu lạc buồn hắt hiu
Lang thang bãi nắng chiều hoang vắng
Chỉ một mình thôi, một chữ yêu...
 
Bao mùa thương nhớ đã trôi qua
Làm sao dứt được tình nhạt nhòa
Khi mà con tim trao người hết
Nhưng người lại nỡ bỏ quên ta.
 
Thế mới biết tình người đen trắng
Bạc như vôi, cay đắng chỉ tôi
Một mình ôm bóng lẻ đơn côi
Người có thấu tiếng buồn ôi sầu lắng.

 
Mối tình đầu với vô vàng kỉ niệm
Của một thời thiếu nử đã xa bay
Mà thoảng nghe như vẫn còn quanh đây
Chút bùi ngùi của mối tình năm ấy

Ta và anh hai đứa cùng trẻ dại
Yêu nhau qua ánh mắt với làn môi
Chưa hiểu lắm tình yêu là bể khổ
Chả biết rằng ngã tình lắm gian nan

Ta yêu anh ta yêu anh vô vàng
Ngỡ duyên trời nào ngờ tình dang dở
Ta khóc cười với riêng ta bỡ ngỡ
Anh đâu còn thôi tan vỡ tình ta

Ta vẫn nhớ anh nhớ tháng ngày thơ ấy
Với bao nhiêu nồng cháy tuổi vào yêu
Để giờ đây ta đứng lặng trong chiều
Thương nhớ mãi ôi mĩ miều ngày xanh


langwenmuathu
  • Số bài : 59
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2008
RE: Vườn thơ nhớ anh - 21.02.2009 13:33:46
0
Lâu quá người không vào diễn đàn
Nhà cửa người lại nỡ bỏ hoang
Không chút chăm sóc gì hết vậy
Có biết lòng tôi nhớ thương nàng?
 
Người nỡ nhẫn tâm bỏ tôi luôn
Qua bao ngày tháng lòng tôi buồn
Mà người vẫn mãi không trở lại
Nhớ quá người ơi, mùa thu ơi...
 

Langwenmuathu oi sao mà lâu quá không thấy về nhà thăm vậy? HKBT nhớ Langwenmuathu  nhìu nhìu lam đó!!!

-----------HKBT-----------

Cho tôi gởi bao lời xin lỗi
Bao ngày qua bạn việc nước non
Cám ơn người gởi lời thương nhớ
Nghe trong lòng cũng thấy rối bời

Tháng ngày qua nếu có buôn
Thì nay tôi xin bù đắp lại
Đừng buồn đừng giận người ơi
Xuân qua hạ đến nay thu về
 
hôm nay về nhà quét nhà cửa đây MT đâu ra thu biểu nè ,hehehehe.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 13:39:25 bởi langwenmuathu >

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Vườn thơ nhớ anh - 21.02.2009 14:08:15
0

Trích đoạn: langwenmuathu

Đời  là  như  thế  đó  em  ơi
Hỏi  để  làm  chi  dạ  rối  bời
Thương yêu chuốc lấy trăm nghìn khổ
Sầu vẫn tương tư khóc tỉ tê.
 
Chỉ một lần yêu khổ muôn chiều
Con tim lưu lạc buồn hắt hiu
Lang thang bãi nắng chiều hoang vắng
Chỉ một mình thôi, một chữ yêu...
 
Bao mùa thương nhớ đã trôi qua
Làm sao dứt được tình nhạt nhòa
Khi mà con tim trao người hết
Nhưng người lại nỡ bỏ quên ta.
 
Thế mới biết tình người đen trắng
Bạc như vôi, cay đắng chỉ tôi
Một mình ôm bóng lẻ đơn côi
Người có thấu tiếng buồn ôi sầu lắng.


Mối tình đầu với vô vàng kỉ niệm
Của một thời thiếu nử đã xa bay
Mà thoảng nghe như vẫn còn quanh đây
Chút bùi ngùi của mối tình năm ấy

Ta và anh hai đứa cùng trẻ dại
Yêu nhau qua ánh mắt với làn môi
Chưa hiểu lắm tình yêu là bể khổ
Chả biết rằng ngã tình lắm gian nan

Ta yêu anh ta yêu anh vô vàng
Ngỡ duyên trời nào ngờ tình dang dở
Ta khóc cười với riêng ta bỡ ngỡ
Anh đâu còn thôi tan vỡ tình ta

Ta vẫn nhớ anh nhớ tháng ngày thơ ấy
Với bao nhiêu nồng cháy tuổi vào yêu
Để giờ đây ta đứng lặng trong chiều
Thương nhớ mãi ôi mĩ miều ngày xanh


 
DĨ VÃNG
 
 
Cuộc tình đó bây giờ đối với anh
Toàn nước mắt, toàn hận thù dối trá
Em biết không tình yêu như biển cả
Có bao giờ biển cạn hết đâu em.
 
Thế nên anh suốt đời vẫn cứ xem
Tình yêu ấy là tình yêu vĩnh cửu
Nhưng mà em vội quên hình bóng cũ
Để mãi theo tiếng ân ái sét tình.
 
Em và tôi là hai kẻ điêu linh
Kẻ thực tại, kẻ mộng tình ảo tưởng
Nên chúng ta đã chọn những con đường
Mà có thể suốt cuộc đời không gặp.
 
Anh vẫn nhớ em dẫu đường đời ghềnh gập
Bước chông gai qua cay đắng tình trường
Suốt cuộc đời anh vẫn nhớ vẫn thương
Về những thứ giờ đây thành dĩ vãng...
 
 
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
ĐƯỜNG VỀ QUÊ HƯƠNG! - 03.03.2009 17:47:53
0
ĐƯỜNG VỀ QUÊ HƯƠNG



Qua bao năm xa cách vạn nẻo đường
Thân gẩy guộc với một nắng hai sương
Sầu thương mãi, nằm trăn trở đêm trường
Nhớ thương quá ôi quê hương ngày đó.
 
Ngày mà mỗi chiều ta thường chơi với gió
Thả con diều bay cao tận trời xanh
Rồi đêm đến ta cùng ngắm trăng thanh
Cùng bắt đom đóm làm đèn châu nhỏ.
 
Giờ này đây qua trăm đường vạn ngỏ
Sức sống tàn lại nhớ ngỏ quê xưa
Rồi lại nhớ giờ trưa bóng cây dừa
Từng che mát cả một thời thơ ấu.
 
Giờ này đây tôi nghe lòng nặng sầu
Trời bỗng chợt đổ cơn mưa ngâu
Lối cũ ta về qua những cây cầu
Ôi thương quá, nhớ quá quê hương hỡi...
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Vườn thơ nhớ anh - 08.03.2009 10:32:48
0


NHÂN NGÀY 8-3 HKBT GỞI LỜI CHÚC CHÂN THÀNH ĐẾN LANGWENMUATHU, CHÚC LANGWENMUATHU MỘT NGÀY 8-3 ĐẦY MAY MẮN,VUI VẺ VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC !
************************************************
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2009 20:48:50 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Vườn thơ nhớ anh - 26.03.2009 20:50:09
0
ANH CHỜ
 
 
Chắc gì em có yêu ta
Mà ta cứ đợi trông ra trông vào
Để rồi lòng dạ xốn xao
Đêm đêm thao thức lòng đau như vò
 
Chắc gì em có yêu tôi
Mà tôi lại cứ bồi hồi nhớ thương
Tàn canh thao thức đêm trường
Hỏi lòng sao lại vấn vương thế này!
 
Chắc gì mà dạ cứ yêu
Chắc gì mà cứ buồn hiu thế này
Chắc gì lá rụng từ cây
Chắc gì tôi phải hao gầy vì em.
 
Chắc gì? Đã chắc gì đâu
Ấy thế mà phải đau đầu vì yêu
Hôm nay anh nói một điều
Anh chờ......?
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

langwenmuathu
  • Số bài : 59
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.11.2008
RE: Vườn thơ nhớ anh - 08.05.2009 14:39:25
0

ANH CHỜ


Chắc gì em có yêu ta
Mà ta cứ đợi trông ra trông vào
Để rồi lòng dạ xốn xao
Đêm đêm thao thức lòng đau như vò

Chắc gì em có yêu tôi
Mà tôi lại cứ bồi hồi nhớ thương
Tàn canh thao thức đêm trường
Hỏi lòng sao lại vấn vương thế này!

Chắc gì mà dạ cứ yêu
Chắc gì mà cứ buồn hiu thế này
Chắc gì lá rụng từ cây
Chắc gì tôi phải hao gầy vì em.

Chắc gì? Đã chắc gì đâu
Ấy thế mà phải đau đầu vì yêu
Hôm nay anh nói một điều
Anh chờ......?

HKBT.



Anh xa lắm xa nghìn trùng vạn lý
Thực và mơ lẫn lộn em mãi đi tìm
Anh đâu rồi tình mộng vẫn lặng im
Em ngơ ngác trên đường tìm kỷ niệm



Không dám trách trái tim anh lảnh đạm
Em dư thừa trong góc nhỏ tim anh
Em chỉ buồn nên đáy mắt long lanh
Mi ướt lệ khóc cuộc tình tan vỡ



Em cứ ngỡ anh sẽ về lối cũ
Dành yêu thương ấp ủ bóng hình em
Nhưng ngỡ ngàng tan vỡ giấc mơ êm
Buồn lăn xuống mặn môi tim chết đuối



Em là em chợt thấy mình ngây dại
Anh là anh tình vẫn mãi xa xôi
Vẫn biết tình như sương khói mây trôi
Anh yêu dấu em đợi chờ muôn thuở

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 14:41:03 bởi langwenmuathu >

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Vườn thơ nhớ anh - 09.05.2009 21:20:14
0
Thương anh mãi chẳng hề hờn trách giận
Ðến hay không em vẫn đợi từng giây
Dù mỏi mòn dù héo úa thân gầy
Em vẫn chọn yêu thương anh mãi mãi


Có người hỏi sao yêu anh điên dại
Tình trong mơ sao vướng mãi ưu phiền
Em nghĩ thầm chỉ anh hiểu niềm riêng
Nên em mãi yêu anh dù mộng ảo

Cuộc tình mộng _ thực đều là hư ảo
Còn lại chăng là mật đắng kiếp người
Cho em xin một lần khép mắt môi
Lệ rơi xuống như chưa từng được khóc

Em xin gởi những điều chưa nói được
Nhưng thôi đành ôi quặn thắt thương đau
Vị cay nào áo não xé tim sầu
Em nức nghẹn ôi những điều chưa nói.

HKBT khõe không nè ,hôm nay em ghé thăm anh chúc anh vui nhé!

langwenmuathu




NÓI ĐI EM



Nói đi em để một lần anh biết
Để một lần nghe say đắm hồn lâng
Nói đi em xin chớ có bâng khuâng
Tình yêu ấy xin em hãy mở ngỏ .

Nhiều người trách sao anh nhát như thỏ
Yêu mà sao không chịu nói một lời
Nỗi niềm riêng sao chẳng tỏ phanh phơi
Vì anh nghĩ… em nào đâu có nghĩ.

Có nhiều đêm anh buồn anh quẩn trí
Gào thét thật to, chỉ trách trời cao
Cớ sao em chỉ đến trong chiêm bao
Rồi tụt quỵ, tựa mình bên vách gỗ.

Giờ đây nếu có muốn thổ lộ
Chắc cũng không, em chẳng đáp chẳng trao?
Nhưng em ơi lòng vẫn ước vẫn ao
Vẫn muôn thuở tình dạt dào mong ước .

HKBT.

Chào Thu! Sao lâu quá mới thấy Thu quay trở lại diễn đàn thế!!? HKBT tưởng đâu Langwenmuathu đã lãng quên HKBT thật rồi chứ! Có những lúc HKBT buồn thật đấy Thu àh ! Mong rằng từ đây Langwenmuathu sẽ vào diễn đàn nhiều hơn nhé! Chúc Langwenmuathu luôn vui vẻ và hanh phúc, đặc biệt sẽ quên được như ...
Mùa thu ấy vẫn là mùa thu ấy
Vẫn lá vàng ngập lối bước em đi
Thời gian ơi giờ người đã ra đi
Thôi đừng ngóng đừng mong đừng tiếc nữa!


HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Vườn thơ nhớ anh - 09.05.2009 21:27:56
0

Anh xa lắm xa nghìn trùng vạn lý
Thực và mơ lẫn lộn em mãi đi tìm
Anh đâu rồi tình mộng vẫn lặng im
Em ngơ ngác trên đường tìm kỷ niệm



Không dám trách trái tim anh lảnh đạm
Em dư thừa trong góc nhỏ tim anh
Em chỉ buồn nên đáy mắt long lanh
Mi ướt lệ khóc cuộc tình tan vỡ



Em cứ ngỡ anh sẽ về lối cũ
Dành yêu thương ấp ủ bóng hình em
Nhưng ngỡ ngàng tan vỡ giấc mơ êm
Buồn lăn xuống mặn môi tim chết đuối



Em là em chợt thấy mình ngây dại
Anh là anh tình vẫn mãi xa xôi
Vẫn biết tình như sương khói mây trôi
Anh yêu dấu em đợi chờ muôn thuở




HÃY VỮNG LÒNG TIN


Em yêu dấu hãy lắng nghe hơi thở
Nghe nhịp tim nhắc nhở cứ liên hồi
Dạ cồn cào, chân bước mãi không thôi
Em đâu biết anh yêu em như thế!

Cưộc tình ta xa cách ngàn dâu bể
Làm lòng thêm son sắc vẹn câu thề
Anh đi xa nhưng rồi anh sẽ về
Em đừng khóc khi nghi ngờ tan vỡ.

Có những lúc anh suy nghĩ mộng mơ
Rồi cũng giận cũng trách hờn vô cớ
Nhưng từ lâu sự thật không là mơ
Nên anh mãi, cứ hoài ôm thương nhớ.

Có lẽ vì yêu nên anh quá dại khờ
Dẫu biết rằng chỉ là mộng mơ thôi
Tình yêu ta như mắt - mũi-với môi
Không thể thiếu dù chỉ là vắng một.

HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Vườn thơ nhớ anh - 22.05.2009 01:44:36
0
GIÓ VÀ CÂY


Thế là chiều nay mây ngừng bay
Chim quên hót và cây quên đùa gió
Dưới hàng cây, bóng ai đi ngoài ngõ
Áo xanh lam, màu biêng biếc biển trời.
 
Những ngày nào ánh mắt sáng rạng ngời
Hoa đua biếc rực vàng khoe sắc thắm
Gió và cây yêu thương nhau đầm ấm
Quấn quít cười, chẳng giây phút rời nhau.
 
Ngày gió ngừng, cây đổ lệ xót đau
Buồn khô héo, lá rì rào xao xác
Gió ơi gió sao không về cùng hát
Khúc tình ca muôn thuở vẫn dạt dào.
 
Anh yêu em! Mãi yêu như ngày nào
Vừa bắt gặp ánh mắt nhìn xao xuyến
Lòng bâng khuâng ôi phút giây lưu luyến
Đến cuối đời vẫn khoảnh khắc đầu tiên.
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 64 bài trong đề mục