GÓC THƠ RIÊNG...
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 45 bài trong đề mục
MaiDang 09.12.2008 11:29:12 (permalink)
0
  Bất hẹn.

Kiếp quần thoa ba chìm bảy nổi
Phận nữ nhi tam khối sắc son
Gẫm đời dăm chữ cỏn con
Sân_Si_Ái_Ố... hồn mòn, xác đau
Bến nhân nghĩa ra, vào tựa sóng
Bờ tử sinh treo bóng truân phiên
Chỉ cơn nhẹ gió bất duyên
Nến dẫu kiềng vững lửa thiêng cũng tàn

Lên trần một chuyến tham quan
Ta_Người mấy phút vẹn toàn chữ vui!?
Hội ngộ giây phút ngắn đời
Chia ly thôi cũng thoáng bùi ngùi qua....
Kiếp này ta chẳng có ta
Kiếp sau xin vẫn cứ ta và người....

MD
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 18:28:28 bởi MaiDang >
#1
    MaiDang 09.12.2008 11:56:49 (permalink)
    0
         Giao giữa Thu_Đông 

    Thu vội đi cho chiếc lá buồn
    Heo may vàng vọt chiếc chiều buông
    Liêu xiêu mấy giọt hờn rơi rụng
    Cuốn nỗi hờn về với cội nguồn

    Đông nhẹ bước sang hồn giá buốt
    Phủ đôi gấm ấm vẫn chơi vơi
    Đâu đó còn vang lời tiếc nuối
    Của chốn nhân gian đắm trùng khơi.

    MD
    #2
      MaiDang 11.12.2008 18:11:20 (permalink)
      0
          Ưu
       
      Chuyến về thăm quê lắm buồn vui
      Chia năm, xẻ bảy những bùi ngùi
      Hồn trôi xa tít lòng gần lại
      Con cười, cháu khóc tiến... mà lui.
       
      MD
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 18:21:01 bởi MaiDang >
      #3
        MaiDang 11.12.2008 18:45:21 (permalink)
        0
            Đi, hãy...
         
        Người cứ bước đi đừng ngoảnh lại
        Dẫu có bùi ngùi cuộc chia ly
        Tình chỉ là gió mây rong ruỗi
        Nghĩa cũng phù du thoáng bất nghì
         
        Người cứ bước vui trong mây mưa
        Đọan cuối đời người hồng ấm chưa!?
        Vài câu ngọt lịm mua tử tận
        Đừng quay lại nhé, cuộc tình thừa..
         
        MD
        #4
          MaiDang 17.12.2008 16:40:53 (permalink)
          0
                      Đi về


          Giấu giọt lệ vào trong tim nhỏ
          Nghe mặn xôn xao những tủi hờn
          Vẫy tay xua áng đời rong ruổi
          Mấy nẻo quan san ngắm thiệt hơn.
           
          Nghiêng cánh bay xa về xứ lạ
          Bỏ lại sau lưng những cuộc vui
          Mây trời nước Việt còn xám nghiệt
          Để cuộc chia ly quá bùi ngùi..
           
          MD
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 16:42:24 bởi MaiDang >
          #5
            MaiDang 17.12.2008 18:23:27 (permalink)
            0
                 Đảo....đời

            Tình hỡi tình sao lắm trái ngang !!
            Đến chẳng bao lâu đã phủ phàng
            Tằn tạo yêu thương ôm ly hận
            Đảo mấy vòng quanh gánh bẻ bàng
            Trách trời trách đất trách ai đây!!!
            Có trách có than cũng lở làng
            Bàng hòang như mới vừa tỉnh ngủ...
            Óan hận yêu thương quá rỏ ràng.  


            MD
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 11:49:36 bởi MaiDang >
            #6
              MaiDang 17.12.2008 19:21:02 (permalink)
              0
                      Quây vòng


                   Viết gì đây biết...viết gì???
              Kẻ đi ngàn dậm, tiếc ghì nhớ thương
                  Ra về lòng vẫn vấn vương
              Nửa thương ,nửa hận ,đong lường tim côi!!
                  Ngòai trời chẳng giọt mưa rơi...
              Tim ta mưa mãi ,tả tơi cỏi lòng
                  Trời đà nay đã lập đông
              Lạnh ngòai không chết, chết cong tủi hờn
                  Thấu trời có hiểu lòng đơn
              Cùng đường ngỏ tận,chẵng phương nào dừng....



              MD
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 11:48:37 bởi MaiDang >
              #7
                MaiDang 18.12.2008 09:55:25 (permalink)
                0
                Nổi lòng
                 
                 
                Mang con chín tháng dăm ngày lẻ
                Mong trẻ ra đời mũm mĩm khôi
                Mang nặng đẻ đau con tròn vẹn
                Mẹ mừng rơi lệ, bé nằm nôi

                Mổi ngày, mổi tháng, nuôi con lớn
                Mơ ươc con mình vĩ đại nhân
                Mỏi mòn ngấn lệ đau thương khấn
                Mẹ mãi thứ tha mắt đã nhòa...


                MD   
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2008 09:58:24 bởi MaiDang >
                #8
                  MaiDang 25.12.2008 20:55:07 (permalink)
                  0
                       CÔ.....HẬN...
                   
                   
                  Ngòai trời buốt lạnh
                  Nhà nhà sáng choang!!!
                  Xe cộ đầy sân
                  Chào nhau inh ỏi
                  Ô!!.. là Giáng Sinh.
                   
                       
                  Vào sân cô quạnh
                  Nhà tối như mực
                  Cô lẻ mình ta
                  Giọt dài ,giọt vắn...
                  Con không ,chồng chẳng
                  Bạn bè tít xa!!!
                   
                      
                  Hận ai....hận ai ???
                  Hận người ,hận ta
                  Hận đời oan trái
                  Hận kẻ vong ân
                  Hận tình bạc nghĩa
                  Hận tất nội gia
                  Hận tất....hận tất !!!...
                   
                   
                  Cuộc đời đen bạc
                  Đen thủi đen thui
                  Đen tình, đen nghĩa
                  Thương lắm chỉ không....
                  Ngỏanh lưng, quây mặt...
                  Không nghĩa, không tình
                  Đời là thế đó !!!
                  Hiểu không??.. thấu không??...
                          
                         
                  Tâm sự ai đây???
                  Chúa ôi..!!con này...
                  Nhỏ lòng hà hảy
                  Cứu rổi hồn đơn
                  Sống mãi bên con
                  Chỉ còn ,con chúa....
                   
                   
                  MD
                   
                   
                   
                   
                   
                  #9
                    MaiDang 29.12.2008 08:09:36 (permalink)
                    0
                           Buông ngày tận..
                     
                    Năm tận cuối ngày cho "nó" qua
                    Đón một năm mới lộc hải hà
                    Này chiếc bánh tròn như quả đất
                    Đây chiếc lồng vuông vặn trời xa
                     
                    Đong đưa võng gió ngân nga hát
                    Nhịp nhàng chân sáo bước thênh thang
                    Đất rộng Trời cao chờ tâm vững
                    Vượt hết gian nan sẽ sum đoàn..
                    #10
                      MaiDang 29.12.2008 08:16:30 (permalink)
                      0
                      Chúc..

                      Chúc mùa Giáng Sinh sáng lung linh
                      Hồn vui cùng tiết khúc nhạc tình
                      Chúc năm mới ,tấn tài, thanh thản
                      Nụ cười tươi tắn ,mãn năm xinh...

                      MD
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2008 10:36:50 bởi MaiDang >
                      #11
                        MaiDang 30.12.2008 23:09:37 (permalink)
                        0
                                 THẾ...ĐỜI.....
                        Thế gian có mấy ai tròn vẹn...
                        Ngoại ,gia tròn trẹm chỉ một ta
                        Có lắm mưu toan cũng thế là
                        Ngẩn cao, cúi thấp, tà tà ngẩm..??
                        Khổ nổi mở ra thắm lệ nhòa
                        Nhà, xe, khoe sắc chưng diện sáng
                        Kẻ đón người đưa tới rộn ràng..
                         
                         
                        Bạn bè thân thích xung quanh tốt
                        Tăng bóc đủ điều chỉ lợi ta
                        Khi xuống không ma nào dòm ngó...
                        Một thân lủi thủi cố bi gia
                        Đời là thế đó gà hóa vịt
                        Biết thế gian đây tốt ,lẫn tà
                        Thế ra quanh quẩn ,vòng đời ngoa..!! 
                         
                         
                         
                            MD
                         
                        #12
                          MaiDang 02.01.2009 11:54:55 (permalink)
                          0
                                 Môt KIẾP...



                          Trên bầu trời cao
                          Hoa đủ sắc màu..
                          Xanh,đỏ,vàng,tím
                          Đì đùng nổ vang
                          Hoa xẹt chói trời
                          Sáng rực một góc
                          Tết Tây về rồi !!

                          Nhìn trời lệ tuôn...
                          Một mình cô quạnh
                          Lạnh buốt buồng tim
                          Trước sau trống vắng
                          Biết phận mình đơn
                          Tủi hờn chồng chất
                          Cao xấp tuổi đời..

                          May ít, rủi nhiều
                          Cả đời đau khổ !!
                          Cực nhọc bản thân
                          Không ai hiểu thấu...
                          Chẳng kính, chẳng tôn
                          Mẹ còn như không
                          Chớ màng thăm hỏi??

                          Trách cứ ai đây !!..
                          Vô phần, bạc phận
                          Đến cuối cuộc đời
                          Xuôi tay nhắm mắt
                          Xong một kiếp nhân...
                          Thương, lo, ghét, hờn
                          Xa, gần giũ bỏ




                              MD
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 21:35:40 bởi MaiDang >
                          #13
                            MaiDang 10.01.2009 13:08:48 (permalink)
                            0
                              Bước đời
                             
                            Đừng trách em ơi, chuyện thế gian
                            Đời vốn cuồng xô tựa sóng ngàn
                            Đau điếng cõi lòng bờ cát lặng
                            Rồi cũng có khi biển vỡ tan
                             
                            Nước mắt vẫn mãi xuôi xuống tim
                            Mặn đắng xót xa đâu cần tìm
                            Đã sẳn trong bước làm cha_mẹ
                            Gần thôi NHÂN ngày là QUẢ đêm.
                             
                            MD
                            #14
                              Viet duong nhan 10.01.2009 21:40:13 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: MaiDang

                                    Môt KIẾP...



                              Trên bầu trời cao
                              Hoa đủ sắc màu..
                              Xanh,đỏ,vàng,tím
                              Đì đùng nổ vang
                              Hoa xẹt chói trời
                              Sáng rực một góc
                              Tết Tây về rồi !!

                              Nhìn trời lệ tuôn...
                              Một mình cô quạnh
                              Lạnh buốt buồng tim
                              Trước sau trống vắng
                              Biết phận mình đơn
                              Tủi hờn chồng chất
                              Cao xấp tuổi đời..

                              May ít, rủi nhiều
                              Cả đời đau khổ !!
                              Cực nhọc bản thân
                              Không ai hiểu thấu...
                              Chẳng kính, chẳng tôn
                              Mẹ còn như không
                              Chớ màng thăm hỏi??

                              Trách cứ ai đây !!..
                              Vô phần, bạc phận
                              Đến cuối cuộc đời
                              Xuôi tay nhắm mắt
                              Xong một kiếp nhân...
                              Thương, lo, ghét, hờn
                              Xa, gần giũ bỏ


                                MD

                              Chào MaiDang đến với "Vườn Thơ VNTQ". Chúc an vui và gieo thả thơ văn khắp Diễn Đàn.
                               
                              @ Cảm ơn MD đã làm bài thơ "Một Kiếp" - Giống như đã viết thay vdn vậy - Đọc mà thương MD và thương thân mình .
                              Trước thềm năm mới (Kỷ Sửu 2009) - Vdn mến chúc MD & gia đình hưởng trọn năm được dồi dào sức khỏe và vạn sự AN LÀNH.
                              Thân mến
                              VDN
                              Chế Linh
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 21:41:48 bởi Viet duong nhan >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 45 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9