GÓC THƠ RIÊNG...
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 45 bài trong đề mục
MaiDang 11.01.2009 11:36:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Viet duong nhan


Trích đoạn: MaiDang

    Môt KIẾP...



Trên bầu trời cao
Hoa đủ sắc màu..
Xanh,đỏ,vàng,tím
Đì đùng nổ vang
Hoa xẹt chói trời
Sáng rực một góc
Tết Tây về rồi !!

Nhìn trời lệ tuôn...
Một mình cô quạnh
Lạnh buốt buồng tim
Trước sau trống vắng
Biết phận mình đơn
Tủi hờn chồng chất
Cao xấp tuổi đời..

May ít, rủi nhiều
Cả đời đau khổ !!
Cực nhọc bản thân
Không ai hiểu thấu...
Chẳng kính, chẳng tôn
Mẹ còn như không
Chớ màng thăm hỏi??

Trách cứ ai đây !!..
Vô phần, bạc phận
Đến cuối cuộc đời
Xuôi tay nhắm mắt
Xong một kiếp nhân...
Thương, lo, ghét, hờn
Xa, gần giũ bỏ


MD

Chào MaiDang đến với "Vườn Thơ VNTQ". Chúc an vui và gieo thả thơ văn khắp Diễn Đàn.
 
@ Cảm ơn MD đã làm bài thơ "Một Kiếp" - Giống như đã viết thay vdn vậy - Đọc mà thương MD và thương thân mình .
Trước thềm năm mới (Kỷ Sửu 2009) - Vdn mến chúc MD & gia đình hưởng trọn năm được dồi dào sức khỏe và vạn sự AN LÀNH.
Thân mến
VDN
Chế Linh




         KÍNH CHÀO ,VIET DUONG NHAN.

  MD không biết phải xưng hô với VDN như thế nào? vậy MD xin gọi là chị vậy..

  Cám ơn chị rất nhiều ,chúng ta cùng chung  ( MỘT KIẾP...) MD không thạo về EMAIL , chỉ đem chút
 
   tâm tư của mình vào những bài thơ khi đi làm về, cô đơn ,viết lên  nổi đau của mình, 
   
   có người thấu hiểu MD cảm nhận ,thành thật cám ơn chị , MD mong ta sẻ hiểu nhau nhiều hơn, cám
 
   ơn bản nhạc của chị , rất hay...

   BƯỚC SANG NĂM MỚI ( 2009 ) MD KÍNH CHÚC CHỊ VÀ GIA ĐÌNH AN KHANG THỊNH VƯỢNG.


           KÍNH CHỊ

                MD

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 11:53:22 bởi MaiDang >
#16
    MaiDang 11.01.2009 13:15:55 (permalink)
    0
           BẤT....AN..
     
     
     
          Bềnh bồng thơ thẩn vào ra,
    Nhìn quanh, nhìn quẩn,chỉ ta với nhà..
          Tinh sương rời khỏi xá gia,
    Nửa đêm mới có về nhà nghĩ ngơi.
           Lắm lời, lắm tiếng để rời,
    Tà tâm, ác khầu đời đời thế gian.
           Chuyện làm dơ bẩn rỏ ràng..
    Trăm mưu, ngàn kế,quấn quàng thê nhi.
            Người còn lưu luyến làm gì ??.
    Đời là thế ấy, vô nghì khỏi chê.
           
            Bày tuồng chỉ để làm hề
    Cố tâm che dấu xấu huề,tốt chê
            Ngày tàn nay đã gần kề
    Không lo dưỡng tánh, đi mê ta bà.
            Ra đường khua múa ba hoa,
    Cho mình là tốt ,thê nhà xấu xa.
            Thối, thời gây chuyện bất hòa,
    Đã không an phận, la cà phong sương.
             Lòng người, thật khó đo lường,
    Trưa, chiều, tối, sáng,hận, thù, ghét, thương.....
     
              Lều bều mang ách tai ương,
    Chữ thương, chữ nhớ vấn vương làm gì !!.
              Ngẫm đời,quái lạ ly kỳ,
    Trong tay của quý, níu ghì xuống sông.
              Con người một dạ, hai lòng,
    TỪ...Xa...xa tít chớ hòng kiếp sau.
              Thế đời nghĩ lại mà đau,
    Lắm người gian xảo, tự hào ta đây.
               Bất kể,tốt,xầu, sau nầy!!.
    An thân thủ phận, chắc.. ngày hoàn gia.!!!.. 
     
     
     
     
     
                 MD    
           
     
     
     
           
            
    #17
      MaiDang 14.01.2009 12:07:25 (permalink)
      0
                    PHÙ DU...
       
       
      Ngẩn mặt lên, cúi đầu nhìn xuống.!!
      Thế sự đời lắm kẻ gian ngoa.
      Người thì ít,quỷ ma rập rều.
      Lọc lừa, gian xảo, bất ,bạo ,kiêu.
      Ngang ngược,căn cơ thủ mọi điều.
      Bên này vấp, bên kia té xấp.
      Lập dựng rồi như bọt nước tan...
       
      Hỏi rằng người ở thế gian nầy!!
      Mấy an phận cho mình là đủ.
      Sóng xô vồn, bất ngũ đài cao.
      Hơn nhau sánh như ngọn mưa rào.
      Chưa ướt đất đã khơi vọng ảo??
      Tận ngày cùng, hóa bụi cáo trời.
      Ôm ảo ảnh không lời, không vốn.
      Trọn cả đời còn lại số O...
       
       
       
                MD
       
      #18
        MaiDang 14.01.2009 12:38:18 (permalink)
        0
                      PHÙ DU...
         
         
         
        Ngẩn mặt lên, cúi đầu nhìn xuống.!!
        Thế sự đời lắm kẻ gian ngao.
        Người thì ít ,quỷ ma rập rều.
        Lọc lừa gian xảo,bất,bạo, kiêu.
        Căn cơ ngang ngược thủ mọi điều.
        Bên nầy vấp ,bên kia té xấp.
        Lập dựng rồi như bọt nước tan..
         
        Hòi rằng người ở thế gian nầy!!!
        Mấy ai an phận cho mình là đủ.
        Sóng xô vồn,bất ngũ đài cao.
        Hơn nhau sánh như ngọn mưa rào.
        Chưa ướt đất, đã khơi vọng ảo.
        Tận ngày cùng ,hóa bụi ,cáo trời.
        Ôm ảo ảnh không lời, không vốn.
        Trọn cả đời còn lại số O.!!
         
         
         
                  MD
        #19
          MaiDang 19.01.2009 09:38:34 (permalink)
          0
                      XUÂN...ƯỚC NGUYỆN...

           
           
          Đầu năm KỶ SỬU thênh thang rộng..
          MAI nở sắc khoe khắp nẻo đàng.
          TRANG nghiêm phúc hạnh mừng xuân đến.
          ĐẠT nhiều thắng lợi đa lộc nhà.
          DUY thủ sản tài đầy ắp khố.
          MI ta gìn giữ lợi cả gia.
          KHANG an thịnh vượng sang năm mới.!!
          TRƯỜNG thọ bách niên phước ,lộc hòa.
          HUYÊN thiên nhộn nhịp ba ngày tết.
          TÚ tinh xẹt chớp bầu trời cao.
          TÂN niên vạn sự đều may mắn.
          TRÍ tính toan, ngoan tất lợi nhà.
          NHI nhí tiêu xài ra nhỏ giọt.
          NUÔI cả gia đình chẳng sợ sa...

                                                  
                                       
                      MD

                                     ( XUÂN..ƯỚC NGUYỆN..  xin tặng nội gia MD.. 2009  )

                       
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 10:23:16 bởi MaiDang >
          #20
            MaiDang 19.01.2009 10:09:08 (permalink)
            0
                          KỶ SỬU..2009.


                 Chuột qua hang vừa lấp lại
            Trâu trong chuồng uể oải bước ra sân.
                 Năm mới mình phải chuyên cần
            Chăm lo cày, kéo ,sớm gần ruộng nương.
                 Cầu trời gió thuận mưa nguồn
            Cây xanh tươi tốt, bốn phương thuận hòa.
                 Bé be sinh sản ít ra
            Thông minh sáng láng ,cả nhà yên vui.
                 May nhiều, rủi ít không lùi
            Ông, cha, bà, cháu, tuổi người càng cao.
                 Đầu năm chúc phúc dồi dào
            Nơi nơi êm ấm trước sau một lòng.
                 Bà con thôn xóm xa gần
            An cư lạc nghiệp, xây tầng lầu cao.
                 Nhà thương chẳng có xôn xao
            Muôn dân mạnh khoẻ,quốc gia phú cường....



                        MD
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 10:17:55 bởi MaiDang >
            #21
              MaiDang 20.01.2009 10:52:11 (permalink)
              0
                             BẠN  XUÂN.
               
               
                     Xuân về hoa nở rộn ràng,
              Ta đây thui thủi dặm ngàn cô thân.
                     Không người thăm hỏi xa gần,
              Xuân về vui vẻ, nhưng lòng ta đau.
                     Ra vào nhìn trước, ngó sau
              Xuân ơi !xuân hảy đi vào với ta.
                     Xuân cùng ta sống một nhà
              Chia vui xẻ ngọt, ruột rà là xuân.
                    
               
                     Ta xuân khác biệt trăm lần
              Xuân là tia sáng, ranh phần cựu, tân..
                     Nhà nhà vui đón ân cần
              Cầu xuân mang đến vạn lần an khang.
                     Giàu, nghèo mua sắm sẵn sàng
              Vui ba ngày tết, họ hàng mừng xuân...
                      Nàng xuân danh tiếng lẩy lừng
              Già, trẻ, bé, lớn, thịt hầm, bánh chưng..
               
               
                      Bạn xuân hảy sít lại gần
              Gia xuân kết cận, lân rồng mùng ba.
                      Năm nay xuân đúng bạn ta
              Hẹn sang năm tới, họp gia ngày nầy...
               
               
               
               
                         MD
              #22
                MaiDang 29.01.2009 11:56:52 (permalink)
                0
                         MẤT...CÒN..
                 
                 
                Họp tan !..hop tan !..là chuyện thế gian.
                Sáng nhìn thấy đó, chiều tan trôi giòng
                Trời cao đất rộng
                Ta ví bụi hồng
                Nằm giửa biển đông
                Sóng dồn, gió dập
                Biết tấp vào đâu??.
                Mong nối nhip cầu
                Tìm mãi chẳng thấy!!..
                 
                Của cải thênh thang...
                Tiền ngàn ,bạc biển
                Tiêu khiển mọi nơi
                Lắm lời, lắm tiếng
                Có ai bền  mãi...
                Trọn ba họ đời
                Có còn.. có mất...
                Luật hóa tạo nên
                Lên cao xuống thấp.
                 
                Hoạn nạn liền tay
                Mọi thứ điều mất
                Đến cả mạng ta
                Cũng không giữ được
                Tiệc họp sẽ tan
                Có sáng.. có tối..
                Có sinh.. có tử..
                Tạm bợ thế gian
                Cát hoàn, bụi cát...
                 
                 
                 
                 
                              MD
                 
                 
                #23
                  MaiDang 31.01.2009 10:33:51 (permalink)
                  0
                         
                        THẢO _ NHÂN...TRÙNG NGỘ
                   
                   
                         
                        Nhà em ở giửa rừng thông...
                  Ngồi trong khung cửa, nhìn thông chuyện trò
                        Thông xanh thẳng đứng reo hò
                  Lúc trầm, lúc bổng, chim cò ngừng bay
                        Rắc reo ai oán,bi hài
                  Em_ thông tương tụ, khóc hoài đau thương!!.
                        Thông buồn, thông có bạn đường..
                  Em buồn nhỏ lệ, tơ vương chạnh lòng
                        Đôi ngày em nhặt hoa thông
                  Trái, hoa rơi rụng, đầy đàng trước sau
                        Xong rồi dưới gốc thông cao
                  Ngước nhìn ngun ngất, gió xao xao cành
                        Mơ màng tưởng nghỉ mây gần
                  Bay bay lơ lững, bước lần thiên nhai
                        Cay cay mắt đổ lệ dài...
                  Thương thông_ thương phận,thảo_nhân cảnh cùng
                        Em, thông như thể sống chung
                  Thông ngoài sương gió, em trong rèm mành...
                   
                   
                   
                   
                                MD
                   
                  #24
                    MaiDang 04.02.2009 08:58:39 (permalink)
                    0
                     
                               NGÀY SAU...
                     
                     
                     
                    Mai này không biết sẻ ra sao??..
                    Mai kia đen tối vẫn bước vào.
                    Mai sáng long lanh ngời chiếu óng.
                    Mai bóng đường đi ánh trải vàng.
                    Mai mãi góp gom tình thiên cổ.
                    Mai lượm lặt chòm mảnh cỏ khô.
                    Mai có vở tan tim giá lạnh.
                    Mai vẩn đợi chờ cánh cửa song.
                    Mai bỏ ra đi bao giờ lại ??..
                    Mai người có nhớ bóng hồng không??.
                    Mai về bên cạnh khung dĩ vãng !!.
                    Mai nối tiếc thương cũng lỡ làng.
                    Mai đi, mốt lại chừng thế ấy.
                    Mai dù giong ruổi, cuối đời tan...
                     
                     
                              MD
                    #25
                      MaiDang 07.02.2009 10:51:57 (permalink)
                      0
                                 AN PHẬN.
                       
                       
                       
                      Bình minh khoe sắc
                      Chim hót trên cành
                      Líu lo ríu rít
                      Chào đón ngày xinh
                      Ngày của riêng mình
                      Hương bình chất chứa
                      Chảy ngược chảy xuôi
                      Lên nương, xuống sảnh
                      Rảnh nghỉ chuyện đời !!.
                      Ôi !! thôi nhức óc..
                      Nói dốc tào lao
                      Lúc nào cũng tốt
                      Đội lốp tiểu nhân
                      Xa gần buồn chán
                      Ngán ngẫm tình đời
                      Thôi rồi ngày đẹp..
                      Dẹp hết bên tai
                      Ngày đón trời mọc
                      Tối ngắm trăng treo
                      Nghèo giàu không kể
                      An phận thủ thừa
                      Không suy, không nghĩ
                      Lắng nghe chim hót
                      Chào đón ban mai
                      An phận mỗi ngày
                      Chuyện đời quên bỏ...
                       
                       
                       
                                MD
                      #26
                        MaiDang 24.02.2009 09:58:51 (permalink)
                        0
                                 ĐÔI MẶT...ĐẢO ĐỜI.
                         
                         
                         
                              Thế gian ơi !! hởi thế gian !!..
                        Tình, tiền xáo trộn, lắm ngàn đau thương
                              Lòng người thật khó đo lường
                        Gạt gẫm tráo trở, tấn tuồng đổi thay
                              Ngày thời khung sáng đẩy đài
                        Đêm vế đen tối, sao cài mành thưa
                              Xã hội đen đúa lọc lừa
                        Gian tà lẫn lộn, không chừa một ai
                              Đói nghèo vạn vạn đắng cay
                        Giàu sang, uy thế, hảm đày thế cô
                              Đạo nghĩa thiên cổ cơ hồ
                        Gian tặc tràn thổ đội mồ hại nhau
                              Mạnh thắng tiền của càng cao
                        Yếu thế trâu ngựa khác nào lệ nô...
                         
                         
                         
                         
                                    MD
                        #27
                          MaiDang 21.04.2009 22:09:30 (permalink)
                          0
                                    TÌNH MẸ....
                           
                           
                                Mang con chín tháng mười ngày
                          Nay đau, mai bịnh mong hài nhi khai.
                                Con yêu mặt sáng mày ngài,
                          Nhìn con trẻ khóc hoa cài môi son.
                                Tháng năm con lớn vuông tròn,
                          Lật bò lửng chửng mỏi mòn mẹ mong.
                                Vào trường con học vỡ lòng
                          Mẹ lo bương chảy, gánh gòng sinh nhai.
                                Khi con đã lớp mười hai,
                          Mẹ càng lo lắng con rày lớn khôn.
                                Mỗi con, mỗi nghiệp đông lường,
                          Các con lần lượt lên đường lập gia.
                                Nhìn con khôn lớn mượt mà,
                          Mẹ vui rơi lệ, cả nhà bình yên.
                                Giờ càng đau đớn ưu phiền,
                          Mẹ con phương cách, nổi niềm bi thương
                                Lạnh lùng, đơn độc, nhiểu nhương,
                          Con không, chồng chẳng, đau thương cuộc đời.
                                Yêu, lo lấp biển vá trời,
                          Ngày cùng... nhắm mắt không rời các con....
                           
                           
                           
                           
                                       MD
                           
                          #28
                            MaiDang 22.04.2009 10:56:11 (permalink)
                            0
                                         OÁN....
                             
                             
                            Trời cao xui khiến đời cô lẻ.
                            Bạc phận hồng nhan lắm bẻ bàng.
                            Oan trái đeo mang đành ôm hận.
                            Oán trách ai đây, cảnh ngỡ ngàng.
                            Người đi có nhớ,ngày xưa ấy.
                            Kỷ niệm buồn, vui lũ lượt rời.
                            Ngán ngẫm tình đời đen đổi trắng.
                            Nay yêu, mai hận, mốt lặn, tan.
                            Ai ơi ! thấu hiểu cảnh lỡ làng.
                            Ai hởi ! lòng nầy tan vỡ mảnh.
                            Ai có động lòng cổ mộ hoang.
                            Ai đã khổ đau, càng đau khổ.
                            Ngộ cảnh cùng kham, thảm kịch ngàn...
                             
                             
                             
                                       MD
                             
                             
                            #29
                              MaiDang 23.04.2009 12:26:09 (permalink)
                              0
                                        
                                        TAM...BÁU..



                                   Trang yêu của mẹ đầu lòng,
                              Trang nghiêm mũm mĩm môi hồng đỏ xinh
                                   Trang cười hoa nở lung linh,
                              Trang là tất cả, ân tình mẹ mong
                                   Trang ngoan đi học vở lòng,
                              Trang dần lớn đẹp, hanh thông mọi điều

                                   
                                    Trường thứ của mẹ tự kiêu,
                              Trường, bò, ngồi, đứng, lắm điều dễ yêu.!!
                                    Trường an bình lặng khập khìu,
                              Trường ngầu lẩm liệt, ngầm liều khỏi chê.
                                    Trường học thông, sáng mọi bề,
                              Trường, thọ, thiện, phúc song kề mẹ vui.
                                

                                    Trí út được xếp hàng ba,
                              Trí xinh, duyên dáng như là hoàng nhi.
                                     Trí được tính nết lạ kỳ,
                              TRí cương trực tính, ai bì được đâu.
                                     Trí mang hạnh phúc, bất sầu,
                              TRí ngoan, hiền hậu mẹ cầu thế thôi..


                                     Ba con từ thuở nằm nôi,
                              Xem như báu vật, được coi hàng đầu.
                                     Ba con là vật nhiệm mầu,
                              Mạng nầy còn mất, luôn hầu các con....

                                                      Tâm tư của người mẹ, tất cả...tất cả...
                                 



                                          MD
                                   
                                        
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2009 12:29:55 bởi MaiDang >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 45 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9