HẬN KẺ BẠC TÌNH
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 58 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 860 bài trong đề mục
HKBT138 15.02.2009 02:49:52 (permalink)
0
 
TÀN PHAI
 
 
Có những lúc lòng anh quạnh vắng
Thỏang tiêu điều trong gió lạnh đêm thâu
Lòng nhớ em anh muốn nói ngàn câu
Người yêu nhỏ có thấu lòng anh hở!
 
Nhưng sự thật làm anh phải than thở
Đau trong tim và nát cả cõi lòng
Sao sự thật lại cứ đi lòng vòng
Không bờ bến, cuộc đời sao lận đận.
 
Đời vẫn thế vòng xoay lẩn thẩn
Nhưng không sao ta phải biết đứng lên
Ta phải sống như ngày xưa từng sống
Biết vui cười trên hạnh phúc-khổ đau.
 
Ai có thấu cho lòng anh da diết
Kỉ niệm đầu ai đã lở trót trao
Ai đã đến mang tình yêu đến
Sưởi tim ai những đếm giá lạnh về.
 
Nay hạnh phúc đẩy lùi xa kỉ niệm
Thì còn đâu giây phút thuở êm đềm
Ta sẽ gắng những gì ta mơ ước
Đón bình minh mỗi lúc hoàng hôn về.
 
 
HKBT138 15.02.2009 02:55:53 (permalink)
0
 
ANH HỨA VỚI EM
 
 
Anh hứa với em mãi không xa
Trăm năm ngày tháng chẳng nhạt nhòa
Kỉ niệm êm đềm như tiếng hát
Vang vọng ngàn năm vẫn thiết tha.
 
Anh hứa với em chẳng đổi lòng
Tình này vẫn mãi như dòng sông
Chẳng bao giờ dừng mà chảy siết
Chảy đến ngàn thu vẫn vững lòng.
 
Anh hứa với em bao năm nữa?
Khi dừa đã lớn bóng che trưa
Anh về sưởi ấm lòng em lạnh
Cùng nắm tay nhau mãi ấm nồng.
 
Anh hứa với em, anh chẳng quên
Nhưng con đường cũ đã thay tên
Thì còn đâu lối đi ngày trước
Chung nhịp cùng nhau dìu bước về.
 
 
HKBT138 15.02.2009 03:07:31 (permalink)
0
 
ĐAU KHỔ TÌNH ANH
 
 
Đem tình yêu về một nơi xa lạ
Chôn tình anh ở chốn này lặng câm
Em yêu ơi sao em nở bội vong
Làm tim vỡ bao tháng ngày ngột ngạt.
 
Ai là kẻ đa tình và bội bạc
Làm tim non thơ thẩn suốt đêm trường
Ai cùng ai từng bước những con đường
Ôi gió rét giờ mình anh lẻ bóng.
 
Ngày đầu yêu ra vào trông ngóng
Mà giờ này người nở quên đi
Bỏ tình anh với mối tình si
Em đã bước đi theo hình bóng khác.
 
Trời vào thu lá vàng rơi lác đác
Từng chiếc bay ôi tan nát lòng tôi
Một cuộc tình sao cứ mãi nổi trôi
Đêm chợt lạnh mùa đông tôi mới biết.
 
Người đã đi chẳng còn gì tha thiết
Vứt tình đầu người ra đi biền biệt
Theo tình yêu…theo tiếng gọi tình ai
Tâm sự ấy tháng ngày em đâu hiểu.
 
Sống u uất thiếu nhiều điều thực tại
Sống dại khờ trôi mãi với thời gian
Có những lần chợt nước mắt hai hàng
Vì chợt nhớ ngày xưa càng thêm nhớ.
 
Tình yêu ấy giờ tàn theo hơi thở
Tháng năm qua tôi vẫn mãi khắc ghi
Giá buốt lòng ôi nghe tiếng chia li
Em nào biết một khi anh đau khổ .
 
HKBT138 15.02.2009 03:10:06 (permalink)
0
 
TÌNH YÊU
 
 
Tình yêu nước mắt đong đầy
Tình yêu để lại tháng ngày trong tim
Tình yêu như những cánh chim
Chim bay vụt mất đi tìm bóng ai
Tình yêu là những tháng ngày
Tình yêu là những đọa đày lụy đau
Tình yêu là lúc tay chào
Miệng cười mắt liếc tim trao nhau tình
Tình yêu nhớ bóng nhớ hình
Tình yêu rất khó mà hình dung ra
Tình yêu đến lúc nói ra
Mà ai chẳng hiểu sẽ xa vạn lần
Tình yêu em chớ ngại ngần
Tình yêu sẽ giúp người gần lại thôi.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 03:11:17 bởi HKBT138 >
Thuỵ Du 15.02.2009 09:02:09 (permalink)
0

Trích đoạn: HKBT138


HKBT ơi,cho dù thụy du biết rằng chúc nhau ngày lễ tình nhân vui vẻ & hạnh phúc nghe nó làm sao ấy,nhưng đó là tình cảm bạn bè,nên thụy du vẫn chúc HKBT một ngày lễ tình nhân nhiều may mắn & hạnh phúc nhé
 



Thanks Thụy Du nhiều nha! HKBT rất vui khi nhận được lời chúc mừng trong ngày valentine hôm nay.HKBT cũng xin chúc TD luôn vui vẻ, luôn tươi trẻ và được mọi người yêu mến. Thụy Du àh hôm nay HKBT buồn lắm lắm luôn TD ơi! Ngày hôm nay ai ai cũng vui vẻ, cũng háo hức thế mà chỉ có mình HKBT là buồn thôi.Tuy là người ấy đã nói tiếng chia tay với HKBT hôm nay đã là 11 tháng rồi( chẳng có lí do gì hết), vậy mà lòng của HKBT không thể nào quên được người ấy TD àh, ngày ngày vẫn qua nhà phụ giúp đỡ, vẫn nấu cơm, vẫn phụ bán hàng...nhưng cũng chẳng thể níu kéo người ấy quay về được.Đã biết là người ấy giờ có người yêu mới, HKBT cũng đã chấp nhận nhưng không biết tại sao hồi chiều khi qua nhà thấy hai người họ... HKBT quay về mà lòng buồn thấy khiếp luôn vậy.
HKBT buồn quá nên tâm sự với TD một chút, mong rằng nỗi buồn của HKBT sẽ không làm ảnh hưởng gì đến TD. Thank you verry much!



HKBT ơi...nghe bạn tâm sự mà TD thấy não lòng quá!Lòng nghe chùn xuống thật sự đấy bạn à....Bạn đừng ngại khi tâm sự với TD nhé,vì TD luôn sẵn sàng nghe & luôn sẵn sàng chia sẻ với bạn.Nhưng có một điều mà TD thắc mắc là vì sao bạn lại qua nhà cô ấy để phụ nấu cơm,phụ bán hàng..?Bạn muốn níu kéo tình cảm của cô ấy hay vì một lý do nào khác?
Theo TD,một người như thế thì bạn không nên cầu mong sự quay trở lại của cô ây để làm gì bạn ạ....Bạn hãy bỏ đi những vấn vương để hướng mình đến một tương lai khác nghe bạn.TD mong rằng bạn sẽ gặp một người yêu mới xứng đáng với TY mà bạn đã dành cho cô ấy hơn.Hãy tránh xa hình bóng cũ đi bạn ạ,vì khi bạn còn gặp gỡ cô ấy hằng ngày như thế,bạn sẽ khó mà quên được,khi mà vẫn đối mặt,vẫn nghe tiếng nói,giọng cười......
Tặng bạn bốn câu thơ của một thi sĩ nào đó,xin lỗi vì mình không nhớ tên :
                         Rồi một mai em đi lấy chồng
                         Anh về lấy vợ thế là xong
                         Vợ anh không đẹp bằng em nhỉ
                         Nhưng đẹp hơn em ở tấm lòng

Đọc đến đoạn bạn nói thấy hai người họ.....TD nghe đau xót lắm bạn ạ....Tội gì phải thế hở bạn?
Thôi hãy vui lên bạn nhé!TD chúc bạn sớm tìm được cho mình sự tĩnh lặng trong tâm hồn....
Thân mến  : Thụy Du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 09:07:22 bởi Thuỵ Du >
HKBT138 15.02.2009 13:14:43 (permalink)
0
TỪ LI
 
 
Chờ người hoài sao người không đến
Người đến rồi người chẳng nói chi
Hay người chẳng muốn nói gì ?
Để tôi lặng lẽ bước ra đi.
HKBT138 15.02.2009 13:25:18 (permalink)
0
 
CĂN BỆNH CỦA THẾ KỶ
 
 
Đã biết khi yêu là đau khổ
Là buồn rầu là hận mãi trong tim
Là đau thương và nước mắt đong đầy
Là căn bệnh kéo dài của thế kỷ.
 
HKBT138 15.02.2009 13:27:20 (permalink)
0
 
TÌNH ĐẦU
 
 
Mối tình đầu tôi gói trọn trao em
Chẳng tính toán so đo hay ngờ vực
Em ra đi với một câu rất thực
"Hết yêu rồi chia tay nhé anh ơi!"
HKBT138 15.02.2009 13:30:22 (permalink)
0
 
TÌNH LẶNG
 
 
Đau đớn quá mỗi lần tôi thất bại
Nỗi uất hờn cứ trỗi dậy trong tôi
Giọt lệ rơi đắng mặn bờ môi
Giờ hối tiếc thì đã là quá muộn.
HKBT138 15.02.2009 13:33:52 (permalink)
0
 
TÌNH QUÊ
 
 
Một ngày mới lại bắt đầu rồi đấy
Làm sao đây khi mọi vật khác thường
Giờ quê nhà mọi người đã ra vườn
Trong khi đó tôi đến trường lặng lẽ.
 
Nhìn bạn bè ai cũng cười vui vẻ
Tôi lặng lờ làm kẻ đứng bơ vơ
Nhớ thương cha thương mẹ mãi ngóng chờ
Đứa em nhỏ mong anh thành sự nghiệp.
 
 
HKBT138 15.02.2009 13:36:19 (permalink)
0
 
DỨT TÌNH


Ngoảnh mặt ra đi nghĩ ngợi gì
Khi tình đã hết mãi chia ly
Chỉ còn đọng lại dăm ba phút
Nhớ thương cuộc tình đã từ li.
HKBT138 15.02.2009 13:39:41 (permalink)
0
 
ĐAU THƯƠNG MỘT MÌNH
 
 
Đau thương đó ai gieo mà có
Thương yêu hoài có được gì đâu
Một cuộc tình chỉ mang hận sầu
Mình tôi với bóng cầu đơn lẻ.
HKBT138 15.02.2009 13:42:54 (permalink)
0
 
ANH YÊU EM NHIỀU
 
 
Anh thú thật anh yêu em nhiều lắm
Yêu bằng ngàn bằng vạn xác thân anh
Em có biết cho lòng anh da diết
Nhiều đêm liền anh mãi ngủ không yên.
HKBT138 15.02.2009 13:46:01 (permalink)
0
 
NGÀY TAO NGỘ
 
 
 
Ở nơi xa bạn tôi ơi hay biết
Chốn nơi này tôi da diết nhớ thương
Đã bao đêm tôi thức suốt canh trường
Sầu thương nhớ bao giờ mình tao ngộ?
 
Và giờ này ở nơi xa xôi đó
Bạn tôi ơi có nhớ tôi chăng?
Và có nằm suy nghĩ những đêm trăng
Ôi thương quá bạn tình ơi tôi nhớ !
 
 
HKBT138 15.02.2009 13:48:35 (permalink)
0
 
SÀI GÒN
 
 
Ôi buồn quá đây là nơi thành thị
Chốn phồn hoa đô hội lừng danh
Những con người chỉ biết công danh
Bán nhân phẩm để chạy theo doanh lợi.
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 58 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 860 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9