HẬN KẺ BẠC TÌNH
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 58 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 860 bài trong đề mục
HKBT138 28.02.2009 00:30:06 (permalink)
0
TÌNH CÂM
 
 
Ngày xưa yêu mà đâu dám ngỏ
Để giờ này tiếc cũng đành thôi
Em rạng rỡ giữa vòng tay da diết
Tim anh sao buốt nhói ở trong lòng.
 
Giờ thì chẳng còn gì để lưu luyến
Phút nhớ thương mỗi lúc về đêm
Lòng thoáng nghe tim vỡ giữa đêm trường
Trong tiếng thở ôi nặng nề buông tiếng.
 
Nhớ thương ơi mi làm sao đến
Để hồn ta chìm mãi trong mơ
Và sầu ơi mi hãy tan biến
Cho cõi lòng ta bớt nhớ thương.
 
Giờ đây thương nhớ đành xóa hết
Để trả em về với người yêu
Để lòng thôi chẳng còn lưu luyến
Giấc mộng không thành đành buông xuôi.
 
Phương xa em hỡi em còn nhớ
Anh vẫn nơi này vẫn nhớ em
Anh vẫn nơi này thương nhớ lắm
Chúc cho em yêu mãi đẹp lòng.
 
Riêng anh từng đêm buồn đơn lẻ
Số phận đời anh mãi trắng tay
Lênh đênh trọn kiếp không định hướng
Biết sẽ về đâu duyên bẻ bàng./.
 
HKBT.
Thuỵ Du 28.02.2009 15:42:10 (permalink)
0
HKBT 
 



VÒNG TAY LỞ LÀNG


Khi xưa ta nói những lời...
Đâu ngờ người nở phụ đời của ta
Giờ đây ở chốn phong ba
Ta vẫn là thế, là ta thuở nào.
 
Thuở nào chưa biết tới nhau
Yêu thương là thứ chiêm bao mộng vàng
Sự thật giờ quá bẻ bàng
Không tin người nở vội vàng lãng quên.
 
Nhưng thôi đừng nhắc đến tên
Chỉ thêm đau nhói lênh đênh một đời
Lá sầu phủ kín vùng trời
Vàng thôi sắc lá, tả tơi đường về.
 
Ngày xưa hứa hẹn ước thề
Em ngây thơ quá nên đời anh đau
Giờ đây ta đã xa nhau
Đành thôi chấp nhận mất nhau trọn đời...
 
HKBT.
 
 
EM  BƯỚC 
    SANG  NGANG

Tiếc thương có nói ngàn lời
Cũng đành mất trọn quãng đời đã qua
Em giờ về tận chốn xa
Bỏ anh ở lại quê nhà mình anh

Biết đau nhưng cũng cam đành
Nên mong anh hãy vì anh mà gìn
Chữ tình đã chẳng trọn tình
Xin anh giữ nghĩa chúng mình với nhau

Yêu chi gây cuộc bể dâu
Để ta tan vỡ tình đầu hỡi anh
Lá kia giờ đã lìa cành
Có đau có hận cũng thành đơn côi

Phương trời nơi ấy mình thôi
Ngậm cay ngậm đắng ngậm lời ly tan
Thôi anh tình đã dở dang
Tạ từ một bước sang ngang thôi rồi...

                 thuỵ du




HKBT138 01.03.2009 09:21:11 (permalink)
0

HKBT 
 



VÒNG TAY LỞ LÀNG


Khi xưa ta nói những lời...
Đâu ngờ người nở phụ đời của ta
Giờ đây ở chốn phong ba
Ta vẫn là thế, là ta thuở nào.
 
Thuở nào chưa biết tới nhau
Yêu thương là thứ chiêm bao mộng vàng
Sự thật giờ quá bẻ bàng
Không tin người nở vội vàng lãng quên.
 
Nhưng thôi đừng nhắc đến tên
Chỉ thêm đau nhói lênh đênh một đời
Lá sầu phủ kín vùng trời
Vàng thôi sắc lá, tả tơi đường về.
 
Ngày xưa hứa hẹn ước thề
Em ngây thơ quá nên đời anh đau
Giờ đây ta đã xa nhau
Đành thôi chấp nhận mất nhau trọn đời...
 
HKBT.
 

EM  BƯỚC 
   SANG  NGANG

Tiếc thương có nói ngàn lời
Cũng đành mất trọn quãng đời đã qua
Em giờ về tận chốn xa
Bỏ anh ở lại quê nhà mình anh

Biết đau nhưng cũng cam đành
Nên mong anh hãy vì anh mà gìn
Chữ tình đã chẳng trọn tình
Xin anh giữ nghĩa chúng mình với nhau

Yêu chi gây cuộc bể dâu
Để ta tan vỡ tình đầu hỡi anh
Lá kia giờ đã lìa cành
Có đau có hận cũng thành đơn côi

Phương trời nơi ấy mình thôi
Ngậm cay ngậm đắng ngậm lời ly tan
Thôi anh tình đã dở dang
Tạ từ một bước sang ngang thôi rồi...

               thuỵ du

 
 

TẠ TỪ

 
 
 
Hai ta giờ đã xa rồi
Đường tình hai lối đơn côi một đời
Hãy nói ra dù một lời
Đừng nên che giấu buông lơi cuộc tình.
 
Cuộc tình giờ đã linh đinh
Còn đâu vương vấn thôi xin tạ từ
Anh giờ là kẻ tương tư
Nhớ thương trông ngóng thực hư chẳng màng.
 
Dẫu cho nước mắt hai hàng
Anh xin nhận hết những trang lệ sầu
Cuộc tình giờ biết về đâu
Xin em hãy cứ vui câu yêu người.
 
Mong em hãy cứ vui cười
Đừng bao giờ để giống người yêu em...
 
Thuỵ Du 01.03.2009 20:51:00 (permalink)
0
TẠ TỪ
 
 

Hai ta giờ đã xa rồi
Đường tình hai lối đơn côi một đời
Hãy nói ra dù một lời
Đừng nên che giấu buông lơi cuộc tình.
 
Cuộc tình giờ đã linh đinh
Còn đâu vương vấn thôi xin tạ từ
Anh giờ là kẻ tương tư
Nhớ thương trông ngóng thực hư chẳng màng.
 
Dẫu cho nước mắt hai hàng
Anh xin nhận hết những trang lệ sầu
Cuộc tình giờ biết về đâu
Xin em hãy cứ vui câu yêu người.
 
Mong em hãy cứ vui cười
Đừng bao giờ để giống người yêu em...

HKBT.


VĨNH BIỆT
        TÌNH ANH
 
Giá như tình vẫn êm đềm
Cho anh phương ấy từng đêm không buồn
Trách mình bạc nghĩa lệ tuôn
Xót xa nghe đắng cội nguồn tình yêu

Em giờ như ngọn gió chiều
Hắt hiu ngồi đếm mọi điều đau thương
Giờ xin từ tạ vấn vương
Anh ơi hãy chọn nẻo đường anh đi

Hận chi một kẻ vô nghì
Bạc tình bạc nghĩa tiếc chi hỡi người
Như sao kia ở trên trời
Đang dần lịm tắt quãng đời đã qua

Một lần vĩnh biệt người ta
Một lần quên hết  xót xa tình buồn....
 
                 thụy du

Lê Thị Như Hằng 01.03.2009 23:32:29 (permalink)
0
 
 
 
 
             Giấc Mơ Xanh
 
 
                                  Con tầu đưa anh xa em
                                   Lòng anh vẫn còn ở lại
                           Tình em đuổi theo lưu luyến
                         Mạnh hơn những bánh xe lăn

 
                         Thời gian bên anh trôi nhanh
                          Em mong thời gian ngừng lại 
                                Để em được mãi bên anh 
                             
Cùng mơ một giấc mơ xanh.
 
                                                            Như Hằng
 







 
 
 
HKBT138 03.03.2009 17:15:59 (permalink)
0


TẠ TỪ
 
 

Hai ta giờ đã xa rồi
Đường tình hai lối đơn côi một đời
Hãy nói ra dù một lời
Đừng nên che giấu buông lơi cuộc tình.
 
Cuộc tình giờ đã linh đinh
Còn đâu vương vấn thôi xin tạ từ
Anh giờ là kẻ tương tư
Nhớ thương trông ngóng thực hư chẳng màng.
 
Dẫu cho nước mắt hai hàng
Anh xin nhận hết những trang lệ sầu
Cuộc tình giờ biết về đâu
Xin em hãy cứ vui câu yêu người.
 
Mong em hãy cứ vui cười
Đừng bao giờ để giống người yêu em...

HKBT.


VĨNH BIỆT
        TÌNH ANH
 
Giá như tình vẫn êm đềm
Cho anh phương ấy từng đêm không buồn
Trách mình bạc nghĩa lệ tuôn
Xót xa nghe đắng cội nguồn tình yêu

Em giờ như ngọn gió chiều
Hắt hiu ngồi đếm mọi điều đau thương
Giờ xin từ tạ vấn vương
Anh ơi hãy chọn nẻo đường anh đi

Hận chi một kẻ vô nghì
Bạc tình bạc nghĩa tiếc chi hỡi người
Như sao kia ở trên trời
Đang dần lịm tắt quãng đời đã qua

Một lần vĩnh biệt người ta
Một lần quên hết  xót xa tình buồn....
 
                 thụy du

 
ĐÃ QUÊN !
 
 
Xa em quả thật là buồn
Chim kia ngừng hót suối nguồn ngừng reo
Xa em tình ấy mang theo
Hẩm hiu số phận bọt bèo dối gian.
 
Tình ta nay đã lở làng
Duyên ta nay cũng phủ phàng thương đau
Giờ đây dẫu có nhớ nhau
Chỉ là ảo tưởng chiêm bao xa gần.
 
Thì thôi em chớ ngại ngần
Hãy vui duyên mới, không cần xót đâu
Mai đây em làm cô dâu
Đường tình rộng mở nhà lầu xe hơi.
 
Một bước em đã đổi đời
Chỉ tôi đơn lẻ bước về lang thang
Chấm dứt mối tình dở dang
Từ nay hai nẻo hai đàng phôi phai.
 
HKBT.
 
 
HKBT138 04.03.2009 09:42:25 (permalink)
0


             Giấc Mơ Xanh
 
 
                                  Con tầu đưa anh xa em
                                   Lòng anh vẫn còn ở lại
                           Tình em đuổi theo lưu luyến
                         Mạnh hơn những bánh xe lăn


                         Thời gian bên anh trôi nhanh
                          Em mong thời gian ngừng lại 
                                Để em được mãi bên anh 
                             
Cùng mơ một giấc mơ xanh.
 
                                                            Như Hằng
 










DỆT MỘNG
 
 
Giờ hai đứa đã hai nơi
Lòng vẫn mãi cứ nhớ về
Người phương xa vẫn ngóng đợi
Tình lưu luyến mãi không nguôi.
 
Thời gian trôi qua rất nhanh
Tầu đến đi biết bao lần
Anh mơ một sớm tin lành
Cùng nhau dệt giấc mơ xanh.
 
HKBT.
 
Thuỵ Du 04.03.2009 20:32:09 (permalink)
0
ĐÃ QUÊN !


Xa em quả thật là buồn
Chim kia ngừng hót suối nguồn ngừng reo
Xa em tình ấy mang theo
Hẩm hiu số phận bọt bèo dối gian.
 
Tình ta nay đã lở làng
Duyên ta nay cũng phủ phàng thương đau
Giờ đây dẫu có nhớ nhau
Chỉ là ảo tưởng chiêm bao xa gần.
 
Thì thôi em chớ ngại ngần
Hãy vui duyên mới, không cần xót đâu
Mai đây em làm cô dâu
Đường tình rộng mở nhà lầu xe hơi.
 
Một bước em đã đổi đời
Chỉ tôi đơn lẻ bước về lang thang
Chấm dứt mối tình dở dang
Từ nay hai nẻo hai đàng phôi phai.
 
HKBT.


PHÔI PHAI
 
Phôi phai trong tháng năm dài
Người đi kẻ ở một ngày xin quên
Bây giờ bến đã xa thuyền
Chông chênh bao nỗi tình duyên lạc loài

Người quên hết nỗi u hoài
Cho em yên bước dù sai hỡi người
Bởi chăng sắp đặt do trời
Nào ai có muốn phụ người cho cam
 
Anh ơi tình nghĩa đa đoan
Em xin một gánh ơn hàm tình ai
Bây giờ đời đã rẽ hai
Thì thôi trọn kiếp mong ai chớ buồn
 
Đây lời dứt đoạn ngọn nguồn
Từ ly em bước biết buồn lòng ai....
 
                    thụy du 
 



Lê Thị Như Hằng 04.03.2009 20:41:26 (permalink)
0
 
 
Là gì ? ...
 
 
 
 
Anh là gì ở trong em ?
Mà sao em thấy nhớ nhiều
Anh là gì ở trong em ?
Gần anh em thấy yêu yêu !
 
Hứa hẹn là gì thế anh ?
Tự dưng phải đợi phải chờ
Hứa hẹn là gì thế anh ?
Khi xa vẫn còn hoài đợi  !
 
Tình yêu là gì hả anh?
Sao mà hay giận hay hờn
Tình yêu là gì hả anh ?
Cho em biết mộng biết mơ !
 
Như Hằng
 
 

 
HKBT138 04.03.2009 23:55:56 (permalink)
0


Là gì ? ...
 
 
 
 
Anh là gì ở trong em ?
Mà sao em thấy nhớ nhiều
Anh là gì ở trong em ?
Gần anh em thấy yêu yêu !
 
Hứa hẹn là gì thế anh ?
Tự dưng phải đợi phải chờ
Hứa hẹn là gì thế anh ?
Khi xa vẫn còn hoài đợi  !
 
Tình yêu là gì hả anh?
Sao mà hay giận hay hờn
Tình yêu là gì hả anh ?
Cho em biết mộng biết mơ !
 
Như Hằng
 
 


 
LÀ THẾ ĐÓ...
 

Em là người tình của anh
Nên anh thấy nhớ nhung nhiều
Em là người tình của anh
Gần em anh càng yêu nhiều !
 
Hứa hẹn trọn đời bên nhau
Nên anh cứ đợi cứ chờ
Hứa hẹn trọn đời bên nhau
Anh tin mình có ngày sau.
 
Tình yêu là thứ mong manh
Nên em hay giận hờn anh
Tình yêu là thứ mong manh
Nên suốt đời vẫn không thành.
 
HKBT.
HKBT138 05.03.2009 00:28:12 (permalink)
0
SUY TƯ
 
 
Anh cứ ngỡ đời mình sẽ đẹp
Như ban mai mỗi sớm gió thu về
Như mặt trời xua tan mọi băng giá
Hoa ngẩn ngơ đón từng ánh xuânnop6ng.
 
Anh cứ ngỡ đới mình là mấy trắng
Đến bên em những lúc em buồn
Vòng tay ôm sâu lắng nặng cả hồn
Chẳng nhẹ nhàng như làn mây từng có.
 
Anh cứ ngỡ lòng mình là hoa nắng
Giữ chút duyên hay ấp ủ hương nồng
Yêu một người nhưng cứ để trong lòng
Vì chưa biết khi nào hoa tắt nắng.
 
Anh cứ ngỡ tim anh là hoa bướm
Dù đa tình nhưng tuyệt đối thủy chung
Đã nguyện yêu dẫu cho có bão bùng
Cũng không thể ngăn sông chia cách núi.
 
Anh cứ ngỡ mình là dòng sông nhỏ
Cuốn trôi đi bao ưu khổ lụy phiền
Và gom tất những gì thương yêu nhất
Đổ xô ra cho tất cả đại dương.
 
Anh không biết mình không là gì hết
Mãi nhớ nhung ôm chặt một bóng hình
Dấu trong tim những kỉ niệm vô hình
Để mãi gói làm hành trang từ giã.
 
HKBT.
HKBT138 05.03.2009 00:41:47 (permalink)
0
SI TÌNH
 
 
 
Vì tình buồn thơ mới được viết lên
Những ý tứ mang đầy sắc thắm buồn
Mê tiếng người nên suốt đời rong ruổi
Tìm dáng người để đêm về làm thơ.
 
Những sợi tóc dài ôi buông thả
Cho ta hiểu được đầy xúc thơ
Miệng cười môi xinh như hoa thắm
Than ôi...chỉ từ trong tim tôi.
 
Ta đã quên giới hạn của đêm ngày
Để tìm ai và mãi nhớ đến ai
Để tập diễn cách pha trò nhân thế
Lúc bi ai lúc vui sướng cười đùa.
 
Dẫu biết được suốt đời này không thể
Nhưng có ai nào muốn chịu buông xuôi
Đua chen nhau để tìm chốn ngọc ngà
Để cuối cùng ngậm cười trên đau khổ.
 
Rồi ngày tháng xua mối tình quên lãng
Ta lặng buồn đứng ngắm giọt sầu rơi
Miệng mỉm cười mà nước mắt rơi
Một hình bóng nhớ hoài xa mãi.
 
HKBT.
HKBT138 05.03.2009 00:47:37 (permalink)
0
TÌNH LẠNH
 
 
 
Hoa xuân đua nở trên cành
Chim kêu ríu rít chuyền cành líu lo
Khi yêu anh chẳng đắn đo
Đem trao người hết xin cho một đời
Tình yêu sao cứ xa vời
Mà tôi lại cứ đời đời nhớ mong
Đời tôi sao mãi long đong
Yêu người người lại để lòng vấn vương
Cô đơn vì cạn tình thương
Yêu đương nửa gánh giửa đường gãy đôi
Nhớ sao ánh mắt làn môi
Tại sao em nở từ chối cho đành
Tình yêu thì vốn mong manh
Nắm chặt là vỡ tan tành mất thôi
Tình yêu giữ hợt giữ hời
Cũng không thể tránh nó rời bỏ ta.
 
HKBT.
HKBT138 05.03.2009 01:31:58 (permalink)
0
XUÂN
 
Xuân đã về trên lộc non, cành lá
Nỗi nhớ người xưa vẫn da diết trong lòng
Nhờ Chúa xuân gửi dùm những ước mong
Phong kín lại mang về chân trời cũ
 
T.Hà



               HẠ

Xuân đã qua hạ lại về nắng đốt
Mang nỗi buồn ray rứt mãi không nguôi
Xin qua mau thời gian hãy cứ trôi
Đừng nán lại cho thêm dài nỗi nhớ.
 
HKBT.

 
             THU
 
Thu đến rồi có biết chăng người hỡi?
Hoa cúc đồi xưa vẫn thắm mãi trong lòng
Chiều nối chiều mang nỗi nhớ mênh mông
Biết sao đây khi duyên mình đã lỡ?
 
T.Hà
 

             ĐÔNG


Đông đã đến cho tuyết rơi phủ trắng
Bạc mái đầu, bạc trắng cuộc tình ta
Năm tháng qua giờ đây ta đã già
Vẫn nghe nhói trong tim tình thổn thức.
 
HKBT.
Han Bang 05.03.2009 01:41:05 (permalink)
0
Ta thổn thức với niềm đau day dứt
Nỗi suy tư phiền muộn hư không
Một chút gì trống vắng cõi lòng
...
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 58 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 860 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9