HẬN KẺ BẠC TÌNH
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 58 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 860 bài trong đề mục
HKBT138 10.03.2009 10:50:42 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

TÌNH CUỐI
 
 
Tình cuối chân mây, tình mất rồi
Hoàng hôn buông xuống bước xa xôi
Lòng ai tiếc nhớ đau xót mãi
Một mảnh tình riêng cứ nổi trôi.
 
Hạ đã qua rồi thu đến mau
Sao lòng ta mãi cứ xốn xao
Nỗi nhớ phân vân người sao nỡ
Để lại cho tôi giữ suốt đời.
 
HKBT.


_____________________________

Hkbt138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui
Anh ngây ngất
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau cô đơn và thất bại
Em lại là nỗi nhớ đầu tiên.
 
 
 
NMMT xin gởi lời mến chào HKBT138 vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu xin rất tri ân cho bài thơ hay mùh HKBT138 đã mến tặng cho Thu trong trang nhà của mình hôm nọ, nhưng rất tiếc mấy ngày nay Thu ngã bệnh, nên mãi tới hôm nay mới trở vào được để xin được gởi lời tri ân cùng với HKBT138, mong bạn sẽ thứ lỗi dùm, và Thu cũng xin mến chúc HKBT138 một ngày lành và thật dễ thương, hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, và thêm lần nữa, Thu xin cảm kích nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_____________________________________
 

 
 
 
Cám ơn NMMT nhiều nhiều lắm!Bài thơ của NMMT rất hay, HKBT rất thích!
Àh NMMT ơi cho HKBT hỏi thăm sức khỏe 1 tí nào: NMMT đã khỏe chưa nào? hết bệnh rồi? NMMT bị bệnh gì thế? Mới qua ngày 8-3 là bệnh liền àh, chắc tại đi chơi dữ lắm đây hihi
Hôm nay HKBT bận quá xin hẹn lại NMMT khi khác sẽ tri ân cùng nhe! Đừng buồn giận nhé!
 
Chúc NMMT một sức khỏe dồi dào và luôn vui trẻ !
 
HKBT138 10.03.2009 17:59:39 (permalink)
0
NHỮNG NGÀY THÁNG TÁM
***
 
Được tin của người phương xa
Nhưng  vì  bận  học  lại  xa  quê  nhà
Trời ơi em cậy người ta
Báo cho tôi biết em đà sang ngang
Tai nghe đầu thoáng bàng hoàng
Trời  ơi  em  nỡ  vội  vàng  vậy  sao
Ngày xưa hai đứa hẹn nhau
Ngày sau mình sẽ bên nhau là gì?
Bây giờ em đã ra đi
Riêng anh đau khổ nhớ chi hẹn hò
Buồn chăng em chỉ con đò
Nhớ chăng em chỉ câu hò sang sông
Trước giờ xuất giá theo chồng
Anh  xin  trả  lại  khăn  hồng  thêu  tay
Bây giờ tiếc nuối buồn hoài
Nhớ mong chi nữa những ngày còn yêu
Xa em anh nhớ thật nhiều
Những ngày tháng tám buồn hiu hắt buồn ./.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2009 17:50:12 bởi HKBT138 >
Han Bang 10.03.2009 19:10:35 (permalink)
0

NHỮNG NGÀY THÁNG TÁM
***
 
Được tin của người phương xa
Nhưng  vì  bận  học  lại  xa  quê  nhà
Trời ơi em cậy người ta
Báo cho tôi biết em đà sang ngang
Tai nghe đầu thoáng bàng hoàng
Trời  ơi  em  nỡ  vội  vàng  vậy  sao
Ngày xưa hai đứa hẹn nhau
Ngày sau mình sẽ bên nhau là gì?
Bây giờ em đã ra đi
Riêng anh đau khổ nhớ chi hẹn hò
Buồn chăng em chỉ con đò
Nhớ chăng em chỉ câu hò sang sông
Trước giờ xuất giá theo chồng
Anh  xin  trả  lại  khăn  hồng  thêu  tay
Bây giờ tiếc nuối buồn hoài
Nhớ mong chi nữa những ngày còn yêu
Xa em anh nhớ thật nhiều
Những ngày tháng tám buồn hiu hắt buồn ./.
 
H K B T



Chùi ui tội nghiệp anh ha
Chị đi bỏ lại tình ca ban đầu
Hẹn nhau cái chuyện cau trầu
Nào ngờ chị đã qua cầu bỏ anh
Lời than anh đến chạnh lòng
Ngày lễ phụ nữ anh đành buồn hiu
Bó hoa mới mua lúc chiều
Nhìn hoài hổng biết gửi yêu ai nào
Thôi thì anh tự cắm vào
Lọ hoa bàn viết anh vào làm thơ
Người đi tình cũ hững hờ
Giờ anh có nhớ...ơ thờ mình anh...

H B
HKBT138 10.03.2009 22:48:59 (permalink)
0


NHỮNG NGÀY THÁNG TÁM
***
 
Được tin của người phương xa
Nhưng  vì  bận  học  lại  xa  quê  nhà
Trời ơi em cậy người ta
Báo cho tôi biết em đà sang ngang
Tai nghe đầu thoáng bàng hoàng
Trời  ơi  em  nỡ  vội  vàng  vậy  sao
Ngày xưa hai đứa hẹn nhau
Ngày sau mình sẽ bên nhau là gì?
Bây giờ em đã ra đi
Riêng anh đau khổ nhớ chi hẹn hò
Buồn chăng em chỉ con đò
Nhớ chăng em chỉ câu hò sang sông
Trước giờ xuất giá theo chồng
Anh  xin  trả  lại  khăn  hồng  thêu  tay
Bây giờ tiếc nuối buồn hoài
Nhớ mong chi nữa những ngày còn yêu
Xa em anh nhớ thật nhiều
Những ngày tháng tám buồn hiu hắt buồn ./.
 
H K B T



Chùi ui tội nghiệp anh ha
Chị đi bỏ lại tình ca ban đầu
Hẹn nhau cái chuyện cau trầu
Nào ngờ chị đã qua cầu bỏ anh
Lời than anh đến chạnh lòng
Ngày lễ phụ nữ anh đành buồn hiu
Bó hoa mới mua lúc chiều
Nhìn hoài hổng biết gửi yêu ai nào
Thôi thì anh tự cắm vào
Lọ hoa bàn viết anh vào làm thơ
Người đi tình cũ hững hờ
Giờ anh có nhớ...ơ thờ mình anh...

H B
 
Hàn Băng quả thật ma ranh
Chớp lấy cơ hội trêu anh chẳng chừa
Băng ơi thất tình lại vừa
Đến với anh đó Băng vừa ý chưa
Trời còn lúc nắng lúc mưa
Khi yêu ai chẳng lại chưa thất tình
hihi...
 
HKBT


HKBT138 10.03.2009 23:01:41 (permalink)
0
 
 
 
PHÚT CUỐI
 
 
Tình đến tình đi một thoáng thôi
Chỉ là hư ảnh nên rối bời
Chạm đến lung lay thế là mất
Tình là như thế chớm chia phôi.
 
Phút cuối bên nhau lại nghẹn lời
Xin chúc hạnh phúc đến đầy vơi
Người mãi vui vẻ với tình nhé
Đoạn cuối bên đời chỉ thế thôi.
 
HKBT.
Han Bang 10.03.2009 23:53:04 (permalink)
0


NHỮNG NGÀY THÁNG TÁM
***
 
Được tin của người phương xa
Nhưng  vì  bận  học  lại  xa  quê  nhà
Trời ơi em cậy người ta
Báo cho tôi biết em đà sang ngang
Tai nghe đầu thoáng bàng hoàng
Trời  ơi  em  nỡ  vội  vàng  vậy  sao
Ngày xưa hai đứa hẹn nhau
Ngày sau mình sẽ bên nhau là gì?
Bây giờ em đã ra đi
Riêng anh đau khổ nhớ chi hẹn hò
Buồn chăng em chỉ con đò
Nhớ chăng em chỉ câu hò sang sông
Trước giờ xuất giá theo chồng
Anh  xin  trả  lại  khăn  hồng  thêu  tay
Bây giờ tiếc nuối buồn hoài
Nhớ mong chi nữa những ngày còn yêu
Xa em anh nhớ thật nhiều
Những ngày tháng tám buồn hiu hắt buồn ./.
 
H K B T



Chùi ui tội nghiệp anh ha
Chị đi bỏ lại tình ca ban đầu
Hẹn nhau cái chuyện cau trầu
Nào ngờ chị đã qua cầu bỏ anh
Lời than anh đến chạnh lòng
Ngày lễ phụ nữ anh đành buồn hiu
Bó hoa mới mua lúc chiều
Nhìn hoài hổng biết gửi yêu ai nào
Thôi thì anh tự cắm vào
Lọ hoa bàn viết anh vào làm thơ
Người đi tình cũ hững hờ
Giờ anh có nhớ...ơ thờ mình anh...

H B
 
Hàn Băng quả thật ma ranh
Chớp lấy cơ hội trêu anh chẳng chừa
Băng ơi thất tình lại vừa
Đến với anh đó Băng vừa ý chưa
Trời còn lúc nắng lúc mưa
Khi yêu ai chẳng lại chưa thất tình
hihi...
 
HKBT




Chùi ui! Em trêu thí đại
Không ngờ sự thật ấy lại đúng he
Như vậy cũng khổ à nhe
Không ngờ anh lại chua me thất tình
Thất tình anh gầy thân hình
Ho hen ốm yếu ai nhìn cũng thương
Anh đi quẹo quẹo que xương
Tong teo lỏng lẻo rớt mương chổng quèo
Hết hơi không sức leo trèo
Cả nhà thư quán lại đèo anh lên
Nhưng mà anh cũng gặp hên
Có cô Long Nữ vừa lên cứu người
Kề sát cái mặt anh cười
Anh khoẻ lại như uống mười thuốc than

H B
HKBT138 13.03.2009 11:23:14 (permalink)
0
MẸ
 
Mẹ gánh gạo đi về qua ngõ nhỏ
Đòn gánh thì dài, chân mẹ bước liêu xiêu.
Con lớn rồi vẫn mơ về ngõ nhỏ
Dáng mẹ đi về với những thương yêu.
 
T.Hà


NHỚ MẸ

Mẹ gánh gạo oằn cong đôi gánh
Thân lêu xêu một nắng hai sương
Bóng chiều tà hắt hiu chiếc bóng
Mẹ ơi con nhớ mẹ rất nhiều !

HKBT.
HKBT138 13.03.2009 11:25:24 (permalink)
0
LÊNH ĐÊNH

Tôi bắc lên cầu một nhịp tương tư.
Gieo xuống dòng sông bài thơ tình dang dở.
Gác mái chèo chia làm đôi nỗi nhớ.
Còn lại chiếc thuyền mãi mãi lênh đênh...

T.Hà

 
 
LÊNH ĐÊNH

Tôi đã bắc xong mấy nhịp cầu

Bắc từ sông cạn đến nông sâu
Riêng tôi chưa bắt lòng ai hết
Thế nên thuyền tinh cứ lênh đênh.
 
HKBT.
Han Bang 13.03.2009 11:38:15 (permalink)
0

LÊNH ĐÊNH

Tôi bắc lên cầu một nhịp tương tư.
Gieo xuống dòng sông bài thơ tình dang dở.
Gác mái chèo chia làm đôi nỗi nhớ.
Còn lại chiếc thuyền mãi mãi lênh đênh...

T.Hà
 
 
LÊNH ĐÊNH

Tôi đã bắc xong mấy nhịp cầu
Bắc từ sông cạn đến nông sâu
Riêng tôi chưa bắt lòng ai hết
Thế nên thuyền tinh cứ lênh đênh.
 
HKBT.



NHỊP CẦU

Cầu người bắt nhịp chông chênh
Cho ai quá bước chênh vênh nỗi niềm
Nhịp cầu qua mấy lần duyên
Mà sao cứ mãi triền miên hận tình

Hỡi người Hận kẻ bạc tình
Nhịp cầu duyên ấy có mình có ta
Sông sâu người bắt cầu qua
Có ai chung lối cầu qua duyên cùng

Hàn Băng

Han Bang 13.03.2009 11:44:51 (permalink)
0
LÊNH ĐÊNH

Tôi bắc lên cầu một nhịp tương tư.
Gieo xuống dòng sông bài thơ tình dang dở.
Gác mái chèo chia làm đôi nỗi nhớ.
Còn lại chiếc thuyền mãi mãi lênh đênh...

T.Hà


LÊNH ĐÊNH

Tôi đã bắc xong mấy nhịp cầu
Bắc từ sông cạn đến nông sâu
Riêng tôi chưa bắt lòng ai hết
Thế nên thuyền tinh cứ lênh đênh.

HKBT.



NHỊP CẦU

Cầu người bắt nhịp chông chênh
Cho ai quá bước chênh vênh nỗi niềm
Nhịp cầu qua mấy lần duyên
Mà sao cứ mãi triền miên hận tình

Hỡi người Hận kẻ bạc tình
Nhịp cầu duyên ấy có mình có ta
Sông sâu người bắt cầu qua
Có ai chung lối cầu qua duyên cùng

Hàn Băng




NHỊP CẦU RIÊNG

Nhịp cầu ai bắt riêng mình
Cầu bao nhiêu nhịp tình mình có không
Hay là nhịp có tình mong
Chờ ai trông ngóng ngóng trông một mình???

H B

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 11:51:39 bởi Han Bang >
HKBT138 13.03.2009 14:38:35 (permalink)
0

LÊNH ĐÊNH

Tôi đã bắc xong mấy nhịp cầu
Bắc từ sông cạn đến nông sâu
Riêng tôi chưa bắt lòng ai hết
Thế nên thuyền tinh cứ lênh đênh.

HKBT.



NHỊP CẦU

Cầu người bắt nhịp chông chênh
Cho ai quá bước chênh vênh nỗi niềm
Nhịp cầu qua mấy lần duyên
Mà sao cứ mãi triền miên hận tình

Hỡi người Hận kẻ bạc tình
Nhịp cầu duyên ấy có mình có ta
Sông sâu người bắt cầu qua
Có ai chung lối cầu qua duyên cùng

Hàn Băng
 

Nhịp cầu tôi bắc mông lung
Chẳng ai dám bước đi chung con đường
Trải qua đôi dặm phong trường
Mà sầu giăng kín vấn vương ngập lòng.
 
Thế nên tình mãi bềnh bồng
Nhịp cầu duyên chẳng bóng hồng nào qua
Một ngày tuyết trắng tan ra
Hàn Băng người hỡi có qua chung cầu?
 
HKBT.
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2009 17:48:05 bởi HKBT138 >
Han Bang 13.03.2009 17:18:11 (permalink)
0

Nhịp cầu tôi bắc mông lung
Chẳng ai dám bước đi chung con đường
Trải qua đôi dặm phong trường
Mà sầu giăng kín vấn vương ngập lòng.
 
Thế nên tình mãi bềnh bồng
Nhịp cầu duyên chẳng bóng hồng nào qua
Một ngày tuyết trắng tan ra
Hàn Băng người hỡi có qua chung cầu?
 
HKBT.
 
 
 

Nhịp cầu ai bắt không chung
Nhiều người đứng ngó mông lung mà nhìn
Chẳng biết cầu có chung mình
Nên người cứ ngó thập thình không qua

Nhịp cầu ai bắt bồng bềnh
Lắc la lắc lẻo gặp ghềnh khó đi
Một chiều đông tuyết sầu bi
Hàn băng đong kín lối đi qua sầu

Qua cầu bít lối qua cầu
Chờ cho xe xúc hết màu trắng băng
Băng tan từng mảng thật nhanh
Khi nắng lên nóng hanh hanh nhịp cầu
...
Hàn Băng tan biến từ lâu...
Nên Băng không thể qua cầu cùng ai !

Hàn Băng
HKBT138 16.03.2009 12:15:21 (permalink)
0

Nhịp cầu ai bắt không chung
Nhiều người đứng ngó mông lung mà nhìn
Chẳng biết cầu có chung mình
Nên người cứ ngó thập thình không qua

Nhịp cầu ai bắt bồng bềnh
Lắc la lắc lẻo gặp ghềnh khó đi
Một chiều đông tuyết sầu bi
Hàn băng đong kín lối đi qua sầu

Qua cầu bít lối qua cầu
Chờ cho xe xúc hết màu trắng băng
Băng tan từng mảng thật nhanh
Khi nắng lên nóng hanh hanh nhịp cầu
...
Hàn Băng tan biến từ lâu...
Nên Băng không thể qua cầu cùng ai !

Hàn Băng
 
 
 
Cầu người tôi bắc đã xong
Cầu tôi sao mãi vẫn không ai cùng
Thế nên cầu mãi mông lung
Tôi giờ chẳng có ai chung con đường.
 
Cầu tôi nối dài con đường
Dang tay chào đón suốt đời tình chung
Chỉ có em ngại đi cùng
Nên em cứ phải ngập ngừng đó thôi
 
HKBT
 
 

HKBT138 16.03.2009 12:26:58 (permalink)
0


NHỊP CẦU RIÊNG

Nhịp cầu ai bắt riêng mình
Cầu bao nhiêu nhịp tình mình có không
Hay là nhịp có tình mong
Chờ ai trông ngóng ngóng trông một mình???

H B
 
 

Nhịp cầu nối chữ ân tình
Cầu bao nhiêu nhịp tình mình bấy nhiêu
Rồi khi đến lúc biết yêu
Con tim rung động một chiều tương tư
Người ơi trao gởi cánh thư
Hẹn lòng nhau nhé cùng thư quán này !
 
HKBT.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2009 17:47:31 bởi HKBT138 >
HKBT138 16.03.2009 17:56:38 (permalink)
0
ĐỪNG GIẬN NỮA MÀ !
 
 
Em ơi em à
Em đừng giận nữa mà
Giận sẽ mau già
Già thì xấu quá
Như quỷ như ma
Thì thôi em à
Đừng giận nữa mà.
 
Em ơi em à
Anh đây thật thà
Yêu em thiệt mà
Yêu em thiết tha
Em ơi em à
Em đừng giận nữa mà.
 
Em ơi em à
Hết giận rồi à
Lên mặt kiêu ca
Em quả thật là
Làm anh hoảng quá
Em ơi em à
Hết giận thiệt nha!
 
Hihihi...
 
 
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 58 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 860 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9