HẬN KẺ BẠC TÌNH
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 58 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 860 bài trong đề mục
sandstone 16.03.2009 18:46:10 (permalink)
0
Đứng Lên Em!

Thân tủi một mình em khóc thầm
Nuốt cay ngậm đắng nuốt hờn căm
Mắt hai dòng lệ nhòa khuôn mặt
Một tiếng than trời giận vẫn âm

Họ Sở thời nay nào đếm xuể
Dòng đen bến đục dễ trao nhầm
Nào em có phải là tiên thánh?
Chọn được một người sống bách năm

Em hãy coi đây là nghiệm sống
Để không nông nổi không còn lầm
Quanh em còn khối người trai tốt
Đẹp cả bên ngoài lẫn nội tâm

Em hỡi! Đứng lên! Hãy đứng lên!
Cuộc đời đâu phải cứ màu đen
Chỉ đen từ lúc em bị phụ
Vẫn rạng ánh hồng đấy đó em.

HKBT138 17.03.2009 02:03:31 (permalink)
0
Đứng Lên Em!

Thân tủi một mình em khóc thầm
Nuốt cay ngậm đắng nuốt hờn căm
Mắt hai dòng lệ nhòa khuôn mặt
Một tiếng than trời giận vẫn âm

Họ Sở thời nay nào đếm xuể
Dòng đen bến đục dễ trao nhầm
Nào em có phải là tiên thánh?
Chọn được một người sống bách năm

Em hãy coi đây là nghiệm sống
Để không nông nổi không còn lầm
Quanh em còn khối người trai tốt
Đẹp cả bên ngoài lẫn nội tâm

Em hỡi! Đứng lên! Hãy đứng lên!
Cuộc đời đâu phải cứ màu đen
Chỉ đen từ lúc em bị phụ
Vẫn rạng ánh hồng đấy đó em.


sandstone

Cám ơn bạn thơ Sandstone nhiều lắm! Hân hạnh được làm quen, mong rằng bạn sẽ còn ghé thăm mình nhiều nhiều hơn thế nữa hihi
 
CÁM ƠN

Cám ơn đã chỉ lối thật ngay
Em đây sẽ biết tránh đắng cay
Sẽ không phải rơi vào vực thẳm
Của vạn điều gian dối lâu nay.
 
Cuộc đời có hàng vạn kẻ Sở Khanh
Đầu môi chót lưỡi học hành ở đâu
Gặp cô nào cũng thương cũng sầu
Cũng yêu cũng mến cũng cầu chung đôi.
 
Làm sao tránh khỏi chia phôi
Khi tim vẫn mãi đơn côi vì tình
Có những lúc ta gọi tên mình
Giật mình mới biết vì tình ta mơ.
 
Mơ ngày nắng đẹp nên thơ
Câu thơ chung thuỷ suốt đời có nhau
Cám ơn người bạn mới trao
Bài thơ hay lắm nhớ nhau suốt đời.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2009 02:07:00 bởi HKBT138 >
SĨ ĐOAN 21.03.2009 08:59:39 (permalink)
0
PHỐ XƯA
 
Đêm nay về lại phố xưa
Đèn hoa rực rỡ vắng thưa tiếng chào.
Buồng tim háo hức tuôn trào
Mắt đưa lúng liếng nhưng nào thấy em.
Chợt đâu tiếng gió dịu êm
Ngỡ hơi ấm áp đáp mềm bờ tai.
Giật mình, sương đọng bờ vai
Gió se se lạnh- đêm nay một mình.
-sd-
 
 

ƯỚC VỌNG
 
Một mình ôm lấy chữ tình
Đơn phương là thế bóng hình lẻ loi
Con tim vẫn mãi đơn côi
Chờ em chờ mãi tình thôi muộn phiền
Giây phút ta ngỡ mình điên
Vì yêu vì nhớ nợ duyên của trời
Mong sao người nói một lời
Rằng người sẽ mãi một đời thuỷ chung…
 
HKBT138
 
Nhân gian muôn nẻo đi về
Chữ tình bi lụy não nề con tim!
Bao giờ ta đặng kiếm tìm
Góc đời êm ả bên thềm tòa mơ?
Vì sao cay đắng trớ trêu
Đơn côi lẻ bóng- đìu hiu gió ngàn?
Bước chân trên vạn nẻo đàng
Chữ tình bi lụy - dạ càng héo hon!
-sd-
 
Cám ơn em đã viếng thăm , chúc em học tập tốt thành công trên đường đời, hẹn gặp lại nhé.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 09:36:19 bởi SĨ ĐOAN >
HKBT138 21.03.2009 20:23:57 (permalink)
0
HẠNH PHÚC 
 
Hạnh phúc nhất khi con trong lòng mẹ
Nắm vạt áo Người, hỏi những thứ ngu ngơ
 
Hạnh phúc là khi con còn bé thơ
Con có cha, có mẹ bên mình yên ấm
 
Khi lớn rồi hạnh phúc đơn giản lắm
Dù chỉ là câu hỏi: Có lạnh không?
 
Hạnh phúc là khi vẫn ước mong
Vẫn ngước nhìn tương lai mà vươn tới
 
Hạnh phúc khi giữa dòng đời rất vội
Bỗng có người gọi đúng tên ta.
 
Hà Thu
 
 
ĐAU KHỔ
 
Khổ đau nhất mỗi khi ta thất bại
Đau thương oằn oại cái ngày biệt ly
 
Khổ đau nhất khi nhìn người ra đi
Lòng muốn níu nhưng thôi đừng tiếc nữa
 
Khổ đau nhất khi phải chọn lựa
Một con đường mà chẳng có lối đi
 
Rồi khổ đau nhất cũng sẽ tan đi
Ngày tươi sáng ngày thanh bình trả lại
 
Nhưng đau khổ nhất là vẫn cứ mãi
Sống bên ta dẫu không muốn bao giờ...
 
HKBT.
HKBT138 21.03.2009 20:29:39 (permalink)
0
XÓT XA
 
Ai nói em nghe
Câu chuyện tình hôm đó
Giờ sao thật rõ
Cho biết chuyện ngày mai?
Chuyện ngày mai ai sánh vai cùng ai
Ai bước chung đường ai
Để mình ai đắng cay.
 
Tiếc nhớ tình ta giờ đây cách xa
Như chim trời khôn thấu
Biết đâu mà tìm
Tìm em khắp chốn ngàn phương
Giờ em phiêu bạt ở phương trời nào
Cây cao bóng cả đêm dài
Người ơi người hỡi sao đày đọa nhau.
 
Đêm vắng canh thâu
Nghe lòng mình buốt nhói
Giờ sao lạc lõng
Ai biết chuyện mai sau
Chuyện tình ta sao cay đắng xót xa
Ôi nước mắt tuôn ra
Ai hát bài tình ca...
 
HKBT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 20:48:04 bởi HKBT138 >
HKBT138 21.03.2009 22:32:43 (permalink)
0
TÌNH LẠNH
 
 
Hoa xuân đua nở trên cành
Chim kêu ríu rít chuyền cành líu lo
Khi yêu anh chẳng đắn đo
Đem trao người hết xin cho một đời
Tiìh yêu sao cứ xa vời
Mà tôi lại cứ đời đời nhớ mong
Đời tôi sao mãi long đong
Yêu người người lại để lòng vấn vương
Cô đơn vì cạn tình thương
Yêu đương nửa gánh giữa đường gãy đôi
Nhớ sao ánh mắt làn môi
Tại sao em nở từ chối cho đành
Tình yêu thì vốn mong manh
Nắm chặt là vỡ tan tành mất thôi
Nhưng mà giữ hợt giữ hời
Cũng không thể trách nó rời bỏ ta.
 
HKBT.
HKBT138 21.03.2009 22:38:26 (permalink)
0
ANH CHỜ
 
 
Chắc gì em có yêu ta
Mà ta cứ đợi trông ra trông vào
Để rồi lòng dạ xốn xao
Đêm đêm thao thức lòng đau như vò
 
Chắc gì em có yêu tôi
Mà tôi lại cứ bồi hồi nhớ thương
Tàn canh thao thức đêm trường
Hỏi lòng sao lại vấn vương thế này!
 
Chắc gì mà dạ cứ yêu
Chắc gì mà cứ buồn hiu thế này
Chắc gì lá rụng từ cây
Chắc gì tôi phải hao gầy vì em.
 
Chắc gì? Đã chắc gì đâu
Ấy thế mà phải đau đầu vì yêu
Hôm nay anh nói một điều
Anh chờ......?
 
HKBT.
HKBT138 21.03.2009 22:47:57 (permalink)
0
TỪ GIÃ MỘT NIỀM ĐAU
 
 
Tình chợt đắng, đêm chợt dài thức trắng
Men tình say khi tỉnh rượu mệt nhoài
Yêu dấu cũ cũng theo đó dần phai
Người chợt tỉnh sau giấc dài mộng mị.
 
Môi khô tím cách gì làm đỏ lại
Mắt thâm quầng cách gì làm sáng lại
Cây khô héo cách gì làm sống lại
lá khô rơi cách gì gắn lại cành.
 
Đời đã khó, vày vò chi dĩ vãng
Hãy quên mình mọi vật sẽ bình an
Đừng lưu luyến một chút nhuỵ hương tàn
Chẳng thể cam một giọt sương tan.
 
Mình tưởng sống phải cùng nhau để sống
Để dìu nhau xây hạnh phúc lâu dài
Mình tưởng mộng phải cùng nhau xây mộng
Để tương lai đẹp mãi muôn đời.
 
Nhưng tình chết vì người đã hết
Thì còn đâu mộng thuở xa xưa
Xin gói cho ai làm kỉ niệm
Cho một lần từ giã một niềm đau.
 
HKBT.
HKBT138 21.03.2009 22:57:40 (permalink)
0
QUÊ CHƠN THƯỜNG
 
 
Trong một cõi vô thường ta đã thấy
Biết bao người đã đến gặp nhau đi
Chuyện trăm năm đâu có nghĩa lí gì
Cuộc thương ghét cũng như trò dâu biển.
 
Muốn hạnh phúc của đời mình vĩnh viễn
Mời mọc em về hội ngộ Chơn Thường
Để đời mình sáng rọi ánh hồng dương
Nơi Pháp Bảo Phật giảng nhuần kinh lí.
 
Từ xa xưa vạn kiếp chẳng suy nghĩ
Giác ngộ rồi cương quyết vội ra đi
Dứt áo phong sương lòng có nghĩ gì?
Nghĩa là hết, nợ trần bi cũng hết.
 
Biết là trễ không gì là trễ
Kiếp lênh đênh giữa cuộc đời mê
Biết lòng đã sớm trở về
Tìm trong an trú là quê Chơn Thường...
 
HKBT.
Thuỵ Du 21.03.2009 22:59:42 (permalink)
0

Trích đoạn: HKBT138

ANH CHỜ
 
 
Chắc gì em có yêu ta
Mà ta cứ đợi trông ra trông vào
Để rồi lòng dạ xốn xao
Đêm đêm thao thức lòng đau như vò
 
Chắc gì em có yêu tôi
Mà tôi lại cứ bồi hồi nhớ thương
Tàn canh thao thức đêm trường
Hỏi lòng sao lại vấn vương thế này!
 
Chắc gì mà dạ cứ yêu
Chắc gì mà cứ buồn hiu thế này
Chắc gì lá rụng từ cây
Chắc gì tôi phải hao gầy vì em.
 
Chắc gì? Đã chắc gì đâu
Ấy thế mà phải đau đầu vì yêu
Hôm nay anh nói một điều
Anh chờ......?
 
HKBT.
 
Anh chờ.....một tiếng nói yêu
Nơi em để dạ thỏa điều ước mong?
Anh mơ một cánh nhạn hồng
Làm cầu bắt nhịp duyên nồng đôi ta ?
 
Thì đây em cũng nói ra
Mặc dầu đã phải nói xa nói gần
Mà anh chưa hiểu phải không?
Thôi thì điều ước anh mong đây này.....
 
thụy du
 
Hihi, phá HKBT một chút nhe....
 

HKBT138 21.03.2009 23:18:30 (permalink)
0


ANH CHỜ
 
 
Chắc gì em có yêu ta
Mà ta cứ đợi trông ra trông vào
Để rồi lòng dạ xốn xao
Đêm đêm thao thức lòng đau như vò
 
Chắc gì em có yêu tôi
Mà tôi lại cứ bồi hồi nhớ thương
Tàn canh thao thức đêm trường
Hỏi lòng sao lại vấn vương thế này!
 
Chắc gì mà dạ cứ yêu
Chắc gì mà cứ buồn hiu thế này
Chắc gì lá rụng từ cây
Chắc gì tôi phải hao gầy vì em.
 
Chắc gì? Đã chắc gì đâu
Ấy thế mà phải đau đầu vì yêu
Hôm nay anh nói một điều
Anh chờ......?
 
HKBT.
 
Anh chờ.....một tiếng nói yêu
Nơi em để dạ thỏa điều ước mong?
Anh mơ một cánh nhạn hồng
Làm cầu bắt nhịp duyên nồng đôi ta ?
 
Thì đây em cũng nói ra
Mặc dầu đã phải nói xa nói gần
Mà anh chưa hiểu phải không?
Thôi thì điều ước anh mong đây này.....
 
thụy du
 
Hihi, phá HKBT một chút nhe....
 
***
Điều ước nay đã có đây
Còn gì vui thế được ngày gần nhau
Nay em đã nói đã trao
Tình yêu mình mãi bên nhau tuyệt vời
 
Thuỵ Du nay đã mở lời
HKBT xin cũng một lời với nhau
 
hihihi... lâu quá không gặp Thuỵ Du , nay gặp lại Thuỵ Du vẫn vui như ngày đó hén...
 

HKBT138 22.03.2009 09:29:56 (permalink)
0
LỜI NGƯỜI XƯA
 
 
Nghiêng nghiêng nắng ngã bóng cầu
Nước sông biêng biếc một màu trời xanh
Nhớ sao một đêm trăng thanh
Trong ngày lễ hội lòng thành em đi
Tay cầm những cánh hoa quỳ
Đem vào cúng Phật còn gì vui hơn
Đi chùa học đức Từ nhơn
Không tham không giận không hờn một ai
Ở đời nhân nghĩa lâu nay
Người xưa đã dạy chớ phai tấm lòng
 
HKBT
(Kỉ niệm ngày lễ Vu Lan 2008)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 09:31:40 bởi HKBT138 >
Thuỵ Du 23.03.2009 10:31:17 (permalink)
0
Anh chờ.....một tiếng nói yêu
Nơi em để dạ thỏa điều ước mong?
Anh mơ một cánh nhạn hồng
Làm cầu bắt nhịp duyên nồng đôi ta ?
 
Thì đây em cũng nói ra
Mặc dầu đã phải nói xa nói gần
Mà anh chưa hiểu phải không?
Thôi thì điều ước anh mong đây này.....
 
thụy du
 
Hihi, phá HKBT một chút nhe....
***
Điều ước nay đã có đây
Còn gì vui thế được ngày gần nhau
Nay em đã nói đã trao
Tình yêu mình mãi bên nhau tuyệt vời
 
Thuỵ Du nay đã mở lời
HKBT xin cũng một lời với nhau
 
HKBT
 
hihihi... lâu quá không gặp Thuỵ Du , nay gặp lại Thuỵ Du vẫn vui như ngày đó hén...
 
Eo ơi lời nói thoảng mau
Coi chừng ai đó nát nhàu con tim
Tình ai bảy nổi ba chìm
Nhập vào héo hắt trái tim luôn à .....
 
thụy du
 
Hihi,  tính TD hay trêu người khác lắm đó HKBT ơi , liệu mà lo nhen....
 
van79_bc 24.03.2009 00:28:15 (permalink)
0
MỘT NGƯỜI ĐI

Đêm vắng lặng trải nỗi buồn trước mặt
Em ra đi tìm về chốn bình yên
Chiếc lá rơi anh vô tình cúi nhặt
Chợt nậhn ra lòng vẫn mãi triền miên.
 
Yêu và nhớ ôi những ngày hạnh phúc
Thế mà nay chia hai ngã âm dương
Em và anh chia hai đường cách biệt
Đối mặt nhau mà mãi mãi xa rồi.
 
Anh yêu em chưa một lần dám tỏ
Giữ trong lòng bao lời ngỏ khó trao
Giờ gào thét em đã mãi nơi nao
Còn đâu nữa nỗi xót thương nghiền nát.
 
Gió vi vu ngàn năm vẫn thổi
Xé tim tôi quặn thắt lòng đau
Đây bạn bè nhiều đứa nông nổi
Đứng ở đây cùng tiễn em về.
 

 
HKBT

      Tình nín lặng...
Sao anh mãi lặng im không nói
Chẳng cùng em cạn tỏ một lời thương
Để hai lòng không phải vấn vương
Khi âm dương đã đôi đường cách biệt.
 
Giờ nhìn nhau qua khói hương di ảnh
Với ngậm ngùi luyến tiếc những ngày qua
Ôi kỷ niệm đong đầy bao xót xa
Bao luyến nhớ một thời vụng dại.
 
Hai ngã âm dương từ đây xa cách mãi
Tìm thăm nhau trong mộng mị chiêm bao
Nghe lòng hoài chua xót một niềm đau
Tình nín lặng để rồi không kịp ngõ.
 
Cảm ơn HKBT đã gửi tặng bài thơ chia sẻ cùng V. Mong là có dịp sẻ giao lưu cùng nhau.
thân ái!
 
 
 
 
 
 
HKBT138 24.03.2009 20:38:04 (permalink)
0
Điều ước nay đã có đây
Còn gì vui thế được ngày gần nhau
Nay em đã nói đã trao
Tình yêu mình mãi bên nhau tuyệt vời
 
Thuỵ Du nay đã mở lời
HKBT xin cũng một lời với nhau
 
HKBT
 
hihihi... lâu quá không gặp Thuỵ Du , nay gặp lại Thuỵ Du vẫn vui như ngày đó hén...
 
Eo ơi lời nói thoảng mau
Coi chừng ai đó nát nhàu con tim
Tình ai bảy nổi ba chìm
Nhập vào héo hắt trái tim luôn à .....
 
thụy du
 
Hihi,  tính TD hay trêu người khác lắm đó HKBT ơi , liệu mà lo nhen....
 
 
Chưa yêu ai biết được là
Trái tim héo hắt hay là hân hoan
Thôi thì tim cứ yêu nàng
Suy nghĩ chi lắm lòng càng đắn đo
Này hỡi Thụy Du chớ lo
Đừng quá suy nghĩ ốm o gầy gòn.
 
hihi, Thụy Du àh HKBT giờ đây hết sợ gồi, đang độc thân mừ...
 
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 58 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 860 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9