HẬN KẺ BẠC TÌNH
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 58 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 860 bài trong đề mục
Hoàng An 28.03.2009 19:41:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Han Bang



TRÊU ANH

Băng trêu anh Băng trêu hoài đấy nhé
Trêu tới lúc nào anh cười he hé thì thôi
Anh ơi anh hãy nhìn cánh chim trời
Cứ bay lượn vùng bao la nắng ấm
Buồn chi rứa buồn hoài khổ lắm
Vui lên đi môi nở nụ cười xinh
Cho đời đẹp dáng hình thôi ủ rủ
Quên đi anh chuyện buồn xưa năm cũ
Nhìn màu mây hiện tại sắc ửng hồng
Phía chân trời luôn rạng rỡ nắng hừng đông...

Hàn Băng
 
Băng biết không anh cười rồi đấy nhé
Cười, cười, cười, cười tít mắt luôn cơ
Cám ơn Băng đã cho gã chàng khờ
Một tiếng cười thật sảng khoái vô tư!
 
Có cần không nhìn bầu trời tư lự
Cánh chim trời bay xa tít ngoài khơi
Gió vi vu thổi đưa sóng vỗ về
Càng thêm nhớ, thêm sầu và thêm khổ.
 
Đời đã khó vày vò chi dĩ vãng
Sống quên mình mọi vật sẽ bình an
Cám ơn em cho anh biết ngỡ ngàng
Chợt mới hiểu tình yêu là như thế!
 
Mây xanh xanh, trời cũng xanh xanh
Nước xanh xanh và cây cũng xanh
Đâu cũng xanh chỉ riêng có tim anh
Một màu máu đỏ hồng rươm rướm...
 
HKBT.



TÔ MÀU HY VỌNG


Em cầm bút tô lên màu nắng sớm
Nắng ban mai sắc màu đỏ mơ hồng
Màu nắng trong ấm cả cỏi lòng lòng
Bừng đôi mắt sáng lòng anh vui nhé

Đừng buồn nữa anh ơi đừng buồn nhé
Vui lên đi nhìn ánh sáng hồng tươi
Cùng muôn hoa vạn vật mãi vui cười
Ta sống hết kiếp người cho có ích.

Sáng ngày ra lùa đêm đen trừ tịch
Ánh bình minh chiếu sáng khắp nhân gian
Một ngày tươi sắc mới thắm huy hoàng
Hy vọng nhé anh ơi vui lên nhé !

H B




                    Hình như tôi nhớ nàng chăng?
                 Lang lang đi khắp diễn đàn chiều nay.
                    Bóng nàng biến dạng nơi nao?.
                  Ghé nhà cũngchẳng ,thấy nàng mời vô.

                        ...........
                     Buồn ghê đứng ngắm vừon thơ.
                     Bông hoa khoe sắc, thẩn thơ một mình.
                      Tự nhiên thấy tủi thân mình.
 Mình trông ,mình nhớ ,tại mình trách ai?.
                    ...........
                    về thôi chứ đứng chi đây.
                 Lở nàng có hẹn ,ai rồi thì sao?
                    Chắc mình số phận,hẩm hiu.
Phố đêm, đừong vắng, liêu xiu bứoc thầm.
                       .............
              Nhớ nàng chỉ tại do mình.
     Nàng trêu ,nàng ghẹo,do tình thế thôi.
            Từ nay bỏ tật nhớ thầm.
       Tình theo tình chạy,chớ lầm tình yêu.                  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 20:22:07 bởi Hoàng An >
Han Bang 28.03.2009 20:21:23 (permalink)
0




TRÊU ANH

Băng trêu anh Băng trêu hoài đấy nhé
Trêu tới lúc nào anh cười he hé thì thôi
Anh ơi anh hãy nhìn cánh chim trời
Cứ bay lượn vùng bao la nắng ấm
Buồn chi rứa buồn hoài khổ lắm
Vui lên đi môi nở nụ cười xinh
Cho đời đẹp dáng hình thôi ủ rủ
Quên đi anh chuyện buồn xưa năm cũ
Nhìn màu mây hiện tại sắc ửng hồng
Phía chân trời luôn rạng rỡ nắng hừng đông...

Hàn Băng
 
Băng biết không anh cười rồi đấy nhé
Cười, cười, cười, cười tít mắt luôn cơ
Cám ơn Băng đã cho gã chàng khờ
Một tiếng cười thật sảng khoái vô tư!
 
Có cần không nhìn bầu trời tư lự
Cánh chim trời bay xa tít ngoài khơi
Gió vi vu thổi đưa sóng vỗ về
Càng thêm nhớ, thêm sầu và thêm khổ.
 
Đời đã khó vày vò chi dĩ vãng
Sống quên mình mọi vật sẽ bình an
Cám ơn em cho anh biết ngỡ ngàng
Chợt mới hiểu tình yêu là như thế!
 
Mây xanh xanh, trời cũng xanh xanh
Nước xanh xanh và cây cũng xanh
Đâu cũng xanh chỉ riêng có tim anh
Một màu máu đỏ hồng rươm rướm...
 
HKBT.



TÔ MÀU HY VỌNG


Em cầm bút tô lên màu nắng sớm
Nắng ban mai sắc màu đỏ mơ hồng
Màu nắng trong ấm cả cỏi lòng lòng
Bừng đôi mắt sáng lòng anh vui nhé

Đừng buồn nữa anh ơi đừng buồn nhé
Vui lên đi nhìn ánh sáng hồng tươi
Cùng muôn hoa vạn vật mãi vui cười
Ta sống hết kiếp người cho có ích.

Sáng ngày ra lùa đêm đen trừ tịch
Ánh bình minh chiếu sáng khắp nhân gian
Một ngày tươi sắc mới thắm huy hoàng
Hy vọng nhé anh ơi vui lên nhé !

H B



                    Hình như tôi nhớ nàng chăng?
                 Lang lang đi khắp diễn đàn chiều nay.
                    Bóng nàng biến dạng nơi nao?.
                  Ghé nhà cũngchẳng ,thấy nàng mời vô.

                        ...........
                     Buồn ghê đứng ngắm vừon thơ.
                     Bông hoa khoe sắc, thẩn thơ một mình.
                      Tự nhiên thấy tủi thân mình.
                     Mình trông ,mình nhớ ,tại mình trách ai?.
                    ...........
                    về thôi chứ đứng đi đây.
                 Lở nàng có hẹn ,ai rồi thì sao?
                    Chắc mình số phận,hẩm hiu.
                 Phố đêm, đừong vắng, liêu xiu bứoc thầm.
                                    Hoàng An




Chị An vui tính ghé thăm
Sao anh H K B T không mời vào chơi
Thơ Tình sắp sẵn ngỏ chờ
Chị An xuống bút hoạ lời thơ hay
Chúc anh Tình với chị An
Vui trang thơ mới Tình + An hoạ vần

Hàn Băng

( Em chúc anh Hận kẻ Bạc Tình với chị Hoàng An hoạ thơ vui nhé ! Em lại bận việc nữa rồi ! Bye !)               
HKBT138 28.03.2009 20:32:03 (permalink)
0
                     Hình như tôi nhớ nàng chăng?
                  Lang lang đi khắp diễn đàn chiều nay.
                     Bóng nàng biến dạng nơi nao?.
                   Ghé nhà cũngchẳng ,thấy nàng mời vô.

                        ...........
                     Buồn ghê đứng ngắm vừon thơ.
                     Bông hoa khoe sắc, thẩn thơ một mình.
                      Tự nhiên thấy tủi thân mình.
 Mình trông ,mình nhớ ,tại mình trách ai?.
                    ...........
                    về thôi chứ đứng đi đây.
                 Lở nàng có hẹn ,ai rồi thì sao?
                    Chắc mình số phận,hẩm hiu.
Phố đêm, đừong vắng, liêu xiu bứoc thầm.    
 
               

Ai đâu mà nỡ nhẫn tâm
Bỏ người đứng ngắm âm thầm thế kia
Rồi người lại nói quay dìa
Thôi nhé ở lại tía lia với mình
.....
Bạn ơi đừng buồn đừng tủi
Giờ tôi đón bạn mình vui quán này
Bạn ơi hãy cứ vui đây
Thư quán ta đó ngày ngày thêm xinh
 
HKBT.
 
Hoàng An 28.03.2009 20:42:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Han Bang



TRÊU ANH

Băng trêu anh Băng trêu hoài đấy nhé
Trêu tới lúc nào anh cười he hé thì thôi
Anh ơi anh hãy nhìn cánh chim trời
Cứ bay lượn vùng bao la nắng ấm
Buồn chi rứa buồn hoài khổ lắm
Vui lên đi môi nở nụ cười xinh
Cho đời đẹp dáng hình thôi ủ rủ
Quên đi anh chuyện buồn xưa năm cũ
Nhìn màu mây hiện tại sắc ửng hồng
Phía chân trời luôn rạng rỡ nắng hừng đông...

Hàn Băng
 
Băng biết không anh cười rồi đấy nhé
Cười, cười, cười, cười tít mắt luôn cơ
Cám ơn Băng đã cho gã chàng khờ
Một tiếng cười thật sảng khoái vô tư!
 
Có cần không nhìn bầu trời tư lự
Cánh chim trời bay xa tít ngoài khơi
Gió vi vu thổi đưa sóng vỗ về
Càng thêm nhớ, thêm sầu và thêm khổ.
 
Đời đã khó vày vò chi dĩ vãng
Sống quên mình mọi vật sẽ bình an
Cám ơn em cho anh biết ngỡ ngàng
Chợt mới hiểu tình yêu là như thế!
 
Mây xanh xanh, trời cũng xanh xanh
Nước xanh xanh và cây cũng xanh
Đâu cũng xanh chỉ riêng có tim anh
Một màu máu đỏ hồng rươm rướm...
 
HKBT.



TÔ MÀU HY VỌNG


Em cầm bút tô lên màu nắng sớm
Nắng ban mai sắc màu đỏ mơ hồng
Màu nắng trong ấm cả cỏi lòng lòng
Bừng đôi mắt sáng lòng anh vui nhé

Đừng buồn nữa anh ơi đừng buồn nhé
Vui lên đi nhìn ánh sáng hồng tươi
Cùng muôn hoa vạn vật mãi vui cười
Ta sống hết kiếp người cho có ích.

Sáng ngày ra lùa đêm đen trừ tịch
Ánh bình minh chiếu sáng khắp nhân gian
Một ngày tươi sắc mới thắm huy hoàng
Hy vọng nhé anh ơi vui lên nhé !

H B



                  Hình như tôi nhớ nàng chăng?
               Lang lang đi khắp diễn đàn chiều nay.
                  Bóng nàng biến dạng nơi nao?.
                Ghé nhà cũngchẳng ,thấy nàng mời vô.

                        ...........
                     Buồn ghê đứng ngắm vừon thơ.
                     Bông hoa khoe sắc, thẩn thơ một mình.
                      Tự nhiên thấy tủi thân mình.
                     Mình trông ,mình nhớ ,tại mình trách ai?.
                    ...........
                    về thôi chứ đứng chi đây.
                 Lở nàng có hẹn ,ai rồi thì sao?
                    Chắc mình số phận,hẩm hiu.
                 Phố đêm, đừong vắng, liêu xiu bứoc thầm.
                                  Hoàng An




Chị An vui tính ghé thăm
Sao anh H K B T không mời vào chơi
Thơ Tình sắp sẵn ngỏ chờ
Chị An xuống bút hoạ lời thơ hay
Chúc anh Tình với chị An
Vui trang thơ mới Tình + An hoạ vần

Hàn Băng

( Em chúc anh Hận kẻ Bạc Tình với chị Hoàng An hoạ thơ vui nhé ! Em lại bận việc nữa rồi ! Bye !)               


                 Thì ra nàng có ở nhà.
                vì nàng bận tiếp ,"Bạc tình như vôi"
                   Đúng rồi mình đến bằng thừa.
                 Mau mau rút lẹ ,chậm thành phá hôi.
                        ....................
                 Dù sao xin chúc hai ngừoi.
                 Tâm đầu ý hợp ,trọn đời với nhau.
                  Tôi về góp nhặt,thơ xưa.
                 Đem ra đốt hết rãi sông Sài gòn.
                   ...............
                 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 21:05:56 bởi Hoàng An >
Hoàng An 28.03.2009 21:01:39 (permalink)
0

Trích đoạn: HKBT138

                    Hình như tôi nhớ nàng chăng?
                Lang lang đi khắp diễn đàn chiều nay.
                   Bóng nàng biến dạng nơi nao?.
                 Ghé nhà cũngchẳng ,thấy nàng mời vô.

                        ...........
                     Buồn ghê đứng ngắm vừon thơ.
                     Bông hoa khoe sắc, thẩn thơ một mình.
                      Tự nhiên thấy tủi thân mình.
 Mình trông ,mình nhớ ,tại mình trách ai?.
                    ...........
                    về thôi chứ đứng đi đây.
                 Lở nàng có hẹn ,ai rồi thì sao?
                    Chắc mình số phận,hẩm hiu.
Phố đêm, đừong vắng, liêu xiu bứoc thầm.    
 
               

Ai đâu mà nỡ nhẫn tâm
Bỏ người đứng ngắm âm thầm thế kia
Rồi người lại nói quay dìa
Thôi nhé ở lại tía lia với mình
.....
Bạn ơi đừng buồn đừng tủi
Giờ tôi đón bạn mình vui quán này
Bạn ơi hãy cứ vui đây
Thư quán ta đó ngày ngày thêm xinh
 
HKBT.
 


                     Bạn ơi !Tôi lở nhớ nàng!
                    Liều mạng tìm nàng ,tận chốn nhà riêng.
                      Khg ngờ nàng bận, bạn vàng.
                    Thằng khờ tức phận,lỡ làn quây đi?
                         ....................
                       Cây si trồng trứoc lối đi.
                     Chắc ai đã nhỗ ,vứt đi lâu rồi.
                       Tại tôi xớn xát khg nhìn.
                      Bạn đừng an ũi,tôi dìa phải hơn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 21:04:23 bởi Hoàng An >
Han Bang 28.03.2009 21:09:56 (permalink)
0




TRÊU ANH

Băng trêu anh Băng trêu hoài đấy nhé
Trêu tới lúc nào anh cười he hé thì thôi
Anh ơi anh hãy nhìn cánh chim trời
Cứ bay lượn vùng bao la nắng ấm
Buồn chi rứa buồn hoài khổ lắm
Vui lên đi môi nở nụ cười xinh
Cho đời đẹp dáng hình thôi ủ rủ
Quên đi anh chuyện buồn xưa năm cũ
Nhìn màu mây hiện tại sắc ửng hồng
Phía chân trời luôn rạng rỡ nắng hừng đông...

Hàn Băng
 
Băng biết không anh cười rồi đấy nhé
Cười, cười, cười, cười tít mắt luôn cơ
Cám ơn Băng đã cho gã chàng khờ
Một tiếng cười thật sảng khoái vô tư!
 
Có cần không nhìn bầu trời tư lự
Cánh chim trời bay xa tít ngoài khơi
Gió vi vu thổi đưa sóng vỗ về
Càng thêm nhớ, thêm sầu và thêm khổ.
 
Đời đã khó vày vò chi dĩ vãng
Sống quên mình mọi vật sẽ bình an
Cám ơn em cho anh biết ngỡ ngàng
Chợt mới hiểu tình yêu là như thế!
 
Mây xanh xanh, trời cũng xanh xanh
Nước xanh xanh và cây cũng xanh
Đâu cũng xanh chỉ riêng có tim anh
Một màu máu đỏ hồng rươm rướm...
 
HKBT.



TÔ MÀU HY VỌNG


Em cầm bút tô lên màu nắng sớm
Nắng ban mai sắc màu đỏ mơ hồng
Màu nắng trong ấm cả cỏi lòng lòng
Bừng đôi mắt sáng lòng anh vui nhé

Đừng buồn nữa anh ơi đừng buồn nhé
Vui lên đi nhìn ánh sáng hồng tươi
Cùng muôn hoa vạn vật mãi vui cười
Ta sống hết kiếp người cho có ích.

Sáng ngày ra lùa đêm đen trừ tịch
Ánh bình minh chiếu sáng khắp nhân gian
Một ngày tươi sắc mới thắm huy hoàng
Hy vọng nhé anh ơi vui lên nhé !

H B



                  Hình như tôi nhớ nàng chăng?
               Lang lang đi khắp diễn đàn chiều nay.
                  Bóng nàng biến dạng nơi nao?.
                Ghé nhà cũngchẳng ,thấy nàng mời vô.

                        ...........
                     Buồn ghê đứng ngắm vừon thơ.
                     Bông hoa khoe sắc, thẩn thơ một mình.
                      Tự nhiên thấy tủi thân mình.
                     Mình trông ,mình nhớ ,tại mình trách ai?.
                    ...........
                    về thôi chứ đứng đi đây.
                 Lở nàng có hẹn ,ai rồi thì sao?
                    Chắc mình số phận,hẩm hiu.
                 Phố đêm, đừong vắng, liêu xiu bứoc thầm.
                                  Hoàng An




Chị An vui tính ghé thăm
Sao anh H K B T không mời vào chơi
Thơ Tình sắp sẵn ngỏ chờ
Chị An xuống bút hoạ lời thơ hay
Chúc anh Tình với chị An
Vui trang thơ mới Tình + An hoạ vần

Hàn Băng

( Em chúc anh Hận kẻ Bạc Tình với chị Hoàng An hoạ thơ vui nhé ! Em lại bận việc nữa rồi ! Bye !)               


                 Thì ra nàng có ở nhà.
                vì nàng bận tiếp ,"Bạc tình như vôi"
                   Đúng rồi mình đến bằng thừa.
                 Mau mau rút lẹ ,chậm thành phá hôi.
                        ....................
                 Dù sao xin chúc hai ngừoi.
                 Tâm đầu ý hợp ,trọn đời với nhau.
                  Tôi về góp nhặt,thơ xưa.
                 Đem ra đốt hết rãi sông Sài gòn.
                   ...............
                                        Hoàng An




Hả?
Sao chị An gọi anh Tình là "nàng"
Ối dzời ! Bóng hết cả làng rồi sao???
Ối dzời ! Ta chạy mau mau
Ở đây không ổn !!! Thôi chào bye bye !!!

H B


( chòi oi ! sao mà nhiều pê đê thế này ! Hu...hu...hu...)



                 

Hoàng An 29.03.2009 07:59:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Han Bang



TRÊU ANH

Băng trêu anh Băng trêu hoài đấy nhé
Trêu tới lúc nào anh cười he hé thì thôi
Anh ơi anh hãy nhìn cánh chim trời
Cứ bay lượn vùng bao la nắng ấm
Buồn chi rứa buồn hoài khổ lắm
Vui lên đi môi nở nụ cười xinh
Cho đời đẹp dáng hình thôi ủ rủ
Quên đi anh chuyện buồn xưa năm cũ
Nhìn màu mây hiện tại sắc ửng hồng
Phía chân trời luôn rạng rỡ nắng hừng đông...

Hàn Băng
 
Băng biết không anh cười rồi đấy nhé
Cười, cười, cười, cười tít mắt luôn cơ
Cám ơn Băng đã cho gã chàng khờ
Một tiếng cười thật sảng khoái vô tư!
 
Có cần không nhìn bầu trời tư lự
Cánh chim trời bay xa tít ngoài khơi
Gió vi vu thổi đưa sóng vỗ về
Càng thêm nhớ, thêm sầu và thêm khổ.
 
Đời đã khó vày vò chi dĩ vãng
Sống quên mình mọi vật sẽ bình an
Cám ơn em cho anh biết ngỡ ngàng
Chợt mới hiểu tình yêu là như thế!
 
Mây xanh xanh, trời cũng xanh xanh
Nước xanh xanh và cây cũng xanh
Đâu cũng xanh chỉ riêng có tim anh
Một màu máu đỏ hồng rươm rướm...
 
HKBT.



TÔ MÀU HY VỌNG


Em cầm bút tô lên màu nắng sớm
Nắng ban mai sắc màu đỏ mơ hồng
Màu nắng trong ấm cả cỏi lòng lòng
Bừng đôi mắt sáng lòng anh vui nhé

Đừng buồn nữa anh ơi đừng buồn nhé
Vui lên đi nhìn ánh sáng hồng tươi
Cùng muôn hoa vạn vật mãi vui cười
Ta sống hết kiếp người cho có ích.

Sáng ngày ra lùa đêm đen trừ tịch
Ánh bình minh chiếu sáng khắp nhân gian
Một ngày tươi sắc mới thắm huy hoàng
Hy vọng nhé anh ơi vui lên nhé !

H B



               Hình như tôi nhớ nàng chăng?
            Lang lang đi khắp diễn đàn chiều nay.
               Bóng nàng biến dạng nơi nao?.
             Ghé nhà cũngchẳng ,thấy nàng mời vô.

                        ...........
                     Buồn ghê đứng ngắm vừon thơ.
                     Bông hoa khoe sắc, thẩn thơ một mình.
                      Tự nhiên thấy tủi thân mình.
                     Mình trông ,mình nhớ ,tại mình trách ai?.
                    ...........
                    về thôi chứ đứng đi đây.
                 Lở nàng có hẹn ,ai rồi thì sao?
                    Chắc mình số phận,hẩm hiu.
                 Phố đêm, đừong vắng, liêu xiu bứoc thầm.
                               Hoàng An




Chị An vui tính ghé thăm
Sao anh H K B T không mời vào chơi
Thơ Tình sắp sẵn ngỏ chờ
Chị An xuống bút hoạ lời thơ hay
Chúc anh Tình với chị An
Vui trang thơ mới Tình + An hoạ vần

Hàn Băng

( Em chúc anh Hận kẻ Bạc Tình với chị Hoàng An hoạ thơ vui nhé ! Em lại bận việc nữa rồi ! Bye !)               


              Thì ra nàng có ở nhà.
                vì nàng bận tiếp ,"Bạc tình như vôi"
                   Đúng rồi mình đến bằng thừa.
                 Mau mau rút lẹ ,chậm thành phá hôi.
                        ....................
                 Dù sao xin chúc hai ngừoi.
                 Tâm đầu ý hợp ,trọn đời với nhau.
                  Tôi về góp nhặt,thơ xưa.
                 Đem ra đốt hết rãi sông Sài gòn.
                   ...............
                                    Hoàng An




Hả?
Sao chị An gọi anh Tình là "nàng"
Ối dzời ! Bóng hết cả làng rồi sao???
Ối dzời ! Ta chạy mau mau
Ở đây không ổn !!! Thôi chào bye bye !!!

H B


( chòi oi ! sao mà nhiều pê đê thế này ! Hu...hu...hu...)
 
Khóc nữa đi em cho vơi sầu nhỏ lệ.
Mái tóc thề buông xõa dể thưong hơn.
Hảy quên đi tháng ngày ta nhung nhớ.
Bởi vì em trốn chạy mối tình đầu.
......
Chưa biết em, anh nhớ thưong tình dại.
Biết em rồi, dù thất bại cũng thưong.
Biết rằng: Gió dặm ,mây ngàn trùng xa.
Nhưng đây nhất dạ, mộng vàng đắp xây.
...........
Đừơng tình đôi ngã vẫn thưong em à.
thưong nhau ,cái nghĩa, cái tình ,mến nhau.
Thưong em vì bởi ,em lên diễn đàn.
tối ngày lại nói "em khg biết gì",khỗ anh.
 
 
  .




                 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 11:09:10 bởi Hoàng An >
HKBT138 29.03.2009 10:47:07 (permalink)
0
                Hình như tôi nhớ nàng chăng?
             Lang lang đi khắp diễn đàn chiều nay.
                Bóng nàng biến dạng nơi nao?.
              Ghé nhà cũngchẳng ,thấy nàng mời vô.

                        ...........
                     Buồn ghê đứng ngắm vừon thơ.
                     Bông hoa khoe sắc, thẩn thơ một mình.
                      Tự nhiên thấy tủi thân mình.
                     Mình trông ,mình nhớ ,tại mình trách ai?.
                    ...........
                    về thôi chứ đứng đi đây.
                 Lở nàng có hẹn ,ai rồi thì sao?
                    Chắc mình số phận,hẩm hiu.
                 Phố đêm, đừong vắng, liêu xiu bứoc thầm.
                                Hoàng An




Chị An vui tính ghé thăm
Sao anh H K B T không mời vào chơi
Thơ Tình sắp sẵn ngỏ chờ
Chị An xuống bút hoạ lời thơ hay
Chúc anh Tình với chị An
Vui trang thơ mới Tình + An hoạ vần

Hàn Băng

( Em chúc anh Hận kẻ Bạc Tình với chị Hoàng An hoạ thơ vui nhé ! Em lại bận việc nữa rồi ! Bye !)               


               Thì ra nàng có ở nhà.
                vì nàng bận tiếp ,"Bạc tình như vôi"
                   Đúng rồi mình đến bằng thừa.
                 Mau mau rút lẹ ,chậm thành phá hôi.
                        ....................
                 Dù sao xin chúc hai ngừoi.
                 Tâm đầu ý hợp ,trọn đời với nhau.
                  Tôi về góp nhặt,thơ xưa.
                 Đem ra đốt hết rãi sông Sài gòn.
                   ...............
                                      Hoàng An




Hả?
Sao chị An gọi anh Tình là "nàng"
Ối dzời ! Bóng hết cả làng rồi sao???
Ối dzời ! Ta chạy mau mau
Ở đây không ổn !!! Thôi chào bye bye !!!

H B


( chòi oi ! sao mà nhiều pê đê thế này ! Hu...hu...hu...)
 
Khóc nữa đi em cho vơi sầu nhỏ lệ.
Mái tóc thề buông xõa dể thưong hơn.
Hảy quên đi tháng ngày ta nhung nhớ.
Bởi vì em trốn chạy mối tình đầu.
......
Chưa biết em, anh nhớ thưong tình dại.
Biết em rồi, dù thất bại cũng thưong.
Biết rằng tình đó ,chẳng màng tình đây.
Nhưng đây một dạ,quyết theo cuối đừong
 
 
Hoang An
 
 
Hoàng An ơi hỡi Hoàng An
Thực hư sao thế, nói càng rối tung
HKBT nghe cũng hãi hùng
Yêu ai mà lại lung tung thế này
Biết rằng tình đó tình đây
Chưa từng hẹn ước có ngày nên đôi
Mà sao bên đó nói tôi
Trốn chạy người hỡi xa xôi suốt đời?
T đây đã nói cạn lời
Mong An hãy hiểu phân lời thực hư
 
 




     
SĨ ĐOAN 29.03.2009 13:05:03 (permalink)
0


Chữ tình khép lại mãi ngàn sau
Chôn sâu tâm tưởng nén lệ trào
Nàng ơi thấu hiểu - sầu muôn thuở
Khóc mãi - đong đầy nỗi niềm đau!
-sd-


Chữ tình lưu luyến mãi ngàn năm
Gắn kết duyên ta mối tình thâm
Cho dù sầu đến ngàn năm nữa
Ta vẫn âm thầm duyên trăm năm.
HKBT.


Chữ tình in ấn trái tim son
Thiên thu đúc kết chẳng bào mòn
Trời lay đất chuyển tình da diết
Quyện chặt hồn ta dạ sắt son!!!
-sd-

Hoàng An 30.03.2009 19:26:52 (permalink)
0

Trích đoạn: HKBT138

                Hình như tôi nhớ nàng chăng?
            Lang lang đi khắp diễn đàn chiều nay.
               Bóng nàng biến dạng nơi nao?.
             Ghé nhà cũngchẳng ,thấy nàng mời vô.

                        ...........
                     Buồn ghê đứng ngắm vừon thơ.
                     Bông hoa khoe sắc, thẩn thơ một mình.
                      Tự nhiên thấy tủi thân mình.
                     Mình trông ,mình nhớ ,tại mình trách ai?.
                    ...........
                    về thôi chứ đứng đi đây.
                 Lở nàng có hẹn ,ai rồi thì sao?
                    Chắc mình số phận,hẩm hiu.
                 Phố đêm, đừong vắng, liêu xiu bứoc thầm.
                               Hoàng An




Chị An vui tính ghé thăm
Sao anh H K B T không mời vào chơi
Thơ Tình sắp sẵn ngỏ chờ
Chị An xuống bút hoạ lời thơ hay
Chúc anh Tình với chị An
Vui trang thơ mới Tình + An hoạ vần

Hàn Băng

( Em chúc anh Hận kẻ Bạc Tình với chị Hoàng An hoạ thơ vui nhé ! Em lại bận việc nữa rồi ! Bye !)               


              Thì ra nàng có ở nhà.
                vì nàng bận tiếp ,"Bạc tình như vôi"
                   Đúng rồi mình đến bằng thừa.
                 Mau mau rút lẹ ,chậm thành phá hôi.
                        ....................
                 Dù sao xin chúc hai ngừoi.
                 Tâm đầu ý hợp ,trọn đời với nhau.
                  Tôi về góp nhặt,thơ xưa.
                 Đem ra đốt hết rãi sông Sài gòn.
                   ...............
                                    Hoàng An




Hả?
Sao chị An gọi anh Tình là "nàng"
Ối dzời ! Bóng hết cả làng rồi sao???
Ối dzời ! Ta chạy mau mau
Ở đây không ổn !!! Thôi chào bye bye !!!

H B


( chòi oi ! sao mà nhiều pê đê thế này ! Hu...hu...hu...)
 
Khóc nữa đi em cho vơi sầu nhỏ lệ.
Mái tóc thề buông xõa dể thưong hơn.
Hảy quên đi tháng ngày ta nhung nhớ.
Bởi vì em trốn chạy mối tình đầu.
......
Chưa biết em, anh nhớ thưong tình dại.
Biết em rồi, dù thất bại cũng thưong.
Biết rằng tình đó ,chẳng màng tình đây.
Nhưng đây một dạ,quyết theo cuối đừong
 
 
Hoang An
 
 
Hoàng An ơi hỡi Hoàng An
Thực hư sao thế, nói càng rối tung
HKBT nghe cũng hãi hùng
Yêu ai mà lại lung tung thế này
Biết rằng tình đó tình đây
Chưa từng hẹn ước có ngày nên đôi
Mà sao bên đó nói tôi
Trốn chạy người hỡi xa xôi suốt đời?
T đây đã nói cạn lời
Mong An hãy hiểu phân lời thực hư
......................
 Quán Thư sao vắng như chùa?
Hay là chú tiễu ,rủ Mầu đi đâu?.
Trang Châu vắng bóng từ lâu.
Hàn Băng trông tựa ,sao băng mất liền?
Hà Thu hỏi chẳng trả lời.
Nhìn qua, ngó lại toàn là sư ông.
Quán thơ sao chán thế nầy.
Để tôi tự biến vài ngày xem sao?
 
 




     

HKBT138 03.04.2009 14:20:10 (permalink)
0
CÂY PHƯỢNG VĨ
 
 
Này ghế đá! Sao lại buồn vậy nhỏ
Ghế trả lời: vì nhớ những bước chân
Vậy tại sao Ngươi âm thầm lặng lẽ
Chẳng buồn cười hay chẳng trổ hoa đi?
 
Cây phượng đáp: bởi sân trường lặng lẽ
Tiếng thầy cô, tiếng bè bạn xa rồi
Ta buồn quá nên mất đi nghị lực
Thì làm sao kết nhụy và đơm hoa!
 
Nhưng mà giờ đã không còn ai nữa
Ta trổ hoa cũng nghĩa lý gì đâu
Ta vẫn biết tại ta mà họ khóc
Tại có ta mà mùa hạ mới về.
 
Tại có ta họ mới buồn chia cách
Mới ngậm ngùi xa mãi mái trường yêu
Nhưng ai biết? Và Ngươi nào hay biết
Ta cũng buồn khi vắng những bước chân!
 
Ta cũng khóc khi xa thầy vắng bạn
Cũng nghẹn ngào khi nhìn cảnh chia tay
Ta sẽ nhớ, nhớ nhiều, nhiều lắm đó
Và nỗi niềm ta vẫn mãi chôn sâu!
 
...
 
Chỉ vì Ta vốn là cành phượng vĩ
Và Ngươi là ghế đá mãi ấy thôi...!
 
 
HKBT138 03.04.2009 14:27:05 (permalink)
0
NỖI LÒNG NGƯỜI CUỐI CẤP
 
 
Mùa hè này sao buồn đến thế!
Cũng lẽ thường như bấy năm qua
Vậy mà sao nay mới thấy buồn
Mới quyến luyến khi xa thầy xa bạn.
 
Ai thấu hiểu nỗi lòng người cuối cấp
Siết vòng tay mà khóe mắt lệ trào
Ngồi bên nhau mà không lời tâm sự
Bởi nghẹn ngào bởi không muốn rời xa.
 
Thương biết mấy những ngày tăng tiết
Hay những ngày học cuối lớp mười hai
Cả một lớp chuyện trò đùa giỡn
Để giờ rồi phút cuối khóc chia tay.
 
Vui biết mấy những lần hay nghịch ngợm
Tiếng "mày-tao" nghe thương quá là thương
Và lưu bút chép đầy trang tâm sự
Lời cuối cùng là lời chúc "thành công!"
 
Nhớ, nhớ, nhớ, kỉ niệm này mãi nhớ
Dù phương trời tôi vẫn mãi không quên
Bao kỉ niệm lớp mười hai in đậm
Trong tâm hồn trong sâu thẳm tim tôi...
 
 
Thuỵ Du 03.04.2009 23:02:35 (permalink)
0

Trích đoạn: HKBT138

Eo ơi lời nói thoảng mau
Coi chừng ai đó nát nhàu con tim
Tình ai bảy nổi ba chìm
Nhập vào héo hắt trái tim luôn à .....
 
thụy du
 
Hihi,  tính TD hay trêu người khác lắm đó HKBT ơi , liệu mà lo nhen....
 
 
Chưa yêu ai biết được là
Trái tim héo hắt hay là hân hoan
Thôi thì tim cứ yêu nàng
Suy nghĩ chi lắm lòng càng đắn đo
Này hỡi Thụy Du chớ lo
Đừng quá suy nghĩ ốm o gầy gòn.
 
hihi, Thụy Du àh HKBT giờ đây hết sợ gồi, đang độc thân mừ...
 

Suy nghĩ chi cho héo mòn
Thôi thì lòng cứ sắt son yêu nàng
Mai kia có kẻ chàng ràng
Ta kiếm đòn gánh ta phang - lo gì  !!!
 
thụy du
 
 
Thụy Du quả chẳng ai bì
Dám phang đòn gánh...thôi thì chạy mau
Tình T dẫu có lao đao
Lần sau nào dám gởi trao sự tình
Nghe Du nói, sợ bầm mình
Du ơi Du nỡ đánh mình vậy sao?
 
HKBT

Xin T chớ có hiểu lầm
Du mà dám đánh T bầm mình sao?
Chẳng qua cái tật tầm phào
Bảo T cứ bạo gan nhào vô yêu
Cái nàng nào thật mỹ miều
Mà T để dạ xiêu xiêu hổm rày
Nếu như hổng được nàng này
Để lòng thương lại thì gay thật rồi
T để ý thấy người tồi
Yêu người yêu của T thôi T buồn
T vác đòn gánh phang luôn
Cái kẻ phá đám làm buồn lòng T
Chớ phải đâu Du dám nè
Phang đòn gánh ấy T chê phải rồi....
 
thụy du
 
QN - 03/4/09
Lê Thị Như Hằng 06.04.2009 07:40:46 (permalink)
0
 
 
Khoảng lặng đã qua
 
 
 
 
Khoảng trời em dấu vào anh
Lặng nghe tiếng thở lòng xanh thắm đầy
Đi qua theo gió vờn mây
Qua bao gió thác đổ đầu bước đi.
 
Như Hằng
 

 
 
HKBT138 06.04.2009 14:28:05 (permalink)
0


Khoảng lặng đã qua
 
 
 
 
Khoảng trời em dấu vào anh
Lặng nghe tiếng thở lòng xanh thắm đầy
Đi qua theo gió vờn mây
Qua bao gió thác đổ đầu bước đi.
 
Như Hằng
 

 
 

 
Khỏang nhớ anh vẫn hằng ghi
Lặng  im  nghe  gió  thổi  vi  vu  sầu
Đã mang gánh nặng buồn rầu
Qua dài năm tháng mái đầu pha sương.
Hận đời một nhớ hai sương
Kẻ ganh người ghét trăm đường ngổn ngang
Bạc đầu vẫn mãi lang thang
Tình ơi có đến, giấc vàng mộng mơ...
 
HKBT.
 
Xin chào Như Hằng! Lâu quá mới thấy NH ghé thăm, quý quá quý quá...
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 58 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 860 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9