CHỊ TÔI
Đời người sao quá khổ đau
Kiếp người sao quá lao đao hỡi trời
Đời người đau khổ rã rời
Mà chẳng thốt được một lời oán than
Cũng chỉ do phận hồng nhan
Bồng bềnh một kiếp lang thang giữa dòng
Xót thương phận chị đau lòng
Nhưng đành bất lực bởi dòng trái ngang
Cũng do hai chữ hồng nhan
Ông đã định trước lở làng nợ duyên
Ai cũng một mối tình riêng
Nhưng nào dám cãi bởi duyên đã bày
Đành thôi chôn kiếp tình này
Đừng có vương vấn nhớ hoài thương chi
Đành cam số phận nữ nhi
Hiền-ngoan-đôn hậu nghĩa gì lễ gia?
Đời chị như một cánh hoa
Chị ơi đừng để hoá ra nhuỵ tàn
Chị ơi hãy cố vững vàng
Đừng buồn nữa nhé xuân đang đợ chờ.
HKBT