HẬN KẺ BẠC TÌNH
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 58 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 860 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 07.05.2009 17:35:21 (permalink)
0
Giờ đây bỗng nhớ người ta
Biết giờ phương ấy khi xa có buồn !?
Lòng này thương nhớ mãi luôn
Khắc ghi hình bóng, đêm buồn ngẩn ngơ
Chỉ biết đem tình vào thơ
Yêu thương chi lắm mộng mơ phút đầu...

HKBT.
 
Trước mắt đã bắt nhịp cầu
Cớ sao buồn tủi cho sầu tim son?
Nhớ chi cho mãi héo hon
Phóng vèo một lúc hỏi còn gì hơn?
Bền gan, chặc dạ chớ sờn
vượt qua khúc khủy- gọt trơn ái tình!
-sd-
Công Hòa 08.05.2009 00:38:10 (permalink)
0


Giờ đây bỗng nhớ người ta
Biết giờ phương ấy khi xa có buồn !?
Lòng này thương nhớ mãi luôn
Khắc ghi hình bóng, đêm buồn ngẩn ngơ
Chỉ biết đem tình vào thơ
Yêu thương chi lắm mộng mơ phút đầu...

HKBT.
 
Trước mắt đã bắt nhịp cầu
Cớ sao buồn tủi cho sầu tim son?
Nhớ chi cho mãi héo hon
Phóng vèo một lúc hỏi còn gì hơn?
Bền gan, chặc dạ chớ sờn
vượt qua khúc khủy- gọt trơn ái tình!
-sd-
 
MONG LÀM CƠN GIÓ
 
Ôi tình yêu lắm  âu sầu
Đêm dài lệ ướt đớn đau một mình
Vào ra...vương vấn bóng hình
Chạnh lòng nhớ bóng trăng xinh...nhạt nhòa
Muốn nói...chẳng dám nói ra
Để buồn muôn mối-người xa tình mình
Ngẩn ngơ tim khắc bóng hình
Gửi sầu chất chứa...đem tình vào thơ
Thiên thu  tình vẫn mong chờ
Mong làm cơn gió nhẹ đưa đón nàng
 
      C H
Xin giao lưu cùng HKBT Công Hòa rất mong bạn sớm tìm được hạnh phúc để con tim không đau và không HKBT
    chúc hạnh phúc
ms.witch 08.05.2009 00:44:26 (permalink)
0
CHO EM MỘT LẦN
 
Cho em một lần đừng nói tiếng chia ly
Để em biết ngày vu quy pháo đỏ
Cho em một lần lời tình yêu anh ngỏ
Để bên nhau..!!
 
Cho em một lần đừng biết đến thương đau
Để con tim chỉ một màu hy vọng
Cho em một lần gọi tên anh trong mộng
Dẫu mong manh..!!
MT*love
 
 
 
MỘT LẦN THÔI
 
Một lần thôi cho tôi nói tiếng yêu
Dù chỉ là một lần được thốt lên lời ấy
Để đêm về lòng không buồn ái náy
Tại sao không nói?
 
Một lần thôi cho ngày qua đêm tối
Chẳng cô đơn chẳng phải thức trách hờn
Một lần thôi không ngủ mộng cô đơn
Dẫu tình là đơn phương...
 
HKBT.
 
Em cho anh một lần

Em cho anh một lần cơ hội
Nhưng anh còn ngồi đợi thu sang
Để em đợi chờ trong nỗi nhớ mênh mang
Anh có biết..?
 
Em cho anh một lần không nuối tiếc
Để đêm dài còn tha thiết vòng tay
Em cho anh một lần biết đắm say
Rồi xa mãi...
MT*love
 
van79_bc 08.05.2009 10:43:19 (permalink)
0
BÀI THƠ THỨ BA
 
Sinh nhật anh lần đầu ta mới quen
Lời thơ em tặng nghe nhiều bỡ ngỡ
Bao mộng mơ gửi cả ý tình thơ
Hồn rạo rực bao ân tình ngõ lối.
 
Lần thứ hai em viết bài sinh nhật
Chúc mừng anh tuổi mới vạn niềm vui
Mong tình ta cũng sẽ được xanh màu
Tình đẹp mãi như buổi đầu gặp gỡ.
 
Và lần này em cũng lại làm thơ
Để mừng tặng anh ngày vui sinh nhật
Nhưng nay đã khác rồi bao năm trước
Câu thơ buồn đượm nước mắt em tuôn.
 
Anh và em giờ hai đứa đôi đường
Em mong đợi còn anh thì có nhớ ?
Một người ra đi còn một kẻ đợi chờ
Ai hờ hững và ai người vương vấn?
 
Lần thứ ba em viết bài sinh nhật
Gửi tặng anh dẫu người đã đi xa
Hãy bình yên và mỉm cười anh nhé !
Sớm quên em một cô nhỏ si tình.
 



Quên làm sao được hỡi em yêu
Dẫu giờ xa nhau biết bao điều
Vẫn chưa thể nói cho nhau biết
Đành thôi ngậm ngùi nén thương đau.

HKBT.


Chẳng thể quên nhau phải nén lòng
Nhớ nhung chi nữa để thêm đau
Mai sau xuôi ngược đời vạn nẻo
Tình vẫn mang theo giấu giữa tim.
langwenmuathu 08.05.2009 14:31:59 (permalink)
0
Thương anh mãi chẳng hề hờn trách giận
Ðến hay không em vẫn đợi từng giây
Dù mỏi mòn dù héo úa thân gầy
Em vẫn chọn yêu thương anh mãi mãi

 

Có người hỏi sao yêu anh điên dại
Tình trong mơ sao vướng mãi ưu phiền
Em nghĩ thầm chỉ anh hiểu niềm riêng
Nên em mãi yêu anh dù mộng ảo

 
Cuộc tình mộng _ thực đều là hư ảo
Còn lại chăng là mật đắng kiếp người
Cho em xin một lần khép mắt môi
Lệ rơi xuống như chưa từng được khóc

 
Em xin gởi những điều chưa nói được
Nhưng thôi đành ôi quặn thắt thương đau
Vị cay nào áo não xé tim sầu
Em nức nghẹn ôi những điều chưa nói.

 
HKBT khõe không nè ,hôm nay em ghé thăm anh chúc anh vui nhé!
 
langwenmuathu
HKBT138 08.05.2009 19:41:48 (permalink)
0

MONG LÀM CƠN GIÓ
 
Ôi tình yêu lắm  âu sầu
Đêm dài lệ ướt đớn đau một mình
Vào ra...vương vấn bóng hình
Chạnh lòng nhớ bóng trăng xinh...nhạt nhòa
Muốn nói...chẳng dám nói ra
Để buồn muôn mối-người xa tình mình
Ngẩn ngơ tim khắc bóng hình
Gửi sầu chất chứa...đem tình vào thơ
Thiên thu  tình vẫn mong chờ
Mong làm cơn gió nhẹ đưa đón nàng
 
      C H
Xin giao lưu cùng HKBT Công Hòa rất mong bạn sớm tìm được hạnh phúc để con tim không đau và không HKBT
   chúc hạnh phúc

 
Rất vui khi được đón tiếp bác Công Hoà vào viếng thăm.Xin cảm ơn lời chúc chân thành của Bác!!!
 
TÌNH MỘNG MƠ
 
Đêm buồn tôi bước lang thang
Hỏi ai có biết giờ nàng ở đâu
Tim tôi vốn đã ưu sầu
Chữ tình mang nặng bể dâu khó lường
Em như hoa lạ bên đường
Tôi như ong bướm yêu thương dại khờ
Chút tình gởi đến mộng mơ
Nào hay giờ phải bơ vơ ngóng tìm
Nhớ em tôi thức từng đêm
Nhớ em lệ cứ sầu thêm vào hồn
Mong sau tình xuống huyệt chôn
Quên đi tất cả...hoàng hôn chẳng còn...
 
HKBT.
HKBT138 08.05.2009 19:49:57 (permalink)
0
 
Em cho anh một lần

Em cho anh một lần cơ hội
Nhưng anh còn ngồi đợi thu sang
Để em đợi chờ trong nỗi nhớ mênh mang
Anh có biết..?
 
Em cho anh một lần không nuối tiếc
Để đêm dài còn tha thiết vòng tay
Em cho anh một lần biết đắm say
Rồi xa mãi...
MT*love
 

MỘT LẦN THẾ THÔI SAO
 
 
Chỉ một lần thế thôi sao em hỡi
Có phải chăng quá ích kỷ nhỏ nhoi
Chỉ một lần em tha thứ cho tôi
Rồi đi mãi...!!!
 
Cuộc đời có trăm nghìn lẽ phải
Cũng có vạn nghìn bi trái đau thương
Sao em nỡ quên đi hết yêu thương...
Cho một lần thế thôi sao em hỡi!
 
HKBT.
HKBT138 08.05.2009 19:58:28 (permalink)
0

Chẳng thể quên nhau phải nén lòng
Nhớ nhung chi nữa để thêm đau
Mai sau xuôi ngược đời vạn nẻo
Tình vẫn mang theo giấu giữa tim.

Van79_bc
 
Nén lòng lệ chất chứa vạn dòng
Chẳng thể quên được, trả về không
Vì tim khắc quá sâu hình bóng
Suốt đời chẳng thể nào hết mong.
 
HKBT.
ms.witch 09.05.2009 16:42:37 (permalink)
0
 

MỘT LẦN THẾ THÔI SAO
 
 
Chỉ một lần thế thôi sao em hỡi
Có phải chăng quá ích kỷ nhỏ nhoi
Chỉ một lần em tha thứ cho tôi
Rồi đi mãi...!!!
 
Cuộc đời có trăm nghìn lẽ phải
Cũng có vạn nghìn bi trái đau thương
Sao em nỡ quên đi hết yêu thương...
Cho một lần thế thôi sao em hỡi!
 
HKBT.
 
 
 
CHỈ MỘT LẦN THÔI
 
Chỉ một lần em yêu anh không lầm lỗi
Cả một đời em tự hỏi vì sao
Tình đang nồng anh nỡ nói xa nhau
Tê tái....
 
Chỉ một lần để anh quay trở lại
Cũng là lần cuối em sợ hãi con tim
Nhưng vẫn trông chờ mãi một cánh chim
Tìm về...
 
Chỉ một lần em mang tình dang dở
Khóc một đời mộng tan vỡ còn đâu
Em đau lòng ghi nhớ mãi từng câu
Anh nói...
 
Chỉ một lần nhưng mình không hề vội
Ở bên trời em lặng lẽ dõi trông
Cuộc đời anh đang hứng chịu bão giông
Tự trách..
 
MT*love
 
HKBT138 09.05.2009 21:07:09 (permalink)
0

Thương anh mãi chẳng hề hờn trách giận
Ðến hay không em vẫn đợi từng giây
Dù mỏi mòn dù héo úa thân gầy
Em vẫn chọn yêu thương anh mãi mãi

 

Có người hỏi sao yêu anh điên dại
Tình trong mơ sao vướng mãi ưu phiền
Em nghĩ thầm chỉ anh hiểu niềm riêng
Nên em mãi yêu anh dù mộng ảo

 
Cuộc tình mộng _ thực đều là hư ảo
Còn lại chăng là mật đắng kiếp người
Cho em xin một lần khép mắt môi
Lệ rơi xuống như chưa từng được khóc

 
Em xin gởi những điều chưa nói được
Nhưng thôi đành ôi quặn thắt thương đau
Vị cay nào áo não xé tim sầu
Em nức nghẹn ôi những điều chưa nói.

 
HKBT khõe không nè ,hôm nay em ghé thăm anh chúc anh vui nhé!
 
langwenmuathu




NÓI ĐI EM


Nói đi em để một lần anh biết
Để một lần nghe say đắm hồn lâng
Nói đi em xin chớ có bâng khuâng
Tình yêu ấy xin em hãy mở ngỏ .

Nhiều người trách sao anh nhát như thỏ
Yêu mà sao không chịu nói một lời
Nỗi niềm riêng sao chẳng tỏ phanh phơi
Vì anh nghĩ… em nào đâu có nghĩ.

Có nhiều đêm anh buồn anh quẩn trí
Gào thét thật to, chỉ trách trời cao
Cớ sao em chỉ đến trong chiêm bao
Rồi tụt quỵ, tựa mình bên vách gỗ.

Giờ đây nếu có muốn thổ lộ
Chắc cũng không, em chẳng đáp chẳng trao?
Nhưng em ơi lòng vẫn ước vẫn ao
Vẫn muôn thuở tình dạt dào mong ước .

HKBT.
HKBT138 09.05.2009 21:30:30 (permalink)
0
Anh xa lắm xa nghìn trùng vạn lý
Thực và mơ lẫn lộn em mãi đi tìm
Anh đâu rồi tình mộng vẫn lặng im
Em ngơ ngác trên đường tìm kỷ niệm


Không dám trách trái tim anh lảnh đạm
Em dư thừa trong góc nhỏ tim anh
Em chỉ buồn nên đáy mắt long lanh
Mi ướt lệ khóc cuộc tình tan vỡ


Em cứ ngỡ anh sẽ về lối cũ
Dành yêu thương ấp ủ bóng hình em
Nhưng ngỡ ngàng tan vỡ giấc mơ êm
Buồn lăn xuống mặn môi tim chết đuối


Em là em chợt thấy mình ngây dại
Anh là anh tình vẫn mãi xa xôi
Vẫn biết tình như sương khói mây trôi
Anh yêu dấu em đợi chờ muôn thuở




HÃY VỮNG LÒNG TIN


Em yêu dấu hãy lắng nghe hơi thở
Nghe nhịp tim nhắc nhở cứ liên hồi
Dạ cồn cào, chân bước mãi không thôi
Em đâu biết anh yêu em như thế!

Cưộc tình ta xa cách ngàn dâu bể
Làm lòng thêm son sắc vẹn câu thề
Anh đi xa nhưng rồi anh sẽ về
Em đừng khóc khi nghi ngờ tan vỡ.

Có những lúc anh suy nghĩ mộng mơ
Rồi cũng giận cũng trách hờn vô cớ
Nhưng từ lâu sự thật không là mơ
Nên anh mãi, cứ hoài ôm thương nhớ.

Có lẽ vì yêu nên anh quá dại khờ
Dẫu biết rằng chỉ là mộng mơ thôi
Tình yêu ta như mắt - mũi-với môi
Không thể thiếu dù chỉ là vắng một.

HKBT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 21:32:37 bởi HKBT138 >
HKBT138 09.05.2009 21:46:28 (permalink)
0
 
 
 
CHỈ MỘT LẦN THÔI
 
Chỉ một lần em yêu anh không lầm lỗi
Cả một đời em tự hỏi vì sao
Tình đang nồng anh nỡ nói xa nhau
Tê tái....
 
Chỉ một lần để anh quay trở lại
Cũng là lần cuối em sợ hãi con tim
Nhưng vẫn trông chờ mãi một cánh chim
Tìm về...
 
Chỉ một lần em mang tình dang dở
Khóc một đời mộng tan vỡ còn đâu
Em đau lòng ghi nhớ mãi từng câu
Anh nói...
 
Chỉ một lần nhưng mình không hề vội
Ở bên trời em lặng lẽ dõi trông
Cuộc đời anh đang hứng chịu bão giông
Tự trách..
 
MT*love
 



CHO ANH MỘT CƠ HỘI


Chỉ một lần anh phạm vào sai trái
Anh đã chừa, anh đã biết tránh xa
Cớ sao em lại nỡ buông lời ra
Không thể…

Chỉ một lần mà con tim tê tái
Muốn quay lại, tình chỉ là số không
Bao năm qua mối tình ta thắm nồng
Giờ tan vỡ…

Chỉ một lần anh đánh mất duyên nợ
Cho mối tình trong trắng em đã trao
Anh xin hứa sẽ không làm em đau
Anh hứa….

Hãy cho anh thêm một lần cơ hội
Suốt đời này anh sẽ mãi chất chiu
Suốt đời này anh mãi mãi chỉ yêu
Mình em…

HKBT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 21:47:53 bởi HKBT138 >
HKBT138 09.05.2009 22:44:18 (permalink)
0

Trước mắt đã bắt nhịp cầu
Cớ sao buồn tủi cho sầu tim son?
Nhớ chi cho mãi héo hon
Phóng vèo một lúc hỏi còn gì hơn?
Bền gan, chặc dạ chớ sờn
vượt qua khúc khủy- gọt trơn ái tình!
-sd-

Nhắn tin người nỡ lặng thinh
Không hề đáp trả ôi tình mông lung
Còn chăng hai chữ nhớ nhung
Tim giờ đau thắt, không chung cõi lòng
Thì thôi hết ước hết mong
Cám ơn người đã bỏ công xây cầu...

HKBT.

Lê Thị Như Hằng 10.05.2009 06:03:02 (permalink)
0

Trích đoạn: HKBT138


Trước mắt đã bắt nhịp cầu
Cớ sao buồn tủi cho sầu tim son?
Nhớ chi cho mãi héo hon
Phóng vèo một lúc hỏi còn gì hơn?
Bền gan, chặc dạ chớ sờn
vượt qua khúc khủy- gọt trơn ái tình!
-sd-

Nhắn tin người nỡ lặng thinh
Không hề đáp trả ôi tình mông lung
Còn chăng hai chữ nhớ nhung
Tim giờ đau thắt, không chung cõi lòng
Thì thôi hết ước hết mong
Cám ơn người đã bỏ công xây cầu...

HKBT.


 
 
 
Đêm buồn vì ai?...

 
Đêm buồn trống vắng cô đơn
Muốn người ở đó đừng hờn dỗi chi
Lòng buồn vương lệ bờ mi
Buồn trong cuộc sống toàn bi lụy tình
 
Như Hằng
09/05/2009
 
 
SĨ ĐOAN 10.05.2009 07:51:48 (permalink)
0


Trước mắt đã bắt nhịp cầu
Cớ sao buồn tủi cho sầu tim son?
Nhớ chi cho mãi héo hon
Phóng vèo một lúc hỏi còn gì hơn?
Bền gan, chặc dạ chớ sờn
Vượt qua khúc khủyu- gọt trơn ái tình!
-sd-

Nhắn tin người nỡ lặng thinh
Không hề đáp trả ôi tình mông lung
Còn chăng hai chữ nhớ nhung
Tim giờ đau thắt, không chung cõi lòng
Thì thôi hết ước hết mong
Cám ơn người đã bỏ công xây cầu...

HKBT.



Chớ sầu vì bởi đường xa...!
Giao thông tắt nghẻn phải là- Máy bay!
Thời gian vừa vắn vừa hay
Biết đâu tình huống trở ngay đấy mà.
Thực ra sông nước thiệt thà...
Làm sao có thể...âu là...trở xoay.
cố lên.
-sd-
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 58 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 860 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9