HẬN KẺ BẠC TÌNH
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 58 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 860 bài trong đề mục
HKBT138 10.05.2009 11:44:37 (permalink)
0

Đêm buồn vì ai?...

 
Đêm buồn trống vắng cô đơn
Muốn người ở đó đừng hờn dỗi chi
Lòng buồn vương lệ bờ mi
Buồn trong cuộc sống toàn bi lụy tình
 
Như Hằng
09/05/2009
 
 



ĐÊM BUỒN VÌ EM



Vì em tôi thức từng đêm
Hao gầy thân xác bên thềm cô đơn
Mà em còn đó trách hờn
Thương em nhất dạ chẳng sờn thủy chung
Mong người trở về đi cùng
Quãng đời còn lại sống chung mái nhà !!!

HKBT.
HKBT138 10.05.2009 12:02:18 (permalink)
0

Chớ sầu vì bởi đường xa...!
Giao thông tắt nghẻn phải là- Máy bay!
Thời gian vừa vắn vừa hay
Biết đâu tình huống trở ngay đấy mà.
Thực ra sông nước thiệt thà...
Làm sao có thể...âu là...trở xoay.
cố lên.
-sd-


Trái tim vốn dĩ thẳng ngay
Đôi lần phải chịu đắng cay tủi hờn
Lần này chắc cũng cô đơn
Âu là số phận trách hờn làm chi
Người đến rồi người cũng đi
Trăm năm biết có duyên gì hay không !?
Đành thôi ôm ấp bóng hồng
Gói vào giấc ngủ đêm nồng tình say.

HKBT.



ms.witch 11.05.2009 00:28:19 (permalink)
0


 
Em cho anh một lần

Em cho anh một lần cơ hội
Nhưng anh còn ngồi đợi thu sang
Để em đợi chờ trong nỗi nhớ mênh mang
Anh có biết..?
 
Em cho anh một lần không nuối tiếc
Để đêm dài còn tha thiết vòng tay
Em cho anh một lần biết đắm say
Rồi xa mãi...
MT*love
 

MỘT LẦN THẾ THÔI SAO
 
 
Chỉ một lần thế thôi sao em hỡi
Có phải chăng quá ích kỷ nhỏ nhoi
Chỉ một lần em tha thứ cho tôi
Rồi đi mãi...!!!
 
Cuộc đời có trăm nghìn lẽ phải
Cũng có vạn nghìn bi trái đau thương
Sao em nỡ quên đi hết yêu thương...
Cho một lần thế thôi sao em hỡi!
 
HKBT.
 
TÌNH YÊU VÀ GIỌT NƯỚC MẮT
Một lần anh đến bên em
Một lần anh đã thầm đem nụ cười
Bỗng dưng anh lại hợt hời
Bỏ mặc em giữa dòng đời nổi trôi
 
 
Giữa mưa chân bước đơn côi
Gọi anh tha thiết buốt đôi môi hồng
Giá băng giăng kín cõi lòng
Thân em gục ngã giữa vòng quẩn quanh
 
Em yêu anh mối tình xanh
Anh yêu em quá mong manh hỡi người
Em yêu anh tim sáng ngời
Anh yêu em sao rối bời nợ duyên
 
Ôm hoài một mối tơ riêng
Dệt bao nhung nhớ bên hiên cuộc tình
Làm sao chuyện chúng mình
Làm sao đây để bóng hình bên nhau
 
MT*love
 
HKBT138 11.05.2009 01:01:37 (permalink)
0

 
TÌNH YÊU VÀ GIỌT NƯỚC MẮT

Một lần anh đến bên em
Một lần anh đã thầm đem nụ cười
Bỗng dưng anh lại hợt hời
Bỏ mặc em giữa dòng đời nổi trôi
 
 
Giữa mưa chân bước đơn côi
Gọi anh tha thiết buốt đôi môi hồng
Giá băng giăng kín cõi lòng
Thân em gục ngã giữa vòng quẩn quanh
 
Em yêu anh mối tình xanh
Anh yêu em quá mong manh hỡi người
Em yêu anh tim sáng ngời
Anh yêu em sao rối bời nợ duyên
 
Ôm hoài một mối tơ riêng
Dệt bao nhung nhớ bên hiên cuộc tình
Biết làm sao chuyện chúng mình
Làm sao đây để bóng hình bên nhau
 
MT*love
 


ĐỪNG TRÁCH VÌ SAO!!!


Xin em đừng trách trời cao
Cho chiều nhạt nắng xanh sao úa vàng
Cho hoàng hôn xuống bàng hoàng
Cho tim thổn thức, cho chàng mãi xa.

Tình ta như một bài ca
Sầu vương nhung nhớ ngân nga cung buồn
Giữa trưa trời đổ mưa tuôn
Trách ai bạc bẽo nỡ buông mái chèo.

Duyên ta tình tựa cánh bèo
Lênh đênh khắp bến eo xèo mênh mông
Giờ thôi hết nhớ hết mong
Hết duyên hết phận hết trông ai về.

Giờ đây lòng dạ rối bời
Cớ sao em nỡ nói lời chia tay
Hai chữ ân ái lâu nay
Người trả lại hết, đắng cay một mình...?

HKBT.
ms.witch 11.05.2009 02:43:54 (permalink)
0
 


ĐỪNG TRÁCH VÌ SAO!!!


Xin em đừng trách trời cao
Cho chiều nhạt nắng xanh sao úa vàng
Cho hoàng hôn xuống bàng hoàng
Cho tim thổn thức, cho chàng mãi xa.

Tình ta như một bài ca
Sầu vương nhung nhớ ngân nga cung buồn
Giữa trưa trời đổ mưa tuôn
Trách ai bạc bẽo nỡ buông mái chèo.

Duyên ta tình tựa cánh bèo
Lênh đênh khắp bến eo xèo mênh mông
Giờ thôi hết nhớ hết mong
Hết duyên hết phận hết trông ai về.

Giờ đây lòng dạ rối bời
Cớ sao em nỡ nói lời chia tay
Hai chữ ân ái lâu nay
Người trả lại hết, đắng cay một mình...?

HKBT.
 
 
 
LỐI  HẠ VỀ
 
Hạ về ve khóc xa tình
Thương anh gửi nhớ qua nghìn trùng dương
Phượng còn đỏ rực ngát hương
Cơn ngâu trút xuống lệ vương hoen nhoè
 
Thoảng trong gió tiếng não nề
Ẩn trong nắng ánh mắt chờ của anh
Em tìm kiếm chuỗi ngày xanh
Xóa đi tình lỡ mong manh dỗi hờn
 
Cánh phượng rơi rớt chập chờn
Vướng vào mái tóc em còn chưa phai
Trái tim đã vỡ làm hai
Gọi thầm dĩ vãng vì ai nát lòng
 
Tình chung nay hóa tình không
Hạ về như thuở đêm đông tuyết đầy
Vuốt ve từng ngón tay gầy
Xanh xao hơi thở nét ngài héo hon
 
Đợi hoài một mối tình con
Làm sao dám trách núi non đất trời
Biết anh lòng dạ rối bời
Nhìn anh nhiều lúc khóc cười như điên
 
Cũng vì hai chữ nợ duyên
Mà anh phải lỡ đẩy thuyền xa khơi
Em ngồi trên bến chơi vơi
Hạ buông lơi ánh sáng đời tịch liêu
MT*love
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 09:17:29 bởi minhthanh_love >
Lê Thị Như Hằng 11.05.2009 09:54:35 (permalink)
0
 
 
Lạc đường tình yêu

 
Em lạc đường xứ lạ
Trong tình cảm hai ta
Mãi chỉ là thoáng qua
Tìm yêu nào còn lại?
 
Em vẫn mơ hồ mãi
Chuyện tình cảm riêng tư
Tình mình như hoa sứ
Thoáng nhẹ rồi tàn phai.
 
Có lẽ em đã sai
Trong tình yêu đã có
Chỉ là như cơn gió
Hóa ra em lạc đường.
 
Như Hằng
11/05/2009
HKBT138 13.05.2009 13:16:47 (permalink)
0

 
 
 
LỐI  HẠ VỀ
 
Hạ về ve khóc xa tình
Thương anh gửi nhớ qua nghìn trùng dương
Phượng còn đỏ rực ngát hương
Cơn ngâu trút xuống lệ vương hoen nhoè
 
Thoảng trong gió tiếng não nề
Ẩn trong nắng ánh mắt chờ của anh
Em tìm kiếm chuỗi ngày xanh
Xóa đi tình lỡ mong manh dỗi hờn
 
Cánh phượng rơi rớt chập chờn
Vướng vào mái tóc em còn chưa phai
Trái tim đã vỡ làm hai
Gọi thầm dĩ vãng vì ai nát lòng
 
Tình chung nay hóa tình không
Hạ về như thuở đêm đông tuyết đầy
Vuốt ve từng ngón tay gầy
Xanh xao hơi thở nét ngài héo hon
 
Đợi hoài một mối tình con
Làm sao dám trách núi non đất trời
Biết anh lòng dạ rối bời
Nhìn anh nhiều lúc khóc cười như điên
 
Cũng vì hai chữ nợ duyên
Mà anh phải lỡ đẩy thuyền xa khơi
Em ngồi trên bến chơi vơi
Hạ buông lơi ánh sáng đời tịch liêu
MT*love
 
 



HẠ BUỒN


Hạ về buồn hắt buồn hiu
Buồn dâng lên tím cho chiều lê thê
Đường tình hai ngả lối về
Người đi kẻ ở sầu chơi vơi sầu.

Gío kia thổi đến từ đâu
Có mang nỗi nhớ cùng câu mong chờ
Rằng tôi vẫn nhớ vần thơ
Cớ sao em nỡ hửng hờ tình tôi

Nhìn phượng rơi, tim bồi hồi
Một thoáng kỉ niệm cùng tôi trở về
Trái tim giờ đây rã rời
Chỉ còn dĩ vãng một đời thương đau.

Vì sao ta phải xa nhau
Để hạ muôn thuở lao đao kiếm tìm
Hoàng hôn xuống, nhường bóng đêm
Phủ che tất cả nỗi niềm nhớ nhau

Đợi chờ chi nữa tim đau
Em ơi đừng khóc, xa nhau thật rồi
Anh cũng như em… đứng ngồi
Lúc vui mà khóc, lúc buồn cười hoan

Duyên nợ giờ đây lở làng
Trách trời trách đất trách nàng trách tôi
Trách đời bạc tựa như vôi
Đẩy đưa, đưa đẩy cho tôi xa người .

HKBT.
HKBT138 13.05.2009 13:19:07 (permalink)
0
Lạc đường tình yêu

 
Em lạc đường xứ lạ
Trong tình cảm hai ta
Mãi chỉ là thoáng qua
Tìm yêu nào còn lại?
 
Em vẫn mơ hồ mãi
Chuyện tình cảm riêng tư
Tình mình như hoa sứ
Thoáng nhẹ rồi tàn phai.
 
Có lẽ em đã sai
Trong tình yêu đã có
Chỉ là như cơn gió
Hóa ra em lạc đường.
 
Như Hằng
11/05/2009




BẾN BỜ HẠNH PHÚC



Em sai bởi lạc đường
Nhìn ngẫm về cố hương
Em lại càng nhớ thương
Vì dính phải tình trường.

Em ơi chớ bi thương
Đó cũng chỉ lẽ thường
Tình em anh đã thấy
Nên gom vào tận đáy.

Con tim anh hứng lấy
Một chút tình em trao
Nếu em lỡ có vào
Xin em đừng có ngại.

Em cứ thế ở lại
Cho tim này hoan ca
Cho tình của chúng ta
Đến bến bờ hạnh phúc…

HKBT.
]
SĨ ĐOAN 13.05.2009 18:39:36 (permalink)
0


Chớ sầu vì bởi đường xa...!
Giao thông tắt nghẻn phải là- Máy bay!
Thời gian vừa vắn vừa hay
Biết đâu tình huống trở ngay đấy mà.
Thực ra sông nước thiệt thà...
Làm sao có thể...âu là...trở xoay.
cố lên.
-sd-



Trái tim vốn dĩ thẳng ngay
Đôi lần phải chịu đắng cay tủi hờn
Lần này chắc cũng cô đơn
Âu là số phận trách hờn làm chi
Người đến rồi người cũng đi
Trăm năm biết có duyên gì hay không !?
Đành thôi ôm ấp bóng hồng
Gói vào giấc ngủ đêm nồng tình say.

HKBT.

 
Sông kia chưa bắt nhịp cầu
Chịu thương chịu khó ghép đầu nối đuôi
Nước trong lờ lững trôi xuôi
Lòng ai kiên định cay, bùi sớt chia.
-sd-

Lê Thị Như Hằng 14.05.2009 04:30:46 (permalink)
0
 


Lạc đường tình yêu



Em lạc đường xứ lạ

Trích đoạn: HKBT138


Lạc đường tình yêu

 
Em lạc đường xứ lạ
Trong tình cảm hai ta
Mãi chỉ là thoáng qua
Tìm yêu nào còn lại?
 
Em vẫn mơ hồ mãi
Chuyện tình cảm riêng tư
Tình mình như hoa sứ
Thoáng nhẹ rồi tàn phai.
 
Có lẽ em đã sai
Trong tình yêu đã có
Chỉ là như cơn gió
Hóa ra em lạc đường.
 
Như Hằng
11/05/2009
 




 
BẾN BỜ HẠNH PHÚC






Em sai bởi lạc đường
Nhìn ngẫm về cố hương
Em lại càng nhớ thương
Vì dính phải tình trường.

Em ơi chớ bi thương
Đó cũng chỉ lẽ thường
Tình em anh đã thấy
Nên gom vào tận đáy.

Con tim anh hứng lấy
Một chút tình em trao
Nếu em lỡ có vào
Xin em đừng có ngại.

Em cứ thế ở lại
Cho tim này hoan ca
Cho tình của chúng ta
Đến bến bờ hạnh phúc…

HKBT.




Kỷ niệm lạc mất

 
Lạc mất kỷ niệm rồi
Của một thời xa xôi
Vẫn còn hằn trong tôi
Một chút gì thương nhớ.
 
Kỷ niệm không còn ở
Trong kỷ niệm nào xa
Tất cả đã thoáng qua
Kỷ niệm giờ xa vắng.
 
Trong nỗi lòng bình lặng
Còn bóng dáng ai lưu
Kỷ niệm nhớ hắt hiu
Hóa ra ta lạc mất.
 
Như Hằng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 22:18:20 bởi Lê Thị Như Hằng >
Vũ Hoàng Phong 14.05.2009 20:34:57 (permalink)
0
Xin chào cả mọi người,
Chúc thơ nhiều hay vui.
Mình lầm bước xin lỗi,
Nghiếc nhìn tí mà thôi....
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 23:37:19 bởi BĂNG NGUYỆT >
HKBT138 14.05.2009 23:33:56 (permalink)
0

Xin chào cả mọi người,
Chúc nhà thơ hay vui.
Mình dạo qua xin lỗi,
Nghiếc lén nhìn mà thôi....
-VuHoangPhong-
 
Xin chào bạn của tôi
Một người mới quen biết
Bạn không nhìn chỉ liếc
Mà tôi biết bạn thân.
Ôi người bạn xa gần
Xin tiếp chào bạn đấy
Vườn thơ tôi từ ấy
Luôn chào mừng khách thăm.
 
HKBT.
 
Xin hân hoan chào đón người bạn mới,mong rằng bạn sẽ thường xuyên vào ghé thăm !
 
HKBT138 15.05.2009 00:59:51 (permalink)
0

Kỷ niệm lạc mất

 
Lạc mất kỷ niệm rồi
Của một thời xa xôi
Vẫn còn hằn trong tôi
Một chút gì thương nhớ.
 
Kỷ niệm không còn ở
Trong kỷ niệm nào xa
Tất cả đã thoáng qua
Kỷ niệm giờ xa vắng.
 
Trong nỗi lòng bình lặng
Còn bóng dáng ai lưu
Kỷ niệm nhớ hắt hiu
Hóa ra ta lạc mất.
 
Như Hằng
 
 
KỈ NIỆM

 
Kỉ niệm nào lạc mất
Trong tâm trí của ta
Chỉ vì nó quá già
Không thể nào sống nổi
 
Kỉ niệm như băng nổi
Trôi nổi khắp thế gian
Kỉ niệm nào lang thang
Cho tình ta đắm đuối
 
Kỉ niệm nào mê muội
Thương nhớ mãi nụ cười
Kỉ niệm nào xinh tươi
Cho cuộc tình nồng thắm
 
Kỉ niệm nào âm thầm
Lắng nghe tim chợt vỡ
Kỉ niệm nào tan vỡ
Khi người nói chia ly...
 
HKBT.
 
 

HKBT138 16.05.2009 20:17:52 (permalink)
0

LỜI YÊU ĐÃ MẤT


Ta bước trên đại lộ đường xa vắng
Bước thẩn thờ nghe giọt đắng khàn môi
Ngày nào đó em còn ở bên tôi
Ta xây mộng dệt hoa cùng năm tháng.

Ôi cuộc tình giờ đây gặp nắng hạn
Nên đôi ta chia hai ngã xa lìa
Em bước đi, đôi mi ướt đầm đìa
Ta ngây dại bàng hoàng hồn tê tái.

Em ra đi cõi lòng tôi hoang dại
Chẳng tiếng cười chẳng giọng nói thân quen
Nơi khốn khó sống nhọc nhằn u uất
Trái tim này giờ đã mất lời yêu ./.

HKBT.
HKBT138 16.05.2009 20:48:17 (permalink)
0

VẾT THƯƠNG LÒNG

Những lời em đã nói với tôi
Có phải chỉ là áng mây trôi
Hờ hửng, hửng hờ trong chiều vắng
Bên cạnh đồi thông lúc xế hồng.

Sao giờ đây tình có trở thành không
Em nhẫn tâm cho tôi vết thương lòng
Bao khắc khoải giờ đây tôi nhận lấy
Sống riêng mình theo nhịp đập thời gian.

Tôi không ngờ tình tôi quá bẻ bàng
Chợt nhận ra tiếng guốc của thời gian
Đã đi qua không bao giờ trở lại
Thấy ngỡ ngàng, tóc đướm sợi màu tang.

HKBT.
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 58 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 860 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9