HẬN KẺ BẠC TÌNH
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 58 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 860 bài trong đề mục
Hà Thu 23.06.2009 09:50:55 (permalink)
0
 
 
Buổi chiều hôm ấy, nhớ không anh?
Trời cao, mây trắng, gió yên lành
Yêu nhau đôi đứa chung niềm ước
Biển cạn, đá mòn tình vẫn xanh.
HT
 
 
HKBT138 25.06.2009 00:09:20 (permalink)
0
 
 
Buổi chiều hôm ấy, nhớ không anh?
Trời cao, mây trắng, gió yên lành
Yêu nhau đôi đứa chung niềm ước
Biển cạn, đá mòn tình vẫn xanh.
HT
 
 

 
Ước nguyện duyên xưa sắp được thành
Còn chờ em đó, về với anh
Ta xây hạnh phúc trong luyến nhớ
Vui thoả sum vầy buổi tàn canh .
 
HKBT
 
Chào chị Hà Thu! Lâu quá mới thấy chị ghé thăm em... chị vẫn khoẻ hả? bé Cường vẫn ngoan hả chị? Cho em gởi lời thăm tất cả ACE ở ngoài đó hết nha! Chúc chị mạnh khoẻ, vui vẻ,hạnh phúc...
thuvan 25.06.2009 01:57:20 (permalink)
0
Tàn canh mộng ước có mong manh?
Hay mộng em xây đã sắp thành
Lâu đài hạnh phúc còn dang dở
Chúng mình, kịp nữa tuổi còn xanh?
HKBT138 25.06.2009 11:39:20 (permalink)
0
Tàn canh mộng ước có mong manh?
Hay mộng em xây đã sắp thành
Lâu đài hạnh phúc còn dang dở
Chúng mình, kịp nữa tuổi còn xanh?

ThuVan
 
 
Tình yêu vẫn mãi mãi còn xanh
Mặc cho thời gian lướt qua nhanh
Tình yêu trong anh luôn còn đó
Nồng ấm thiết tha hậu tuổi xanh.
 
HKBT
Lạc Loài 27.06.2009 09:57:23 (permalink)
0
 
 

 
Tình yêu vẫn mãi mãi còn xanh
Mặc cho thời gian lướt qua nhanh
Tình yêu trong anh luôn còn đó
Nồng ấm thiết tha hậu tuổi xanh.
 
HKBT
 
Dòng đời uốn khúc mãi co quanh
Bước vững còn đau rát ngực anh
Đừng vội nha em đường rộng lắm
Từ từ dò bước chớ lao nhanh.
-LL-

HKBT138 27.06.2009 10:49:26 (permalink)
0

Dòng đời uốn khúc mãi co quanh
Bước vững còn đau rát ngực anh
Đừng vội nha em đường rộng lắm
Từ từ dò bước chớ lao nhanh.
-LL-

 
Đường đời vạn nẻo phải không anh?
Em vẫn hằng mong duyên nợ thành
Có điều chi anh hãy mách bảo
Vì em, trái tim vẫn còn xanh.
 
HKBT
HKBT138 27.06.2009 11:26:54 (permalink)
0
Tình yêu như chiếc lá xanh
Lá xanh khô héo tình anh... thôi rồi
Lá kia rơi rụng bồi hồi
Tình em thôi đã xa rồi còn đâu.
 
HKBT
HKBT138 27.06.2009 11:28:37 (permalink)
0
Em hỡi dù xa xôi ngàn dặm
Em chớ buồn chớ khóc chớ bi quan
Xa cách hôm nay cho người mong đợi
Ngày mai sum vầy hết đợi rồi thương.
 
HKBT
HKBT138 27.06.2009 11:36:12 (permalink)
0
THƯƠNG THẦM
Gởi PL
 
 
Hỏi em đã bao lâu rồi
Chúng mình hai đứa không ngồi cùng nhau
Anh đây lận đận lao đao
Nhớ em mà chẳng biết sao gặp người?
Em như một đoá hoa tươi
Nở khoe sắc thắm bao người ngẩn ngơ
Trong đó có anh thẩn thờ
Yêu  em  mà  lại  giả  vờ  ngó  lơ
Hôm nay anh chép bài thơ
Nói  lên  tâm  sự  tơ  vò  của  anh
Mong rằng em hiểu tình anh
Đừng cho thương nhớ quẩn quanh một mình
Một mình anh ôm mối tình
Tương tư hình bóng dáng hình của em.
 
HKBT
(27/04/2009)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 11:39:41 bởi HKBT138 >
HKBT138 27.06.2009 11:44:51 (permalink)
0
CHIỀU BUỒN
 

Chiều buồn nhìn cánh cò bay
Một mình đơn lẻ, cò bay phương nào?
Chiều buồn tôi ngắm mưa rào
Mưa rơi xuống đất, mưa vào tim tôi.
 
Chiều buồn tôi hỏi lòng tôi
Nhớ thương chi để sầu côi một mình
Chiều buồn thương nhớ mối tình
Em giờ phương đó...vui tình bên ai...!!?
 
HKBT
Lạc Loài 27.06.2009 19:46:38 (permalink)
0


Dòng đời uốn khúc mãi co quanh
Bước vững còn đau rát ngực anh
Đừng vội nha em đường rộng lắm
Từ từ dò bước chớ lao nhanh.
-LL-

 
Đường đời vạn nẻo phải không anh?
Em vẫn hằng mong duyên nợ thành
Có điều chi anh hãy mách bảo
Vì em, trái tim hãy còn xanh.
 
HKBT
 
Hài hoà... địa lợi... lá hoa cành
Cảm hoá...nhân hoà... ắt trĩu xanh
Khẳng khái...thiên thời...tình trọn vẹn...
Dung hoà...hạnh phúc rạng niên canh!
-LL-

HKBT138 28.06.2009 12:10:25 (permalink)
0

 
Hài hoà... địa lợi... lá hoa cành
Cảm hoá...nhân hoà... ắt trĩu xanh
Khẳng khái...thiên thời...tình trọn vẹn...
Dung hoà...hạnh phúc rạng niên canh!
-LL-




Cảm ơn vàng ngọc lời của anh
Nhân duyên bấy lâu vẫn chưa thành
Em vẫn long đong đời lận đận
Thương nhớ kiếm tìm mộng ước xanh.

HKBT
HÁI TRĂNG SAO 28.06.2009 14:04:58 (permalink)
0
 
 

Tình yêu như chiếc lá xanh
Lá xanh khô héo tình anh... thôi rồi
Lá kia rơi rụng bồi hồi
Tình em thôi đã xa rồi còn đâu.
 
HKBT
 
Chớ ủ rũ tình người đen bạc(!)
Sải bước chân hoan lạc đất trời!
Mang tài trí dâng đời tuổi trẻ
Mộng ước xanh rồi sẽ đơm chồi.
HTS
 
HKBT138 28.06.2009 14:46:02 (permalink)
0
Chớ ủ rũ tình người đen bạc(!)
Sải bước chân hoan lạc đất trời!
Mang tài trí dâng đời tuổi trẻ
Mộng ước xanh rồi sẽ đơm chồi.
HTS
 
Duyên với nợ bao giờ ngừng hết !?
Đời ta còn mỏi mệt lang thang
Hoàng hôn buông bóng dáng chập chờn
Ta lẩn thẩn trách hờn vô cớ.
 
HKBT
Lạc Loài 28.06.2009 19:22:16 (permalink)
0


Xa xa chim lượn trời cao
Thoáng nhìn luống thẹn anh hào sa chơn
Giọt buồn, đau...giọt nào hơn?
Dần trôi năm tháng đọng tồn đầy vơi.
-sd-


Cuộc đời sóng gió chơi vơi
Đừng đau thương nữa cho đời hoan ca
Buồn đau trải hết dùm ta
Bao nhiêu nước mắt chan hoà lương duyên
 
HKBT

Đời nào suông sẻ bình yên?
Ba chìm bảy nổi- thuyền uyên bồng bềnh...(!)
Tu nhân tích đức- xui, hên (!)
Bình an hay chịu lênh đênh...do thời...(!)
-LL-
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 58 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 860 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9