HẬN KẺ BẠC TÌNH
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 58 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 860 bài trong đề mục
chuonggio_ngaytrove0 29.04.2010 04:29:31 (permalink)
0
 
 

 
Tình Anh Quá Trẻ Con
Gửi T tình yêu của tôi:
 

Tình anh rất trẻ con
Bởi kém em mấy tuổi
Nên không hề tiếc nuối
Khi chúng ta chia ly.
 
Em không buồn những gì
Đã cùng nhau hẹn ước
Bởi vì em biết được
Tình hai mình hư không!...
 
Anh nói luôn đợi trông
Ngày em về bên ấy
Bao lời hứa còn đây
Lưu giữa dấu tim này.
 
Giờ anh đang hạnh phúc
Có biết mình em đau
Nước mắt đẫm lệ sầu
Khi nghĩ về phương ấy.
 
Nếu mà em biết trước
Anh kẻ dối gian tình
Em sẽ không giật mình
Khi hai đứa chia ly.
 
Giờ chấm hết còn gì
Anh vui cùng người mới
Tháng ngày thôi hết đợi
Ngày em về quê hương.

21/04/2010

_____________________________


 
HKBT138 01.05.2010 20:08:24 (permalink)
0
TÌNH EM HAY DỖI HAY HỜN



Chỉ một thoáng giận hờn
Em vội vàng chia rẽ
Em không nghe lý lẽ
Lời anh giải anh khuây.
 
Thì thôi kể từ đây
Anh sẽ quên không nhớ
Tất cả chỉ là mơ
Em vui nhiều không hỡi?
 
Cũng kể từ đây hỡi
Em cứ trách dỗi hờn
Anh sẽ chẳng bùôn hơn
Vì anh trẻ con lắm!
 
Khi yêu ta say đắm
Dệt mộng cùng trăng sao
Nào ngờ những ước ao
Tan tành theo em đó!!!
 
HKBT
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2010 13:01:48 bởi HKBT138 >
HKBT138 03.05.2010 13:09:23 (permalink)
0
NHỚ LẮM HỠI NGƯỜI YÊU!
 
 
 
 
Đã dặn lòng cố quên sao lại nhớ
Đến làm chi chỉ một thoáng gọi về
Ta vẫn biết chẳng còn chi mong nữa
Thế mà sao vẫn háo hức đợi chờ.
 
Mỗi lần gặp lại mỗi lần thêm khó
Trái tim vày vò mỗi tối thâu đêm
Nhớ quay quắt, êm đềm mà vật vã
Khó làm sao, hỡi trái tim đần si!
 
Em vốn dĩ thanh cao, ta thấp hèn nhu nhược
Có hay không, đặt cược với tình yêu
Dù có phải trải qua trăm vạn điều
Ta không ngại, nhưng giờ ta không thể.
 
Ta vẫn biết ta giờ còn quá trẻ
Sẽ vươn lên sau những thất bại bùôn
Nhưng làm sao vỗ ngọt trái tim yêu thương
Đã uất nghẹn vì duyên tình trắc trở.
 
Em đừng đến nữa ta van xin em đó!
Lửa tình yêu giờ đâu có còn đâu
Nhưng chính ta lại là người có lỗi
Lại nói câu " Nhớ lắm hỡi người yêu!"
 
HKBT
HKBT138 03.05.2010 13:15:13 (permalink)
0
TRÁI TIM
 
 
 
Ta cố tỏ ra là người cứng rắn
Trước mặt em khi đối diện chính em
Nhưng đằng sau những lớp vỏ mựơn hồn
Ta lại thấy trái tim mình rỉ máu.
 
Ai nỡ tàn nhẫn với trái tim vô tội
Nỡ vày vò, chà đạp khối yêu thương
Chỉ chính ta, kẻ nô lệ tình trường
Không thương tiếc dẫu bao điều thậm tệ.
 
Thế mới biết tình yêu quả si mê
Sống là chết, trái tim còn một nữa
Khi tình yêu vội quên bao lời hứa
Cò còn không? Trái tim sống được chăng?
 
Ta là người may mắn nhất trần gian
Còn biết lắng nghe lời trái tim khẽ gọi
Hãy cho tôi linh hồn, cho tôi được nói
Rằng tôi cần một tình yêu vĩnh cửu bên tôi!
 
HKBT
HKBT138 08.05.2010 15:21:01 (permalink)
0
KHI TRONG TÔI CÓ EM RỒI
 
 
 
 
Khi trong tôi có em rồi
Trái tim tàn tật bùôn thôi là buồn
Em dạy ta biết ghen tuông
Dạy ta biết cách điên cuồng lo âu.
 
Khi trong tôi có em rồi
Đường dù vất vả xa xôi chẳng màng
Chỉ mong trái tim của nàng
Bên ta say đắm nồng nàn lời yêu.
 
Khi trong tôi có em rồi
Tình dù ngăn cách chia đôi vẫn chờ
Thuỷ chung giữ vẹn câu thơ
Khắc ghi thương nhớ đợi chờ mãi thôi.
 
Khi trong tôi có em rồi
Tôi đi không thấy lẻ loi một mình
Ở đâu cũng nghĩa cũng tình
Cũng quyến luyến cũng chúng mình vui say.
 
Khi trong tôi có em rồi...
 
 
HKBT
HKBT138 08.05.2010 16:49:11 (permalink)
0
BỜ



Sóng - đời trai ngày đây mai đó
Gặp biết bao bão gió phong ba
Cuồn cuộn, thiết tha mà rên siết
Bởi bao giờ bờ hiểu sóng chăng?

Có những lúc sóng vỗ về ru mát
Chợt muốn lòng trở lại chốn bờ xưa
Nhưng cát, gió, mưa và bão táp
Lại đẩy sóng dập dìu, sóng phải lênh đênh.

Nhưng dẫu có đi xa trên trăm vạn nẻo đường
Sóng vẫn sẽ trở về khi nghe bờ khẽ gọi
Bởi những lẽ tâm hồn sóng luôn tưởng nhớ
Những buổi chiều sóng vỗ bờ yêu thương.


HKBT
HKBT138 08.05.2010 16:57:44 (permalink)
0
TƯƠNG TƯ



Đã hẹn hò sao em không đến
Để mình anh trên bến tương tư
Chiều rơi ánh nắng chần chừ
Ta chờ đợi mãi cánh thư gởi lòng.

HKBT

HKBT138 23.05.2010 15:50:38 (permalink)
0
NGOẠI TÔI



À ơi câu hát ai buông
Lời ru cánh võng điệu buồn chưa nguôi
Bao năm đây đó ngược xuôi
Giờ đây ngoại chẳng bên tôi nữa rồi
Bỗng dưng tim đập bồi hồi
Dưới hiên tóc trắng ngoại ngồi mênh mông
Dù đi trăm suối ngàn sông
Tưổi thơ còn đó bên lòng ngoại ơi
Bỗng nghe câu hát ru hời
Bên nôi chiếc võng những lời ngoại ru
Một đời lam lũ cần cù
Như con vạc trắng mịt mù trong đêm
Ngoại tôi nay đã im lìm
Thân nằm trơ đo.. nghe tim thắt lòng
Có ai hiểu thấu tôi khổng
Từ nay ngoại chẳng ngóng trông nữa rồi!

Bỗng dưng tim đập bồi hồi
Dưới hiên tóc trắng ngoại tôi.. đâu rồi !

HKBT



[image]www.dunglac.org/upload/book/1239963631.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2010 16:14:35 bởi HKBT138 >
SĨ ĐOAN 23.05.2010 16:13:51 (permalink)
0
NỬA CÒN LẠI

Nửa đời nát cảnh bình yên 
Nửa dòng mơ thắm tan liền theo mây.
Nửa yêu , nửa hận... ai đây???
Nửa thương, nửa nhớ lòng này trao ai!!!
-sd-
HKBT138 23.05.2010 16:45:02 (permalink)
0
NGOẠI VỀ TRONG CHIÊM BAO



Ngoại đã ra đi thật rồi sao ?
Vẫn thấy bóng ngoại trong chiêm bao
Chập chờn ẩn hiện, con khẽ gọi
Ngoại ơi ngoại hỡi, đừng bay cao.

Bóng ngoại ẩn khuất trong sương mờ
Con thấy tóc ngoại bạc lơ phơ
Vẻ mặt trầm ngâm nhưng không nói
CHắc ngoại buồn lắm, kiếp bơ vơ!

Hãy khoan dừng lại đừng đi vội
Để con được đến tựa lưng ngồi
Biết bao nhiêu lời con chưa lớn
Con vẫn nhớ Người, cứ mãi thôi!

HKBT
HKBT138 23.05.2010 16:54:19 (permalink)
0
NGOẠI



Cuối cùng ngoại cũng đã đi
Cơn đau se thắt sầu bi não lòng
Bình minh hé rạng hừng đông
Ngoại không còn nữa, bếp hồng vắng tanh
Ngày xưa đêm chửa hết canh
Ngoại đã choàng dậy nấu canh, đun trà
Rồi ngoại bẻ mấy cành hoa
Ngoài vườn tươi sớm vào nhà cúng hương
Bây giờ chim hót đầu vườn
Mặt trời sáng sớm đã vương đỉnh đầu
Không nghe ngoại nói một câu
Buồn sao buồn quá, ngoại đâu mất rồi?
Bỗng dưng con thấy bồi hồi
Ngoại tôi nay đã xa rồi lời ru
Ngoại về nơi chốn thiên thu
Cầu xin Đức Phật hãy cưu mang người

HKBT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2010 12:56:05 bởi HKBT138 >
HKBT138 23.05.2010 16:58:06 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2010 12:55:04 bởi HKBT138 >
HKBT138 04.06.2010 13:00:02 (permalink)
0
KHỐI TÌNH CHUNG
 
 
Hãy để tôi cứ hoài lừa dối tôi
Rằng em trong tôi không là gì cả
Những lời dối gian, những điều nghiệt ngã
Buông hết ra dẫu trái tim tật nguyền.
 
Có lẽ ta đã yêu như một kẻ cuồng điên
Không tính toán so đo hay ngờ vực
Đến với em bằng con tim rất thực
Còn tình em như biển cả sông hồ.
 
Đầy bao la, mênh mông và rộng lớn
Khối tình chung em xây đắp bao người
Chỉ có ta chợt thiếu tắt nụ cười
Ngày xác lập nước sống hòa biển mặn.
 
HKBT
HKBT138 04.06.2010 13:12:06 (permalink)
0
DUYÊN ĐÔI LỨA
 
 
Chiều nhả khói, ánh nắng vàng lay lắt
Vệt lê thê, buồn ảm đạm não nề
Ta cứ nhớ, cứ ngủ mãi trong mê
Quên ngày tháng, quên đi niềm kêu hãnh.
 
Ta lao theo tiếng gió kêu líu lắt
Ở trên không ta chẳng chịu cúi đầu
Dệt trăm hoa, tháng năm cùng mây nước
Ở cõi trần, ta vẫn ngỡ là tiên.
 
Hôm nay đây, mai kia, ở trăm miền
Dù xuôi ngược vẫn tìm duyên đôi lứa
Gặp được em qua trăm lần chọn lựa
Ta chợt ngỡ ngàng, tình yêu đó sao?
 
Chua chát đắng cay, say đắm ngọt ngào
Đều nếm được duyên dầu em hiến tặng
Ta như kẻ say đôi khi chết lặng
Như ta thuở đầu, lẳng lặng em quay đi.
 
HKBT
HKBT138 04.06.2010 13:18:10 (permalink)
0
MẬT NGỌT TÌNH YÊU
 
 
 
Chưa từng trải mật ngọt tình yêu
Nhưng lại nếm rất nhiều trái đắng
Sống là cho, sống là dâng tặng
Nhưng em là biển mặn- dòng sông.
 
Ta cố với đêm lạnh mùa đông
Da ta rát, thèm thuồng hơi thở
Ta gào thét, nghẹn ngào nức nở
Hỡi tình nhân đến nữa làm chi!
 
Người lại đến rồi người lại đi
Ta lại thấy vơi phần thương nhớ
Nghĩa tình yêu tận cùng muôn thuở
Trái tim này hụt hẩng héo hon.
 
Thử hỏi ta yêu bao lần nữa
Để đừng sầu đừng khóc lẻ loi
Để trái tim sống với bờ môi
Không lạt lẽo nồng nàn say đắm.
 
Nụ tình yêu như nụ xuân thắm
Ta thấy đời còn chút luyến lưu
Hãy cho tôi thiếp ngủ lời ru
Bằng tình ái, cung đàn tơ vấn.
 
HKBT
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 58 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 860 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9