HẬN KẺ BẠC TÌNH
Thay đổi trang: << < 58 | Trang 58 của 58 trang, bài viết từ 856 đến 860 trên tổng số 860 bài trong đề mục
HKBT138 12.11.2010 12:46:36 (permalink)
0
NGẨN NGƠ


Ngẩn ngơ trong nắng chiều tà
Mộng mơ thiếu nữ lụa là áo hoa
Mắt mi em, hỡi thi ca
Đôi môi xinh thắm cho ta thẩn thờ
Bên đây bên đó đôi bờ
Chung nhau một dạ câu thơ đợi chờ
Yêu em nguyện sống trong mơ
Yêu em hết trái tim khờ thủy chung
Yêu em yêu đến tận cùng
Dẫu đây với đó nghìn trùng nhớ nhau
Thời gian dẫu có qua mau
Vẫn yêu say đắm ngày nào mới quen
Nhớ xưa em cầm ngọn đèn
Tôi cầm mơ ước soi đêm ửng hồng
Chờ em con sáo sang sông
Để tôi bắt nhịp tơ hồng đón em.

HKBT
HKBT138 12.11.2010 12:48:05 (permalink)
0
NHỦ LÒNG



Nhủ lòng hãy cố quên đi
Nhớ nhung chi nữa người đi xa dần
Nhủ lòng đừng mãi băn khuăn
Buồn vui là thế, đôi chân rã rời
Nhủ lòng người chớ có về
Để cho nhung nhớ đợi chờ sẽ quên
Nhủ lòng rằng sẽ cố quên
Luyến lưu chi nữa: cái tên, con đường
Nhủ lòng hết nhớ hết thương
Hết hờn hết dỗi hết vương tơ sầu
Nhủ lòng đừng nói một câu
Từ nay lòng sẽ bắt đầu quên đi
Nhủ lòng vứt bỏ tình si
Bận lòng lưu luyến làm chi thêm buồn.

Nhủ lòng nếu có ghen tuông
Cũng chỉ giây phút chạnh buồn xót xa
Nhủ lòng ta vẫn là ta
Bao nhiêu giông tố phong ba chẳng màng
Nhủ lòng sẽ mãi vững vàng
Chẳng hề xoay chuyển dẫu càng khôn quay.

HKBT
HKBT138 12.11.2010 12:49:37 (permalink)
0

ĐỪNG THƯƠNG XÓT LÀM CHI

Người ra đi mãi không về
Tháng năm buồn tủi não nề riêng em
Sao em chẳng chịu lãng quên
Tìm chi tình đã chênh vênh tháng ngày
Lời yêu lắm đắng nhiều cay
Đừng thương xót nữa ngày mai vẫn chờ
Có người sẽ tiếp vần thơ
Chung nhau xây tiếp ước mơ lầu vàng.

HKBT
HKBT138 12.11.2010 12:51:09 (permalink)
0
MỘT NGƯỜI



Thương chi nhớ lắm một người
Mắt môi ngàn thắm nụ cười ngất ngây
Cách xa xa cách bao ngày
Còn không người hỡi chốn này đợi mong
Em giờ em đã có chồng
Đêm đêm thắp lửa cô phòng mình côi
Tình xưa quên hết thật rồi
Ngẫm nghĩ lại thấy buồn thôi lại buồn
Bỗng đâu trời đổ mưa tuôn
Bao nhiêu giọt nhớ theo nguồn đổ ra
Em ơi xa cách mây xa
Mà sao nước mắt chan hòa ướt mi
Ngày mong đêm nhớ sầu bi
Lau khô dòng lệ, quên đi... chẳng đành
Duyên ta tình nghĩa không thành
Ngày xanh kỉ niệm thôi đành cố quên
Tìm về chốn cũ chung tên
Con đường ngày trước để quên một người
Một người xa cách thật rồi
Nhớ nhung cũng chỉ mình tôi nghẹn ngào
Tiếc chi màu áo hôm nao
Giờ đã phai nhạt bạc màu ái ân!

HKBT
HKBT138 12.11.2010 12:52:43 (permalink)
0
TƯƠNG TƯ


Bầu trời nhiều ánh sao đêm
Nhớ em da diết chẳng êm giấc lành
Non cao nước biếc mây xanh
Bao giờ nàng mới trờ thành vợ ta!
Để ta hát khúc tình ca
Riêng mang một cõi thiết tha yêu người
Hỡi em môi thắm xinh tươi
Băng lòng đi nhé cho đời nở hoa!

HKBT
Thay đổi trang: << < 58 | Trang 58 của 58 trang, bài viết từ 856 đến 860 trên tổng số 860 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9