Người lính - NƠI BÌNH YÊN CHIM HÓT
Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 13 của 15 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Người lính 26.06.2009 19:56:00 (permalink)
0
 
 
 
quote]-Xin tặng NL và các bạn...
Một dòng thơ lục bát... Nơi bình yên chim hót...

-HÀM TỬ ‘GIA HUẤN CA’(1)
(Nương vận, chuyển đề thơ Trúc Thông
do T/h Lê Sỹ Lương giao lưu) tietkimquyduc
 
 
 
NGỌN HẢI ĐĂNG
(Kính tặng bác tietkimquyduc, bác huydungpro
và các bác thi sỹ cao niên trong vườn thơ VNTQ)
 
Trong vòng tay ấm - gia đình
Cháu con quấn quýt đậm tình xiết bao
Sá gì bóng cả, cây cao
Tình yêu thương mãi dâng trào, không vơi
 
Vần thơ từng chữ, từng lời
Hải đăng dẫn lối rạng ngời nhân tâm
Khuyên con chớ phạm sai lầm
Răn cháu đứng dậy cho mầm vươn xa
 
Vần thơ gửi trọn thiết tha
Dạy cho con cháu biết ta, hiểu người
Vun trồng đạo lý - cây đời
Nắng mưa tắm gội xanh tươi, nẻo về...
 
Người lính - 26.6.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 19:57:05 bởi Người lính >
OTOYUKO89 26.06.2009 20:06:51 (permalink)
0


 
 
 
quote]-Xin tặng NL và các bạn...
Một dòng thơ lục bát... Nơi bình yên chim hót...

-HÀM TỬ ‘GIA HUẤN CA’(1)
(Nương vận, chuyển đề thơ Trúc Thông
do T/h Lê Sỹ Lương giao lưu) tietkimquyduc
 
 
 
NGỌN HẢI ĐĂNG
(Kính tặng bác tietkimquyduc, bác huydungpro
và các bác thi sỹ cao niên trong vườn thơ VNTQ)
 
Trong vòng tay ấm - gia đình
Cháu con quấn quýt đậm tình xiết bao
Sá gì bóng cả, cây cao
Tình yêu thương mãi dâng trào, không vơi
 
Vần thơ từng chữ, từng lời
Hải đăng dẫn lối rạng ngời nhân tâm
Khuyên con chớ phạm sai lầm
Răn cháu đứng dậy cho mầm vươn xa
 
Vần thơ gửi trọn thiết tha
Dạy cho con cháu biết ta, hiểu người
Vun trồng đạo lý - cây đời
Nắng mưa tắm gội xanh tươi, nẻo về...
 
Người lính - 26.6.2009





LỜI NGƯỜI DẠY HAY

Lời người sáng biển non xa

Rải lên muôn tấm lòng ngà sáng soi
Lời người để lại muôn đời
Lời hay ý đẹp rạng ngời nhân tâm

OTOYUKO
Người lính 26.06.2009 22:30:08 (permalink)
0
 
 
 

OTOYUKO
 
 
 
Mỗi lời của bậc tiền nhân
Truyền cho hậu thế muôn phần quý thay!
Chắp thêm đôi cánh, ta bay
Vượt qua bão tố, tương lai đón chào...
 
Người lính - 26.6.2009
nhatran89 27.06.2009 15:58:01 (permalink)
0



THAY MÀU MỰC



Nắng Hạ oi Việt Nam thay sắc lá
Em chưa về mà vẫn còn ở USA
Nhìn trời xa cánh lá bay la đà
Cất bút đỏ em thay màu mực tím

Không phải Thu sầu sao mắt buồn lịm
Sắc nắng vàng bụi tím rớt đâu đây
Văn hoá từ hoa mĩ rớt bùn lầy
Mưa trời xuống rửa thay trong nguồn suối

Gió giao hoà nhốm màu mây buồn tủi
Lời không hay sóng đuổi rác biển vào
Lẩn cát vàng bờ biển buồn xanh xao
Em vội vã giơ tay chào đêm tối

Em bước đến vùng trời trong nắng mới
Xôn xao màu Hạ trắng mộng vàng xoay
Muôn cách chim tìm bạn ấm tình này
Em dùng cọ vẽ ngay tranh hoàn mĩ

Ghi vào đấy tình thơ người tri kĩ
Bút tâm giao hoà khí ngọt lời trao
Ấm tình nhau mãi thân thiết dạt dào
Em vội vã thay màu hồng tươi thắm

Trời Hạ trong ánh hồng bừng sắc nắng
Gió nhẹ ru lời vàng trắng sắc mơ hoa
Dịu lòng người và ngọt cả tình ta
Màu mực đỏ hoà tình người đồng cảm

Nhã Trân

Chú Lính à ! Vi Thông ca ca, Kim ca ca, Bằng Lăng tỷ tỷ, Thuỷ Tiên tỷ tỷ, Xương Rồng ca ca, đi đâu lâu quá không về nhà, Chúng cháu rất nhớ đấy ! Hu...hu...hu...[sm=mecry.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 16:37:04 bởi nhatran89 >
tietkimquyduc 28.06.2009 05:30:57 (permalink)
0

Trích đoạn: tietkimquyduc

-Xin tặng NL và các bạn...
Một dòng thơ lục bát... Nơi bình yên chim hót...

-HÀM TỬ ‘GIA HUẤN CA’(1)
(Nương vận, chuyển đề thơ Trúc Thông
do T/h Lê Sỹ Lương giao lưu)
 
Vườn thơ Hàm Tử bên sông
Sáng chiều gió lộng đem hương mát về
Tâm hồn thắm đượm tình quê
Cựu binh, Hưu trí… lời thề sục sôi
Góp phần không để buông trôi
Hướng đi đổi mới cuộc đời vẫn xanh
 
Thơ người cao tuổi sẵn dành
Lời răn đạo lí nghĩa tình mẹ cha
Luôn luôn trân trọng nếp nhà
Bài ca giữ nước thăng hoa bao lần
Cháu con tuổi trẻ xa gần
Tương lai nối tiếp không nhầm bước đi…
 
Thiềng Đức-10/99 (Liên hoan Thơ Tháng 10 của CLB Thơ Hàm Tử)
(1) Mượn tựa thơ Nguyễn Trãi.
---------------------
-Bài thơ LB đầu tiên của TĐ, khi bắt đầu chơi thơ...

-Xin giới thiệu luôn về cụ LSL...

Trích đoạn: tietkimquyduc

Bài xướng:- Gửi bạn                                                                          
Giấc mộng hoàng lương đã tỉnh rồi
Đường về lác đác lá thu rơi
Lơ thơ liễu rũ che bao lối
Khắc khoải hồn quyên giục mấy hồi
Vạch lá đề thơ nghe trúc hát
Gác chèo buông lưới ngắm sông trôi
Bâng khuâng trông nẻo trời non Tản
Nhớ bạn tình xưa khó cạn lời. 

Về thơ tình lãng mạn thì cụ Lê Sỹ Lương viết hay nhất ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2009 05:35:57 bởi tietkimquyduc >
tovinhnghiem 03.07.2009 01:28:47 (permalink)
0








Tất cả huynh , đệ , muội chúng cháu xin chào từ biệt chú Lính

Kính chú Lính lời chúc , vui, khoẻ, hạnh phúc , vạn sự tốt lành và luôn vững tay súng diệt trừ kẻ ác giữ yên bình cho mọi người .

THƠ NGÃ DU TỬ 13.07.2009 18:48:46 (permalink)
0
                  dạ ca*
   
      ngựa mõi vó nằm bên chuồng gợi nhớ
      chốn bụi mờ hun hút tận non xa
      và tráng sĩ còn mài gươm đêm lạnh
      lời nguyền xưa về hát suốt trăng tà
 
                             ngã du tử
 
*lời ca của loài ngựa lúc nửa đêm
Người lính 13.07.2009 21:52:50 (permalink)
0
 



dạ ca*

ngựa mõi vó nằm bên chuồng gợi nhớ
chốn bụi mờ hun hút tận non xa
và tráng sĩ còn mài gươm đêm lạnh
lời nguyền xưa về hát suốt trăng tà

ngã du tử

*lời ca của loài ngựa lúc nửa đêm
 
 
 
 
Xin cám ơn thi sỹ Ngã Du Tử đã dừng chân
và họa bài thơ Tuấn Mã của NL...!
 
 
 
TRĂNG VÀ NGƯỜI TRÁNG SỸ
 
Trên cao vằng vặc trăng thề
Rừng khuya, sương lạnh, bốn bề nỉ non
 
Mài gươm, hâm nóng tim son
Vuốt ve tuấn mã mai còn xuất chinh
 
Trên cao trăng vẫn lặng thinh
Dõi theo tráng sỹ ngẫm mình trong đêm
 
Lối qua, chân cứng đá mềm
Đường về kẽo kẹt, êm đềm lời ru
 
Phải đâu đêm tối mịt mù
Phải đâu chỉ có bóng thù quẩn quanh
 
Đi cho hết lửa chiến tranh
Thong dong tuấn mã đất lành sinh sôi
 
Trên cao trăng vẫn rạng ngời
Phải chăng thấu hiểu lòng người chiến binh
 
Hình như trăng chẳng lặng thinh
Đang cùng tráng sỹ say tình, đêm nay...
 
Người lính - 13.7.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 23:20:49 bởi Người lính >
Hoa_Dương 13.07.2009 22:50:35 (permalink)
0


NÀNG THƠ




Nàng trở lại qua vùng châu thổ nhớ
Dựng mùa Xuân hoa mộng cõi thiên đường
Từ hải đảo ta về xuôi chiều gió
Mang trên mình đôi cánh ướt đầy sương

Nàng xoã tóc thơm mùi thơm huyền dịu
Đôi tay mềm bừng dậy sóng biển xanh
Nét môi hồng nở tròn hoa hàm tiếu
Đọng Thu hoài trên khoé mắt Thiên thần


Những hoài vọng trên miền thương tuổi ngọc
Vùng cỏ non xanh màu mắt hương quê
Tóc đen huyền chảy dài như suối nước
Má nàng hồng theo vệt nắng đưa về

Từng ngón tay vẽ vòng tròn thế kỷ
Di sản này ta giữ chẳng niêm phong
Những giọt lệ mòn đường xa vạn lý
Nắng vàng tươi e thẹn má ửng hồng

Nàng ngọt giọng dỗ dành cơn biển động
Dáng thướt tha huyền hoặc áo thiên nga
Ánh mắt nàng tràn trề niềm hy vọng
Nàng vô tư xoa mượt cánh tay ngà

Mỗi buổi sáng nhung trầm sương óng ã
Nàng tắm mình trong hơi thở muôn hoa

Ta cất giữ lưu tình hoa mùa Hạ
Ngủ giấc nồng say ánh mắt thu ba


Thái Hoà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2009 22:35:38 bởi Huyền Băng >
Người lính 03.08.2009 21:58:56 (permalink)
0



QUÊ HƯƠNG
ÔM LẤY CÁC ANH


Tặng các anh bó hoa tươi
Nở rộ từ tấm lòng người hôm nay
Quê hương rợp bóng cờ bay
Thắm màu hoa đỏ những ai đã từng...

Dẫu không lành lặn đôi chân
Mắt không nhìn thấy bạt ngàn màu xanh
Quê hương ôm lấy các anh
Những người trai thuở chiến tranh năm nào...

Các anh là những vì sao
Lung linh, toả sáng tự hào lời ca
Muôn đời sáng mãi sắc hoa
"Tàn nhưng không phế" mặn mà, thuỷ chung...


Người lính
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 22:01:51 bởi Người lính >
Người lính 07.08.2009 00:50:17 (permalink)
0






Hương yêu

Quý nhau xin tặng nụ cười
Tin yêu xin gửi điểm mười thật tươi
Cho gần hơn nữa ơi người
Cho chùm thơ sáng ngời ngời hương yêu...

Lê Minh Liên Thanh Thơ
4/5/8/2009





Cũng khá lâu rồi, hôm nay, NL ghé thăm nhà chị đây!
Chúc chị luôn khoẻ, vui và hồn thơ mãi tràn đầy!





NGUỒN MẠCH

Thả hồn lên bàn phím
Gửi lòng vào màn hình
Một vần thơ xinh xinh
Nối vòng tay thân ái

En - tơ thơ ở lại
Toả hương ngôi nhà chung
Tiếng thơ - nhịp tim rung
Xoá nhoà bao khoảng cách

Xướng hoạ tựa nguồn mạch
Xoay tròn rồi hướng tâm
Nhựa sống dẫu âm thầm
Vẫn ươm mầm hạnh phúc...


Người lính - 06.8.2009
thaianh49 15.08.2009 16:08:26 (permalink)
0
 
NGUỒN MẠCH

Thả hồn lên bàn phím
Gửi lòng vào màn hình
Một vần thơ xinh xinh
Nối vòng tay thân ái

En - tơ thơ ở lại
Toả hương ngôi nhà chung
Tiếng thơ - nhịp tim rung
Xoá nhoà bao khoảng cách

Xướng hoạ tựa nguồn mạch
Xoay tròn rồi hướng tâm
Nhựa sống dẫu âm thầm
Vẫn ươm mầm hạnh phúc...


Người lính - 06.8.2009

Gửi Người Lính
 
Bạn bè đây đó năm châu
Bàn phím ta gõ vài câu
Net đưa thơ về muôn hướng
Tình ta cùng bạn thật gần...
 
Cuối tuần chúc người lính quý thân
Lời thơ thương nhớ vẫn trong ngần
Vui hơn,khỏe nữa...nhiều thân hữu
Thế giới đại đồng luôn bên nhau...
 
Cuối tuần chị chúc em luôn vui và hạnh phúc
Chị Thái Anh
tietkimquyduc 19.08.2009 05:18:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính




QUÊ HƯƠNG
ÔM LẤY CÁC ANH


Tặng các anh bó hoa tươi
Nở rộ từ tấm lòng người hôm nay
Quê hương rợp bóng cờ bay
Thắm màu hoa đỏ những ai đã từng...

Dẫu không lành lặn đôi chân
Mắt không nhìn thấy bạt ngàn màu xanh
Quê hương ôm lấy các anh
Những người trai thuở chiến tranh năm nào...

Các anh là những vì sao
Lung linh, toả sáng tự hào lời ca
Muôn đời sáng mãi sắc hoa
"Tàn nhưng không phế" mặn mà, thuỷ chung...


Người lính



-Xin ghé thăm NL/PVN và tặng một bó hoa... để nhớ mãi...

48-Cõi vô thường (Chữ  NHỚ)
(Kính tặng Thi huynh Văn Phương)

NHỚ như in trí  thấy nao lòng
NHỚ nghĩ đến em thật xót thương!
NHỚ tiếc một đời tình vĩnh cửu
NHỚ hòai năm tháng nghĩa can trường…
NHỚ chôn trong dạ còn lưu bút
NHỚ ép vào tim mãi ước mong
NHỚ khắc tiếng cười… rơi nước mắt!
NHỚ nhòa hình bóng… cõi vô thường…

Thiềng Đức-9/9/2008
(Theo chuyện riêng của Thi huynh VP)
 

-Bài thơ NHỚ của Thi huynh VP
Trời gian trôi mãi đến không ngờ
Hình bóng người thương chẳng nhạt mờ
Giọng nói thì thầm lay giấc mộng
Tiếng cười âu yếm tỉnh cơn mơ
Nghìn trùng cách trở dài mong đợi
Muôn dặm xa xôi mỏi ngóng chờ
Lồng lộng tượng đài người vợ trẻ
Khắc sâu tâm khảm… mấy vần thơ…
10/2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2009 05:23:18 bởi tietkimquyduc >
Người lính 31.08.2009 08:39:02 (permalink)
0



Kính gửi bác tietkimquyduc cùng các thi hữu!

Xin chân thành cám ơn bác và các thi hữu
đã đến với trang thơ của NL và lưu bút lại những bài thơ hay!
Do bận việc, NL chưa thể xướng hoạ lại cùng với mọi người.
Kính mong bác cùng các thi hữu hết sức thông cảm!

Kính chúc bác tietkiemquyduc cùng các bạn mạnh khoẻ, luôn vui và hạnh phúc!


Ngày 31.08.2009
Người lính
tuongvi014 31.08.2009 17:54:24 (permalink)
0


Tường Vi chúc mừng sinh nhật Người Lính với những lời chúc tốt đẹp nhất!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2009 09:38:34 bởi tuongvi014 >
Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 13 của 15 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9