Tình Xuân
Tình Xuân Tình Xuân em đến vương cành lá
Để lại hồn anh chút hững hờ
Gió Xuân nhè nhẹ ru ai ngủ
Phảng phất hiu hiu chút hương nồng.
Gió lồng lặng lẽ qua khe cửa
Len lén trao ai một chút tình
Xuân ơi em đến hồn tỉnh giấc
Để lại trong Xuân một nét hồng. Cảm xúc mùa Xuân con Gà (Ất Dậu 2005)
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2006 14:04:32 bởi Viet duong nhan >
Lãng du
Nét hồng tình tứ xuân sang
Hồn anh bõ ngõ giữa đàng đón xuân
Vi vu những cánh mai mừng
Những câu liển đối tựa lưng nhau cười
Vì em xuân thật tuyệt vời
Vì anh nắng ấm cả trời xuân em
Sáng nay xuân bước wa thềm
Khoảng trời xuân mộng..đầy tim -nồng nàn
Tình xuân một phút huy hoàng
Trăm năm vẫn đẹp giữa ngàn..đổi thay
Lãng du đâu hẹn ngày mai
Ngày nay mình biết hôm nay..đủ rồi........!!
Xuân gõ cửa , ta đón chào
Khi xuân đi mất , ta cười biệt li.
Chà, Mars b và BN cũng khai bút đầu Xuân rồi ha
Nắng dần phai
Xuân lại với ai
Sao nghe lòng hoang vắng
Nghe Xuân đâu đây
Mà sao ta
Chẳng Tết, chẳng Xuân, chẳng chờ
Chỉ nghe văng vẳng, Xuân thời đi qua
Gió Xuân
Gió Xuân lướt nhẹ bên thềm
Lưa thưa cánh tuyết bồng bềnh du du
Hây hây tựa cánh mai đào
Thanh thanh vài lá thông dài xanh xanh.
Hồng hồng kìa én du Xuân
Nao nao nỗi nhớ đây tình Cố hương.
Nghìn trùng xa cách muôn phương
Quên xưa nơi đó, nhớ thương nơi này.
Bài thơ đưa vào TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2006 14:05:23 bởi Viet duong nhan >
Đầu xuân khai bút một chữ Tâm
Vọng nhớ cố hương, nỗi lặng thầm
Mai, Đào, Đối Liễn - Hồn viễn xứ
Tuyết, Rượu, Thi Ca - Khóc nguyệt cầm
Đầu xuân tri kỷ cạn tâm bôi
Nhấm cả thơ xuân ý lẫn lời
Hoa khai nguyệt mãn từ tâm thức
Một giọt hồng thi, môi thấm môi TL
Rất vui khi Mars ghé lại vườn thả những tứ thơ hay, hy vọng được thưởng thức thêm những bài thơ của Mars nhé.
Trích đoạn: ct.ly
Nắng dần phai
Xuân lại với ai
Sao nghe lòng hoang vắng
Nghe Xuân đâu đây
Mà sao ta
Chẳng Tết, chẳng Xuân, chẳng chờ
Chỉ nghe văng vẳng, Xuân thời đi qua
Người thiên nhai
Xuân tìm ai?
Tình thơ nồng thắm, gót hài đón xuân
Trời mưa ngâu
Tuyết rơi mau
Paris giọt nắng nhuốm màu xuân sang.
Cảm ơn TL lắm lắm hihi
Khúc Xuân
Hương xuân nhè nhẹ đến gần
Tâm tình lữ khách mấy lần xuân wa
Lòng buồn vương những cánh hoa
Bóng trăng mờ nhạt...thiết tha mộng đời
Và:
Cạn rồi một chén nồng cay
Hồn sao wanh wan^? với ngày buồn thêm
Xa nhau...nổi nhớ đầy tim
Mai vàng rồi đó...người tìm về chưa..???
Rồi :
Em biết xuân về khi én bay
Cô đơn nhìn lá..rụng hiên ngoài
Má hồng em gái tình nhân đợi
Bóng người viễn khách...bên vườn mai
Thì:
Kệ thôi cho kiếp đợi chờ
Là mình tự nguyện chớ đời ép đâu
Tiển Xuân con nắng bạc đầu
Làm vàng lá úa...chi đau lòng..người........!!!
Trích đoạn: Mars
Gió Xuân
Gió Xuân lướt nhẹ bên thềm
Lưa thưa cánh tuyết bồng bềnh du du
Hây hây tựa cánh mai đào
Thanh thanh vài lá thông dài xanh xanh.
Hồng hồng kìa én du Xuân
Nao nao nỗi nhớ đây tình Cố hương.
Nghìn trùng xa cách muôn phương
Quê xưa nơi đó, nhớ thương nơi này.
Cánh én lạc loài
Thanh thanh mấy cánh mai gầy
Lưa thưa trước gió heo may lùa về
Nao nao nổi nhớ bộn bề
Thiên trường địa cửu tái tê tất lòng
Thiệt hơn cái chữ loan phòng
Người may kẻ rủi ,chữ đồng lạt xao
Em đi về phía trời nào
Xuân làm chi nữa, tim đau lắm người
Cố hương biết ở phương trời??
Sao con én nhỏ lạc loài...đất xa...?!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2006 13:36:30 bởi Viet duong nhan >
Xuân Nhớ Nhà !
Thấp thoáng thoi đưa ngày lại ngày
Nối đuôi nhau chạy quanh vòng quay
Năm hết tết đến lòng lại nói
Cố hương mờ mịt tôi buồn đây
Năm tháng trôi đi ngày xum vầy
Mơ về chốn cũ lòng ngất ngây
Biết rằng rồi lại bao xuân nữa
Nỗi niềm viễn xứ ta ngồi đây. Đưa vào TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2006 14:07:38 bởi Viet duong nhan >
Xuân Buồn !
Xuân về tuyết phủ trắng phau
Ngoài sân hoa cúc, hoa đào héo khô,
Góc mai xơ xác cành trơ,
Nhìn qua song cửa hồn ngơ ngẩn buồn !
Nhớ thương Mẹ, mắt lệ tuôn
Bao giờ trở lại cố hương xum vầy
Sao con cứ hẹn mẹ hoài
Mười hai (12) năm lẻ chưa quay trở về.
Lòng con quặn thắt tái tê
Cúi đầu lạy Mẹ, con về Xuân sau.
Việt Dương Nhân
(Bên bờ sông Seine 12 giờ 05, ngày 8.1.2006)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2006 01:05:41 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Mars
Xuân Nhớ Nhà!
Thấp thoáng thoi đưa ngày lại ngày
Nối đuôi nhau chạy quanh vòng quay
Năm hết tết đến lòng lại nói
Cố hương mờ mịt tôi buồn đây
Năm tháng trôi đi ngày xum vầy
Mơ về chốn cũ lòng ngất ngây
Biết rằng rồi lại bao xuân nữa
Nỗi niềm viễn xứ ta ngồi đây.
Mơ Ước Ngày Xuân
Quê người đón tết, mờ mịt mây
Đâu như quê Mẹ cội mai gầy
Tua tủa trổ đầy ngàn hoa thắm
Nắng vàng khắp nẻo, én bay bay
Ta lỡ vào đời phận mượn vay
Chấp vá sao cho khuyết nên đầy
Ước chăng xứ lạ mà êm ái
Xuân của quê mình, đỡ mỉa mai
Nỗi niềm viễn xứ, ta ngồi đây
Tuyết rơi thay chén rựou sum vầy
Lòng người lòng ta... đâu có khác
Mỗi lần nghĩ tới khóe mắt cay
Gửi anh lời chúc thay ấm áp
Một vòng tay siết, chiếc hôn say
Xuân sau có lẽ là sẽ đẹp
Nhìn nhau thèn thẹn... tay nắm tay !!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2006 13:56:47 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Viet duong nhan
Xuân Buồn !
Xuân về tuyết phủ trắng phau
Ngoài sân hoa cúc, hoa đào héo khô,
Góc mai xơ xác cành trơ,
Nhìn qua song cửa hồn ngơ ngẩn buồn !
Nhớ thương Mẹ, mắt lệ tuôn
Bao giờ trở lại cố hương xum vầy
Sao con cứ hẹn mẹ hoài
Mười hai (12) năm lẻ chưa quay trở về.
Lòng con quặn thắt tái tê
Cúi đầu lạy Mẹ, con về Xuân sau.
Việt Dương Nhân
(Bên bờ sông Seine 12 giờ 05, ngày 8.1.2006)
Về Với Mẹ
Tung cánh thời gian con tìm về bên Mẹ
Qua vạn nẻo đường tràn ngập nỗi nhớ thương
Đã bao năm xa cách lòng con hằng nhớ
Lời Mẹ dịu hiền nâng nhẹ bước con đi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2006 13:53:39 bởi Viet duong nhan >
Hi Mars.... ttl dán ké vài bài thơ ở đây nha!
Chúc Mars và BĐH VNTQ một năm mới thành công như ý.
Gửi Mẹ
Vườn sau nở một nụ hồng
Hái dâng cho mẹ với lòng mến thương
Quê mình có lúa Nàng Hương
Trong nhà có mẹ mọi đường thẳng ngay
Từ ngày lạc bước trời tây
Quê người xứ lạ tháng ngày hư hao
Kể sao với mẹ niềm đau
Của đời viễn xứ thương đau ngút ngàn
Đêm rằm nhìn ánh trăng vàng
Niềm thương nỗi nhớ dâng tràn bờ mi
Ngày con cất bước ra đi
Lời mẹ nhắn nhủ: không "gì" hơn đâu
Mẹ ơi ! Chợt nhớ chiếc cầu
Nối liền xóm nhỏ, chia sầu xẻ thương
Nồi đất nấu gạo Nàng Hương
Người Việt, đất Việt không đường nào hơn
Hiểu ra lời mẹ thiệt hơn
Nửa đời đã mất trách hờn ai đây
Quê hương những kiếp đọa đày
Xứ người, lạc bước, phí tài kinh luân.
TTL Đưa vào TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2006 10:44:13 bởi Viet duong nhan >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: