Nhận giùm em miếng trầu cay
Kiên Cường 14.12.2008 21:52:03 (permalink)
Nhận giùm em miếng trầu cay
chẳng say được hết tháng ngày đâu anh.
Lời đùa thuở tóc còn xanh,
nỗi đau theo xuốt ngọn ngành yêu thương.
Tháng năm ấy mấy vấn vương,
từ trong huyền thoại yêu thương tìm về.
Hàng cây đổ bóng vườn quê
nếp trầu sậm lại tràn bề thương mong.
Cháy khôn nguôi ngọn lửa hồng,
run run tay mẹ mấy lần tôi vôi.
Vua Hùng từ thuở xa xôi,
miếng trầu cô Tấm-khúc nhôi đợi chờ...
Cái thời em thật dại khờ,
vô tâm chẳng biết- bây giờ biết sao.
Miếng trầu nói hộ ước ao,
anh ơi nhận lấy mà trao tặng người.
Yêu thương gửi lại với đời,
gặp anh rồi vẫn không thôi kiếm tìm.
Mắt từng soi mắt lặng im,
mà ai thắp lửa trong tim bời bời.
Miếng trầu xanh, mảnh cau tươi
làn môi ai thắm- nụ cười ai trao.
Em têm trầu miếng tri ân,
Bao nhiêu cay đắng, âm thầm xin trao!

Tác giả: Trần Thị Thanh Thủy.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9