THƠ LƯU - NHA UYEN
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 17 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 255 bài trong đề mục
nha uyen 15.12.2008 12:00:17 (permalink)
0



 
CƠN MÊ
 
Và tất cả sẽ đi vào quên lãng,
Lời yêu thương theo gió tự bao giờ.
Bao phiền muộn sẽ theo cùng năm tháng
Chiều thu buồn loang vỡ ánh trăng mơ !
 
Em đã đến và đã xa dịu vợi,
Vườn hoa xưa quên mất một lối về.
Miền hạnh phúc mãi ngoài tầm tay với
Ta ngỡ ngàng tiếc nuối một cơn mê...!
 
                             nhã uyên


 
CHIA XA
Thu nay đếm xác lá tàn
Em nơi xa ấy ngỡ ngàng lòng ta
Thu nay ta nhớ thu qua
Những ngày mơ ấy nay xa thật rồi.

Bước thơ tim lắm bồi hồi
Gieo trong trang nhớ tim côi một người
Xưa ta cùng hẹn chung đôi
Thu nay sao lại nghẹn lời chia xa.
Nghinh Tuấn


< Sửa đổi bởi: Ha Ngan Ha -- 1.10.2008 12:57:18 >

 
CHỜ NHAU !
 
Biết có khi nào ta nhớ nhau !
Lời yêu đã hóa tiếng kinh cầu.
Người ôm thương nhớ đi vào mộng.
Kẻ gói tủi sầu gửi vó câu.
Tình hững hờ tình,lòng dấu tủi,
Mộng lơ lửng mộng,nén tim đau.
Chờ nhau biết có là vô vọng?
Một giấc mơ hoa,bạc mái đầu !

                    giotsuongthu


HÃY YÊU !
 
Yêu nhau sao lại phải chờ nhau?
Nỡ để lời yêu hóa nguyện cầu !
Lời chửa đẹp lời đà đẹp ý,
Thơ chưa tròn vận cũng tròn câu.
Ngắn dài tình vẫn là mật ngọt,
Rộng hẹp biển đời vẫn khổ đau.
Ai biết ngày mai ai còn,mất,
Ai thương ai nhớ bến giang đằu* !
 
              
nhã uyên 

         cảm nhận từ bài thơ của chị gst và bài hát BẾN GIANG ĐẦU.                     


ĐÃ YÊU

Yêu nhau nên mới phải chờ nhau.

Mong được bền lâu phải nguyện cầu.
Sóng nước đẩy đưa thuyền tách bến.
Mây mờ che khuất bóng chim câu.
Yêu đời bỡi có mơ và thực.
Hạnh phúc chan hòa với khổ đau.
Nếu lỡ một mai về cát bụi,
Buồn vui  gửi  lại bến giang đầu !
 
                                   gst,


 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 21:00:21 bởi nha uyen >
#1
    nha uyen 15.12.2008 12:15:46 (permalink)
    0

     
    Buồn vui một chút với đời,
    Khóc cười một chút với người, rồi thôi.
    Tình người đã bạc hơn vôi,
    Vấn vương chi lắm để rồi buồn đau.
    Xem như nước chảy qua cầu,
    Giả chân lẫn lộn,vàng thau khó lường.
    Chữ tình thôi nhé, đừng vương,
     
                                   nha uyen, 




    quote:

    Buồn vui một chút với đời,
    Khóc cười một chút với người, rồi thôi.
    Tình người đã bạc hơn vôi,
    Vấn vương chi lắm để rồi buồn đau.
    Xem như nước chảy qua cầu,
    Giả chân lẫn lộn,vàng thau khó lường.
    Chữ tình thôi nhé, đừng vương,


    Em nào có dạ phụ phàng tình ai.
    Ngày xuân đã chẳng còn dài,
    Biết ai thương tưởng để ai đợi chờ.
    Biết tình có thật hay mơ,
    Để thơ chưa kết hững hờ sang trang.
    Đã thôi số phận lỡ làng,
    Vướng tình vướng khổ đeo mang cả đời.
    Nên nào dám mộng tình người,
    Suốt đời cũng chỉ ngậm ngùi ru ta!
                  
                                nhã uyên, 

    Chào Nhã Uyên
     
     
             Ta đã ghé vào rồi
    Xin cùng góp nhặt một vài lời thơ
              Dù xa ở tận nơi nào
    Vào đây ta gặp nỗi lòng nao nao
              Từ đây ta sẽ hay vào
    Cùng nhau tâm sự gửi vào trang thơ
              Mới đây mà cứ như mơ
    Chào bạn gái nhỏ tên là Nhã Uyên
     
                   Phong Phong Linh
                          16/10/08 


    CHÀO PHONG LINH
     
    Ta từ xa lạ thành quen,
    Vườn thơ ta dạo thơ tình ta trao.
    Dẫu đời còn thiếu ngọt ngào,
    Tình thơ vun đắp mong sao vui vầy.
    Dẫu đời còn lắm đắng cay,
    Cũng mong suốt tháng năm dài có nhau ! 
                    nha uyen             

     
    NHỚ THU
     
    Còn vương lại chút hương thu ngày cũ,
    Để chiều nay chợt thấy xót xa lòng,
    Anh mờ xa và vườn hồng héo rũ.
    Thuyền tách bờ hiu quạnh một dòng sông.
     
    Em thầm lặng góc đời ôm thương nhớ,
    Chiều vàng rơi trong gió sợi tơ sầu,
    Ta tiễn ta một tình yêu lầm lỡ,
    Và tiễn người...tiễn nửa trái tim đau !
     
                             nhã uyên 

                            

                    
             
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 19:41:30 bởi nha uyen >
    #2
      nha uyen 15.12.2008 12:20:52 (permalink)
      0


      Gửi về đâu đóa hồng yêu thương ấy,
      Chiều thu buồn ai nhặt trái sầu rơi.
      Xin khép lại chút tình thơ khờ dại,
      Nghe trong mơ rơi vỡ giấc mộng đời !
       
                               nhã uyên

      NHỚ THU
       
      Còn vương lại chút hương thu ngày cũ,
      Để chiều nay chợt thấy xót xa lòng,
      Anh mờ xa và vườn hồng héo rũ.
      Thuyền tách bờ hiu quạnh một dòng sông.
       
      Em thầm lặng góc đời ôm thương nhớ,
      Chiều vàng rơi trong gió sợi tơ sầu,
      Ta tiễn ta một tình yêu lầm lỡ,
      Và tiễn người...tiễn nửa trái tim đau ! 
                                 nhã uyên 



      MÃI MÃI !
       
      Em sẽ mãi suốt đời ôm thương nhớ,
      Sẽ ru người trọn kiếp khúc nồng say.
      Dù tình ta đã là tình dang dở,
      Lời yêu thương đọng mãi trái tim này.
       
      Em vẫn mãi ngóng chờ nơi lối cũ,
      Dù vườn xưa rêu phủ ngập lối về.
      Hoa tình yêu đã không còn chớm nụ,
      Tiếng tiêu sầu ai thổi giấc mơ xa !
       
      Và sẽ mải nhớ về anh nơi ấy,
      Người xa người lệ thắm đẫm trang  thơ,
      Trái tim yêu,muôn nghìn năm vẫn vậy,
      Tình đã trao, ai lấy lại bao giờ !
       
                      nha uyen 



      Để từng đêm khi trăng rụng bên thềm,
      Em cứ ngỡ anh về bên song cữa.
      Cách biệt hai nơi,hai đầu nỗi nhớ,
      Chiều thu buồn hoa tím rụng đầy sân.
      Em từng ngày với khắc khoải nhớ mong.
      Nơi xa ấy,cánh chim trời phiêu bạt.
      Tình yêu em không bao giờ phai nhạt.
      Dù dở dang câu ước hẹn với người,
      Vẫn mơ về nơi chốn cũ xa xôi,
      Vẫn thầm gọi tên anh trong giấc mộng,
      Trang thư tình lệ sầu rơi thấm đẫm,
      Lời nhớ thương riêng gửi đến một người,
      Dở dang rồi đau xót mãi khôn nguôi,
      Người thương hỡi ! biết bao giờ anh hiểu !
       
                             nha uyen


       


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 19:44:02 bởi nha uyen >
      #3
        nha uyen 15.12.2008 12:23:58 (permalink)
        0


        Chỉ còn ta với nửa trái tim đau,
        Và sầu muộn từng đêm về nhức nhối
        Trong lặng thầm nghe tình lên tiếng gọi,
        Mộng mơ tan,rơi vỡ một cung trầm.
        Đêm thu sầu ai xẻ nửa vầng trăng,
        Để một nửa ngập tràn trong nước mắt.
        Ngày xưa ơi ! đã ngùi xa tít tắp,
        Sao trong tim vẫn thương nhớ ai hoài.
        Vẫn nặng lòng với một bóng hình ai,
        Dù thu đã bao lần về thay lá,
        Chia tay nhau,ta trở thành người lạ.
        Nhưng tình em muôn thưở chẳng phai mờ.
        Day dứt hoài với kỷ niệm ngày thơ,
        Người thương hỡi ! Anh mãi là nỗi nhớ !
         
                              nha uyen




        NHỚ AI !
         
        Đã xa rồi những ngày xưa,
        Đò tình lỡ chuyến,mộng mơ không về.
        Ai mong ai đợi ai chờ,
        Ai sầu thương nhớ bên bờ quạnh hiu.
        Mất nhau buồn biết bao nhiêu,
        Trăm cay ngàn đắng từng chiều người ơi !
        Vì đâu bèo dạt mây trôi,
        Tình theo con sóng xa khơi mịt mờ.
        Vì đâu vắng lạnh trang thơ,
        Vì đâu gối lẻ đêm chờ ngày mong.
        Xa xôi lòng có nhớ lòng,
        Có còn một chút bâng khuâng - hỡi người !
         
                        nha uyen




        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 19:45:35 bởi nha uyen >
        #4
          nha uyen 15.12.2008 12:26:31 (permalink)
          0

           
          Em bây giờ đã trở thành cô phụ,
          Nợ trầu cau dang dở mấy mùa trăng.
          Người ấy nỡ bỏ vợ con côi cút,
          Để thong dong vui bước cõi vĩnh hằng.
           
          Em về lại một lần thăm quê cũ,
          Chẳng mong chờ ai nối lại duyên xưa,
          Câu trăm năm kiếp này thôi đã lỡ.
          Bận lòng nhau chi một chút duyên thừa.
           
          Nhớ thương ai bỡi ngày xưa đẹp quá,
          Mộng mơ yêu,mộng mơ hát,mộng mơ cười.
          Thời áo trắng tóc dài che nón lá,
          Bóng trải dài con đường nhỏ chung đôi.
           
          Xin gởi lại chút tình nơi chốn cũ,
          Đã hằn sâu bao kỷ niệm vui buồn,
          Xin đượcchúc ai trọn đời hạnh phúc,
          Em trở về cô quạnh với khăn tang !
           
                           nha uyen

          Chào bạn Nhã Uyên, tám chữ của chị thật sâu lắng với nhiều âm hưởng. HP rất xúc động và rất thích. Cho phép HP gởi lại một bài làm quen và chia sẻ cùng bạn nha. Bài này đã cũ và đã đăng từ lâu, giờ "mượn" lạ. Chúc Nhã Uyên nhiều niềm vui và hạnh phúc trong ngày phụ nữ VN 20-10.


          THIÊN ĐƯỜNG ĐÃ MẤT

          Em đốt lên trong mắt buồn chiều hạ
          Màu chia ly nhuộm đỏ dưới khung trời
          Dòng sông ấy giờ đành chia đôi ngả
          Bước anh về trong nắng quái chơi vơi

          Đường bên ấy vẫn vàng hoa em nhỉ
          Nắng vẫn hồng như thuở mới yêu nhau
          Nhưng đáy mắt còn vương dòng hệ lụy
          Của tình yêu năm tháng đã phai màu

          Anh vẫn đứng trên bến chiều mưa tạt
          Nghe sóng buồn vỗ mãi phía bờ xa
          Tình yêu ấy anh vùi sâu vào lòng cát
          Chợt bàng hoàng khi em bước chân qua

          Giờ còn lại là bóng đêm miên viễn
          Một tinh cầu chết lặng những vòng quay
          Em bóp nghẹn giấc mơ đời phù phiếm
          Chút hơi tàn anh không kịp trở tay

          Giờ còn lại mảnh linh hồn hóa thạch
          Đã chìm sâu dưới mấy lớp địa tầng
          Lời réo gọi trào ra từ huyết mạch
          Cũng không làm anh thoáng chút bâng khuâng

          Giờ còn lại một trái tim mòn mỏi
          Đã vì yêu nên chấp nhận đau thương
          Em ngoảnh mặt và tình xưa hấp hối
          Dưới chân anh sụp đổ một thiên đường


          Hàn Phong

          LỜI XIN LỖI MUỘN !
           
          Trót đã lỡ mê vàng son nhung lụa,
          Nên ai đành xé nát trái tim ai.
          Tình xa bay chợt nghe dòng lệ ứa,
          Hồn giá băng khắc khoải tháng năm dài.
           
          Tình đã lỡ ! thôi đành tình đã lỡ !
          Cung sầu buồn vang vọng mãi trăm năm,
          Mơ mộng chết và hoa tình héo úa,
          Dấu ưu tư theo từng bước lặng thầm.
           
          Gởi về ai muôn nghìn lời tạ tội,
          Người xa người hạnh phúc đã rời tay.
          Ta lạc nhau trong muôn trùng dịu vợi,
          Thoảng hương tình vương trong gió...bay bay !
           
                                  nha uyen 
           


           

           

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 21:12:14 bởi nha uyen >
          #5
            nha uyen 15.12.2008 12:32:21 (permalink)
            0

             
            TIỄN  THU
             
            Gần nhau phút chốc đã chia tay,
            Nhớ nhơ thương thương đậm tháng ngày.
            Héo hắt cõi lòng câu tiễn biệt.
            Ngậm ngùi trong dạ tiếng thơ bay !
            Thu về lá úa buồn rơi rụng,
            Thu đến cho người giấc mông say.
            Thu mãi là tình yêu bất tận.
            Tiễn Thu xin cạn chén tình đầy !
             
                                  nha uyen


            Em về lại một lần thăm quê cũ,
            Chẳng mong chờ ai nối lại duyên xưa,

            Câu trăm năm kiếp này thôi đã lỡ.

            Bận lòng nhau chi một chút duyên thừa.

             
            Nhớ thương ai bỡi ngày xưa đẹp quá,

            Mộng mơ yêu, mộng mơ hát,mộng mơ cười.

            Thời áo trắng tóc dài che nón lá,

            Bóng trải dài con đường nhỏ chung đôi.


            Chiều nay mây tím giăng đầy,
            Tiễn nhau cạn chén tình này,rồi thôi.
            Ta , người,hai đứa hai nơi,
            Mộng đà lỡ mộng,tình thôi lỡ tình.
            Lỡ duyên lỡ nợ ta mình,
            Đường chia hai ngả lênh đênh dòng đời.
            Chút thương nhớ,chút buồn vui,
            Chút mơ chút mộng,giữ hoài trong tim.
             
                                    nha uyen

            Đã xa khuất một khung trời hoa mộng,
            Ta bơ vơ hiu quạnh một góc đời.
            Nghe trong gió tiếng tiêu buồn vang vọng,
            Khúc ngậm ngùi ai thả giữa chơi vơi !
             
            Quán chè kem Phượng mấy mùa thay lá,
            Ta về đây mà ngỡ mới hôm qua.
            Bước lạc lõng giữa dòng đời vội vã,
            Đi tìm gì trong kỷ niệm mờ xa !
             
            Ta vừa thổi tắt 30 ngọn nến,
            Cho bóng đêm về phủ kín quanh hồn,
            Trái sầu vỡ bên hiên chiều thu muộn,
            Xót xa lòng giọt lệ úa rơi tuôn...!
             
                            nha uyen 
              
             

             

             




            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 19:47:22 bởi nha uyen >
            #6
              nha uyen 15.12.2008 12:46:20 (permalink)
              0




              Vẫn còn đây bao mộng mơ ước vọng
              ,Dù mùa xuân héo úa tự bao giờ.
              Nắng hạ vàng thiêu cháy những trang thơ,
              Và Thu đã đi vào trong nỗi nhớ,
              Đường vào yêu  lắm gập ghềnh trắc trở,
              Nên đành thôi khép kín trái tim đơn,
              Nên đành thôi dấu nước mắt vào hồn.
              Em yên lặng bên dòng đời vội vã,
              Dù ngày mai chúng mình thành kẻ lạ,
              Em vẫn vui dù đau đớn ngập lòng,
              Từng đêm về ôm chua xót nhớ mong,
              Thầm cầu nguyện cho ai luôn hạnh phúc,
               
                                           nha uyen

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 19:48:34 bởi nha uyen >
              #7
                nha uyen 15.12.2008 12:51:23 (permalink)
                0


                Giấc mộng trầu cau một lần dang dở,
                Xuân xanh ơi ! rơi mất tự khi nào.
                Ai đi về trong mỗi giấc chiêm bao.
                Để ai mãi đắm chìm trong nỗi nhớ.
                Hoa tình yêu ngày xưa đà vụn vỡ,
                Từng đêm sầu em góp nhặt sương rơi,
                Nhớ thương ơi ! xin gửi đến một người....
                                        
                                                    nha uyen



                Gửi về ai chút hoàng hôn màu tím,
                Gửi về ai niềm thương nhớ xanh xao.
                Chiều bâng khuâng chút kỷ niệm nhạt màu,
                Người xa khuất cho tình đành xa khuất,
                Ta bơ vơ giữa dòng đời tấp nập,
                Biết tìm đâu ,nơi có chút thật thà,
                Biết tìm đâu nơi chẳng có điêu ngoa,
                Và chẳng có những lọc lừa dối trá,
                 
                                               nha uyen


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 19:49:42 bởi nha uyen >
                #8
                  nha uyen 15.12.2008 13:03:22 (permalink)
                  0
                  Một lần được đốt nến hồng,
                  Bên ai em khoác áo hồng sang ngang.
                  Ngờ đâu duyên phận lỡ làng,
                  Âm dương cách biệt, thiếp chàng mãi xa.
                  Ngậm ngùi một khúc ru ta,
                  Dám nào mơ mộng thuyền hoa cùng người,
                  Hoa xưa héo úa mất rồi,
                  Đành cam bóng lẻ trăng côi một mình,
                  Mờ xa một khúc ru tình....
                   
                                                    nha uyen 
                   



                  Trung Đạo
                   
                  Kha khả cười gượng chút
                  Cõi hồn lạnh xa quê
                  Tầm lòng thành theo Bụt
                  Nghe sao buồn tái tê

                  Miệng đọc kinh bát nhã
                  Tất cả là hư vô
                  Tránh những việc hàm hồ
                  Không hận thù trong dạ

                   
                  Đã sinh lầm thế kỷ
                  Đời sống là vô thường
                  Giữ lòng thanh mỹ ý
                  Để không hận thù vương
                   
                  Đi theo đường Trung Đạo
                  Không hướng về thái quá
                  Lòng thành quyết trung dung
                  Mai sau thành chánh quả
                   
                  Nguyên Đỗ 
                    
                   
                  .... Chiều nay phố cũ mờ sương,
                  Lối về chạnh nhớ người thương, thưở nào !
                  Nụ hồng ngày ấy ai trao,
                  Để chiều nay chợt xuyến xao trong lòng.
                  Tình ơi ! biết có còn không,
                  Tháng năm nước mắt ngập chân lối về.
                  Biết ai còn đợi còn chờ,
                  Đàn tình lỗi nhịp,trang thơ úa màu.
                  Còn đây một chút tình nhàu,
                  Dám nào gieo khổ gieo sầu cho nhau,
                  Thẳm sâu,tình dẫu thẳm sâu,
                  Cũng đành gạt lệ kiếp sau hẹn người !
                   
                                                    nha uyen



                  Có gì đáng buồn đâu anh,
                  Nợ nần ta đã trả xong rồi mà.
                  Xuân về chồi sẽ đơm hoa,
                  Thảnh thơi,bận rộn cũng là như nhau.
                  Thẩn thơ thơ thẩn đôi câu,
                  Chẳng mơ chẳng mộng chẳng sầu  làm chi..
                  Đường đời kẻ đến người đi,
                  Nghìn sông cũng sẽ xuôi về biển khơi,
                  Mùa Xuân đã đến bên đồi,
                  Muôn hoa rực rỡ tươi cười với xuân,
                  Muộn phiền bỏ lại sau lưng...
                   
                                            nha uyen 
                   

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 19:50:57 bởi nha uyen >
                  #9
                    nha uyen 15.12.2008 13:16:20 (permalink)
                    0
                    Ru tình vào cõi xa xăm
                    Đời ta phiêu dạt trăm năm hững hờ
                    U hoài chìm đắm trong mơ
                    Đếm sầu thương để trông chờ người xưa
                    Nhiều đêm khắc khoải trong mưa
                    Người đâu chẳng đến cho vừa nhớ thương?
                    Ưu tư tình mãi vấn vương
                    Người đâu mà vẫn nắng sương ta chờ...?
                                                        Thuỵ Du

                    ...Bến xưa đã vắng con đò,
                    Đèn khuya hiu hắt chơ vơ giọt sầu.
                    Tình rơi xuống vực còn đâu,
                    Mùa thu héo úa giọt ngâu ngậm ngùi.
                    Tình nồng muôn thưở chẳng vơi,
                    Âm dương chia cách Ta Người từ đây.
                     Đớn dau đọng mãi tim này !.... 
                     



                     
                    Em về con đường cũ
                       Nhặt những cánh hoa rơi
                       Đường xưa hoa còn đó
                       Mà người xưa đâu rồi?
                     
                             Bụi mờ nay đã phủ
                             Dấu chân anh và tôi
                             Bao lần ta gặp gỡ
                             Đắm say tình đầu đời
                     
                                    Hoa ơi hoa còn nhớ
                                    Một lần anh tặng tôi
                                    Màu sim còn tím mãi
                                    Mà anh nay đâu rồi?
                                 
                                           kimrbl
                    _____________________________
                    Về thăm lại bến sông quê,
                    Đò xưa tách bến mộng mơ tan rồi.
                    Lặng nhìn cánh lục bình trôi,
                    Nhớ màu hoa tím đã vời vợi xa.
                    Ngậm ngùi một khúc ru ta,
                    Chiều đông quạnh vắng,buồn da diết buồn !
                     
                                              nhã uyên

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 19:52:15 bởi nha uyen >
                    #10
                      nha uyen 15.12.2008 13:35:46 (permalink)
                      0

                      TÌNH  LỮ THỨ
                       
                      Ngày về đường xa vời vợi

                      Chập chùng trí nhớ hoang vu

                      Bùi ngùi chân mây đứng đợi

                      Chim trời mỏng cánh phiêu du

                       
                      Đàn ngân trong sương vi vu

                      Áo ai xanh màu thiên thu

                      Duyên quê lạnh lùng xa vắng

                      Đời thưa nhạt ánh phù du

                       
                      Thương bóng trăng mờ ngàycu4

                      Ánh vàng rắc mộng liêu trai

                      Nhớ từng khóm hoa dáng liễu

                      Ngõ về hương tóc vờn bay

                       
                      Vùng quê có màu mắt biếc

                      Chiều hôm vẳng tiếng xa quay

                      Tiếng ca bên vườn dâu chín

                      Người đi vẫn cứ thương hoài

                       
                      Xa Xôi ngậm ngùi thương nhớ

                      Quê hương màu nắng vàng hanh

                      Vàng hanh nhuốm lòng lữ khách

                      Tình quê lắng tiếng tơ mành.

                       
                                          HCT

                       

                      _____________________________

                      Như con chim về cuối trời quên lãng
                      Chở tàn phai trên đôi cánh thu vàng
                      Phút tĩnh lặng giữa hai bờ mộng,thưc,
                      Chợt nhớ mình còn chút nợ nhân gian !

                       
                      MƯA  QUA  LỀU  CỎ
                       
                      Rừng đêm lấp mảnh trăng thề
                      Mưa đêm vây phủ bốn bề quạnh hiu
                       
                      Tối thui như mưc, giữa lều
                      Hốt nhiên tự nhận ra điều rất hay
                       
                      Đời như gió thoảng mây bay
                      Hay là ở chỗ - chẳng hay ho gì.
                       
                      Cuối cùng nhận được điều chi,
                      Điều chi ,
                                      chẳng có điều chi bận lòng.
                       
                                                 HCT

                       

                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 19:54:40 bởi nha uyen >
                      #11
                        nha uyen 15.12.2008 13:48:55 (permalink)
                        0

                        ...Tình ơi mãi đi vào trong nỗi nhớ
                        Tình ơi mãi tình xa xôi muôn thưở
                        Để lời thương rơi theo gió mỗi chiều
                        Để từng giờ nơi bến vắng cô liêu
                        Em quạnh quẽ với nỗi sầu cô độc
                        Em lặng lẽ một mình trong tiếng nấc
                        Người thương ơi ! xa khuất tự bao giờ
                        Anh có về bến cũ - dẫu trong mơ
                        Và có nhớ mang theo cành phượng tím...
                                    
                                                 nha uyen 


                         MÃI NHỚ !
                         
                        Mãi nhớ ngày xanh vạn sắc hương.
                        Tình thơ ray rứt suốt canh trường.
                        Nhớ bàn nhớ ghế buồn da diết,
                        Thương bạn thương thầy dạ vấn vương.
                        Trường cũ mãi còn yêu cánh phượng.
                        Người xưa xa khuất dạ sầu thương.
                        Mù khơi áo trắng thời hoa mộng,
                        Mãi nhớ ngày xanh vạn sắc hương!
                         
                                                  nha uyen
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 19:55:51 bởi nha uyen >
                        #12
                          nha uyen 15.12.2008 14:09:36 (permalink)
                          0

                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 19:57:05 bởi nha uyen >
                          #13
                            nha uyen 15.12.2008 14:12:40 (permalink)
                            0
                             

                            _____________________________

                            Life is flower of which love is the honey
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 19:58:12 bởi nha uyen >
                            #14
                              nha uyen 15.12.2008 14:15:52 (permalink)
                              0

                               

                              TRANG THƠ TRẮNG

                               

                              Trang thơ sao mãi nguyên màu trắng
                              Con chữ hãy còn trốn tận đâu ?
                              Sen chẳng trổ hoa khi hạ nắng
                              Nhớ chưa đơm nụ lúc thu sầu
                              Đêm về không thấy trời sao sáng
                              Sương xuống nào nghe tiếng nhạn kêu
                              Vần điệu dưới trên giờ trống vắng
                              Tóc chờ thêm trắng mắt thêm sâu.
                               

                              Lá chờ rơi 08/12/08
                                  
                              VẮNG !
                               
                              Vẫn mãi nhớ hoài màu áo trắng
                              Mà người xưa vắng bóng nơi đâu ?
                              Hoa gầy hoa úa rơi trong nắng
                              Lòng nhớ lòng đau dạ héo sầu !
                              Ai đợi chờ ai mong tối sáng
                              Nhạn trông tin nhạn nghẹn lời kêu
                              Người xa xa mãi trong im vắng
                              Mơ mộng chôn vùi dưới vực sâu !
                               
                              nha uyen
                               

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 19:59:34 bởi nha uyen >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 17 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 255 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9