THƠ LƯU - NHA UYEN
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 17 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 255 bài trong đề mục
nha uyen 22.01.2009 17:01:59 (permalink)
0
HOA KIÊU
 
Khép nhụy, gìn hương, giữ cánh hồng
Dịu dàng tha thướt dưới trời trong
Hững hờ sương sớm, bình minh đón
Ẩn hiện trời thơ lữ khách mong
Đủng đỉnh văn đàn khua bút lạnh
Lao xao má phấn ghẹo trời đông
Làm sao e ấp nhành thương ấy
Để sắc hoa kiêu đắm cảnh nồng !
 
Nguyên Hải


TỰ BẠCH
Chẳng ham chuốt lục với tô hồng
Chỉ thích một đời mãi sạch trong
Gấm vóc lụa là không vọng tưởng
Ngựa xe võng lọng chẳng trông mong
Cầm kỳ đôi  nước chờ trăng hạ
Thi họa vài dòng đợi gió đông
Tri kỷ bạn hiền luôn khó kiếm
Đành vui duyên thắm với tình nồng.
 
                             nha uyen

nha uyen 22.01.2009 17:05:14 (permalink)
0
    0
0   O )   O

()   ( o  )
    o)
o__O__ ()

  CÁI   ĐÊM   HÔM   ẤY
Cái đêm hôm ấy dưới thuyền nan
Có nhạc, có trăng rượu ngập bàn
Anh đã say men ngơ ngẩn đắm
Em như ngây ngất vuột ngăn can.
Em chìm giấc ngủ trong hoa mộng.
Anh nhập cơn mê giữa tích tàn.
Cùng sóng rì rào hòa tiếng lá.
Mơ hồ gío thổi điệu hò quan
Trần     Mạnh     Hùng
}{____}{____}{
(______________)
{}                           {}



TƯƠNG QUAN
Cũng vì một tối dưới đò nan
Anh đón em lên để soạn bàn
Lễ cưới nhiều khâu còn luận cãi
ớc dâu lắm chỗ ngại khuyên can
Em như hoa nở như chiêu dụ
Anh tựa bướm say tựa ngược tàn
Quấn quýt bên nhau thuyền cuộn sóng.
Cũng vì một tối... ngập tương quan
Trần Mạnh Hùng
ĐỢI LÀM QUAN
 
Chuyện mình cũng lắm nỗi gian nan
Nghĩ  tới nghĩ lui thiệt khó bàn
Dòng họ nhà em đông hết biết
Rượu trà cũng phải mấy trăm can
Gà heo tốn cũng vài mươi tấn
Đãi suốt ba đêm tiệc mới tàn
Biết chẳng cách gì anh chịu nổi
Thôi chờ đến lúc được làm quan
 
                         nha uyen
 
nha uyen 22.01.2009 17:07:56 (permalink)
0
CỬU KHÚC
CHÀO XUÂN

Thấm thoắt thời gian đã lại xuân
Trời hanh sương nhẹ áng mây suông
Nước non xanh mượt mầm hoa hé
Hương đất trong lành thảm nắng buông
Én lượn oanh ca âm sắc quyện
Đào khoe mai trổ ánh trăng luồn
Gió mưa ngưng tạnh ngày tươi sáng
Nhắp chén đời vui khúc khởi nguồn.

-   -   -   -  -
Trọn Tuổi Xuân
Vẫn đắm say tình trọn tuổi xuân

Dù rằng biết đó mối tình suông.

Yêu khi vụng dại thân thương qúa

Thương lúc dỗi hờn ngơ ngẩn buông.

Lòng mẩm mê lòng sôi nỗi nhớ

Mắt chìm trong mắt chớp len luồn

Tình yêu là những đêm thao thức.

Dù cạn giòng giang vẫn nhớ nguồn


Nhớ nguồn hay nhớ lúc chia ly...

Trần Mạnh Hùng


Mụi hoan hô huynh hết mình lun .hihi, huynh Hải thả bài chín khúc này chỗ mụi lâu lắm rùi mà mụi tắc tị, hễ đọc xong là bịnh ,, bốn khúc cũng chết người ta rùi, đàng này tới chín khúc,cha mẹ ui, mụi hoan hô huynh hay tay hai chưn nè ,hihi Nhuyễn A
 
 


Trọn Tuổi Xuân

Vẫn đắm say tình trọn tuổi xuân
Dù rằng biết đó mối tình suông.
Yêu khi vụng dại thân thương qúa
Thương lúc dỗi hờn ngơ ngẩn buông.
Lòng mẩm mê lòng sôi nỗi nhớ
Mắt chìm trong mắt chớp len luồn
Tình yêu là những đêm thao thức.
Dù cạn giòng giang vẫn nhớ nguồn 
 Nhớ nguồn hay nhớ lúc chia ly...

                         Trần Mạnh Hùng

 
MÃI NHỚ NGUỒN
 
Lòng mãi ai hoài một giấc xuân
Một mình lặng ngắm ánh trăng suông
Đêm khuya sương rớt bên thềm vắng
Mà ngỡ cung trầm thánh thót buông
Hiu hắt nỗi sầu hiu hắt bóng
Buồn len nỗi nhớ xiết bao buồn
Hài thêu buổi ấy còn in dấu
Nước chảy về sông vẫn nhớ nguồn !
 
                                 nha uyen



Xuân Xa Nguồn

Trái đất quay vòng lại tới xuân
Tha hương thấm thía cảnh Tết suông
Cành mai dấu nụ thẹn màu lạ
Bánh pháo im hơi tịt tiếng buông
Nhớ Tết quê hương tràn hạnh phúc
Xa nguồn đất mẹ ngập u buồn
Xuân ơi nếu có bàn tay rộng
Móc nối tình Xuân trở lại nguồn

 
T.A.

hihi, chào T.A. U bí rùi, quả thật cái từ suông khó tìm ý, tình suông ,trăng suông,tết suông rồi gì suông nưã ? hỏng bit ,thôi chờ mấy hunh chứ U thì tắt tị, bạn cũng giỏi ghê, họa theo liền hà mong được thường xuyên gặp bạn,thân mến, NU

 
nha uyen 22.01.2009 17:38:59 (permalink)
0
NIỀM ĐAU !
Đã xa muôn dặm sơn khê
Chút hương tình cũ sầu tê tái sầu
Nhìn nhau dạ xót lòng đau,
Đàn rơi phím lạc giọt sầu đầy vơi
Lời chưa nòi hết cùng lời,
Tình chưa kịp gửi đã vời vợi xa
Dở dang một giấc mơ hoa
Dở dang một bản tình ca ngọt ngào
Cũng đành chôn dấu niềm đau
Nghe trong sâu thẳm trái sầu rụng rơi !
 
                             nha uyen
 
hihi,sang làm nũng với TTK tí ,NU
 
 

ThanhThanhKhiet 22.01.2009 22:59:31 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: nha uyen

NIỀM ĐAU !
Đã xa muôn dặm sơn khê
Chút hương tình cũ sầu tê tái sầu
Nhìn nhau dạ xót lòng đau,
Đàn rơi phím lạc giọt sầu đầy vơi
Lời chưa nòi hết cùng lời,
Tình chưa kịp gửi đã vời vợi xa
Dở dang một giấc mơ hoa
Dở dang một bản tình ca ngọt ngào
Cũng đành chôn dấu niềm đau
Nghe trong sâu thẳm trái sầu rụng rơi !
 
                             nha uyen
 
hihi,sang làm nũng với TTK tí ,NU
 
 

Thu muộn
 
Thu muộn đổ loang vạt nắng chiều
Hiu hiu liễu rủ, gió vờn theo
Bóng ngả Tây Hồ, ngơ ngẩn sóng
Ai rơi ánh mắt cứ trong veo...

Tình vẫn ngàn năm là nước mắt!
Biết người còn nhớ tới duyên đầu

Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ...
Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau...

 
T.T.K.22.1.2009 
nha uyen 22.01.2009 23:08:20 (permalink)
0
QUA VƯỜN XUÂN
Thơ...mô phỏng


Bước tới vườn xuân cảnh hữu tình
Bạn bè chen chúc thấy mà kinh
Lao nhao dưới bếp dồi vài khúc
Lác đác trên mâm rượu mấy bình
Nhớ bác mần ngay chai nếp bắc
Thương anh thịt vội chú cua đinh
Xong xuôi lên chiếu trời, non, nước
Tống cựu nghinh tân uống hết mình

Hàn Phong

 
CHỈ MỘT MÌNH
Ghé quán Hàn Phong cảnh hữu tình
Trà khô rượu hết thấy buồn kinh
Khò khò dưới bếp ai đang ngáy
Rổn rổn ngoài sân cẩu liếm bình
Bằng hữu thân thương thời để chởm
Bây giờ  tuổi đã xén đầu đinh
Tìm thăm chẳng thấy ai chào hỏi
Ôm cột bùn hiu chỉ một mình !
 
                          Nhuyễn A
 
hihi,mụi ghé thăm huynh,chúc huynh dzui nhìu,nhậu nhìu,té nhìu Nhuyễn A


T.A. 22.01.2009 23:51:47 (permalink)
0
Xin mạn phép họa bài thơ buồn (càng buồn càng hay ) của Nhã Uyên để như trả lễ NU đã ghé Vườn Thơ Thiên Ân nhé!

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/1AB1DCCF12024A23B7EAD45A4FE1B280.jpg[/image]

NIỀM ĐAU !

Đã xa muôn dặm sơn khê
Chút hương tình cũ sầu tê tái sầu
Nhìn nhau dạ xót lòng đau,
Đàn rơi phím lạc giọt sầu đầy vơi
Lời chưa nòi hết cùng lời,
Tình chưa kịp gửi đã vời vợi xa
Dở dang một giấc mơ hoa
Dở dang một bản tình ca ngọt ngào
Cũng đành chôn dấu niềm đau
Nghe trong sâu thẳm trái sầu rụng rơi !
 
                             nha uyen
 
Kỷ Niệm
 
Tình xa kỷ niệm vẫn kề
Hương sầu nung nấu thêm khê nỗi sầu
Thời gian thắt chặt cơn đau
Ngày vui kỷ niệm, đêm sầu tình vơi 

 
Mượn thơ nói lại một lời
Lời xưa đã nhạt theo người bay xa
Một ngày tình cũng trổ hoa
Trăm năm dang dở mình ta nghẹn ngào

 
Mình ta ôm trọn tình đau
Sống trong kỷ niệm thuở sầu đơm hoa…

 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 23:54:57 bởi T.A. >
Attached Image(s)
nha uyen 23.01.2009 08:32:50 (permalink)
0
TỰ BẠCH
Chẳng ham chuốt lục với tô hồng
Chỉ thích một đời mãi sạch trong
Gấm vóc lụa là không vọng tưởng
Ngựa xe võng lọng chẳng trông mong
Cầm kỳ đôi  nước chờ trăng hạ
Thi họa vài dòng đợi gió đông
Tri kỷ bạn hiền luôn khó kiếm
Đành vui duyên thắm với tình nồng.
 
                             nha uyen
 
ĐỒNG ĐIỆU
Mình cũng như ta chẳng đỏ hồng
Chỉ mong hoa thắm dưới trời trong
Môi hồng liễu ngọc thây ai muốn
Má phấn mi dài mặc khách mong
Đưa bút dăm vần tô nắng hạ
Mài nghiêng lưng thỏi nhuộm mưa đông
Hạt thương mấy đấu  mòn tay sạ
Chưa nẩy  mầm yêu ủ giấc nồng?



Nguyên Hải
 
Hoạ vui với hai người

KIẾP MÁ HỒNG

Trời đã sinh ra kiếp má hồng
Đẹp khoe xấu lại cất vào trong
Lầu son gác tía luôn chờ đợi
Lá ngọc cành vàng vẫn ước mong
Chỉ ngại hoa tàn ong bướm vắng
Đâu lo xuân đến bạn bè đông
Còn tươi còn trẻ còn tranh thủ
Đừng để dây dưa hết mặn nồng

Hàn Phong
 
RỰC ÁNH HỒNG
 
Chưa nẩy  mầm yêu ủ giấc nồng?
Bỡi vì  băng giá ngập mùa đông
Nên thươnng dù có gieo thêm nữa
Cũng chẳng lên mầm như ý mong
Hãy đợi xuân về mang nắng ấm
Mầm iêu  nở rộ giữa trời trong
Cầu vồng bảy sắc chao ôi đẹp
Vườn mộng hoa iêu rực ánh hồng !
 
                    nha uyen
 
ĐỜI VUI
 
Xuân đã về kia nắng ấm hồng
Muôn hoa tươi tắn sắc ngời trong
Tơ trời óng ả xua băng giá
Hương đất dậy tình đón ước mong
Lá thắm chao mình qua gió lạnh
Mầm yêu trở dạ bỏ ngày đông
Đời vui  mở hội mừng nhau chúc
Hạnh phúc nhà ai cũng mặn nồng.
 
NH
 

nha uyen 23.01.2009 08:50:16 (permalink)
0
 Xuân Linh gởi bài


Gởi lời về quê hương


Thâm thẩm trong lòng kiếm gọi Xuân
Cho hồn ấm áp trí lâng lâng
Tình xưa thấm ngấm mùi hoa sứ
Nghĩa cũ đầm sâu vị nụ bần
Tiết hạ trong ngần vui mấy lượt
Trời đông xám đục đến bao lần
Ai về cho nhắn người năm trước
Hạt đọng tan theo sóng biển ngầm



Đặng Xuân Linh

NHỚ MONG NGẦM
 
Phố phường rực rỡ sắc hoa Xuân
Cảm thấy hồn thơ cứ nhẹ lâng
Ngắm cánh mai vàng ngới nét thắm
Nhờ cành hoa dại thưở hàn bần
Mỗi lần xuân đến luôn thầm ước
Về lại ngày xưa dẫu một lần
Nhịp bước thời gian không trở gót
Nên đành ôm nỗi nhớ mong ngầm !
                              nha uyen
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 08:55:24 bởi nha uyen >
nha uyen 23.01.2009 08:56:31 (permalink)
0
Xin mạn phép họa bài thơ buồn (càng buồn càng hay ) của Nhã Uyên để như trả lễ NU đã ghé Vườn Thơ Thiên Ân nhé!




NIỀM ĐAU !

Đã xa muôn dặm sơn khê
Chút hương tình cũ sầu tê tái sầu
Nhìn nhau dạ xót lòng đau,
Đàn rơi phím lạc giọt sầu đầy vơi
Lời chưa nòi hết cùng lời,
Tình chưa kịp gửi đã vời vợi xa
Dở dang một giấc mơ hoa
Dở dang một bản tình ca ngọt ngào
Cũng đành chôn dấu niềm đau
Nghe trong sâu thẳm trái sầu rụng rơi !
 
                             nha uyen
 
Kỷ Niệm
 
Tình xa kỷ niệm vẫn kề
Hương sầu nung nấu thêm khê nỗi sầu
Thời gian thắt chặt cơn đau
Ngày vui kỷ niệm, đêm sầu tình vơi 

 
Mượn thơ nói lại một lời
Lời xưa đã nhạt theo người bay xa
Một ngày tình cũng trổ hoa
Trăm năm dang dở mình ta nghẹn ngào

 
Mình ta ôm trọn tình đau
Sống trong kỷ niệm thuở sầu đơm hoa…

 
T.A.


HỠI AI !
 
...Ta người tình mãi chia xa
Trăm năm thôi đã nhạt nhòa lời yêu
Nhớ mong dẫu nhớ mong nhiều
Đớn đau dẫu phải chín chiều đớn đau
Cũng đành tình mãi chôn sâu
Cũng đành suốt kiếp lỡ câu đá vàng
Mai sau dẫu có muộn màng
Ước nguyền chung bước thiếp chàng bên nhau
Ước nguyền trầu thắm duyên cau
Chung mơ chung mộng bạc đầu , hỡi ai !
 
                               nha uyen
 
hihi,cũng xin mạn phép đáp lời vì hay quá,chúc vui NU
 
 

Han Bang 23.01.2009 09:03:46 (permalink)
0

T.A. 23.01.2009 12:24:22 (permalink)
0
Mến chúc Nhã Uyên và gia đình một năm mới được mọi sự như ý.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/3BE2F53D2A2443F3AC9279E1FD1F0811.jpg[/image]
Attached Image(s)
nha uyen 23.01.2009 21:35:04 (permalink)
0
Xuân Linh gởi bài


Gởi lời về quê hương


Thâm thẩm trong lòng kiếm gọi Xuân
Cho hồn ấm áp trí lâng lâng
Tình xưa thấm ngấm mùi hoa sứ
Nghĩa cũ đầm sâu vị nụ bần
Tiết hạ trong ngần vui mấy lượt
Trời đông xám đục đến bao lần
Ai về cho nhắn người năm trước
Hạt đọng tan theo sóng biển ngầm



Đặng Xuân Linh

NHỚ MONG NGẦM
 
Phố phường rực rỡ sắc hoa Xuân
Cảm thấy hồn thơ cứ nhẹ lâng
Ngắm cánh mai vàng ngới nét thắm
Nhờ cành hoa dại thưở hàn bần
Mỗi lần xuân đến luôn thầm ước
Về lại ngày xưa dẫu một lần
Nhịp bước thời gian không trở gót
Nên đành ôm nỗi nhớ mong ngầm !

nha uyen


Vấn vương ngầm


Trời Tây gió dậy đợi chờ Xuân
Tí tách mưa đầy trí cảm lâng
Đạo nghĩa dâng tràn hồn sứ thắm
Thâm tình mãi đậm chí thanh bần
Hè về nắng ấm mong bao lượt
Xuân đến xanh tươi ước mấy lần
Càng thấy thời gian trôi chảy mãi
Hoài mơ thế sự vấn vương ngầm 
 

Nguyễn Gia Linh


NỖI NHỚ NGẦM !
 
Có phải em về đợi bến Xuân
Sao lòng anh chợt thấy lâng lâng
Nhớ xưa xuân đến em vui lắm
Dù bữa cơm xuân chỉ mắm bần
Tháng lại ngày qua Xuân mấy bận
Thương đi nhớ đến biết bao lần
Xa nhau từ ấy là xa mãi
Đành dấu vào tim nỗi nhớ ngầm !
 
                      nha uyen
 
 

nha uyen 23.01.2009 21:37:25 (permalink)
0
 
QUA VƯỜN XUÂN
Thơ...mô phỏng


Bước tới vườn xuân cảnh hữu tình
Bạn bè chen chúc thấy mà kinh
Lao nhao dưới bếp dồi vài khúc
Lác đác trên mâm rượu mấy bình
Nhớ bác mần ngay chai nếp bắc
Thương anh thịt vội chú cua đinh
Xong xuôi lên chiếu trời, non, nước
Tống cựu nghinh tân uống hết mình

Hàn Phong

 
 
CHỈ MỘT MÌNH
 
Ghé quán Hàn Phong cảnh hữu tình
Trà khô rượu hết thấy buồn kinh
Khò khò dưới bếp ai đang ngáy
Rổn rổn ngoài sân cẩu liếm bình
Bằng hữu thân thương thời để chởm
Bây giờ  tuổi đã xén đầu đinh
Tìm thăm chẳng thấy ai chào hỏi
Ôm cột bùn hiu chỉ một mình !
 
                          Nhuyễn A
 
hihi,mụi ghé thăm huynh,chúc huynh dzui nhìu,nhậu nhìu,té nhìu Nhuyễn A



ĐỪNG VỘI
 
Bạn quý sang chơi cảm mối tình
Ngặt vì đang bận đọc bài kinh
Trà suông mừng khách lo gom chén
Rượu nhạt đãi nhau vội súc bình
Nghĩa ấy kim bằng bền tựa thép
Tình này tri kỷ chắc như đinh
Sang đây thong thả ngồi mà đợi
Đã có "người ta" hẳn có mình
 
Hàn Phong
 
Hi hi, bài họa này hay quá Nhã Uyên ạ, chữ dùng tự nhiên mà rất "đắc"

XIN KIẾU TỪ
Chào hỏi đôi câu cũng trọn tình
Đường quê cỏ dại ngập bờ kinh
Tối tăm sơ sẩy rơi mương rạch
Rượu quý vừa mua sợ vỡ bình
Thôi để em về cho sớm sớm
Đặng cùng bố cháu bắt cua đinh
Làm vài món nhấm mừng xuân mới
Mời mọi ngưởi vui với bọn mình!
 
                              nha uyen
TTH 25.01.2009 03:48:33 (permalink)
0

Trích đoạn: nha uyen

 

 
XIN KIẾU TỪ
Chào hỏi đôi câu cũng trọn tình
Đường quê cỏ dại ngập bờ kinh
Tối tăm sơ sẩy rơi mương rạch
Rượu quý vừa mua sợ vỡ bình
Thôi để em về cho sớm sớm
Đặng cùng bố cháu bắt cua đinh
Làm vài món nhấm mừng xuân mới
Mời mọi ngưởi vui với bọn mình!
 
                              nha uyen


               Tình thơ

Mời mọi người vui với bọn mình!
Mối tình thơ đậm chắc như đinh
Nỗi sầu đau ruột chia chung nhóm
Chén rượu mềm môi rót cạn bình
Tiếng nhạc du dương trời Lạc Việt
Lời ca vang vọng đất Thần Kinh
Hoà đồng tâm cảnh vui Xuân thắm
Tìm nối vần thơ dệt mộng tình

                        Thanh Huy
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 17 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9