THƠ LƯU - NHA UYEN
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 17 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 255 bài trong đề mục
nha uyen 26.01.2009 10:54:38 (permalink)
0
NỖI NHỚ NGẦM !
 
Có phải em về đợi bến Xuân
Sao lòng anh chợt thấy lâng lâng
Nhớ xưa xuân đến em vui lắm
Dù bữa cơm xuân chỉ mắm bần
Tháng lại ngày qua Xuân mấy bận
Thương đi nhớ đến biết bao lần
Xa nhau từ ấy là xa mãi
Đành dấu vào tim nỗi nhớ ngầm ! 
  
nha uyen    

                  
SÓNG NGẦM
 
Lòng Biển quặn thương nén sóng ngầm
Bạc đầu sánh nhắp mãi vô lần
Hôn bờ nhìm nhịp mềm hương mới
Ghen gió lao xao rỉ chuyện bần
Mây giận chuyển mình cơn bảo tố
Trăng mờ khuất ánh Nguyệt buồn lâng
Đang khi nắng đẹp trời xanh bíếc
Ai kẻ tội đồ phá tiết xuân.!
 
Nguyên Hải 
 

QUẠNH VẮNG
 
Chiều đưa tơ nắng lụa vàng
Hong mềm tóc mượt sợi quàng bờ vai
Sánh đôi cùng với gót hài
Đường ơi sao ngắn, không dài thêm ra
 
Thướt tha trong dáng kiêu sa
Đôi tà áo nhẹ lượt là bay bay
Hương tình nghe thỏang ngà say
Lâng lâng trong gió mà ngây ngất hồn
 
In đôi bóng ngả hòang hôn
Màn đêm rơi mõng như còn vấn vương
Lặng nghe cảnh vật chờ sương
Tình ơi quạnh vắng khoảng đường mình ta !
 
Nguyên Hải 
nha uyen 26.01.2009 10:59:21 (permalink)
0
SẼ ĐƯỢC
 
Xa xôi cách trở vạn trùng dương
Gửi chút tình riêng chút nhớ thương
Nắng sớm tô mầu hoa sắc thắm
Mưa chiều thả nhẹ sợi tơ vương
Xuân về thôn xóm vàng mai nở
Tết đến thiệp hồng gửi khắp phương
Có ước có mong thời có được
Ngắm trăng uống rượu vịnh thơ Đường.
 
                                  nha uyen

Bài họa của dangphuong:
 
Xuân đất khách...

Xa cách nhau rồi một đại dương
Mà lòng chưa nhạt dấu yêu thương
Quê mình không lẽ chẳng nhung nhớ...
Đất khách có chi mà vấn vương
Tết đến mỗi người vui mỗi chỗ....
Xuân về hai kẻ buồn hai phương
Núi sông mong có ngày đoàn tụ...
Rộn rã chân vui mọi ngả đường..!

*** Xin cho ké một bài thơ. Chúc các bạn vui vẻ..
dp

 
CHUNG VUI
Dẫu còn cách trở vạn trùng dương
Vẫn mãi ai hoài nỗi nhớ thương
Lối cũ nhạt nhòa hương ái cũ
Sầu vương tàn úa sợi tình vương
Chiều xuân ta hái cành mai thắm
Gói chút muộn màng gủi bốn phương
Ước mong một sớm vui sum họp
Thơ phú hòa chung mọi nẻo đường
 
                                  nha uyen
Thân chào nha uyen,cho phép Thi Nang góp vui cùng quý thi hữu nhé!Thi Nang chỉ họa theo vần "ương":
 
XUÂN THA HƯƠNG
 
Xa cách nghìn trùng ở viễn phương
Trông về lối cũ mãi buồn thương
Tình xưa lặng lẽ tình xưa đọng
Lệ thảm âm thầm lệ thảm vương
Tết đến thương người nơi đất khách
Xuân về nhớ bạn chốn quê hương
Em ơi,mỗi lúc đông tàn lụi,
Có xót ai xa vạn dặm đường?
Thi Nang 
 
XUÂN XA QUÊ
 
Đã cách xa nhau vạn dặm đường
Chiều nay ai hát khúc "Quê Hương"
Chợt nghe khóe mắt rưng  rưng lệ
Trăm mối tơ vò dạ vấn vương
Nhớ lắm quê nhá ôi nhớ lắm
Buồn thương canh cánh nỗi buồn thương
Mừng xuân xin gửi cành mai thắm
Trọn tấm chân tình kẻ viễn phương !
 
                       nha uyen


 




nha uyen 26.01.2009 11:01:27 (permalink)
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
(Thân chúc Nhuyễn A có bồ năm mới nhiều gấp mười lần năm cũ, để thỏa lòng Xướng _ Họa)

Cung chúc tân xuân - chúc đến người.

An khang, hạnh phúc ngập vui tươi.

Tiền tài lộc bổng tràn như nước.

Sự nghiệp công danh mãn ý cười

Xin chúc bạn bè sa hũ nếp

Kính mừng thân hữu thoả lòng chơi

Suốt năm vạn sự trong như ý.

Tuổi thọ bình yên hưởng phúc trời.

Trần Mạnh Hùng.


HƯỞNG PHƯƠC TRỜI
 
Chúc dzậy sao dzui được hở trời
Bồ nhìu chết chắc lấy gì tươi
Chồng ghen chồng nện cho mưới đấm
Mặt ú như mâm khỏi có cười 
Chúc lộc chúc tài em cảm kích
Không cần tần tảo được vui chơi
Muốn tiêu tiền cứ vào như nước
Mặc sức thơ ca hưởng phước trời !
 
                            Nhuyễn A
 
Mụi chúc tết huynh hôm trước rùi,bi giờ chỉ họa thui nha,


 
 
#168
    nha uyen 26.01.2009 11:06:20 (permalink)
    0
     
    CHÚC TẾT NHÃ UYÊN
     
    Nguyên Hải đường thi chúc Nhã Uyên
    Xuân về bạn mãi đẹp như Tiên
    Môi hồng má phấn luôn tươi thắm
    Mắt ước mi cong thật diệu hiền
    Tha thướt đài trang hài gót ngọc
    Thảnh thơi thư thái bút thơ, nghiêng
    Dung ngôn, tài đức, thêm công hạnh
    "Danh bất hư truyền" phụ nữ Yên
     
    Nguyên Hải

     XẤU HỔ!
     
    Chúc tết thế này chắc chết Uyên
    Lọ lem sao dám ước như tiên
    Thân cò lặn lội nơi công sở
    Sớm tối yên vui phận mẹ hiền
    Chằng dám mơ sông không mộng suối
    Chỉ hoài quanh quẩn bút cùng nghiên
    Tài hèn đức mỏng dung thì kém
    Gẫm thẹn cho mình, hổ xứ Yên !
     
                              Nhuyên Ả
     


    #169
      nha uyen 26.01.2009 11:10:27 (permalink)
      0
      CÓ PHẢI !
       
      Có phải tình như dải lụa mềm
      Để cho nỗi nhớ cứ dài thêm
      Mỗi khi xuân đến ngoài song cữa
      Lại ngỡ em về bước nhẹ êm
      Có phải tình như sương buổi sớm
      Một hôm nào đó rụng bên thềm
      Và em có phải là tình mộng
      Để mỗi mơ về ta có em ! 
        
      nha uyen


      HỮNG HỜ CHI RỨA


      Hững hờ chi rứa gío hương mềm
      Nhuộm ánh tà dương quặn tím thêm
      Khóm Trúc vắt lòng vương lá thắm
      Nhành Hồng nghiêng phấn phớt cành êm
      Sương mai lòng chạnh ôm bên lá
      Nắng sớm vàng kiêu rọi trước thềm
      Hư thực tình đời Trăng có thấu
      Làm sao mây nước hiểu tình em.
       
      Nguyên Hải


      #170
        nha uyen 26.01.2009 11:12:42 (permalink)
        0
        GIAO THỪA KHAI BÚT

        Tiếp vòng thân nguyệt nối tròn xoay
        Thiên hạ bảo rằng tết tới đây
        Đông Chí cạn mùa thôi giá rét
        Lập Xuân đến tiết phải tươi cây
        Sơn hà yên lặng giao thừa đón
        Xã tắc vui mừng hội nhập xây
        Chúc tụng nhà nhà đầy  lộc-phúc
        Muôn dân phú quý nước non nầy.
        Nguyên Hải
        01h00-01-01-Kỷ Sửu
         

        Thóat chốn này
        Hết chuột tới trâu cứ mãi xoay.
        Giòng đời trôi nổi thế nào đây.
        Đầu ngày lo gạo xoi mòn đất.
        Cuối buổi chạy cơm xơ xác cây
        Đón tết cầu tài, tài chẳng đến
        Mừng xuân kén mộng, mộng đang xây.
        Nhâm nhi chén rượu vui xuân mới.
        Mượn chút men say thóat chốn này
        Trần mạnh Hùng
         

        TRỌN NĂM NÀY
         
        Quỹ đạo thời gian cứ mãi xoay
        Chuột đi trâu lại chạy vào đây
        Xuân về bướm lượn chào hoa thắm
        Tết đến gió vờn vui với cây
        Tống cựu  vứt đi tình xấu xí
        Nghinh tân chờ đón mộng lành xây
        Chào xuận xin chúc ai năm  mới
        Thỏa ước tròn mong trọn tết này !
         
                            nha uyen
        #171
          nha uyen 26.01.2009 11:16:25 (permalink)
          0
          Giao Thừa

          Giờ phút linh thiêng đã đến rồi

          Khói hương nghi ngút bốn phương trời
          Chị ra trước ngõ bầy ngũ quả
          Em bước vào nhà xếp thịt - xôi
          Pháo nổ hoa bay nghe chíu chíu
          Tiếng cười vang vọng trẻ em vui
          Chắp tay cầu nguyện xin trời đất
          Bình an rải khắp tới muôn ngưòi
           
          T.T.K.26.1.2009



          Đón Giao Thừa
           
          Giao thừa chậm bước ở bên này
          Khói hương chưa đốt đã vội bay
          Có em trên mạng đưa nắng ấm
          Tỏa sáng đêm đen đón Giao Thừa
           
          Khai bút đầu xuân mấy cho vừa
          Khi hoa cúc tím đẫm giọt mưa
          Thôi chia tiếng pháo trên mạng ảo
          Của người bạn thơ đón Giao Thừa…
           
          T.A.  
           

          KHẮP MỌI NƠI
           
          Giờ khắc đầu năm đã đến rồi
          Mâm đầy mời bạn bốn phương trời
          Trái cây tươi mọng thơm thơm mít
          Gà vịt cay nồng dẻo dẻo xôi
          Cạn chén tiển đưa anh tý héo
          Tràn ly mừng rước chị trâu vui
          Cả năm vạn sự đều như ý
          Phước đủ lộc đầy khắp mọi nơi !
           
                                     nha uyen
           

          #172
            nha uyen 26.01.2009 19:50:44 (permalink)
            0
            XIN KIẾU TỪ
            Chào hỏi đôi câu cũng trọn tình
            Đường quê cỏ dại ngập bờ kinh
            Tối tăm sơ sẩy rơi mương rạch
            Rượu quý vừa mua sợ vỡ bình
            Thôi để em về cho sớm sớm
            Đặng cùng bố cháu bắt cua đinh
            Làm vài món nhấm mừng xuân mới
            Mời mọi ngưởi vui với bọn mình!
             
                                          nha uyen


                          Tình thơ

            Mời mọi người vui với bọn mình!
            Mối tình thơ đậm chắc như đinh
            Nỗi sầu đau ruột chia chung nhóm
            Chén rượu mềm môi rót cạn bình
            Tiếng nhạc du dương trời Lạc Việt
            Lời ca vang vọng đất Thần Kinh
            Hoà đồng tâm cảnh vui Xuân thắm
            Tìm nối vần thơ dệt mộng tình

                                   Thanh Huy

             

            NHỚ HUẾ!
             
            Tìm nối vần thơ dệt mộng tình
            Ngọt ngào mái đẩy*đất thần kinh Sông Hương nước vẫn êm đềm chảyMà nhớ thương xanh núi Ngự BìnhChí cả nghìn năm  ghi chặt dạTình sâu muôn thưở chắc như đinhMơ ngày chung bước khung trời mộngRực rỡ cờ hoa Huế của mình !                  nha uyen                                    * một điệu hò xứ Huế 

            #173
              nha uyen 26.01.2009 20:08:14 (permalink)
              0
              Trắc vận CHÀO XUÂN


              R...Ó...Ó...Ó...T...T...T ......

              Bồ đào mỹ tửu trăm năm ... mót
              Hội hữu mừng vui, thích cứ rót
              Chua chát tình đời răng biết ... ê
              Đậm đà huynh đệ miệng kêu ... ót
              Sóng xô sóng bủa , sóng ... lăn tăn
              Tình mặn tình nồng, tình ... lọt tọt
              Mấy thuở quây quần đón chúa xuân
              Nhanh chân uống rượu, chậm ... hớt bọt !


              Hàn Sĩ Nguyên

               

              TÌNH BÈO BỌT
               
              Thời gian chầm chậm từng năm mót
              Chén rượu mừng xuân  thư thả rót
              Thêm một tuổi đời tóc bớt xanh
              Thêm ly rượu chúc nghe cái ...ót
              Người đi máy bay bay ào ào
              Ta cỡi xe đạp đạp lọt tọt
              Tình vỡ tan rồi bong bóng bay
              Ta thôi chẳng tiếc tình bèo bọt !
               
                                     nha uyen

              UỐNG MỪNG XUÂN

              Hoa người hoa mua, ta hoa mót
              Bia rượu mừng xuân măc sức rót
              Uống một đôi ly nhức ở đầu
              Nốc năm bảy chai tê sau ót
              Anh hai tàn cuộc sao còn ngồi
              Bác tám nửa đường đã chạy tọt
              Hết cả bia rồi tớ tỉnh queo
              Trông lại trong ly không còn bọt

              Hàn Phong



               




              #174
                nha uyen 26.01.2009 20:28:28 (permalink)
                0
                XUÂN
                 
                Xuân thắm tình người,rực sắc hoa
                Xuân vang tiếng hát bản hùng ca
                Xuân tươi vạn nẻo niềm hoan hỉ
                Xuân đẹp muôn nơi cảnh thái hòa
                Xuân hẹn sum vầy nồng chén rượu
                Xuân vui hội ngộ ấm chung trà
                Xuân về khắp chốn mừng năm mới
                Xuân mãi là xuân của nước nhà
                Thi Nang

                XUÂN CHÚNG TA 
                 
                Xuân đến với người đến với ta
                Xuân gieo mơ ước đến muôn nhà
                Xuân mang hạnh phúc cùng hy vọng
                Xuân đẹp cung đàn rộn tiếng ca
                Xuân lặn sâu vào đôi mắt ngọc
                Xuân bồng bềnh với tiếng tiêu ngà
                Xuân là tất cả niềm vui mới
                Xuân đến đây rồi xuân chúng ta !


                                        nha uyen
                 



                 


                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 20:29:36 bởi nha uyen >
                #175
                  nha uyen 26.01.2009 22:55:14 (permalink)
                  0
                  TRÂU THÁN !
                   
                  Cầm tinh niên hạn  ký thân Trâu
                  Tai tiếng xưa nay nghĩ phát rầu
                  Lì lợm ai đâu đều ví tớ
                  Dốt ngu thiên hạ cũng so tao
                  Cày bừa lở bước roi nghe rát
                  Kéo cởi chậm đường gậy nhói đau
                  Ấy dzậy Sửu về muôn đứa chúc !
                  Cháu con  phúc lộc với sang giàu.
                   
                  Nguyên Hải

                  Chả Ước Giầu
                  Chuột xách gói đi lại đến trâu
                  Chuột trâu cũng rứa chỉ thêm rầu.
                  chuột thân nhí nhách làm anh cả
                  Trâu xác khổng lồ phận nó tao.
                  Chuột đến phá tung trong hận ghét
                  Chuột mang bịnh tật chuốc niềm đau
                  Một năm khốn khổ vì con chuột.
                  Trâu đến bình yên, chả ước giàu
                  Trần Mạnh Hùng




                  NỖI NIỀM TRÂU
                   
                  Hiền lành cục mịch chính danh trâu
                  Chậm chạp dốt ngu thiệt đến rầu
                  Dàn khảy tai trâu như hổng khảy
                  Cày bừa yên phận có mày tao
                  Biết thân mình ở nơi đồng ruộng
                  Chẳng dám leo trèo sợ té đau
                  Hì hục tháng ngày cày với kéo
                  Mong sao chủ tớ được sang giàu !
                   
                                                    nha uyen
                   
                  Trâu thán !
                   
                  Trên đời vạn sự đổ thừa trâu
                  Nghĩ lại mèn ơi...thật phát rầu
                  Nệm ấm chăn êm duyên bạc bẽo
                  Trời hành nắng đổ phận thanh tao
                  Ngày đêm vất vả da phồng rát
                  Sớm tối cần cù muỗi đốt đau
                  Cắt cớ năm này tôi lại đến
                  Bà con cứ chúc được sang giàu
                   
                  Vancali 1.26.09
                   
                  Chúc quí huynh tỷ ngày mùng một nhiều tiền lì xì...




                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 15:43:31 bởi nha uyen >
                  #176
                    huvo09 26.01.2009 23:22:32 (permalink)
                    0

                     
                    Mùng 1 tháng giêng Kỷ Sửu
                    #177
                      nha uyen 27.01.2009 17:46:33 (permalink)
                      0
                      Nhịp xuân

                      Tạo hóa trao mùa đẹp sắc hoa
                      Thị thành cho đến chốn quê xa
                      Mừng vui sum hợp vui lòng trẻ
                      Hê hả đoàn viên ấm dạ già

                      Ngoài ngõ cành mai chim khách gọi
                      Trong vườn khóm trúc tiếng sơn ca
                      Đất trời độ lượng tràn âm sắc
                      Tấu nhịp thanh bình khúc hợp ca

                                       Nghinh Nguyên




                      KHÚC CA XUÂN
                       
                      Xuân đến tô màu vạn sắc hoa
                      Niềm vui trải rộng khắp gần xa
                      Ai ai cũng đón mừng xuân đến
                      Muôn thưở tình xuân vẫn chẳng già
                      Khắp phố rộn ràng câu chúc tụng
                      Trong nhà rộn rã tiếng oanh ca
                      Hồn xuân lay động cùng nghiên bút
                      Viết tặng riêng mình một khúc ca
                                               nha uyen


                      #178
                        nha uyen 27.01.2009 17:50:15 (permalink)
                        0
                        CHƠI TẾT

                        Mơ hồ nghe tiếng gọi đâu đây
                        Mở cửa trông ra bạn đứng dày
                        Zo - rok mới khui nghe chếnh choáng
                        Hồng đào chưa uống đã say say
                        Đường vui đông đúc xem lân múa
                        Trời rộng mênh mông thả bóng bay
                        Ơi mấy cô nàng đi thưởng tết
                        Má hồng trong nắng đỏ ngây ngây

                        Hàn Phong


                        XUÂN NGẤT NGÂY
                         
                        Khách quý phương nào ghé lại đây
                        Ngày xuân mời cạn chén tình đầy
                        Lời thơ câu chúc vui vui dạ
                        Khúc nhạc tiếng chào chếnh choáng say
                        AI đợi ai mong xuân đến mãi
                        Ta chờ ta đợi lá thu bay
                        Người đi ngày ấy là đi mãi
                        Có biết xuân về ,xuân ngất ngây !
                         
                                                 nha uyen

                         

                        #179
                          nha uyen 27.01.2009 17:53:50 (permalink)
                          0
                          Giao Thừa

                          Giờ phút linh thiêng đã đến rồi

                          Khói hương nghi ngút bốn phương trời
                          Chị ra trước ngõ bầy ngũ quả
                          Em bước vào nhà xếp thịt - xôi
                          Pháo nổ hoa bay nghe chíu chíu
                          Tiếng cười vang vọng trẻ em vui
                          Chắp tay cầu nguyện xin trời đất
                          Bình an rải khắp tới muôn ngưòi
                           
                          T.T.K.26.1.2009



                          Đón Giao Thừa
                           
                          Giao thừa chậm bước ở bên này
                          Khói hương chưa đốt đã vội bay
                          Có em trên mạng đưa nắng ấm
                          Tỏa sáng đêm đen đón Giao Thừa
                           
                          Khai bút đầu xuân mấy cho vừa
                          Khi hoa cúc tím đẫm giọt mưa
                          Thôi chia tiếng pháo trên mạng ảo
                          Của người bạn thơ đón Giao Thừa…
                           
                          T.A.  
                           

                          KHẮP MỌI NƠI
                           
                          Giờ khắc đầu năm đã đến rồi
                          Mâm đầy mời bạn bốn phương trời
                          Trái cây tươi mọng thơm thơm mít
                          Gà vịt cay nồng dẻo dẻo xôi
                          Cạn chén tiển đưa anh tý héo
                          Tràn ly mừng rước chị trâu vui
                          Cả năm vạn sự đều như ý
                          Phước đủ lộc đầy khắp mọi nơi !
                           
                                                     nha uyen



                          Mùng một
                           
                          Mùng một đầu xuân đã đến Rồi
                          Cỏ cây mươn mướt khắp chân trời
                           
                          Gia tiên trên bệ xanh màu bánh
                          Ban thờ đặt lễ vàng nghệ Xôi
                           
                          Con cháu khắp nơi về đã đủ
                          Bạn hữu xung quanh tụ quần vui
                           
                          Nâng ly cụng chén vang lời chúc
                          Năm mới lộc tài rải mọi nơi
                           
                          T.T.K.26.1.2009
                           



                          _____________________________
                          #180
                            Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 17 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 255 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9