Vườn Thơ Thiên Ân
T.A. 19.12.2008 13:01:06 (permalink)
0
 
 

NHỚ & QUÊN


Nhớ dòng sữa mẹ ngọt ngào
Da vàng máu đỏ quên sao cho đành
Nhớ hình chữ S uốn quanh
Quên ngày mưa lũ tắm truồng với ai
Nhớ em mới tuổi ô mai
Nón em anh đạp, mắt nai cướp hồn
Quên em gái nhỏ Saigòn
Hôm mưa, hôm nắng giận hờn vẩn vơ
Nhớ mùi tóc thoảng phất phơ
Vai anh em ngả bên bờ hồ xưa
Quên môi em nở đón đưa
Quên hàng lệ ướt em thưa nhà chồng
Nhớ người bạn nghịch phương đông
Nhớ tình huynh đệ dù không đồng hành
Quên sao giao hợp duyên lành
Quên gì thằng bé với mình một khuôn
Đừng quên hạnh phúc vẫn luôn
Ờ ngay trước mặt đơn thuần chờ mong
Quên đi để nhớ tình trong
Nhớ ai ai nhớ một lòng vu vơ…


T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 07:04:55 bởi T.A. >
Attached Image(s)
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9