Vườn Thơ Thiên Ân
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 33 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 487 bài trong đề mục
T.A. 07.02.2009 04:05:36 (permalink)
0
Trăng Sáng

Trăng sáng đến ngất ngây
Lay động hồn thi sỹ

Đêm rằm trăng tròn đầy
Dát vàng vào ánh sáng

Trăng đi theo gió bay
Đứng đâu nhìn vẫn thấy

Khi trời mưa rây rây
Trăng tìm mây nghiêng nấp

Trăng tưới xuống vườn cây
Lá hoa đùa vui sướng

Vào những đêm trăng sáng
Như thoang thoáng hương bay

Có đêm trăng hao gầy
Mặt hồ mờ in bóng

Ngắm trăng em mê say
Lòng đầy niềm vui sống

Anh có giống như trăng
Sao rằm em dậy sóng

T.T.K.6.2.2009

 
 

Thơ Hay

Lời ngân nét thơ ngây
Dại khờ tình nghệ sỹ

Ý đong đưa tràn đầy  
Nguồn thi hứng cao sang

Nhịp thoáng gió chiều bay
Ru miên man giấc mộng

Vần đan tựa mưa mây
Hạt mềm chen áng lụa  

Điệu khoan thai nhụy cây
Khoe lộc mừng xuân tới

Thơ reo vui buổi sáng
Cho lòng phấn khởi bay

Thơ khóc đêm đọa đày
Chìm hồn tan theo bóng  

Thơ em làm anh say
Thơ hay tràn sức sống

Phải em là thơ mộng
Cho lòng anh gợn sóng…

 
T.A.

 
T.A. 07.02.2009 11:07:43 (permalink)
0
 
 


SỢI BUỒN

Cali mưa trải sợi buồn
Màn mi ướt đẫm bỡi luồng gió sương
Tình ơi ! tình đến chi vương
Đậu tim cho quặn nỗi tương tư sầu

Mỗi lần mưa đổ cơn đau
Bấy lần héo hắt tận sâu tâm hồn
Khơi nguồn suối chảy giận hờn
Trách đời phận số bào mòn con tim

Thương cho lắm để rồi đem
Chữ đau phiền muộn đêm đêm khóc thầm
Sợi buồn lỡ trót đan nhầm
Nên dây khốn khổ quấn chằm không buông

Nhớ cho nhiều đọng thành khuôn
Khiến đôi mắt biếc giờ luôn lệ mờ
Cũng bỡi yêu ...mối tình khờ
Tự mình nhận lấy bơ vơ cho mình

Ôi nghĩa yêu ...quá vô tình
Con tim khờ dại hại mình thấy chưa
Chừ hiểu được ...cũng chịu thua
Mỗi lần mưa đổ như vừa nhắc ai


Tịnh Tâm 2-6-9
 

 

SỢI BUỒN
 
Mưa em kéo vạn sợi buồn
Xám trời buổi sáng, làm nguồn lạnh sương
Giọt mềm ướt sủng tình vương
Sợi tình đã cuộn ngàn thương với sầu!
 
Mưa lòng xiết chặt thêm đau
Tội môi nức nở những câu lịm hồn
Tội đôi mi ướt pha hờn
Tình thơ vỡ vụn, vật vờn đôi tim
 
Trách mơ trách mộng sao đem
Chữ thương như gió nhẹ êm thì thầm
Chữ yêu như bão sóng gầm
Tạo trời mưa tím nẩy mầm vấn vương
 
Mưa thơ trắng xóa đôi đường 
Màu yêu thêm ảo, màu thương lu mờ 
Ghét tình thơ hóa dại khờ
Ghét nguồn cảm hứng vẩn vơ ghẹo mình
 
Trách anh lạc bước vô tình
Đi vào thơ mộng có hình bóng em
Trách trời đầy đoạ đôi tim
Cho mình mê mộng đắm chìm trong mưa…
 
T.A.
ThanhThanhKhiet 07.02.2009 11:53:39 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: T.A.


 
Trăng Sáng

Trăng sáng đến ngất ngây
Lay động hồn thi sỹ

Đêm rằm trăng tròn đầy
Dát vàng vào ánh sáng

Trăng đi theo gió bay
Đứng đâu nhìn vẫn thấy

Khi trời mưa rây rây
Trăng tìm mây nghiêng nấp

Trăng tưới xuống vườn cây
Lá hoa đùa vui sướng

Vào những đêm trăng sáng
Như thoang thoáng hương bay

Có đêm trăng hao gầy
Mặt hồ mờ in bóng

Ngắm trăng em mê say
Lòng đầy niềm vui sống

Anh có giống như trăng
Sao rằm em dậy sóng

T.T.K.6.2.2009

 

Thơ Hay

Lời ngân nét thơ ngây
Dại khờ tình nghệ sỹ

Ý đong đưa tràn đầy  
Nguồn thi hứng cao sang

Nhịp thoáng gió chiều bay
Ru miên man giấc mộng

Vần đan tựa mưa mây
Hạt mềm chen áng lụa  

Điệu khoan thai nhụy cây
Khoe lộc mừng xuân tới

Thơ reo vui buổi sáng
Cho lòng phấn khởi bay

Thơ khóc đêm đọa đày
Chìm hồn tan theo bóng  

Thơ em làm anh say
Thơ hay tràn sức sống

Phải em là thơ mộng
Cho lòng anh gợn sóng…

T.A.


Thơ em
 
Em thả vần thơ mỗi sáng  này!
Để Hoa cùng Bướm mãi mê say
Hương ngát lưng trời đầy vui sống
Nao nức lòng  ai cũng ngất ngây
 
Đêm viết dòng thơ gửi khói bay
Vòng vèo uốn lượn chin tầng mây
Cây đa chú cuội canh sao kỹ
Vần thơ lén nhẹ gọi trăng say
 
Em viết dòng thơ giữa canh chầy
Xa mờ thấp thoáng bóng ai đây
Lý Bạch mò trăng chìm sông lạnh
Yêu mãi …thơ…thơ …Em trắng tay
 
T.T.K.7.2.2009 

 

T.A. 07.02.2009 13:57:04 (permalink)
0

 
VƯỜN ẢO

Mời em đi dạo vườn hoa hư ảo
Triệu màu xanh đỏ điên đảo bướm hoa
Nơi thơ biến hình chữ to chữ nhỏ
Nhạc vang tình khúc như rõ lòng ta!

Vườn thơm anh vẽ một màu êm dịu
Có bóng tiên xinh hoa tủi cỏ hờn
Mây ganh má thắm, gió lườm môi đỏ
Tim anh rung động giữa cõi hư vô!

Sợ tình hư ảo thành lời trói buộc
Giam giữ tình nhân khổ chốn địa đàng
Vườn bông tình ái còn mang đôi cánh
Nắm giữ cho nhau giây phút muộn màng

Em ươm hạt lệ đoan trang buồn mộng
Anh thả vần thơ trông ngóng dệt mơ
Vườn mình sinh qủa ngàn thơ kỷ niệm
Dù mạng hư vô khi tỏ khi mờ…

T.A.




VƯỜN ẢO

Em theo anh dạo vườn hoa hư ảo
Chỉ ảo hư mà chao đảo bướm ong
Hương ngào ngạt đã khiến lòng mơ mộng
Sắc hoa cười rung động những trái tim

Trong lãng mạng có phần êm êm dịu
Trong ngôn từ tuy đơn địu mà say
Chỉ thế đó má đã hây ửng đỏ
Chữ ghen thầm trách câu nỡ lung lay

Thả hạt tình ươm nụ đầy tâm tưởng
Và hồn mê hoài vương vấn ngất ngây
Đến rồi đi luyến lưu ngày, đêm nhớ
Để cồn cào thương trăn trở buộc vây

Vườn hư ảo ai đã xây thật rộng
Lạc lối về thơ vang vọng lời thơ
Em và anh theo dòng mơ trông ngóng
Bóng vô hình chợt kéo sợi dây tơ


Tịnh Tâm

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:15:45 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 08.02.2009 02:49:47 (permalink)
0


LẶNG LẼ

Lặng lẽ nơi nì góc đời riêng
Buồn tôi cứ bám nỗi cô miên
Lệ lăn chảy xuống từng giọt nhỏ
Bao giờ vơi hết nỗi muộn phiền

Lặng lẽ ngồi nghe niềm thương cảm
Dậy sầu ru khúc đoạn lòng đau
Một lần tan nát nhầu tâm khảm
Mộng vỡ tan tành mộng bể dâu

Lặng lẽ đêm ngày khâu chữ nhớ
Để rồi bỡ ngỡ phút chia tay
Tình cảm đến đi gầy trăn trở
Thương ơi than thở chở tim đầy

Lặng lẽ âm thầm xây bóng ai
Cho tim run cảm mãi ưu hoài
Hình rẽ đường hình ôi buốt quá
Trái đắng tuôn tràn cả chua cay

Tịnh Tâm



LẶNG LẼ

Hỡi người lặng lẽ, bóng dịu hiền
Mắt nai thơ thẩn tình triền miên
Giọt lệ trong màu yêu rơi nhẹ
Nhận câu thơ họa thay buồn phiền!

Hỡi người lặng lẽ, người đa cảm
Khóc khúc tình sầu lòng nhẹ đau
Một lần tan vỡ buồn như thấm
Học cuộc tình đời vượt bể đau!

Hỡi người lặng lẽ, niềm nhung nhớ
Thao thức năm canh nào có hay
Bên này lá rũ buồn cách trở
Thả cánh tương tư cho mộng bay! 

Ai người lặng lẽ tìm ân ái
Hư ảo đường dây nối chạy dài
Hai đầu thương nhớ xa xa quá
Lặng lẽ gởi nhau vần đắng cay!

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:16:19 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 08.02.2009 04:52:18 (permalink)
0


 
MƯA
 
Mưa rơi bong bóng bên đường
Thắm màu son phấn em thường kheo ai
Giọt màu đưa thoảng men say
Vườn em thơ mộng ngất ngây bao hồn
 
Mưa hoa trải hạt giống non
Vườn thơ đua nở trăm ngàn hoa tươi
Bướm ong ve vãn hoa cười
Vườn em mưa hạt lứa đôi duyên lành
 
Vườn xưa đó, còn lá xanh?
Còn bươm bướm lượn, ong dành nàng xuân?
Khi anh mưa mộng tình buồn
Tím thơ, xám mộng, bạc khuôn mặt hồng?
 
Vườn thơ nay rối tơ lòng
Cho anh xin lại tình nồng lỡ xây
Để vườn lại tỏa hương say
Mưa đưa ong bướm sum vầy vườn xưa…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:21:50 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 08.02.2009 05:20:49 (permalink)
0
 
 

 
Đôi tay

Lâng lâng hồn mộng tạt bờ mơ
Có người thi sỹ thả câu thơ
Tơ xinh óng ả màu thương nhớ
Ngẩn ngơ người dạo lưu luyến chờ

Tơ kia ai trải nhịp đong đưa
Ru tình muôn màu bong bóng mưa 
Hồn thơ ngây dại buông mình té
Lưới mơ hoa thắm đón bướm xưa

Tay em buông thả lưới tình thơ
Tay anh gom nhặt nút tình tự
Vần xướng, vần họa thành ngẩn ngơ
Tại trời sui khiến hay tại khờ?!

Đôi tay còn thẹn tình mộng thơ
Đôi tay còn say phút mong chờ
Đôi tay trong mộng mơ ước hẹn
Bao giờ tỉnh giấc…đôi bến mơ… 

T.A.
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:22:27 bởi T.A. >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 08.02.2009 10:19:08 (permalink)
0

Trích đoạn: T.A.

 
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62701/510CD0B543184D739794C5D960DB83E8.jpg[/image]
 
Đôi tay

Lâng lâng hồn mộng tạt bờ mơ
Có người thi sỹ thả câu thơ
Tơ xinh óng ả màu thương nhớ
Ngẩn ngơ người dạo lưu luyến chờ

Tơ kia ai trải nhịp đong đưa
Ru tình muôn màu bong bóng mưa 
Hồn thơ ngây dại buông mình té
Lưới mơ hoa thắm đón bướm xưa

Tay em buông thả lưới tình thơ
Tay anh gom nhặt nút tình tự
Vần xướng, vần họa thành ngẩn ngơ
Tại trời sui khiến hay tại khờ?!

Đôi tay còn thẹn tình mộng thơ
Đôi tay còn say phút mong chờ
Đôi tay trong mộng mơ ước hẹn
Bao giờ tỉnh giấc…đôi bến mơ… 

T.A.
 

Vòng tròn

Dù cho kẻ đợi người chờ
Nhưng tình em-vẫn bên bờ sông Tương

Mình yêu -, người chẳng có thương
Người thương - mình chẳng vấn vương đợi chờ

Nghiệt thay bà Nguyệt , ông Tơ
Tung cho chỉ thắm vẩn vơ giữa trời

Dòng thơ anh thả chơi vơi
Để đêm trăng khuyết tối trời lạc nhau

Tìm thơ tìm ở những đâu
Tìm em ,tìm ở - trong câu thơ tình

Tình thơ thì rất mong manh
Vẫn cho ta những ngọt lành thương.yêu…
 
T.T.K.8.2.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2009 10:22:36 bởi ThanhThanhKhiet >
T.A. 08.02.2009 12:22:56 (permalink)
0


NỬA LINH HỒN

Một nửa linh hồn ai đánh cắp
Nửa còn ở lại thắp thỏm đau
Nhịp thở dằn co sau tiếng nấc
Buồn gieo lay lất hạt mưa ngâu

Se sợi chỉ thương xâu tâm sự
Thành chuổi nhớ nhung trữ từng ngày
Nửa đi nửa ở gầy guộc quá
Bao giờ trọn vẹn cả hồn say

Hỡi gió hỡi mây đây lời nhắn
Chuyển dùm cay đắng lẫn thương yêu
Xoa dịu hồn tôi đang lận đận
Giữa chốn khôn cùng dáng khẳng khiu

Một nửa hồn kêu một nửa hồn
Mà nghe vắng lặng chốn tương phùng
Giọt tương tư đọng rưng rưng chảy
Khóc số phận mình cay quá cay

Tịnh Tâm



NỬA HỒN

Hồn si một nửa ai làm mất
Nhặt bỏ trong tim nhặt nỗi đau
Thơ nay ngú ngớ vần thương nhớ
Trả lại mối tình chồng vợ Ngâu 

Hồn anh một nửa đầy tâm sự
Đã lạc hôm nào trong mộng ngày
Theo em đi dạo vườn ong bướm
Thôi trả cho em nửa giấc say

Nửa hồn cô độc đau tình ngắn
Đón gió chờ thương vẫn mộng yêu
Trái tim sẻ nửa rung chậm nhịp
Em có nhận không nửa hồn xiêu?

Chim đa đa khóc đời ngang trái
Như tiếng nửa hồn tìm kiếm nhau 
Làm sao xóa tiếng vang thê thảm
Hay nhận cả hồn anh đã trao…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:23:09 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 09.02.2009 00:31:34 (permalink)
0

 
CHẠM LẤY

Ngón tay chạm lấy ngón tay
Nghe như luồng điện chạy rân rân người
Lạ ghê nắng đã ngủ vùi
Mà hai má ửng hồng ui là hồng

À ra bỡi mắc cỡ lòng
Nên hương dạ phấn bừng nồng thắm xinh
Mắt môi ướt mọng lung linh
Tươi lên nhan sắc đượm tình ngất ngây

Dường như hồn vướng cơn say
Chữ thương vội vả bao vây tim rồi
Sợi dây nhung nhớ về đôi
Nối đường yêu lại cho tôi nhớ chàng

Chỉ vừa chạm lấy mơ màng
Mà sao cảm giác ngập tràn trong tim
Ước gì dấu ái ấm êm
Chảy hoài trong giấc mộng đêm như ngày


Tịnh Tâm




PHẢI LÒNG

Đóa hồng dấu diếm trong tay
Ngại đưa người ấy nhụt lây cả người
Tay rung vì đất chuyển rời
Hay vì đã cảm đôi môi thắm hồng?

Làm sao gỡ rối tơ lòng
Làm sao đánh tiếng phượng rồng đẹp xinh
Cho tình trở sắc lung linh
Cho đời thêm mộng, cho mình ngất ngây?

Phải lòng nên tỉnh mà say
Tim như tung cánh vội bay xa rồi
Tâm như mê sảng chia đôi
Hồn rời thân xác đi theo gót nàng
...

Vần thơ vẽ giấc mộng vàng
Vẽ bông hồng ảo ngỡ ngàng đôi tim
Ước gì thơ mãi dịu êm
Ru anh trong mộng có em đêm ngày…

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:23:45 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 09.02.2009 22:42:07 (permalink)
0

 
CHỈ LÀ THƠ

Tìm lại bài thơ xưa đã họa
Tìm câu hứa hẹn vẽ trăng hoa
Chỉ thấy thì thầm tiếng lệ vỡ
Và lời mơ mộng cuộc tình xa

Vang vang tiếng nức trong thơ cũ
Lẳng lặng lòng đan tình rối mù
Một lần say đắm lời thêm ngọt
Tỉnh mộng trong mưa buốt tình thù!

Kể lại cho nhau truyện chinh phụ 
Chỉ con bóng nhạt hình người thương
Tan nát cuộc tình khi bóng vỡ 
Chinh phu vô ý hận yêu đương!

Kỷ niệm đã gieo trong mộng mị 
Vần thơ đã vẽ khúc tình si
Trao nhau lời đẹp xây cơn mộng 
Chỉ là câu thơ có là gì!

T.A.


LÀ THƠ

Câu thơ ngày xưa mình đã họa
Vẫn còn nguyên vẹn hòa trong mơ
Câu hứa trong tim đâu nào vỡ
Lời nồng vẫn đó chở tình thơ

Âm vang tiếng thở tơ lòng rũ
Lặng lẽ đan dòng chữ rối mù
Bao lần ao ước xây tình cũ
Chợt tỉnh chim bao ứ giọt thu

Em kể anh nghe chuyện tình thư
Thường ngày em cố giữ tâm tư
Để hồn khỏi vướng dư âm lệ
Chỉ cười ôm lấy ngữ yêu thương

Anh ơi kỷ niệm vươn giấc mộng
Sầu em nhận lãnh cõng buồn riêng
Hai giòng sông lạc xuyên khoảng trống
Là thơ nhưng vọng chẳng chao nghiêng


Tịnh Tâm

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:24:20 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 10.02.2009 00:17:50 (permalink)
0

 
TÂM SỰ
 
Mưa reo tích tách lời tâm sự
Khơi động con tim, rũ mòn lòng
Hạt rơi tung toé mang tình tự
Thấm tận tim anh, lệ em nồng
 
Thơ vang uẩn khúc tiếng mưa sầu
Âm hưởng nặng buông câu đớn đau
Tình thơ theo tháng ngày ngây dại
Đọng giữa tim anh, thơ em nhầu
 
Tình thơ thuở đầu rơi giọt nhớ
Trên đôi mi dài vẻ ngây thơ
Thơ xưa xanh màu lơ hoa cỏ
Ấm mãi tim anh, mắt em mơ
 
Hay mình
Chôn vùi tâm sự theo thương đau
Tìm lại vần thơ xưa đậm mầu
Còn thơ còn mộng mơ tình ái
Mưa cõi thiên thai, trọn nguyện cầu
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:24:50 bởi T.A. >
Attached Image(s)
T.A. 10.02.2009 04:55:57 (permalink)
0
 
 
Em và Mưa

Thơ em nặng hạt tình nhòa 
Trời đưa giọt lạnh thêm lòa yêu thương

Em thơ cho thỏa nhịp tương
Mưa rơi cho thoáng vẫn vương bụi đời

Thơ buồn duyên phận đày vơi
Cho mây tụ xám, rũ rơi giọt buồn

Em ươm tình vỡ tạo nguồn
Mưa gom sấm sét gieo muôn sợi hờn

Mưa rơi ướt kẻ cô đơn
Em buông thơ tím cướp hồn kẻ đau 


Trách trời sao tạo mưa ngâu
Vô tình ai cũng làm nhầu lòng anh…
 
T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 05:02:59 bởi T.A. >
T.A. 10.02.2009 07:34:01 (permalink)
0

 
TẬP LÀM THƠ

Thơ là hơi thở của mình
Muốn mua chẳng được, hữu tình tặng không
...
Thơ là câu nói bông lông
Như trăng đáy giếng, bõ công người tìm
...
Cuộc đời khi nổi khi chìm
Là thơ Người viết trong tim tín đồ
...

T.A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2021 12:25:47 bởi T.A. >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 10.02.2009 08:26:38 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: T.A.



 
Em và Mưa
 
Em buồn nước mắt nhạt nhoà
Mưa buồn hạt đã vỡ oà khóc thương
 
Em buồn đứng bến sông tương
Mưa buồn rơi mãi niềm thương…giữa trời
 
Em buồn cánh én xa vời
Mưa buồn gió tạt sụt sùi từng cơn
 
Em buồn quên hết dỗi hờn
Mưa buồn tìm lạch kiếm nguồn nương thân
 
Tình xa mưa lại …chuyên cần
Tháng ngày rả rich mưa dầm thấm lâu
 
Tình buồn ghép lại bắc cầu
Nỗi lòng san sẽ gánh sầu vơi vơi!!!
 
T.T.K.8.2.2009




Em và Mưa

Thơ em nặng hạt tình nhòa 
Trời đưa giọt lạnh thêm lòa yêu thương

Em thơ cho thỏa nhịp tương
Mưa rơi cho thoáng vẫn vương bụi đời

Thơ buồn duyên phận đày vơi
Cho mây tụ xám, rũ rơi giọt buồn

Em ươm tình vỡ tạo nguồn
Mưa gom sấm sét gieo muôn sợi hờn

Mưa rơi ướt kẻ cô đơn
Em buông thơ tím cướp hồn kẻ đau 


Trách trời sao tạo mưa ngâu
Vô tình ai cũng làm nhầu lòng anh…

 
T.A.

Ước mộng
 
Đọng lại dòng thơ ở nơi đây
Để chồng nỗi nhớ mãi thêm dầy
Ý thơ gửi đến trao niềm nhớ
Hương ngát thêm tình chở  đắm Say
Ước mộng nặng lòng ai trông đợi
Ảo tình chấp chới dáng mây Bay
Dù biết ngày mai không hy vọng
Lòng mãi đầy dâng sóng ngất ngây
 
T.T.K.10.2.2009
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 33 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 487 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9